1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho em của Chec

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi blackface, 25/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Sao lại lôi Cowgirl vào đây chứ ! Phản đối . Mà bác Peac-do giữ em gái kĩ quá !
    NoThing is Successful than Success
  2. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    From CHEC
    Hi hi chợt nhớ ra một chi tiết...em gái blackface cũng là võ sĩ, hính như là Karate hay chi đó... do đó tin chắc là bác Blackface cũng quen với việc bị hăm doạ ỏ hành hạ rùi..và thích nghi tốt với môi trường bạo lực này, bằng chứng là Black nhà ta vẫn khoẻ mạnh, không kém phần đường bệ... ung dung tự tại...
    Ủng hộ lão Balckface Dzo Dzo Dzo...CỐ lên...........
    Thuận thủy nhân tình đa trọc lãng
    Phù vân thế thái tổng vi trần
    Hanzo Hattori
    The stealth assassin
  3. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ko có ai yêu ai, ai tán ai nữa hả các bác?
  4. ice_breaker_vn

    ice_breaker_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Blackface, tôi giật mình vì cũng đang cùng cảnh ngộ như anh bạn, chỉ khác chăng là khác cái duyên may gặp gỡ. Không biết bây giờ câu chuyện của anh bạn thế nào
    Tôi thì đang trong giai đoạn rối bời, không biết có phải là mình đã yêu không. Chỉ biết là nụ cười ấy cứ ám ảnh tôi suốt, ngay khi làm việc cũng như trong giấc ngủ mỗi ngày. Em đưa tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Cái ngày tôi biết đó là em, tôi ngỡ ngàng và vui sướng vì đã tìm lại được cô bé hàng xóm ngày nào. Đã có một thời tôi thầm mến em nhưng không có cơ hội nói ra những gì tôi nghĩ. Có lẽ ông trời muốn trêu tôi một lần nữa khi cho tôi nhận ra em giữa cái thế giới ảo không kém sắc màu này.
    Viết cho ai, thôi thì cứ tạm gọi là Sweettaboo_chị của Sea_smile27 như mọi người vẫn gọi. Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này, nhưng tôi vẫn muốn viết ra tâm tư của mình vào những ngày lãng đãng, như lúc này chẳng hạn. Một chút xẻ chia với những người bạn 7XSG

Chia sẻ trang này