1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho em, người con gái tôi yêu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cangcua, 03/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cangcua

    cangcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Viết cho em, người con gái tôi yêu

    Hồi còn nhỏ, tôi là một cậu trai rụt rè và đầy mặc cảm. Nhưng không vì thế mà tôi lại không yêu. Chỉ có điều, tôi giấu kín tình yêu của mình như giấu kín một cục than hồng trong ngực.

    Tôi gặp nàng vào cuối năm lớp 7. Cô giáo chủ nhiệm nàng cũng là cô giáo dạy tôi môn toán. Cô rất mến tôi, cậu học trò nghèo học giỏi. Trước kỳ thi học kỳ 2, cô tổ chức phụ đạo ban đêm. Cô khuyến khích chúng tôi tham gia để giúp đỡ các bạn khác. Và trong đêm đó, nàng đã phát hiện một lỗi trong bài sửa trên bảng của tôi, và tôi cũng đã phát hiện ra mối tình đầu câm lặng của mình.

    Thật là may mắn cho tôi, đầu năm lớp 8, gia đình nàng chuyển chỗ ở. Và cũng có nghĩa là nàng cùng học một lớp với tôi. Từ đó, tôi có nhiều dịp để ngắm trộm nàng và rồi sau đó mơ tưởng đủ thứ chuyện. Hồi đó, bọn con trai chúng tôi chơi đủ trò nghịch ngợm, nhưng tôi ghét nhất vẫn là cái trò cắp đôi mặc dù tôi vẫn tham gia trêu người khác một cách tích cực (!). Lũ bạn tinh quái cắp đôi tôi với nàng, tôi cũng thấy thích nhưng lại rất xấu hổ vì tưởng chừng như chúng đã biết hết lòng tôi. Có lần, thằng bạn thân nhất của tôi viết tên của hai đứa lên bảng, tôi ném chiếc dép của mình nhằm vào nó. Nó nhanh nhẹn tránh được và chiếc dép va vào tấm bảng, tôi chưa kịp chạy lên để thu vũ khí về thì cô giáo chủ nhiệm đã bước vào. Cô đã nghe tiếng động và đã nhìn thấy chiếc dép của tôi. Tôi nhận là đã ném dép lên nhưngcương quyết không khai tại sao. Sau vụ đó tôi bị kỷ luật phải mời phụ huynh lên trường.

    Hồi đó nàng hay đội một chiếc nón rộng vành bằng nỉ có hai mặt, mặt trên màu xanh, mặt dưới màu đỏ. Mỗi khi nàng đội, màu đỏ ánh lên má nàng một màu hồng trông duyên tệ, tôi cứ lén ngắm mãi không thôi.

    Nàng đẹp đã đành, lại còn ngoan ngoãn hiền lành, học giỏi, nói năng nhỏ nhẹ, viết chữ rất đẹp, lũ con trai chúng tôi cứ như bị mê hoặc. Tôi đoán rằng có ít nhất là một nửa số con trai trong lớp mê nàng. Có thằng không biết bày tỏ ra sao, bèn sưu tầm được bài hát ca ngợi một người con gái cùng tên, ngồi đập bàn hát ông ổng giữa các giờ ra chơi. Vài thằng khác thì lén giấu cặp vở của nàng. Những thằng ngờ nghệch hơn thì lén ném cát vào người nàng, thằng thì giả đò đến nhà mượn vở. Nói chung là đủ trò gây chú ý một cách con nít nhất. Bọn con gái thì ra sức trở nên giống nàng, hòng chia xẻ sức hấp dẫn mà nàng có, từ nét chữ tròn trịa dễ thương đến việc chúm chím miệng hòng bắt chước đôi môi nhỏ xinh của nàng. Tóm lại, nàng đã là thần tượng của đám con trai, con gái chúng tôi.

    Tôi có một niềm vui là đi ngang qua cửa sau nhà nàng, và thầm mong được bất ngờ gặp nàng (dù chưa bao giờ một lần thành công). Nhà nàng gần trường chúng tôi học, tôi thỉnh thoảng còn đến trường vào ban đêm, nằm trên bãi cỏ, nhìn về phía ô cửa sổ nhà nàng và ngắm nàng đang học bài trong tưởng tượng.

    Ngược lại với nàng, tôi là một thằng hiếu động, thích trêu chọc bạn bè, và bị liệt vào danh sách học sinh cá biệt. Hồi đó tôi còn tự hào mình là học sinh tai tiếng. Tôi tự thấy mình thua sút nàng về mọi mặt, nhà tôi rất nghèo, đạo đức thì loại trung bình yếu, viết chữ như mèo quào, không biết chơi bất kỳ môn thể thao nào, lại xấu trai, bị kỷ luật liên miên. Chuyện bị kỷ luật của tôi thì rất nhiều, xin kể một chuyện có liên quan tới nàng. Trong mấy năm cấp II học chung với nàng, tôi chỉ được nói chuyện với nàng duy nhất một lần. Hồi đó tôi với một thằng bạn thân, sau khi đọc xong cuốn truyện của Liên xô về số học ?oBa ngày ở nước tí hon?, hai thằng chuyền tay nhau một cách bí mật những mẩu giấy viết bằng một loại mật mã. Chúng tôi học được cách mã hoá này trong cuốn truyện hấp dẫn nọ. Hai thằng hý hửng lắm, những tưởng chuyến này là không ai biết được bí mật của chúng tôi vì tất cả đã được mã hóa. Mấy thằng bạn trong lớp tò mò lắm mà chưa biết làm sao khám phá bí mật của chúng tôi. Nhưng, cũng như những bí mật tuổi học trò khác, bí mật của chúng tôi đã sớm bị bật mí. Có lần, nàng tình cờ bắt được một mẩu giấy của chúng tôi. Lẽ ra tôi phải giữ kín bí mật của mình nhưng tôi đã khai tuốt tuồn tuột cách mã hoá cũng như giải mã cho nàng. Tôi say sưa tới mức cô giáo dạy môn văn đã dừng bài giảng lại, nhìn tôi chằm chằm nhưng tôi không hề hay biết. Và kết quả là tên tôi được ghi vào sổ đầu bài nhưng tôi cũng lấy thế làm sung sướng lắm vì phát hiện ra rằng, nói chuyện với nàng mới thú vị làm sao. Nhưng cũng vì tai nạn đó mà lũ bạn càng trêu tôi tới tấp, đến nỗi tôi không dám bắt chuyện với nàng một lần nữa.

    Trong tâm hồn non nớt của tôi, mà cũng có lẽ là chung cho nhiều bạn trai trong lớp, nàng là hiện thân của một cái đẹp thanh khiết, một cái đẹp trong suốt và mong manh như pha lê, một cái đẹp xa vời mà tôi không thể với tới. Nhiều khi tôi nghĩ, không hiểu tại sao lại có những thằng dã man, chơi ném cát vào nàng? Hay là chúng thấy mình bất lực vì không với tới, hay chúng muốn bằng cách đó làm vấy bẩn nàng, kéo nàng xuống gần với chúng tôi hơn ?

    Trong suốt những năm cấp II, ngoài những trò nghịch ngợm và những manh động kể trên, không thằng nào trong đám con trai chúng tôi, dám bày tỏ lòng mình chính thức với nàng.

    Càng cua
  2. nguyenthanhdung

    nguyenthanhdung Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Ùi 1 mối tình trẻ con nhưng sẽ nhớ đến suốt đời đấy bác ạ!!Người ta nói rằng con trai nhớ đến tình đầu còn con gái thì nhớ đến tinh cuối ..chậc chậc.. chả sai tẹo nào......hihihihiiiiii

    .... ĐỜI THAY ĐỔI KHI CHÚNG TA THAY ĐỔI ...


         Cả anh và em rùi cũng thay đổi .. phải không anh??
  3. cangcua

    cangcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ rằng việc yêu nàng sẽ làm hoen ố hình ảnh thanh khiết của nàng trong tôi. Tôi tin tưởng rằng không ai xứng đáng với nàng. Và tôi chỉ tôn thờ nàng chứ tôi không nghĩ rằng mình lại dám yêu nàng. Cho đến khi chúng tôi đã lên cấp III, nhiều đứa trong đám chúng tôi nghĩ rằng mình đã lớn, và đã có lác đác vài cặp yêu nhau. Nhưng niềm tin ấy của tôi vẫn không hề suy suyển. Cho đến khi thằng bạn thân nhất của tôi bắt đầu theo đuổi nàng, tôi bắt đầu lo lắng. Thằng bạn tôi học giỏi, là một thủ lĩnh của đám con trai trong lớp, chơi trò gì cũng hay, rất có khiếu hài hước và xuất thân từ một gia đình mà tôi cho là môn đăng hộ đối với nàng. Tôi thu mình lại, nhưng căng tất cả các giác quan ra theo dõi và hy vọng nàng sẽ không phụ niềm tin của tôi. Thằng bạn tôi vẫn kiên trì đến ngồi phòng khách nhà nàng mỗi buổi tối. Tôi tự an ủi mình rằng như vậy là tình hình vẫn chưa phải là tuyệt vọng dù hy vọng thật mong manh.
    Rồi chúng tôi cùng vào đại học. Số phận lại mỉm cười với tôi (lúc đó tôi nghĩ vậy) vì trường tôi qua trường nàng chỉ cách nhau vài con dốc. Có lần nàng trêu tôi từ bên đó qua đây có nhiều dốc. Tôi đến thăm nàng rất thường xuyên, bất kể sáng trưa chiều tối. Tôi giới thiệu với nàng tất cả những thằng bạn mới quen của tôi. Tôi rủ nàng đi chơi đến những vườn cây trĩu quả, tôi chở nàng đi mà lòng phơi phới. Nàng ngồi ríu rít sau xe. Nhưng thảm hại thay cho tôi, nàng không hề biết là tôi yêu nàng. Ngay cả đến tôi lúc ấy còn chưa biết tình cảm của mình thì cũng không nên trách nàng. Tôi làm tất cả các việc ấy một cách tự nhiên như hít thở khí trời, càng hít thở tôi càng thấy khoan khoái mà không hề biết rằng đó là hương vị của tình yêu.
    Cho đến khi tôi gần như suy sụp vì biết tin nàng đã có người yêu, tôi mới giật mình nhận ra là mình đã yêu nàng đến thế.
    Càng cua
  4. cangcua

    cangcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cũng ngoan cố như tôi, nhưng rồi cuối cùng Nguyễn Bính đã phải "ngậm ngùi tôi khóc, quả tôi yêu nàng". Nhưng đối với tôi, tôi đã như con thú trúng thương, vết thương này quá nặng
  5. pilz

    pilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Một anh chàng ngốc !
  6. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Quả thật anh chàng này hơi ngốc thật rồi!
    Yêu thì yêu quách đi cho xong việc gì mà phải đắn đo lưỡng lự để rồi bây giờ ôm hận
  7. fevernova

    fevernova Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Không phải ông bạn ấy ngốc mà chẳng qua là không tự tin vào chính bản thân mình thôi .
    Say men rượu ngày mai lại tỉnh Say men tình lúc tỉnh lúc say
  8. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứ để thần tượng trong bạn sống mãi như vậy, tội gì phải phá thần tượng đẹp này đi, nó sẽ là kỉ niệm đẹp trong suốt cuộc đời của bạn đó.
    BYE BYE
  9. acmanru

    acmanru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    thế rùi sao, cangcua?
  10. cangcua

    cangcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi nàng đi lấy chồng, dĩ nhiên là không phải tôi, nếu không thì tôi đã không phải viết những dòng này cho em, và cho cả tôi nữa.
    Tôi thì tôi không khóc. Cuộc đời với những vùi dập của nó trong những biến cố dồn dập vào những năm cuối của cuộc chiến và những năm đầu hoà bình lập lại đã làm mắt tôi ráo hoảnh từ bé. Nhưng nỗi đau không bật ra được cứ quặn mãi trong lòng.

Chia sẻ trang này