1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho em, người con gái tôi yêu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cangcua, 03/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, thế này là yêu gì nàng đâu, yêu cái hình của nàng mà chú tự tưởng tượng ra thôi.
  2. miss_rang_khenh

    miss_rang_khenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết rất hay Dù sao cũng đáng tiếc cho những người yêu mà không biết nói yêu. Tôi nghĩ con gái nhạy cảm lắm, không phải khi người con trai không nói gì mà họ không biết người kia yêu họ, mà một thứ tình cảm bạn không ra bạn, yêu không ra yêu lâu dần bào mòn cái cảm xúc của người ta đi, người ta cũng mệt mỏi và hết cả rung động.
    Biết nói gì nhỉ, khi chuyện đã thành qúa khứ ?
  3. cangcua

    cangcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tôi cứ tưởng ai yêu cũng thế, hình ảnh người yêu luôn có pha lẫn ít nhiều tưởng tượng. Chẳng thế mà tác giả bài hát "Tôi đưa em sang sông" đã viết:
    Mà, đời em là ước mơ
    Đẹp muôn ngàn ý thơ
    Đời tôi dù không là chiến binh để đi khắp phương trời như tác giả nhưng vẫn phải lang thang một mình trên đất lạ tha phương cầu thực. Trong tim tôi, nàng vẫn là người con gái của ước mơ đẹp muôn ngàn ý thơ.
    Nàng đã sang sông rồi, tôi chôn dấu tình yêu của mình với vô vàn công việc và lo toan hàng ngày. Một hôm, tôi biết tin nàng bị tai nạn, tôi đã bỏ cả công việc để đi thăm nàng, lấy cớ là tình cờ đi công tác qua nơi nàng sống. Tôi biết tin hơi muộn, nàng ngồi tiếp tôi với làn da xanh mét. Có vẻ như tình cảm của tôi đã bộc lộ ra bên ngoài khiến mẹ chồng nàng cứ đi vào đi ra trông chừng chúng tôi mãi.
  4. Hangmimi

    Hangmimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đó là một mối tình đơn phương rất đẹp mà bạn khó có thể quên trong suốt cuộc đời này. Nhưng hi vong là khi bạn yêu một người con gái khác bạn sẽ không đem hai người ra so sánh. Chúc bạn hạnh phúc.
  5. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là cần chút tưởng tượng. Nhưng tưởng tượng nhiều quá không tốt, mà tới tức toàn có tưởng tượng không thì chán ngấy.
  6. cangcua

    cangcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Người đang ốm thì không nói làm gì, người khoẻ mạnh cũng hơi tái và run. Thăm hỏi qua loa, đã đến giờ tôi phải lên đường về cơ quan. Chắc bác tài cũng thắc mắc về thái độ của tôi hôm đó trên suốt đường về cơ quan.
  7. nobita84vt

    nobita84vt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    ái chà bạn yêu lãng mạn wá , nảm nay bạn bao nhiêu tuổi vậy hả , theo thời gian bạn sẻ wên người con gái ấy thôi , tình đầu mà ai củng vậy cả
    ngày xưa tôi củng có tình cảm với một người con trai o ngần nhà , chúng tôi chơi với nhau vui vẻ thân mật lắm , ngần như là người yêu với nhau vay bạn bè ai cũng nói tôi với người ấy là một đôi nhưng đùng một người có bạn gái cũnng ngần nhà tui , trời ơi thời gian đó tui cam thay hut hẫn vô cùng buồn và chán ko gì tả nổi , nhưng theo thời gian trôi wa bây giờ tôi có nguoi yêu mới va xem moi chuyện đó như những kỷ niệm đep vui ve ,
    nguoi bạn gái của bạn giờ đây đã có bạn trai , ban cũng ko nen buồn như thế hãy vui khi nhìn thay nguoi mình yêu sống hanh phúc , rồi bạn sẽ co nguoi yêu
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Bác Tanng vẫn khoẻ mạnh vui vẻ chứ bác
    Chà , chuyện của bác gì hao hao của mình quá ( nhưng chuyện của bác kém hoành tráng và oanh liệt hơn của tớ nhiều .
    Tớ thương tớ thì ít mà thương cái thằng cùng học với mình thì nhiều . Nàng của tớ cũng như nàng của bác gì đó . Cả 3 đồng chí đều là bạn học cấp 3 . Thằng kia kinh hơn , hắn là hàng xóm nhà nàng và cùng học với nàng từ hồi mẫu giáo bé
    Khổ thân cu này , vào đại học vẫn cố học chung trường với em ấy nhưng mãi chẳng kiếm được mánh xới gì . Vừa rồi nàng suýt lấy chồng dưng mà gặp phải chuyện buồn là cha nàng mất ( mẹ nàng cũng mất lâu rồi ) . Chắc để tang cho cha và cũng buồn nhiều mà có khi vài năm nữa nàng với tính chuyện chồng con . Hy vọng mình vẫn có thể kiếm ăn được .
  9. cangcua

    cangcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Sau lần gặp gỡ định mệnh ấy, tôi thường xuyên nghĩ tới nàng dù lúc này cả hai đều đã trong tình trạng ván đã đóng thuyền. Trên quãng đường từ nhà đến cơ quan, tôi tha hồ mà nghĩ về nàng. Một hôm tôi quyết định gọi điện thoại cho nàng. Nàng đã nói chuyện với tôi thật là vui vẻ như hai người bạn thân. Chúng tôi nói đủ thứ chuyện trên đời và có vẻ như cả hai không ai muốn kết thúc câu chuyện. Giọng nói, nhất là tiếng cười giòn tan của nàng thực sự là một liều ma tuý với tôi. Đó là lần đầu tiên một cuốc điện thoại của tôi kéo dài trên 5 phút. Và đó cũng là cuộc gọi đầu tiên trong một chuỗi cuộc gọi tưởng như bâng quơ của tôi cho nàng.

Chia sẻ trang này