1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết cho em, người con gái trong trái tim anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi helguera, 09/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. helguera

    helguera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    viết cho em, người con gái trong trái tim anh

    Lại một tuần nữa trôi qua trong im lặng. Anh biết là em ở nhà mà anh không thể gọi điện đến được, lại càng không thể đến gặp em. Anh biết là em đang lên mạng, cách duy nhất mà anh có thể chuyện trò với em mà không làm phiền toái đến cả hai nhưng . . . anh cũng không thể gọi em khi mà người muốn câm lặng là em. Anh đang phải chịu đựng, hay là cả hai chúng ta cùng chịu đựng . . . Em biết không anh yêu em nhiều lắm , anh nhớ em đến vô cùng. Đêm nào trước khi đi ngủ anh cũng cầu chúc em ngủ ngon và đến sang ra là nguyện cầu cho em một ngay tốt lành. Anh chẳng biết làm gì ngoài chịu đựng với một trái tim đau khổ. Anh yêu em, thiên thần nhỏ của anh ạ
  2. bietcaroi

    bietcaroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa mình cũng yêu như điên như dại giống chú này. Thía rùi mình đọc được bài thơ này, của ai gửi cho mình í nhỉ, mình không nhớ. Chia sẻ nhé:
    Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai
    Nhưng ngày xưa em yêu tôi vì thế
    Em nghĩ tôi siêu thường như thể
    Trên đời này tốt nhất là tôi
    Trên đời này tôi chẳng xấu hơn ai
    Nhưng bây giờ em không tin điều ấy
    Em chỉ thấy tôi sai- vì vậy
    Trên đời này xấu nhất là tôi

Chia sẻ trang này