1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho em, người đàn bà lần đầu ngoại tình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi AYN, 04/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AYN

    AYN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Viết cho em, người đàn bà lần đầu ngoại tình

    Tôi là thằng đàn ông chẳng ra gì. 33 tuổi. Vợ tôi là người đàn bà "dũng cảm", chịu đựng tôi suốt 10 năm lấy nhau không điều tiếng. Dưới con mắt mọi người, đây là một gia đình tiêu biểu cho hạnh phúc. Chồng giỏi, kiếm được tiền. Vợ đẹp, giỏi việc nước đảm việc nhà. Con cái khoẻ mạnh, học hành tấn tới.
    Có một khoảng trống trong tâm hồn tôi, 10 năm vợ tôi không đủ can đảm và cũng không được phép bước qua.

    Một người đàn bà đẹp kiêu hãnh. Nàng đã có chồng. Chồng nàng thông minh tháo vát. Suốt ngày bận bịu với công viêc. Gia đình nàng hạnh phục vẹn toàn dưới con mắt của thiên hạ.
    Cũng có một khoảng trống trong tim nàng mà người chồng không thể khám phá nổi.

    Chúng tôi gặp nhau.

    Hạnh phúc là gì? Phải chăng là bình thuỷ tinh đặt trên bậu cửa sổ. Mong manh và dễ vỡ. Đấy là tôi nghĩ thế. Còn nàng bảo, nếu hạnh phúc là người này chịu đựng để làm vừa lòng người kia, thì em đang rất hạnh phúc đây. Trong ánh mắt có ngấn nước. Trong hơi thở có tiếng thở dài. U uất!

    Tôi và nàng chỉ định xây dựng một quan hệ, loại quan hệ mà tôi với nàng nghĩ ra: TINH THẦN. Tức là người này thổi hơi ấm cho nửa trái tim giá buốt của người kia. Tức là cứ thế nhìn nhau và cùng đi đến trọn vẹn cuộc hôn nhân của mỗi người. Tức là một tình yêu trong sáng không vẩn đục xác thịt. Bởi vì, cả tôi và nàng đều cảm thấy có lỗi với chính mình và gia đình.

    Tôi là một người đàn ông từng trải trong chuyện chăn gối. Tôi sống phóng đãng. Đàn bà đối với tôi như vật mua vui. Nay đến mai đi. Không chút luyến tiếc. Tôi quan niệm *** và love là hai phạm trù độc lập, không phụ thuộc vào nhau. Đàn bà của tôi, thuần tuý là ***.

    Nàng là người đàn bà nền nếp. Bố mẹ nàng là nhà giáo. Cả đời tận tuỵ cho các con. Nàng sống trong môi trường nho học.
    Nàng bảo, con gái lấy chồng thì theo chồng. Cửa đóng then cài rồi anh ơi. Rồi lại thảng thốt với chính mình, chẳng hiểu có đủ can đảm đi đến cuối cùng của cuộc hôn nhân này không?Ngước mắt hỏi, tại sao tôi xuất hiện vào lúc này?

    Vâng! Tại sao tôi lại hiện diện trong cuộc đời nàng. Tôi yêu nàng. Yêu đến cuồng điên. Yêi vẻ đẹp tinh khiết trong ánh mắt nàng. Yêu trái tim cháy bỏng yêu thương của nàng. Đời tôi chỉ có 2 lần yêu. Lần đầu với vợ. Theo thời gian, tình yêu đó xơ hoá đi rất nhiều. Tôi gọi tình yêu đó là yêu thương. Lần thứ 2 với nàng. Nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt. Tôi gọi đó là yêu đương.

    Tôi là thằng khốn nạn. Tôi đã phá vỡ biên giới mong manh mà tôi với nàng đặt ra. Tôi đã làm khổ 2 người đàn bà tôi yêu. Nàng oà khóc như trẻ thơ bị đòn. Tôi ôm nàng vào lòng. Mọi lời xin lỗi đều trở thành giả dối. Vào lúc đó, tôi ngộ ra một điều:" Người đàn bà lần đầu ngoại tình, còn đau đớn gấp bội người con gái lần đầu quan hệ xác thịt với đàn ông". Nàng đau đớn vì đã mất hết những gì nàng gìn giữ bao lâu. Nàng đau đớn vì đã phản bội người chồng hết mức chăm lo cho mình.

    Tôi với nàng đã và sẽ không gặp nhau nữa. Tôi viết những dòng này ra, cũng có khi nàng đọc được, cũng có khi không. Nhưng tôi vẫn viết, tự mình rủa sả mình, cho đầu óc cảm thấy thanh thản. Như một lời xin lỗi gửi vào trong chai, thả xuống biển mà không hi vọng có người vớt.
    Tôi mãi mãi yêu người đàn bà ấy.
  2. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này tôi mới hiểu rằng cả tôi và anh đã quyết định đúng. Dù anh đã quay về đây, về lại thành phố này nhưng chẳng ai bảo ai chúng tôi đều quyết định không gặp mặt thậm chí không liên lạc qua điện thoại. Có lẽ đó là tính hèn nhát của những người có học được bọc trong vỏ của gìn giữ hạnh phúc gia đình, chúng tôi đều hiểu rằng phòng ngừa là hơn hết, "phòng bệnh hơn chữa bệnh", để không ai vượt quá giới hạn cuối cùng, để anh không có lỗi với gia đình và với cả chính tôi - người mà anh cũng mong sẽ gặp được một người yêu thương thật lòng để rồi kết hôn và có một gia đình hạnh phúc. Chính vì thế mà dù khoảng cách địa lý rất gần nhau mà chúng tôi vẫn chưa hề biết mặt nhau, khoảng cách đó còn xa hơn khoảng cách Châu Âu và Hà nội mà chúng tôi đã tìm đến với nhau.
    Tình yêu mà tôi nghĩ rằng đã trao cho anh là một trong ba tình yêu mà tôi nghĩ là đáng nhớ nhất trong đời một người phụ nữ, mối tình đầu thì tôi đã trao cho người khác, mối tình cuối thì chắc chắn sẽ dành cho người chồng sau này, tôi tặng cho anh tình yêu đẹp nhất chỉ về mặt tâm hồn. Điều đó làm tôi càng trân trọng anh hơn khi anhquyết định thả tôi về với thực tại, tự tôi phải đi tìm một tình yêu thực sự, anh chỉ chấp nhận làm chiếc phao cứu sinh lúc tôi sắp chết chìm còn khi đã vững chãi ở trên bờ thì anh lặng lẽ rút lui. Đến lúc này tôi mới thực sự thấy mình may mắn khi có anh, khi yêu anh và cả khi mất anh. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên anh và để anh trong một ngăn đóng kín của trái tim. Cầu mong hạnh phúc đến với anh và những người anh yêu thương.

    Bright Autumn
  3. owen2c

    owen2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:....Tôi là thằng khốn nạn. Tôi đã phá vỡ biên giới mong manh mà tôi với nàng đặt ra.... [/QUOTE]
    Tôi đã không phạm phải sai lầm của anh. Tôi đã có quyết định trước khi mọi chuyện đi vượt khỏi tầm kiểm soát, mặc dù, nó rất đau đớn. Tôi hụt hẫng một thời gian dài mới lấy lại được cân bằng. Cầu chúc người phụ nữ của anh sớm lấy lại được cân bằng trong cuộc sống. Xin tặng chị bài hát này, âu cũng là sự chia sẻ của tôi đến anh.
    Torn Between Two Lovers
    Ca sĩ: Mary MacGregor
    There are times when a woman
    has to say what''s on her mind
    eventhough she knows how much its gonna hurt
    Before I say another word
    let me tell you, I love you
    let me hold you close and say these words
    as gently as I can
    There''s been another man
    that I''ve meeted and I love
    But that doesn''t mean I love you less
    And he knows he can''t posses me
    and he knows he never will
    Is just this empty place inside of me
    That only he can fill
    (CHOIR)
    Torn between two lovers
    feelin like a fool
    Loving both of you
    Is breaking all the rules
    Torn between two lovers
    feelin like a fool
    Loving you both is breaking all the rules
    You musn''t think you failed me
    just because there''s someone else
    you were the first real love I''ve ever had
    And all the things I ever said
    I swear they still are true
    For no one else can have the part of me I gave to you
    Torn between two lovers
    feelin like a fool
    Loving both of you
    Is breaking all the rules
    Torn between two lovers
    feelin like a fool
    Loving you both is breaking all the rules
    Couldn''t really blame you
    if you turn and walk away
    But with everything I feel inside
    I''m asking you to stay
    Torn between two lovers
    feelin like a fool
    Loving both of you
    Is breaking all the rules
    Torn between two lovers
    feelin like a fool
    Loving you both is breaking all the rules
    Nghe bài hát: http://www.angelfire.com/oh5/gto1966/TornBetweenTwoLovers.html.
    Cầu mong người con gái tôi yêu mãi hạnh phúc
    G9 & Good Luck
    Được owen2c sửa chữa / chuyển vào 02:14 ngày 06/09/2003
  4. hanhphuclaanh

    hanhphuclaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    tôi thích cái định nghĩa "hạnh phúc là một bình thủy tinh đặt trên bậu cửa sổ " của AYN . Nhưng tôi vốn nghĩ hạnh phúc là biết hài lòng với những gì mình có nên không thể đồng ý với anh khi anh luôn nuôi ý định hất cái bình ấy xuống đất .
    Đến giờ , khi đã chia tay người đàn bà mà anh nói yêu chân thành đó , anh vẫn chê bai vợ mình và chưa muốn tu tỉnh , chưa cảm thấy thỏa mãn thì chắc chắn sẽ còn những dòng tâm sự tập 2 của anh . Và đó rất có thể lại là một người đàn bà đẹp mong manh dễ vợ , nền nếp khác .
    Tôi khuyên anh nên give yourself hapiness bằng cách chăm chút vợ con , sống bình thản và tự hài lòng . Vợ anh là người anh cũng từng yêu , là người khi đi làm mệt mỏi về phải tất bật đón đưa con cái , nấu cơm anh ăn . Xong rồi anh nghỉ ngơi xem tivi hoặc đàn đúm bạn bè nhậu nhẹt hay đi tìm đàn bà , còn cô ấy thì phải giặt một chậu quần áo đầy , rồi lau nhà cửa , rồi ủi đồ để mai anh đi làm .
    Không phải vì tôi là đàn bà nên thích kêu ca về sự thiệt thòi mà là tôi muốn anh nhìn lại vợ anh xem , cô ấy làm tất cả những điều ấy với tình yêu thương anh . Tâm hồn của hai người xa lạ co bao giờ hoàn toàn đồng điệu ? Anh đừng cố đi tìm nhưng gì không thể thuộc về mình nữa , điều đó chỉ làm anh nuôi dưỡng sự bất mãn với thực tại .
    Chỉ có vài lời , mong AYN suy nghĩ .
  5. emxinhdepnhumong

    emxinhdepnhumong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đọc tập 1 của cuốn tiểu thuyết nhiều tập của AYN mà thấy tức cười. AYN lên đây nức nở về "tình yêu đương" chẳng khác gì một têt giết người rồi khi ra toà khóc nức nở nói về "đạo lý làm người" rồi tự sỉ vả mình và ... rồi yêu cầu toà án "hãy xử tử hình tôi đi" để tôi đền tội. AYN thực ra còn khốn nạn (tôi dùng chính từ anh dùng để mô tả chính anh đó nhé) hơn anh tưởng nhiều lắm.
    Phụ nữ nếu đóng bớt đôi tai lại, mở đôi mắt to hơn một chút thì những người như AYN sẽ rất khó có ...
  6. Suongroi

    Suongroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Những đam mê như thế cũng không phải hiếm , với người trong cuộc thì luôn cho là nó trong sạch , là thiêng liêng hơn hết thảy . Nhưng người ngoài thì đúng là khó có thể chấp nhận được những điều đó ,hơn nữa , với một người đàn ông coi đàn bà là vật mua vui thì những lời tưởng chừng như đầy xúc cảm và trăn trở kia nó trở nên trơ trẽn lắm
  7. AYN

    AYN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi. Tôi là thằng khốn nạn. Khốn nạn hơn cả chị tưởng tượng ấy chứ. Mà này, hoặc chị có một trái tim bằng đất sét, hoặc chị có khuôn mặt " đầu thai nhầm thế kỷ", mà cũng có khi chị bị Campuchia trả về, vì thế mới cay độc với đàn ông như thế. Chị nhỉ
    Được AYN sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 06/09/2003
  8. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa có chồng, tôi cũng chẳng biết ngoại tình là gì.
    Nhưng tôi khinh bỉ những người đàn ông hèn nhát, tầm thường và nhu nhược.
    Đã là đàn ông, dám làm thì phải dám chịu. Đã biết rằng mình sai lầm thì phải gánh chịu hậu quả của sai lầm đấy.
    ...Khi con tim cất tiếng hát vì yêu...có lẽ... trí tuệ không nên hát theo mà phải làm nhạc trưởng...
  9. emxinhdepnhumong

    emxinhdepnhumong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Những điều bạn viết rất đúng vì chúng được minh chứng bởi những lời lẽ sau đây của AYN. Đó mới là bộ mặt thật của AYN. Điều đó chỉ làm sự khốn nạn của AYN càng thêm khốn nạn!
  10. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Bạn Mard xem có quyển "Ten stupid things men do to mess up their lives" thì giới thiệu cho AYN ( J/K)
    Đáng lẽ AYN nên làm như bạn nói "viết vào cái chai và quẳng nó xuống biển mong rằng không ai vớt lên" chỉ có điều bạn biết vậy nhưng bạn không làm vậy, cũng như những việc khác bạn biết vậy nhưng bạn vẫn làm vậy . Đó là lý do tại sao chị em tổng sỉ vả.
    Chị em có gì cũng bình tĩnh chứ, cứ làm như AYN là ông xã không bằng .
    May là đây cũng chỉ là nick ảo, có khi AYN đang thử xem phản ứng của chị em như thế nào trước khi về thú tội với bà xã chăng?
    Nếu mọi người nóng tính như vậy làm sao xem tiếp phần II . Có chăng bĩnh tĩnh để rút kinh nghiệm cho bản thân mình và gia đình mình hơn không?
    Chúc tất cả các bạn hạnh phúc!
     

Chia sẻ trang này