1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho em, người đàn bà lần đầu ngoại tình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi AYN, 04/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TSCL

    TSCL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào ông anh AYN !
    Phải nói là ông anh đã rất dũng cảm khi dám viết "đàn bà với tôi thuần tuý là *** ".
    Và cũng không dấu diếm rằng văn của ông anh nó cũng trong như pha lê.
    Về chuyện ngoài vợ ngoài chồng của ông anh, thằng em chẳng dám có ý kiến ý cò gì đâu (cùng là đàn ông mà, ai dám nói trước được ông anh nhỉ ! ), mà hôm nay chỉ dám dơ tay xin phát biểu mấy lời về " người đàn bà nề nếp " của ông anh thôi.
    Thú thực là hâm mộ tài nghệ của ông anh bao nhiêu ( đời liệu có mấy thằng đàn ông mà gái theo vứt đi không hết như ông anh AYN đây ?), thì thằng em lại tởn cái con đàn bà "sống trong môi trường nho học" từ bé của ông anh bấy nhiêu. Càng đọc càng thấy nó như yêu tinh ấy. Loại này mới đáng sợ. Thì chẳng thế nên nó mới chài được bác AYN đầy kinh nghiệm nhà ta ( riêng vụ này hồi nào làm thân, tôn bác AYN lên sư phụ rồi xin bác bày cho mấy chiêu).
    "Nề nếp, gia giáo, kiêu hãnh"... đúng lá ngọc cành vàng còn gì. Em dám chắc loại này chỉ suốt ngày ra ngắm vào vuốt, dek biết làm gì ( có thằng chồng thật thà nó lo hết cho rồi mà ), nhiều thời gian rỗi quá nên ấm cật dậm giật. Đã thế còn ra vẻ chính chuyên... phơi ra cho đàn ông nó khai thác lại còn "oà khóc như trẻ thơ bị đòn". Mẹ kiếp, đúng gái đĩ già mồm. Xin lỗi bác AYN chứ phải vợ em mà thế, em đá cho một cái ra khỏi nhà luôn. Quên quên, nói lịch sự là em mời ra khỏi nhà, đưa cho ít tiền để nó đi theo tình yêu của nó.
    Cũng nhân đây xin nhắn luôn với các chị em mấy lời. Hãy đọc kỹ lời tâm sự của bác AYN, hiểu được đến đâu thì hiểu, nhưng có một điều nên nhớ là anh em chúng tôi có cao thủ mấy thì vẫn bị đổ bởi cái vẻ hiền thục, gia giáo, gọi dạ bảo vâng... Các chị em biết thế rồi mà liều liệu, về nhà quát mắng chồng con nó vừa vừa thôi .
  2. girlHUFA

    girlHUFA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Sao phải cay độc thế TSCL? Chắc là TSCL không có khả năng lấy được con mụ yêu tinh nào trong môi trường nho học à?
    Còn cái đoạn này thì... Không có từ gì đủ đắt để mà gọi tên nữa!
    Luôn luôn lắng nghe 
    Luôn luôn không hiểu
  3. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Nhoằng cái đã thấy topic lên đến trang 10. Đọc bài của các you rồi xem lại bài của mình mà thấy cụm từ "hạnh phúc gia đình" quả là vô cùng.Tình cảm là gì? Theo như 14 điều răn của Phật thì đó là món nợ lớn nhất của đời người. Tình cảm vợ chồng chỉ là một phần nhỏ của cái chữ tình cảm kia thôi. Khi đã quyết định gắn kết cuộc đời mình với một ai đó có nghĩa là hai người trong cuộc đã quyết định chấp nhận hết những sóng gió của cuộc đời để ký vào bản cam kết về nghĩa vụ kia, có nghĩa là nếu anh là chồng anh phải làm cho ra cái trách nhiệm của một ông chồng, chị là vợ cũng phải có bổn phận tạo dựng cho tổ ấm của mình hơi ấm. Sống mà không biết đến trách nhiệm thì thật nguy kịch. Chẳng ai nói cuộc sống dễ dàng cả. Mỗi người một lối sống và lối suy nghĩ. Nhưng suy nghĩ theo kiểu nào thì có ảnh hưởng rất lớn đến bản thân cuộc sống của mỗi người. Tôi thấy trên đời này thường có hai lối suy nghĩ: đó là lối suy nghĩ tích cực và lối suy nghĩ tiêu cực. Người tích cực là người luôn thấy cái hay, cái tốt, cái đẹp trong sự việc và ở người khác, có xu hướng bàn luận mở và thực tâm muốn giải quyết vấn đề . Khi gặp khó khăn người tích cực cho rằng đây là thử thách khả n ăng chịu đựng và giải quyết của mình ..... Còn suy nghĩ tiêu cực thường ko giống suy nghĩ tích cực. Ngắn gọn vậy. Cùng đi làm bằng xe máy và nhìn cái ô tô của người khác thì có lối suy nghĩ kiểu như (ví dụ thôi nhé): "Anh ta là người có tài, kiếm được tiền, ô tô là một phương tiện làm cho điều kiện sống trở nên tốt hơn", " Ô tô chỉ là phương tiện, tôi thích xe máy vì gọn nhẹ và rẻ tiền", "Giàu có về tâm hồn tri thức mới đáng kể chứ cái kiểu trưởng giả học làm sang như thế thật buồn cười"........ và nhiều nữa. You sẽ chọn lối suy nghĩ nào đây? Không cái nào trong những cái trên cả. Tôi có suy nghĩ riêng của mình. Thế đấy! Ở đây chúng ta đang nhìn nhận câu chuỵện theo nhiều hướng suy nghĩ và giới hạn của người này chưa hẳn đã làm điểm dừng của người kia, nhưng điều lớn nhất tôi nghĩ rằng ai cũng nên chú ý đó là sự thông cảm và chia sẻ với người khác. Nên nhìn nhận câu chuyện ở hoàn cảnh của chủ nhân chứ không nên lấy cái sẵn có của mình, lấy những câu chuyện của người khác làm đòn tiến cho mình. Tôi không có ý kiến gì cho riêng AYN cả. Tôi cũng chẳng có ý định "nặng lời" với you nào vì you nào cũng có cái lý của mình, có cả ngàn lý do cho những câu nói ấy. You nào chưa có gia đình thì cho rằng lời tự thú của AYN như một phát đại bác vào những mộng mơ lãng mạn về một cuộc hôn nhân hoàn hảo. You nào có gia đình rồi, có những va vấp hay kinh nghiệm thì cảm thông cho AYN, cũng có thể giật mình nhìn lại gia đình mình. Có you nào đó nói rằng you ấy rất thông cảm cho AYN, và cho rằng khi mọi người không đứng ở chỗ AYN thì không nên chỉ trích you ấy. Tôi đồng ý với quan niệm của you về ********. QHTD là sự hoà hợp tuyệt đối của hai tâm hồn yêu nhau. Nhưng cái lý mà you đưa ra là AYN và bạn gái AYN không có tình với vợ, với chồng mình...... nhưng cả hai vẫn mong muốn có một tình yêu, một tình yêu thực... thì quả thật tôi không hiểu. AYN chắc chắn cũng đã yêu vợ chứ, thế thì họ mới lấy nhau và chung sống qua 10 năm chứ. Và chị bạn kia cũng thế. Còn khổ thì đúng quá rồi. Chúng ta ai cũng chỉ có một trái tim thôi mà cảm xúc thì nhiều. Cảm xúc là cái mà không lý trí nào kiểm soát được. Tôi đang tự hỏi AYN muốn gì vào lúc này. Tiếp tục mối quan hệ kia nếu như nó chưa vẩn một MQH khác? Sỉ vả mình? Nhưng xét cho cùng phải biết đến hoàn cảnh của mình, phải biết những gì mình đã làm rồi thì biết đường mà dừng lại. Nếu AYN nói rằng mình không yêu vợ nữa, rằng thì suốt đời yêu người phụ nữ kia, rằng thì muốn giải phóng cho mình khỏi những gì mà you cho là giới hạn của mình thì chúng ta cũng chẳng thể làm gì cả. Cái biên giới mong manh mà AYN muốn gìn giữ đã bị phá vỡ. Vậy là you ấy rơi vào khổ sở và muốn được lắng nghe dù chỉ có thể đón nhận qua màn hình như bất kỳ ai vào một forum nào đó mà thôi.
    AYN viết ra. Chúng ta có quyền đọc và nói ý kiến của mình. Còn thì tôi tin rằng với 33 năm tồn tại trên đời này. Với những gì cuộc sống đã mang đến và dạy cho AYN thì you ấy có khả năng cũng như bản lĩnh để giải quyết vấn đề của mình hoặc đơn giản là nhìn nhận bản thân và mối quan hệ ấy. Hãy cho you ấy chút không gian đi nào. Người khôn ngoan là người biết thâu nhận những cái của người khác để có cái của mình (trong chừng mực nào đó). Tôi không tin AYN post bài lên đây để chờ đợi ý kiến nào đó hợp với suy nghĩ của you ấy, hoặc thậm chí là một sự đồng cảm qua những dòng chữ ít cảm xúc này hoặc để thấy mình không quá.... (từ AYN dùng). Tôi nghĩ cái AYN cần là sự giải toả về tâm lý. Còn thì.... tuỳ AYN thôi. Và đừng tổng công kích AYN cũng như những người bất đồng ý kiến với mình nữa. Đã có ai thấy bác AYN tròn méo thế nào chưa? Tôi thì chả biết gì về AYN ngoài cái tên thật mà cũng chẳng biết có thật ở profile hay không nữa. Có lẽ khi trả lời xong thì điều tôi nhớ nhất là làm thế nào để tiến hành "chiến tranh không khói súng". Hic
    Toi TSCL: Tôi thấy you hơi cực đoan. Chúng ta đều là con người cả mà you. Đừng nói kinh tởm hạng người nào đó (ở đây là chị bạn của AYN). Nên hướng về những gì tốt đẹp cho nhau, you à!
    To AYN: You nên cảm ơn những người đã có bài viết cho topic của you chứ không hẳn là lời cảm ơn với một ai đó.
    Tặng các you một bài thơ. Ai đồng ý giơ tay. Ai không đồng ý giơ... chi. Hihi....
    Những phút xao lòng
    Có thể vợ mình ngày xưa cũng có một người yêu
    (người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
    Cũng như mình thôi ngày xưa cũng thế
    Yêu một cô, giờ cô ấy đã có chồng
    Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
    Nên giấu kín những suy tư không kể về giấc mộng
    Người yêu cũ vợ mình có những điều mà mình không có được
    Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
    Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
    Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
    Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nối tiếc
    Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
    Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
    Và cảm thấy mình như người có lỗi
    (chắc vợ mình hiểu điều mình không nói)
    Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn
    Mà có trách chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời để thương và một thời để nhớ
    Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
    Đừng có trách chi những phút xao lòng...

    Phù! Mệt!

    Được anti_love1980 sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 20/09/2003
  4. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vẫn chưa hiểu ý tôi. Tôi xin nói lại một lần nữa . Tôi không hề cho anh AYN đúng hay sai, cũng không nói các bạn đúng hay sai. Tôi xin nhắc lại và các bạn xin chỉ tập trung vào điều này : Đó là : Khi chúng ta chưa biết rõ bản chất vấn đề, thì đừng cho ngay hiện tượng là xấu. Có thể anh AYN "xấu" thật, chỉ biết bỏ vợ đi lăng nhăng dụ vợ người khác, có thể anh AYN không xấu, chỉ vì một tình cảm không kiềm chế được , vì anh ý không phải là thánh. có thể anh ý giả dối, và cũng có thể anh ý đã thật thà với chính tình cảm của mình. Tất cả những điều tôi nói chỉ là đi về mặt kia của vấn đề : Nếu anh ý như thế.......... thi sao! mọi người chỉ cảm nhận theo cảm quan của mình, thì cũng nên đưa ra nhận xét: theo tôi thế này, theo tôi thế nọ.... nhưng không được khẳng định chắc chắn 100% là anh ý chắc là tệ hại, anh ý chắc là đê hèn......... Tôi đưa ra tất cả những bài viết trước đó nhằm mục đích chứng minh cái gì cũng có hai mặt .... đừng đứng về mặt này mà chỉ trích mặt kia. và cũng đừng chửi bới người khác khi mình chưa biết rõ, chỉ là phiến diện trên khía cạnh của minh. Xin nhắc lại, tôi cũng không chắc anh ý có đúng như lời tôi nói không, tôi chỉ nói một khía cạnh thứ 2 : có thể anh ý là như thế, có thể sự kiện là như thế. tôi cũng không nói anh ý có yêu vợ hay không.... tôi chỉ nói " có thể là như thế..... vì tôi và các bạn có biết điều đó đâu, một sự kiện diễn ra phức tạp như vậy làm sao ta biết được kể cả có khi anh y cũng không nắm rõ.
    CHo riêng demdonghanoi.
    Còn demdonghanoi ạ, cậu lại cho rằng chúng ta cãi nhau là không đúng, tôi chỉ đang bình luận về vấn đề anh AYN đưa ra thôi. Thế cái câu khiêm tốn của đạo phật là điều thứ mấy thế ?? Đấy lại là một điều thiển cận của học sinh sinh viên đương thời, nghe loáng thoáng mọi thứ và cứ thế áp dụng vào mọi lúc mọi nơi mà không biết nó có phù hợp hay kg. Phật đã từng nói " Thượng thiên hạ địa, duy ngã độc tôn", .. dịch ra là " trên tròi dưới đất, chỉ có ta la duy nhất"... ở đấy có ý nói: chỉ có ta mới có thể giúp được ta, kể cả Phật cũng chẳng thể giúp được. Còn xã hội chúng ta không phát triển cũng chỉ vì những người như cậu : quá cùn . Chả lẽ cứ bị góp ý thì nói : ùh tôi ít học thế đấy, ùh tôi thế đấy.. khác gì mấy cô bé dỗi vặt đâu. Tôi chưa bao giờ thấy ai tự hào về ... ít học, cũng như chẳng ai xấu hổ vì đọc nhiều sách, biết nhiều kinh nghiệm cả. it học thì phải học hỏi thêm, đọc ít thì phải đọc nhiều hơn. Tôi chả cần dạy ai mà chỉ tâm sư những điều tôi cho là đáng tâm sự thôi. còn nếu cậu không biết thì nên học hỏi. Tôi nói thật , đến đứa bé mà biết hơn mình điều gì, thì nó cũng là thầy mình cậu a. Muốn hoàn thiện thì phải không ngừng học hỏi, cậu học tôi, tôi học cậu và chúng ta học lẫn nhau. Còn nếu giở giọng chí phèo : " uh tôi thế đây, uh tôi là như thế " thì chẳng còn gì để nói cả. Tôi chẳng bao giờ nói là tôi đọc nhiều là tôi hơn ai , và những cái tôi biết không đáng đem ra so với kiến thức của mọi người, của nhân loạii . Nói thật , những người chi trích mình, trái ngược ý kiến mình, là những người đáng được quan tâm. vì như thế, chúng ta sẽ biết được luận thuyết chúng ta có hoàn hảo không, còn những thiếu sót nào mà người khác có thể phản bác... những lý lẽ đối nghịch có bị những lý lẽ của chúng ta hoá giải không. Chứ nếu chỉ có những người cùng quan điểm thì quan điểm của chúng ta khó có thể tìm ra kẽ hở. Một ai đó đã nói " hiện tượng một thiên tài xuất hiện là có rất nhiều kẻ đối nghịch nổi lên chống phá". Cũng như khi phật giáo truyền bá phật pháp ở ấn độ, rất nhiều đạo giáo khác thời đó đã dùng giáo lý của mình để tranh đấu với phật pháp và kết quả phật pháp đã vượt lên trên tất cả. Chính phật tổ cũng nói nhứng lần tranh biện đó đã làm nâng cao phật pháp, những người tranh biện đạo giáo khác không phải là kẻ thù của phật giáo mà chính là những người giúp đỡ phật giáo phát triển.
    Ráng phấn đấu vào, demdonghanoi!

    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu
  5. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có khoảng lặng cho riêng mình, Tuy AYN đã đi hơi quá giới hạn nhưng dù sao khi anh đâ viết nên những dòng này ,chứng tỏ anh đã hối hận về những việc anh làm.
    Chỉ sợ những người đã phạm sai lầm nhưng vẫn còn cố đâm đầu vào cái sai lầm đó .
    Ngỡ ngàng khi quảy gánh buộc yên.
    Rượu một chén ,luỵ đôi hàng lã chã.
     

    Nắm tay anh, em nghe con tim mình bình yên.​
  6. Avocado

    Avocado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đọc không hiểu gì, thấy chú này hình như hơi ẩm IC
    Chú khen chú AYN mình đầy kinh nghiệm, nhiều chiêu thức, thì như vậy là chú ấy làm thịt con nhà người ta, chứ sao lại nói là chú ấy bị người ta chài.
    Có lẽ chú tiếp thu tinh thần hủ lậu ngu dốt nực cười cổ xưa là hễ có chuyện gì là đổ tại gái. Vua dâm dục mất nước đổ tại gái đẹp quyến rủ. Nam nữ vụng trộm với nhau thì lỗi là tại gái,phải gọt đầu bôi vôi đóng bè trôi sông. Vợ chồng bất hoà thì là tại gái không khéo chiều chồng... Nghĩ cũng lạ, đàn ông VN chú nào cũng tự cho mình là cậu ông trời, nhưng rất thạo cái món mang gái ra để đổ tội đổ vạ. Như thế là hèn, là nhục. Mở miệng ra chửi gái càng dẻo bao nhiêu thì lại càng nực cười bấy nhiêu...
    Anh đọc topic này cũng thấy hài hước cho mấy cái khái niệm " yêu thương" với lại " yêu đương" của chú AYN. Đã xưng danh anh hùng thịt gái thì việc gì mà phải mang cái mẹt viết đầy hoa ngôn xảo ngữ lâm li bi đát lên mà che mặt, mà núp vào để vẽ hoa vẽ lá cho việc mình làm. Các chú không phục lời anh nói, thử giả nhời một câu này : Giả sử mà chú AYN bị tai nạn mất đi cái ấy ấy từ trước, vậy có còn vụ yêu thương tinh khiết và lãng mạn nặng về chia sẻ tinh thần vừa rồi không?
    Thế mới nói, gì cũng là từ cái phần con mà ra cả thôi.
    Biện luận làm trò mà làm gì.
    Tình yêu và các khái niệm liên quan đến nó là một cái bả tốt để các chú giai thịt gái, huyễn hoặc gái và huyễn hoặc chính mình như một dạng lên đồng tập thể.
    Ai ngu thì chết thôi, bệnh tật gì đâu.
  7. owen2c

    owen2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Không phục !!! Vì:
    1. Theo thời gian, tình yêu sẽ không còn như lúc ban đầu (Toàn viễn cảnh đẹp đẽ ở trước mắt) mà nó có thể bị xơ cứng đi. Chính vì thế, mọi người mới cần phải Refresh (làm mới) tình yêu của mình. Từ lý do này mà xuất hiện 02 khái niệm:
    - Yêu thương: là tình yêu đã bị xơ hoá theo thời gian nhưng vẫn còn đó trách nhiệm với nhau, với gia đình, với con cái.
    - Yêu đương: là bắt đầu 01 tình yêu mới với toàn viễn cảnh màu hồng. Nhìn theo khái niệm của Marketing là bắt đầu 01 chu kỳ mới của sản phẩm
    2. Nhiều khi, người ta đến với nhau không chỉ đơn thuần chỉ vì thể xác. Họ đến với nhau vì có sự đồng điệu giữa 02 tâm hồn. Điều này có thể lại không tìm thấy được ở người vợ (Vì rất nhiều lý do khác nhau như: sự bất đồng văn hoá, suy nghĩ, trình độ). Nếu đơn thuần chỉ vì ******** thì xin lỗi.... Bác có thể mua được bất cứ lúc nào. (Đi Resort cả tuần với 1 em xinh tươi, mũm mĩm). Tuy nhiên, điều mà không bao giờ có được từ những em này là sự đồng cảm với mình. Right?
    Như vậy, anh ANY có mất đi cái ấy đi nữa thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện đồng điệu giữa 02 tâm hồn.
    3. Quan niệm hoàn toàn sai lầm:
    Bác nhìn sự việc quá phiến diện. ----- > Nhìn theo nhiều chiều đi bác ơi.
    G9 & Good Luck
  8. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    TRích từ Avocado
    đ/c avocado này ăn nói củ chuối quá. Thế nào là thịt gái ????? Đ/c nói thể là theo quan điểm của đ/c thôi. Thịt "Gái" có nghĩa là coi con gái như động vật. Đ/c nói từ đó chứng tỏ đ/c chẳng bảo giờ tôn trọng phái nữ cả, làm sao có đủ tư cách để nói chuyện tinh yêu mới không tình yêu. Huyễn hoặc??? đ/c tự huyễn hoặc mình thì kệ đ/c. đừng có áp dụng vào người khác và cho rằng ai cũng như thế . Đ/c sử dụng tình yêu như một cái bả và cho rằng cái đó để con giai huyễn hoặc con gái, "thit'' gái chắc có lẽ đ/c hay làm như thế hoặc xung quanh đ/c ai cũng là người như thế, nên đ/c quy chụp tất cả người khác. công nhận có nhiều người như thế, không chỉ con trai mà còn nhiều con gái lấy chữ "tình yêu" để làm xiêu lòng người khác, trong khi trong họ chả có cảm giác tình yêu gì, họ cố gắng thoả mãn cái tôi của mình, thoả mãn dục tính của mình nên đưa ra mọi lý do thuyết phục , không cứ gì hai chữ "Tình yêu". Nhưng một bộ phận khác, cũng không phải là ít, khi đã yêu và được yêu, họ đâu có phỉ nhổ hai chữ đó như đ/c , mà họ biết trân trọng nó. Đ/c nên nhớ là cứ không phải yêu nhau là bắt buộc phải ở cạnh nhau, phải thuộc về nhau. và tôi đã chứng kiến nhiều điều đó, kể cả từ những cô bé, câu bé 17,18 cho đến những an, chji 29,30 và lớn hơn. Tình yêu mà cứ có tư tưởng chiếm hữu hoàn toàn thì chỉ là NÔ LỆ CỦA TÌNH YÊU thôi, chứ không phải là tình yêu đâu!

    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu
  9. nily_2403

    nily_2403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    AYN, WHERE ARE YOU NOW?
  10. cabasa

    cabasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn TSCL,
    Bạn có vẻ cực đoan, nhưng dù sao cũng phải cảm ơn bạn đó.
    Cách đây 8 năm, tôi quyết định lấy chồng khi vừa TNĐH, trong hoàn cảnh vừa muốn quên đi nỗi thất vọng của mối tình đầu, vừa muồn thoát ly khỏi người bố rất độc đoán và gia trưởng.
    Nói như thế, nghĩa là tôi lấy chồng không phải vì tình yêu. Một điều mà chắc sẽ rất nhiều bạn bảo tôi dại. Quả thực so với đám bạn đồng lứa thì như thế cũng là điều thiệt thòi và không nên.
    Nhưng tôi không hối tiếc. Mà có chăng, là bây giờ, khi đã có trong tay đầy đủ mọi thứ, đã có thể làm được mọi điều cho mình cũng như cho gia đình, tôi lại càng thấy phải cố gắng giữ mình hơn để khỏi cái sảy nảy cái ung.
    Ai mà chẳng có khoảng lặng riêng và những tâm sự riêng. Nhất là với tôi, một người đàn bà có chồng tuy thành đạt, nhưng đã qua một lần đổ vỡ nên rất kiệm lời. Trong khi đó bản thân mình mới sắp bước qua tuổi 30, cái tuổi người ta bảo tuy đã hết sự tươi trẻ nhưng lại là cái tuổi hấp dẫn nhất của đời người phụ nữ. Thế nên, ham muốn vẫn nhiều và cám dỗ càng nhiều hơn nữa.
    Nhưng người ta bảo để tự tin trong công việc, bạn cần phải có một vốn kiến thức nhất định. Còn với đàn ông, để tự tin trước họ, ngoài kiến thức và những cái họ thích, bạn cần phải có lòng tự trọng. Lòng tự trọng cho mình và cho cả chồng nữa.
    Tôi, bây giờ vẫn đang giữ cho mình một khoảng trời riêng. Đó là nơi tôi và anh chia xẻ cho nhau những tâm sự mà tôi thì không thể nói với chồng, còn anh thì rất khó nói với vợ. Nhưng cả tôi và anh đều rất hiểu rằng, anh, không thể thay được cho chồng tôi và tôi cũng không thể thay chỗ của vợ anh được. Tôi đọc Một trăm linh tám cây bằng lăng của nhà văn NTTH, có đánh dấu được một đoạn hay, xin ghi lại ra đây cho mọi người đọc, nhất là các bạn gái có hoàn cảnh tương tự, để chúng ta có thêm nghị lực sống.
    "...Em cần anh là anh, là những điều tốt đẹp như một khoảng trời nhỏ, là bức tường có mái che đằng sau lưng, để mỗi khi đuối sức hay thất bại trên đường đời, em có chỗ lùi lại, tựa lưng thở rồi đi tiếp... Và em cũng cảm ơn anh, đã cho em niềm tin. Rằng, dù vui hay buồn, dù thành công hay thất bại, dù anh có vợ và em có chồng, mình vẫn như hôm nay. Cho em một nơi để ngoảnh đầu nhìn lại..."
    Thực ra chính tôi cũng biết, một tình cảm như thế này cũng là không nên. Người ta bảo đấy cũng là ngoại tình, kiểu ngoại tình trong tư tưởng. Thật không nên, nhưng tôi chưa biết cách để thoát ra vì thực tế nó đã giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống. Thôi thì, "chẳng có gì mãi mãi ", mọi cái rồi cũng phải tới điểm dừng. Chỉ biết rằng, trước mắt vẫn phải sống thật bản lĩnh và nghị lưc để khỏi vấp ngã. Mình không còn là một cá nhân đơn lẻ nữa, mà còn là thể diện của chồng và gia đình... Mà "xấu chàng thì hổ ai"...!
    Tôi biết ơn chồng tôi vì nhờ anh tôi có được ngày hôm nay !
    PS. Một lần nữa cảm ơn bạn TSCL. Tuy bạn hơi "đanh đá", nhưng dù sao đó cũng là một lời nhắc nhở. Đọc cái từ "phơi ra" của bạn, tôi lại bật cười vì nhớ tới truyện ngắn "Người đàn bà đứng trước gương" của Y Ban. Quả có thế thật, con người ta hơn nhau vì tấm áo manh quần, bỏ đi rồi thì... ai cũng như ai... ! Thôi thì lại cố gắng sốn bằng lý trí để khỏi bị chửi là "phơi ra" vậy.

Chia sẻ trang này