1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho em, người đàn bà lần đầu ngoại tình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi AYN, 04/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Bác AYN giống bác ĐangTuán son quá. Thả một quả bomb rồi ngồi xem thiên hạ lao đao. Thôi, nói chuyện về đạo đức với lại trách nhiệm thì nói đến ............giao thừa 2004 cũng chưa xong vì khái niệm về mấy cái đấy còn tuỳ thuộc vào mức độ " chín muồi " của nhiều yếu tố : tuổi tác, sự cọ xát, nhận thức.......v.v....
    Tuy nhiên bác AYN cũng rất dễ thương vì đã giúp Mard làm box này sôi động hẳn lên. Thôi mọi người về lo ăn cơm đi, đói quá thì còn tâm hồn đâu mà ..phân với chả tích.

    Trăm năm Kiều vẫn là Kiều
    Ăn xong rửa bát là điều tất nhiên
  2. ovantine

    ovantine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy tình yêu luôn quanh quẩn xung quanh chúng ta. Là con người không thể không có những phút xao lòng, rung động vì một người nào khác ngoài vợ hay chồng mình. Điều quan trọng là cách xử xự và hành động của mỗi người, hãy luôn nhớ là sống trên đời hãy cố gắng sống sao cho tốt, ít nhất là với những người thân của mình. Tôi đã theo dõi những tâm sự và những bài trả lời của anh AYN, tôi cảm thấy là anh AYN khó có thể giành tình yêu cho vợ mình như xưa được nữa. Nếu đúng là như vậy, anh hãy dũng cảm quyết định chia tay vợ anh đi, cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy anh làm khổ anh thì ít còn làm khổ vợ anh thì nhiều hơn nhiều đấy. Rõ ràng là chị ấy đã mang lai cho anh một mái ấm hạnh phúc trong 10 năm nhu vậy, và không hề biết là chị ấy đang bị anh phản bội như vậy. Tôi tin là anh còn đủ lương tâm để quyết định mình phải làm gì? Hoặc là anh cố gắng nhìn nhận, khám phá lại những gì tuyệt vời nơi vợ anh, người anh đã rất yêu thương và cưới làm vợ, hãy giành nhiều thời gian cho gia đình và cho vợ anh hơn? Hoặc anh hãy nhân đạo một chút đi, thú nhận với vợ anh tất cả rằng anh không còn yêu cô ấy nữa, rằng anh đã yêu một nguời phụ nữ khác, để vợ anh còn sớm làm lại tất cả khi cô ấy còn trẻ. Vợ anh xứng đáng được hưởng hạnh phúc chứ không phải là bị lừa rối, anh AYN có thấy thế không nhỉ?
    Được ovantine sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 22/09/2003
  3. hoatranh

    hoatranh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Huynh đài AYN này vui thật, đã làm chuyện bậy bạ rồi lại gửi lên diễn đàn cho mọi người xem, lời văn thì chau chuốt (chẳng biết là chuyện thật hay bịa ra để anh em nhào vô tán hưu tán vượn). Có cảm giác trong bài viết là sự ăn năn, hối hận + 1 chút thăm dò dư luận + 1 chút khoe khoang + 1 chút đạo đức giả. Tự chửi mình khốn nạn nhưng rồi khi "ẽminhnhumong" chửi phụ thì chàng AYN nhà ta trở quẻ tự ái, quê quá chửi lại!? Anh văn vẻ một hơi rồi lại toàn là những lời giả dối sáo rỗng, lòi cái mặt nạ họ Sở của anh ra. hihi sao thế anh bạn? vậy tự xỉ vả mình để làm gì? nếu anh thật sự có làm những chuyện đó rồi ngồi rảnh lên diễn đàn viết dài dòng như vậy thì thật sự chửi như bạn "em xinh nhu mong" vậy la` còn nhẹ, anh đáng bị chửi nặng hơn thế nhiều. Vỉ anh không hiểu cảm xúc của người kia, và nhất là vợ anh, và cả người đàn ông bị cắm sừng. Có lẽ anh phải ở trong tình thế đó thì anh mới cảm nhận được. Làm cái gì xấu trên đời ắc có quả báo, chỉ nói vậy là anh đủ hiểu rồi.
  4. BIN7701

    BIN7701 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    phai chi chi la noi de bay to noi long va tam su voi nhau !
    qua bao nhieu cai topic roi ! sau vai bai thi lai tro thanh cai dau truong .chang phai la muon chung minh cai su hieu biet cua minh hon nguoi khac sao ?
    co luc nguoi ta chi can mot noi de tim cach bot di noi buon trong long minh.
    Thao luan nhe! ko tranh luan cang ko phai la tranh cai !

    MỘT NGÀYNÀO ĐÓ - AI ĐÓ SẼ HIỂU ĐƯỢC RẰNG ĐÓ LÀ TÌNH YÊU !?
  5. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi các bác không cho em một ngày chủ nhật yên lành gì cả. Bác nào cũng sôi cả lên, em đã viết bao nhiêu lần là mong các bác hạ hoả cho ạ. Chứ ai cũng cho mình đúng người kia là sai thì "rôm rả thì có rôm rả" thật nhưng topic này đúng như một đấu trường thực sự. Mạng là ảo mà nên ai cũng có chính kiến riêng của mình nhưng xin đừng lấy cái chuẩn của riêng mình mà lắp cho người khác. Hãy bình tĩnh chứ các bác! Em cảm ơn bác CP đã nhắc đến em trong bài của bác làm em được "thơm lây". Hì hì nhưng cứ "loạn xà ngầu" như thế thì em cũng "vái cả nón" luôn. Em chưa lấy chồng mà cứ phải đọc những bài về negative thế này về cuộc sống gia đình thì không còn "nhuệ khí" để "chống lầy" đâu đấy. Em mà "chống ề" là bắt đền các bác trong cả box này đó.

    Bright Autumn
  6. owen2c

    owen2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm deee. Các bác trai trong box ui, mỗi người giúp một chân một tay chữa bịnh "chống ề" của [nick] Mard [/nick] nào. Iem còn thấy úi người chưa lập gia đình đó. [nick] Mard [/nick] việc giè muh phải lo.
    P.s. xin lỗi bác [nick] AYN [/nick] nhé, ngoài lề một tý thui ạ. hè hè
    G9 & Good Luck
  7. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    hehe, cái vụ Mard chưa có gia đình này nghe hấp dẫn quá nhỉ. Lãnh đạo box hạnh phúc gia đình mà chưa có gia đình kể như có khiếm khuyết rồi. Không ổn...... cần fai giúp đỡ mới được. Mard agree chứ ?

    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu
  8. hacmieu

    hacmieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Bác AYN cần giải toả ấy mà. Phải thông cảm với bác ấy chứ.
    Chuyện cũng hay ho đấy.
    Các bác nên đọc để mà rút kinh nghiệm.
    Còn kinh nghiệm như thế nào thì tuỳ các bác.
    ____________________________________________
    kiếm tìm 1sao
    hị hị
    B=D
  9. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Agree hay không thì cũng không quan trọng lắm, có những điều không phải cứ kinh qua mới có kinh nghiệm. Mard em chưa lập gia đình chứ không nói là không, "not yet" hoàn toàn khác với "never" đúng không ạ? Mà lại có câu ngạn ngữ rằng "NEVER SAY NEVER" chính vì thế các bác cứ yên tâm cho, yên tâm là em không "tham quyền cố vị" vì box HPGĐ này mà "vui duyên mới không quên nhiệm vụ" như chị CP "có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi" để em "bơ vơ" "cai quản" box toàn các bác "to mồm" thế này đâu ạ.
    Các bác có ý giúp đỡ em thì đầu tiên "làm ơn làm phước" có tranh luận gì thì cũng "một vừa hai phải" cho em một chút, thứ hai là làm ơn đừng làm nhiễu thêm tình hình "bất ổn" của em, "nhiều thì rằng là nhiều nhưng hợp với mình thì bói chẳng ra ai", tiêu chuẩn của em là "phải vừa gian để trị được em nhưng lại phải vừa tốt để không lừa em", có thể thôi ạ!
    Nếu có gì mạo phạm đến các bác thì cho em xin lỗi nhẻ! Bác AYN bỏ quá cho nhé vì đã phải nhờ topic của bác để nói hộ cho mình chút xíu ạ!
    Chúc tất cả các bác một tuần làm việc vui vẻ và tràn đầy sức sống nhé!

    Bright Autumn
  10. demdonghanoi

    demdonghanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mới nghỉ có hai ngày đã thấy Pakon bàn luận được thêm hai trang nữa. ĐỊnh không nói gì thêm nhưng lại thấy bác lanhdienthusing bức xúc với em quá. Một điều chỉ bảo cho em, hai điều phân bua này nọ. Bác không thấy mệt à. Em đã xin lỗi bác rồi mà bác vẫn không tha cho em, cứ nhất quyết phải dạy cho em một bài để em NGỘ. Thôi thì em xin lỗi bác lần nữa vậy.
    Em xin lỗi bác Mard và Pakon, em không có ý định "chiến đấu" gì trong box này đâu ạ. Nhưng vì vừa mới mở được đôi nhời thì bị giáo huấn: Còn phải học nhiều lắm, còn phải cố gắng nhiều... Nghe chừng nếu em không tôn người ta làm thầy thì chắc người ta không chịu.
    Em xin lỗi vì đi xa chủ đề một chút nha các bác.
    Em chúc các bác vẫn bàn luận rôm rả nhưng BỨC XÚC VỪA THÔI
    P/s: (em thấy lời lẽ em dùng vẫn lịch sự chán vì có ai vote là em chủi bậy đâu nhỉ)
    Hiện tượng ngôi sao mới nổi lên thì dễ bị công phá...
    He he, anh lanhdienthusinh có định lăng xê mình quá không thế.

Chia sẻ trang này