1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho em, người đàn bà lần đầu ngoại tình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi AYN, 04/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bietmavanngu

    bietmavanngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cứ lấy đi em., đời có mấy, có phải bác nào cúng như bác nào đâu
  2. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    tui xin rút lại í kiến chủ quan của mình. xin lỗi.
    Được 1inbox sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 14/10/2003
  3. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói có quá không? 90%, hãy nói sao cho đám nữ tụi tui còn thấy cuộc sống tốt đẹp và ... không coi thường phái nam. Đừng bảo mình cố chấp.
    Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ
    Trăm điều xá, vạn điều bỏ, thong dong trong dạ rứa mà vui
  4. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Thế theo mọi người QHTD là một điều xấu xa ?

    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu
  5. HNTN

    HNTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    Khi AYN đă dám viết lên những chuyện đã xảy ra của minh, âu cũng là điều tốt để những ai đọc được sẽ không sai phạm, tình yêu không dễ đưa ra bàn tán hay xỉ vả..nên tôn trọng.
    AYN cũng đừng bức xúc quá mà nặng lời với người khác như vậy, nhất lại là phụ nữ.
    AYN viết tiếp đi...
    lâu không viết kiểu chữ việt mò mãi mới được, lần sau HNTN sẽ viết chuyện của đời mình
    Thich nha^'t vo*. tha(`ng ba.n
  6. pinkheart

    pinkheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Doc nhung dong viet cua AYN toi cam thay tinh yeu dang yeu va cung that dang so.Tinh yeu khien con nguoi ta vui suong hanh phuc nhung cung co the tan pha mot con nguoi.AYN dung tu trach minh nua.Yeu thi khong co toi chi co dieu ban than moi nguoi biet tinh yeu do roi se di den dau de malam cho no khong tro thanh toi loi.
    Anh bao la anh tung yeu hai nguoi.Mot la vo hai la"nang".Vay anh co chac chan rang trong phan con lai cua cuoc doi anh se khong yeu nguoi dan ba thu 3?Khi anh khong lay duoc nguoi phu nu kia thi anh cam thay tinh yeu doi voi nang that dep nhung gia su hai nguoi ma co lay nhau thi tinh yeu do cung se tan phai dan theo nam thang nhu tinh yeu doi voi vo anh bay gio.
    Anh ạ.Toi con kem anh nhieu tuoi va thuc su cung khong nhieu kinh nghiem nhung em nghi cuoc song co nhung cai phai biet hy sinh.Toi that su cung da lam vao hoan canh eo le trong tinh yeu nhung roi tat ca cung qua.Thoi gian se xoa nhoa tat ca.
    Mong anh co nhieu niem vui trong cuoc song.
  7. motnguoidanong

    motnguoidanong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    8.584
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thật thú vị. Mỗi người 1 suy nghĩ, 1 quan điểmm riêng thật thú vị.
    Tôi thì yên phận thôi, có vợ và có con( rất khoái thằng cu , chỉ mới co 10 tháng tuổi) bây giờ chỉ nghĩ đến làm giàu thôi.
    motnguoidanong trẻ tuổi
  8. cabaduoi

    cabaduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì QHTD ngoài hôn nhân mới là xấu xa. Em ko biết người khác thế nào chứ em dùng chung khăn mặt, bàn chải với người khác còn ko chịu nổi huống hồ gì là dùng chung ... cái đó. Khiếp, nghĩ mà thấy tởm " Tôi quan niệm *** và love là hai phạm trù độc lập, không phụ thuộc vào nhau. Đàn bà của tôi, thuần tuý là ***."
    Ở topic này có 2 anh AYN, và lanhdien đúng là "hào quang tung toé", vấp ngã 10 lần đứng lên cũng chục bận. Không biết 2 anh có ý kiến gì ko ạ?
  9. the_frog

    the_frog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu AYN năm nay đã bao nhiêu tuổi, cho dù anh đã 40 thì chắc cũng phải còn 20 năm nữa để sống, vị chi là 240 tháng, là 960 tuần, là 6720 ngày. Thế mà anh ta định sử dụng ít nhất là khoảng 6720 ngày ấy để lừa vợ, dối con, làm khổ mình và làm khổ người khác. Sao anh không dũng cảm mà làm lại từ đầu ? Anh tưởng anh làm như vậy vợ anh sẽ thấy đỡ khổ hơn hay sao ? Tôi ko biết gia đình anh thế nào, nhưng với nhiều người khác, khi yêu người ta nhạy cảm lắm, thà bị nói thẳng còn hơn tự phát hiện ra. Tôi tin chị ấy xứng đáng có được người chồng thực sự yêu thương mình, mà ai cũng vậy cả. Ai cũng có thể chọn lựa sai, ai cũng có thể mắc sai lầm. Nhưng vin vào việc đã lập gia đình mà không dám thay đổi, hay than thân trách phận mà không nỗ lực xây dựng lại là hèn nhát. Tôi là một đứa con có bố mẹ li dị, và tôi ủng hộ quyết định đó khi thực sự hai người sống với nhau không hạnh phúc, họ không hạnh phúc, tôi làm sao hạnh phúc được ? Năm nay là năm 2003 rồi anh AYN ạ.
    Anh đã bao giờ tự hỏi mình thực sự cần gì ở một người vợ chưa ? Ai đã lập gia đình đều biết rằng tình yêu sau hàng năm trời chung sống chẳng thể nào cháy bỏng, cái người ta cần thực sự là một chỗ dựa, vậy nên người ta mới gọi là bạn đời, chứ có ai nói ngừơi yêu đời hay người tình đời đâu. Cái chính là biết vun đắp, xây dựng cho nó, chứ nếu chỉ muốn lúc nào cũng yêu được như thanh niên, thì một người sẽ cần phải thay đến bao nhiểu vợ ? Bao nhiều chồng ?
  10. HOANGDUNGPC

    HOANGDUNGPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ông bạn AYN này giống mình quá!! chỉ khác là mình chưa lấy vợ mà thôi.
    Nàng đã ăn hỏi rồi thì chúng tôi mới gặp nhau, yêu hết mình, trong thầm lặng chẳng ai biết cả. Nàng là người rất hiền dịu, mỏng manh, , chúng tôi yêu nhau mà biết là chẳng đi tới đâu, nàng nói với tôi rằng tôi là 1 bí mật của nàng mãi mãi...(chúng tôi đến với nhau yêu nhau) thế đấy + với nhớ về nhau + day dứt ngọt ngào ..chính vì thế mà mặc dù nàng đã lên xe hoa cùng người chồng tôi vẫn vậy..
    Tôi biết chắc là chúng tôi sẽ không bao giờ quên nhau.
    Tôi cũng biết rằng các chị em đều có những bí mật khủng khiếp nhưng cái chuyện ấy thì nói làm sao được... kỷ niệm đó quá ngọt ngào nhưng lại là 1 trái bom...với cái gia đình đang hạnh phúc. Như anh AYN tôi cũng không muốn và cũng không thể nói chuyện hoặc gặp lại nàng vì tôi quá yêu nàng...chúc em hạnh phúc (kotobuki)

Chia sẻ trang này