1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho em, người đàn bà lần đầu ngoại tình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi AYN, 04/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Thực ra tôi cũng tò mò muốn biết đoạn kết của anh AYN , tôi ko kết tội chủ nhân topic này vì tôi ko hiểu anh AYN là người như thế nào , cũng ko thể đặt tôi vào vị trí của anh AYN . Vì vậy , chê trách người khác chỉ là ý nghĩ chủ quan , mà áp đặt suy nghĩ của mình vào sự việc của người khác tôi thấy nó ko có giá trị !
    Ô hay , sao thiên hạ lại cứ thích chửi rủa kẻ khác khi mình ko biết họ là ai , một sự việc ngoại tình , một hành động đưa chuyện ngoại tình lên mạng chưa đủ để quy kết một con người , ấy là còn chưa xét tới điều kiện , hoàn cảnh , môi trường sống ...
  2. ndbnt

    ndbnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
  3. ndbnt

    ndbnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    "Tôi viết những dòng này ra, cũng có khi nàng đọc được, cũng có khi không. Nhưng tôi vẫn viết, tự mình rủa sả mình, cho đầu óc cảm thấy thanh thản. Như một lời xin lỗi gửi vào trong chai, thả xuống biển mà không hi vọng có người vớt"
    Xin anh đừng bao giờ
    Nói đến lời xin lỗi
    Nếu tình yêu có tội
    Là tại mình nó thôi
    Số phận đã thế rồi
    Có điều mình không muốn
    Đến với nhau quá muộn
    Đành lòng vậy thôi anh
    Cầu cho anh an lành
    Bên phần đời có thực
    Còn đớn đau khổ cực
    Xin chôn chặt trong lòng
    Đã trót phận đa mang
    Yêu điều không thể có
    Thì chút tình nho nhỏ
    Cũng xin thầm cảm ơn.
    Tôi không phải là Nàng của AYN, chỉ là một người có phần nào hoàn cảnh giống vậy, Tôi post bài thơ này lên đây và mong đừng có ai đó bình luận hay mổ xẻ gì cả. Chỉ xin các bạn làm ơn cho tôi một chỗ để được giãi bày. Tôi đã đọc tất cả các bài các bạn viết. Ủng hộ có, phản bác có nhưng thú thực có ai rơi vào hoàn cảnh như thế này mới thực sự hiểu được là mình cần phải làm gì. Mọi chuẩn mực đạo đức, mọi khuôn phép xã hội đặt ra cũng giống như tiên đề toán học vậy- luôn luôn đúng và ai cũng nhớ nhưng tình cảm thì lại khó tuân theo nhưng nguyên tắc như vậy. Tôi rất cảm ơn lanhdienthusinh đã đưa ra ý kiến khá khách quan mà không phải ai cũng nghĩ được như thế đó là cứ vào hoàn cảnh đó mới hiểu được. Vẫn biết những việc làm như vậy là đi ngược lại mọi lề thói và đáng bị lên án nhưng sao vẫn mong các bạn khi gửi bài vào topic này có một thái độ nhân ái và nghiêm túc hơn khi góp ý vào diễn đàn này vì thực sự những người đang có tâm trạng như tôi đây (lại là phụ nữ nữa) cảm thấy đau lòng lắm. Dẫu sao cũng xin tri ân tất cả đã cho tôi một chỗ để nói lên lòng mình.
  4. cosovo

    cosovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Anh AYN oiiiiiiiii
  5. cosovo

    cosovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Anh cho biết hồi kết của Anh nhé_ AYN.
    Mặc dù nàng trong lòng Anh sang sông rồi nhưng Anh vẫn âm thầm theo dõi từng bước chân của nàng sao AYN?
    Anh vẫn luôn nhớ nàng và thầm mong ở bên nàng nữa ko?
    Anh có biết lúc này cuộc đời nàng ra sao ko?
    Anh vẫn nặng lòng vì nhớ nàng , khát khao được có nàng & ở bên nàng chứ?

    ĐAM MÊ
  6. AYN

    AYN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy tự tử chết rồi. Không biết tôi có nên đeo băng đen trên ngực áo không nhỉ. Cái bạn gì sáng suốt viết ở đầu trang ấy (đấy, khóc nhiều đâm lú lẫn quên cả tên) tư vấn cho tôi cái.
  7. studyingcareer

    studyingcareer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Có, có, bác kể đi. Nhưng nghe cái giọng này thì có vẻ không giống chuyện của mình lắm thì phải nhờ, bác ANY nhờ.
  8. studyingcareer

    studyingcareer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Oé, em đọc nhầm. Bác mod xoá hộ em cái, em mới đọc đến trang 15 mà đã vội vàng trả lời.
  9. cosovo

    cosovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Anh AYN nay ác khẩu quá.
    Sao lai rủa Nàng chết thế nhỉ hả ANY.
    Anh không có được Nàng nữa thì cũng đừng nói luyên thuyên chứ nhỉ.
    Tôi thực sự tò mò muốn biết câu chuyện của Anh.
    Anh vẫn còn Nhớ Nàng nhiều đấy chứ?
    Kể cho mọi người nghe di.
    Biết đâu đấy Anh lại được nghe 1 câu chuyện nữa cũng gần hay bằng câu chuyện của Anh đấy.
    Cảm ơn Anh AYN.
    ĐAM MÊ
  10. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Con người chúng ta có thể trốn tránh được sự phán xử của pháp luật chứ sao chạy trốn được tòa án lương tâm! Rồi cái chai mà bạn vứt đi đấy nó sẽ về với bạn mỗi đêm trong từng giấc ngủ. Rồi cái mặc cảm tội lỗi ấy sẽ đầy đọa bạn trong những năm về sau. Trong cuộc sống, ai mà chẳng có những phút yếu lòng? Tôi, bạn và những người khác đều như thế! Bạn hãy vớt cái chai ấy lên và đặt bên cửa sổ mỗi sáng, bạn sẽ cảm thấy thật đẹp khi ánh nắng chiếu vào nó! Bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn cho dù cái chai ấy vẫn chưa vơi đi được chữ nào! Dù sao đi nữa thì ai cũng có những phút yếu lòng!
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...

Chia sẻ trang này