1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho em, người đàn bà lần đầu ngoại tình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi AYN, 04/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Nếu mọi người cho phép em sẽ dần tóm tắt quyển "Ten things women often do to mess up their lives" cho mọi người nhé chứ không chỉ là bác AYN. Theo thiển nghĩ của em thì các bác đừng vội kết luận gì về bác đó cả. "Từ từ thì khoai mới nhừ mà". Hãy để bác đó có thể quay đầu lại chứ "đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại" chứ. Em nói thật nhé nếu em là vợ bác đó mà biết chuyện này thì sẽ đau lắm, sẽ xót xa lắm đó nhưng cũng là dịp để em xem xét lại mình "tiên trách kỷ hậu trách nhân" mà, em sẽ đặt câu hỏi tại sao mà chồng em lại có thể như vậy, mang tình yêu của mình đi đem trao tặng cho người khác. Các bác hãy nhớ rằng "không có lửa thì không thể có khói", cuộc đời này không thể chỉ có một là đúng hai là sai hay như hệ nhị phân trong máy tình được mà giữa đúng và sai còn quá nhiều khả năng khác, em là phận nữ nên chắc chắn em sẽ bênh vực phái đẹp hơn nhưng thật sự chúng ta đừng nghĩ rằng gì gì phần tội thuộc về đàn ông, có lẽ một phần lỗi cũng về phụ nữ đó.
    Về phần em rất muốn biết tiếp phần II của bác AYN vì có lẽ qua đó em sẽ học tập được nhiều để sau này "trị" được ông xã sau này và giữ được tình yêu của ông ấy không cho "thất thoát" vào tay một người đàn bà nào khác cả.:)

    Bright Autumn
  2. r1gt

    r1gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tui co'' 2 va^''n dde^` no''i vo+''i AYN.
    Nghe AYN nói chuyện ngoại tình mà gọi là tình ew thiệt tức cười . Còn bà Vợ ở nhà thì AYN coi đã chết rồi à ? AYN rất ích kỷ, nếu hông thương Vợ nửa thì giải thoát cho chị ta . Ngược lại cho rằng sự lầm lổi của mình là tình "ew" trong sáng . AYN còn không nhận ra mình đã làm tổn thương Vợ mình như thế nào . AYN không có tư cách làm đàn ông và không có tư cách nói 2 chử "yêu thương" .
    Thứ 2: anh không có phong độ của người đàn ông . (Chắc anh không phải đàn ông rồi [) Vì là đàn ông ai lại nói nặng chị emxinhdepnhumong 1 cách 0 tiếc lời . Tội nghiệp cho Vợ của AYN wá đi . Chắc tên này cũng hay đánh vợ nên không biết tôn trọng phụ nử . AYN tự nói mình là "khốn nạn", theo tui thì AYN còn hơn thế nửa .
    Thôi bà con cô bác đừng nên đóng góp ý kiến với 1 người 0 biết nhận lổi và rất ư là hung hăn với phái yếu .
    P.S: AYN có muốn chửi mụ tui thì cứ việc, tại vì AYN 1 mình chửi thì tự nghe....hahahahaha . Bảo đảm AYN đọc xong sẽ nhảy đong đỏng like this
  3. Suongroi

    Suongroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị thân mến
    Mấy gã đểu cáng , ăn chơi phóng đãng thì lại không có kiểu ăn nói thế đâu ạ
    Nếu tôi không lầm thì gã này ắt hẳn rất đàn bà và ưa lên đây mở topic chơi vậy thôi . Xem phản ứng của mọi người thế nào ấy mà .
    Nên không có gì phải bức xúc
    Hic , thấy cái kiểu bác ăn nói với emxinhdepnhumong là thấy oải rồi . Bỏ đi , không ế vợ dài dài đấy .Hà hà
  4. BIN7701

    BIN7701 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Không biết có phải tất cả những người có bài ở dây dều đã qua một lần yêu thương một ai đó từ thật sự lòng mình không !
    Đừng để nơi mà người ta muốn bày tỏ cảm xúc trong lòng thành một nơi để tranh cãi, chửi bới nhau !
    mình tin rằng không phải tất cả những người có bài viết trong trên đây đều đã một lần trải qua cảm giác đó ! cảm giác mà có một cái gì đó nó là của ta nó thuộc về ta nhưng ta không thể nào nắm giữ được như là lòng mình muốn được như vậy !
    Hãy chờ đến một lúc nào đó biết đâu cuộc đời cũng sẽ cho bạn gặp những chuyện như vậy. Lúc ấy bạn sẽ thấy rằng mình cần được chia sẽ biết bao nhiêu!

    MỘT NGÀYNÀO ĐÓ - AI ĐÓ SẼ HIỂU ĐƯỢC RẰNG ĐÓ LÀ TÌNH YÊU !?
  5. Suongroi

    Suongroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Ôi , bạn nói thế là sai rồi . Theo tôi thì phải ban phát tình yêu thương của mình đúng đối tượng .Mà đối tượng là những ai thì điều đó tùy thuộc vào mỗi người .
    Bạn nói thế , những tưởng mọi người sẽ cho bạn là một chàng trai nhân hậu . Nhưng riêng tôi thì thấy bạn ngốc nghếch lắm .Tôi nhận thấy trong những gì gã gì ở trên nói , nó không ổn thế nào ấy , giả tạo ..
    Tưởng mình trải qua 1 lần là có thể hiểu thấu đáo tất cả mọi người sao
    hihihi
    Được saodieu sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 07/09/2003
  6. AYN

    AYN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thực ra. Tôi chỉ muốn viết để thanh thản thôi. Không có ý định xin lời khuyên của ai. Thực tế cho thấy, mọi lời khuyên đều vô ích trong lúc này. Có lẽ một số bạn nữ trên này còn quá trẻ. Có thể các bạn cũng đã từng yêu. Từng bị phản bội. Nhưng tựu trung mới hiểu được một phần của vấn đề. Khi nào các bạn xây dựng gia đình rồi, các bạn sẽ hiểu tôi hơn
    Được AYN sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 07/09/2003
  7. CoMaytim

    CoMaytim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0


    Lần đầu tiên Đọc những dòng tâm sự của mọi người, mình cảm thấy cuộc sống còn nhiều điều phải học biết bao.mình đã từng yêu,cũng đã từng bị bỏ rơi...nhưng mình không thấy tiếc vì tình yêu đã trao cho người ấy, ngay cả bây giờ mình vẫn rất yêu, vẫn luôn cầu chúc cho người ấy hạnh phúc.Điều này không phải nói để nâng cao thêm lòng cao thượng, chỉ là nói để mà nói... thế thôi.
    Không biết sau này mình lấy chồng, chồng mình nhu AYN mình sẽ làm gì nhỉ?Cuộc sống muôn màu và đến bây giờ mình hiểu lấy chồng không phải là đã hết như mấy cô bạn vẫn nói truyền tai nhau.Tuy nhiên theo mình đó cũng không phải là cái "nợ".
    Dù mọi người có nói gì, cũng xin cảm ơn anh AYN.
    Được comaytim sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 07/09/2003
  8. r1gt

    r1gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của AYN tui thấy có tiến bộ, tui tưởng hắn ta sẽ tặng 1 tràng tiếng Miên gửi đến chị em phụ nử đã dám phát biểu ý kiến, ý ruồi về chuyện vụng trộm tình "ew" trong trắng của hắn . Thiệt hú hồn
    Cho hỏi bác AYN 1 câu hỏi nhá: Bác sẽ trả lời sao khi các con bác hỏi rằng Bố đã phản bội Mẹ chúng con mà đi cho là đó là tình yêu cao thượng ? Hay AYN trả lời : Làm sao mà giải thích được chuyện tình cảm huh con ? Vậy AYN có nên suy xét lại coi mình có xứng đáng làm tấm gương cho các con hay dạy chúng coi thường đạo lý làm người và sự phản bội là điều hiển nhiên .
    Theo AYN nói là sau khi quan hệ với nhau, cô nhân tình của AYN bật khóc vì ân hận gây ra lỗi lầm . Theo tui, chắc chắn cô ta khóc vì sợ mình có bị AYN truyền nhiễm STD( *** transmitted disease) or bịnh AIDS hay không . Vì AYN tự nhận mình là 1 tay cao thủ về *** với many đàn bà, chuyện này sớm hay muộn sẽ bị lây bịnh thôi . Thật tội nghiệp cho Vợ và nhân tình nhân ngãi của AYN . Tui nghĩ tất cả các chị đã quan hệ với AYN, including AYN nên đi doctor để check up .
    Điều cuối cùng, AYN viết lên những dòng này 0 phải là tâm sự mà là khoe khoang rằng " các bạn đàn ông, xem tớ này, lừa gạt Vợ đi ngoại tình 1 cách xuất sắc . Làm bà Vợ và em nhân tình đều Yêu tớ , trong tớ có giá phải 0 nào ? Học hỏi kinh nghiệm này nhé, giả đò khóc lóc là tớ biết ăn năn, thế là chuyện vụng trộm lại được tha thứ . Biết đâu chừng tớ lại vớ thêm được vài em trong TTVNOL này vì các em thấy tớ wá ư là lãng mạng và rồ man rợ .
    Thôi chọc AYN bao nhiêu đủ rồi, mong AYN suy nghĩ lại mà đi thú tội với Vợ con rồi làm lại cuộc đời . Còn không thì làm ơn cuốn gói ra đi làm playboy cho đáng . Good luck
    Được r1gt sửa chữa / chuyển vào 03:37 ngày 08/09/2003
  9. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Bạn khuyên AYN " mong AYN suy nghĩ lại mà đi thú tội với Vợ con rồi làm lại cuộc đời"
    Nhưng bảo đảm sau khi đọc hết bài viết này của bạn, AYN sẽ nghĩ "còn lâu" , "không dại gì" .
    Khủng khiếp! đến tôi đọc mà còn nổi da gà. Sợ thật!
    Bạn bình tĩnh đi, hãy nghe hồi II , hồi III, hãy để cho tác giả tâm sự hết đi đã biết đâu đoạn kết lại khác. Chắc bạn đọc tiểu thuyết là đọc trang đầu thấy vậy , lật vội trang cuối xem kết thúc có happy ending không, nếu không là không xem tiếp mà xé sách.
    Biết đâu cái anh chàng AYN này lại đang do tìm tâm lý của chị em để viết tiểu thuyết
    Bình tĩnh! bình tĩnh !
    Tặng bạn hoa này hãy bình tĩnh ! Nếu bạn muốn anh ta thú tội cũng phải lắng nghe anh ta nói hết cái đã chứ ai lại tổng xỉ vả thế là anh ta chạy tuốt sang nhà con bồ thế là xong!
     
  10. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Em thật sự mong box này là nơi chúng ta trao đổi thẳng thắn chứ không phải là cãi nhau hay nhận xét ai là đồ bỏ đi hay gì gì đó. "Ở trong chăn mới biết chăn có rận", mong mọi người đừng lấy lăng kính phiến diện của bản thân mình để xoi vào người khác. Em là người mà như nhiều người nhận xét, dại khờ và cả tin nhưng thà em sống với một niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống và lòng người còn hơn là cứ đa nghi hay nhìn mọi thứ đều màu đen.
    Có lẽ em là đứa con gái thuộc phái yếu duy nhất ở đây khen anh AYN là dũng cảm, dù là nick ảo, xã hội ảo nhưng anh đã dũng cảm để nói lên tâm sự thật của mình nhưng cũng phải nói là để đầu hơi nóng thì mới nói quá với các chị em như thế. Điều này em mong anh AYN giữ bình tĩnh thì hơn. "Không ai đánh phụ nữ dù chỉ bằng bông hồng".
    Như em đã đề cập em đã đọc cả hai quyển, một là "Ten stupid things women often do to mess up their lives" và sau đó là tặng một người bạn rất thân quyển khác "Ten stupid things men often do to mess up their lives", hai quyển sách đó rất thú vị và thực sự là em thấy rằng hình như ai trong chúng ta cũng có thể dễ dàng mắc một hay nhiều trong ten things kia. Sau này có thời gian thì em cũng sẽ hé mở cho các bác.
    Em lại sa đà quá rồi nhưng em mong tất cả chúng ta bình tĩnh chờ bác AYN tâm sự nốt, đừng khuyên nhủ cũng như nhận xét gì hết, em nghĩ rằng bác đó đủ trách nhiệm và tuổi cũng không nhỏ để có thể dám làm dám chịu, còn chuyện "mong AYN suy nghĩ lại mà đi thú tội với Vợ con rồi làm lại cuộc đời" thì em cũng không bỏ phiếu cho lắm vì nếu (unreal thôi đấy nhé) em là vợ của bác AYN thì em sẽ đau lắm, sẽ chết đi sống lại không chừng, lúc đó em chỉ mong bác đó biết hối lỗi bù đắp cả phần đời còn lại cho em và con thôi. Nhiều khi sự thật làm người ta đau lòng còn hơn là không nói ra. Em chỉ nói thế thôi các bác đừng kết luận là em khuyên bác đó nói dối đâu đấy.

    Bright Autumn

Chia sẻ trang này