1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho em, người đàn bà lần đầu ngoại tình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi AYN, 04/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. A@A

    A@A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn gửi bài viết này tới bạn AYN, hi vọng bạn đọc và hiểu tại sao lại có nhiều người phản đối bạn như vậy. Bài này tôi đọc được trong http://vnexpress.net/Vietnam/Doi-song/Gia-dinh/2002/07/3B9BEA67/
    "From: Tran Thi Nam Phuong
    To: Xahoi@vnexpress.net
    Sent: Sunday, July 28, 2002 12:46 AM
    Subject: Tai sao dan ong lai ngoai tinh
    Tôi đã đọc qua mục tâm sự của huongvc và chính tôi cũng không hiểu tại sao đàn ông lại ngoại tình khi họ đã có đầy đủ những gì mà họ mong ước. Nếu nói về sự nhàm chán do cuộc sống gia đình cứ lặp đi lặp lại hàng ngày như mọi người vẫn nghĩ thì chính phụ nữ chúng tôi cũng có lúc cảm thấy nhàm chán và muốn làm điều gì đấy để thay đổi nó. Nhưng bổn phận của một người mẹ, một người vợ đã ngăn không cho chúng tôi làm cái điều trái với luân thường đạo lý. Hay nói đúng hơn là vì tình yêu thương vô bờ bến với chồng con mà cánh phụ nữ chúng tôi ít khi cảm thấy bị lung lạc xao xuyến trước những cám dỗ về tình cảm của người khác phái.
    Thực lòng thì một phụ nữ khi đi đến hôn nhân với một người đàn ông mà mình yêu thì sẽ chẳng bao giờ có tư tưởng sẽ yêu một người đàn ông nào khác. Bởi vì làm như thế là chà đạp lên tình cảm mà chồng đã dành cho mình và cũng tự mình hạ thấp lòng tự trọng của bản thân. Tôi nói ra những suy nghĩ này với mong muốn các độc giả nam hãy nghĩ đến những gì mà người vợ đã dành cho họ, đừng vì những ham muốn ích kỷ của bản thân mà xúc phạm đến những tình cảm thiêng liêng giữa hai vợ chồng.
    Tôi không hiểu làm sao họ có thể sống thanh thản khi nhẫn tâm xem thường tình cảm của người cùng chia sẻ biết bao vui buồn trong cuộc sống hàng ngày. Tôi vẫn còn nhớ đến câu nói của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rằng sống ở trên đời cần có một tấm lòng. Xin những đáng mày râu đang có tư tưởng ngoại tình hoặc là đã ngoại tình hãy suy nghĩ lại. Phụ nữ chúng tôi đã hết lòng vì chồng vì con, hy sinh tất cả với mong muốn có một gia đình hạnh phúc theo đúng nghĩa của nó thì hãy cho chúng tôi được hưởng trọn niềm hạnh phúc của sự thủy chung, của sự tôn trọng.
    Thật xót xa làm sao khi chứng kiến những phụ nữ ngày một héo hon vì phải nhẫn nhục chịu đựng thấy chồng mình ngoại tình, thấy con mình khổ sở xấu hổ khi biết rằng bố mẹ chúng sống không hạnh phúc. Tôi hy vọng sau bài tâm sự của tôi sẽ có vài đấng mày râu nói lên suy nghĩ thật của các anh về vấn đề này."
    A@A
  2. AYN

    AYN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng không ngại việc các chị nặng lời với tôi. Tôi cũng hiểu rằng, các chị còn quá trẻ để hiểu cuộc sống nhiều chông gai thế nào. Trong hôn nhân, không phải mọi thứ thành thực đều là tốt cả. Không nói đâu xa. Ngay cả các chị, có dám nói cho người yêu mình về các cuộc tình đó trước không? Tôi tin rằng câu trả lời thông minh là: không. Còn nếu các chị thành thực. Xin mời. Người yêu của chị sẽ luôn ám ảnh mình là người ăn sái. Lúc ấy, các chị sẽ hiểu thế nào là thực tế. Nó phũ phàng lắm.
    Những người chưa yêu thì luôn thấy tình yêu mầu hồng.
    Những người thiếu hiểu biết thì luôn gán cho hôn nhân giá trị tuyệt đối.
    Những người từng trải và có tấm lòng bao dung thì thở dài và không nói gì
  3. owen2c

    owen2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chị em tổng sỉ vả bác AYN kin quá. Em xin có vài nhời thế này:
    1. Chị em còn trẻ tuổi thì dùng từ ngữ "mạnh mẽ" quá. Các bạn chưa nhìn thấy hết tất cả vấn đề nên có phản ứng như vậy cũng phải thôi. Điều này trái ngược hẳn với những người có kinh nghiệm sống như @Mard hay @hanhphuclaanh. Đành rằng ngoại tình không phải là điều hay, nhưng có bao giờ chị em đặt vấn đề ngược lại: mình đã mắc phải sai lầm gì để chồng đi ngoại tình chưa?
    2. Chị em toàn nhìn vào mặt trái của sự việc. Đã bao giờ chị em nhìn vào mặt tốt của bác AYN chưa? Đó là: có thể tình yêu với vợ phai nhạt đi theo năm tháng ("Yêu Thương") Điều này chứng tỏ anh AYN vẫn hoàn thành 1 trách nhiệm của người chồng trong gia đình: kiếm tiền về nuôi gia đình. Và anh AYN cũng cảm thấy có lúc hối hận:
    3. Theo tôi, đàn ông thường quan niệm *** & Love là 02 phạm trù độc lập. Có thể hiểu theo nghĩa như thế này:
    - ***: là chuyện sinh lý without love, là "ăn bánh trả tiền"
    - Love: là thực sự yêu, thông cảm, chia sẻ
    Như vậy, nguy hiểm nhất là những người đàn ông không rành rọt được ranh giới giữa *** & Love. Họ sẽ không phân biệt được đâu là tình yêu và đâu là vấn đề giải quyết sinh lý.
    Đây là Topic có ích, mọi người nên học hỏi kinh nghiệm của người đi trước. Điều đó sẽ giúp chúng ta không đi vào vết xe đổ của họ, đừng nên nặng lời như vậy nữa
    G9 & Good Luck
    Được owen2c sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 08/09/2003
  4. Bao_Linh

    Bao_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Tôi là người hoàn toàn coi trọng hai chữ tình yêu, và tôi tán đồng với quan niệm có thể một thời gian sau khi lấy nhau tình cảm bị mòn đi theo năm tháng. Nhưng cái cách xử sự như thế nào mới là người có tình cảm: cần tránh tối đa nhưng tổn thương cho người mình đã một thời yêu mến. AYN có thể chia tay với vợ nếu như không còn yêu cô ấy nữa, lúc ấy anh có thể làm tất cả những gì anh thích. Còn nếu đã chấp nhận gìn giữ cái gia đình ấy, yêu quý những điều vợ anh đã làm được cho anh, thì anh phải sống làm sao cho xứng đáng. Chẳng lẽ owenc2 nghĩ rằng đem tiền về nuôi sống gia đình là đã làm đủ bổn phận một ngưòi chồng một người cha rồi à?
    Điều mà tôi muốn nói ở đây là gì, không phải là anh có được quyền yêu người khác hay không mà là anh không được quyền lừa dối họ, họ ở đây là vợ anh và người đàn ông kia, người đàn ông kia chẳng là gì của anh nên anh không quan tâm, nhưng vợ anh thì lại khác, anh không cần yêu cô ấy nữa, chỉ nghĩ đến cô ấy như một người bạn, một người em gái, xem anh có thấy xót xa cho cô ấy hay không? Vấn đề không phải là sai lầm có phải đuợc tha thứ hay không mà chính là AYN không hề cảm thấy có lỗi với vợ. Anh chưa nhắc đến vợ, anh cũng không nghĩ đến cảm giác của vợ anh như thế nào khi biết chuyện này. ANH KHÔNG HỀ XÓT XA CHO VỢ ANH, cũng như người đàn bà kia, cô ấy nghĩ gì về một người chồng hết dạ yêu cô ấy?
    3.
    Theo tôi, đàn ông thường quan niệm *** & Love là 02 phạm trù độc lập. Có thể hiểu theo nghĩa như thế này:
    - ***: là chuyện sinh lý without love, là "ăn bánh trả tiền"
    - Love: là thực sự yêu, thông cảm, chia sẻ
    Như vậy, nguy hiểm nhất là những người đàn ông không rành rọt được ranh giới giữa *** & Love. Họ sẽ không phân biệt được đâu là tình yêu và đâu là vấn đề giải quyết sinh lý.
    Nếu mọi người đàn ông đều quan niệm về *** giống như anh thì tôi nghĩ xã hội nên trở về thời kỳ nguyên thủy. Dù là đàn ông hay đàn bà nếu xem chuyện quan hệ ******** chỉ là để thoả mãn nhu cầu sinh lý, thì nên xem lại phần "con" của mình. Tự nhiên sinh ra con người và những nhu cầu tự nhiên để duy trì nòi giống, rồi khi con người dần có nhận thức người ta xác lập nhưng nguyên tắc sống phù hợp tâm tư tình cảm con người. Có một thời người đàn ông VN nhiễm tư tưởng nho giáo chỉ xem đàn bà là vật sở hữu, rồi tự cho mình cái quyền và cái suy nghĩ khác đàn bà, tự cho mình có quyền thỏa mãn phần con của mình bất cứ lúc nào mình thích., rồi gán cho đàn bà những giá trị đạo đức cao đẹp, đặt họ lên bàn thờ để họ không thể leo xuống đấu tranh đòi quyền lợi của họ. Đàn bà là phải tam tòng tứ đức, phải đủ công dung ngôn hạnh, phải biết hy sinh cho chồng, cho con. Nếu chồng ngoại tình thì phải tự xem lại mình, nếu mình ngoại tình thì là đồ bỏ đi,... Nhưng có lẽ phần này đã đi quá xa topic của AYN.
    Đây là Topic có ích, mọi người nên học hỏi kinh nghiệm của người đi trước. Điều đó sẽ giúp chúng ta không đi vào vết xe đổ của họ, đừng nên nặng lời như vậy nữa
    G9 & Good Luck
    Được owen2c sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 08/09/2003
    [/QUOTE]
    Học hỏi một vấn đề cũng cần phải xem xét nó ở khía cạnh tốt hay xấu, nếu tốt thì làm theo, nếu xấu thì tránh đi. Sợ nhất là nhìn điều xấu mà cứ tưởng là tốt.
    Cũng xin trả lời luôn với AYN là không phải ai cũng có quá khứ xấu xa đến nỗi không dám nói cho người yêu mình biết, cũng như không phải người đàn ông nào cũng xem đàn bà chỉ là *** mà chỉ nghĩ đến việc mình đang hưởng sái. Cũng như người ta chỉ có quyền đòi hỏi sự chung thủy khi người ta đã là của nhau (ngay cả việc này bạn va người tình của bạn cũng chưa làm được mà lại đòi hỏi cả quá khứ của người khác à?)
  5. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Chả ông nào bỏ gia đình mà đi theo tiếng gọi "tình yêu" đâu (mặc dù các ông ấy thốt (hoặc type ;-)) ra cái từ này với vẻ rất ư là thiêng liêng với cả hai người đàn bà tội nghiệp).
    Mà nghe đồn là trong và sau đó cũng chả ông nào dại về thú thiệt với vợ làm chi đâu, cách được cho là khôn ngoan nhất là tiếp tục lừa dối vợ bằng mọi hình thức.
    Chắc cũng không cần tôi đưa ra ví dụ thì ai cũng biết những lời ấy ngon ngọt thế nào. Khổ nỗi đàn bà yêu bằng tai.
    Sao mà tôi sợ làm vợ quá.
    ...thơ em viết một đời còn thất luật, gieo câu nào cũng ám ảnh tên anh...
  6. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Đọc cả bài thấy @xanxan là người phải cực từng trải và có kinh nghiệm, bận rộn quản lý đức lang quân với đàn con.
    Kết luận: "Sao mà tôi sợ làm vợ quá."
    -----------------------------------
    Been There - Done That
    but still keep this as the top priority
    [​IMG]
  7. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã có lúc rất sợ phải lấy chồng nhưng có lẽ qua bài này sẽ càng quyết tâm lấy chồng hơn để làm gì à, để được yêu thương, hờn trách, để được chia sẻ trách nhiệm với một người khác, để được đấu tranh vì hạnh phúc của mình. Tôi dám làm dám chịu, một khi đã lập gia đình thì tôi cũng dám hết mình hy sinh để bảo vệ gia đình nhỏ đấy. Thật sự tôi là phận nữ cũng hiểu lắm chứ nỗi cực nhọc của đàn bà, nào là 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, nào là chăm sóc chồng con rồi hoàn thành việc xã hội thậm chí kiếm tiền cũng chẳng kém gì đàn ông nhưng nếu đã chấp nhận gắn bó cả cuộc đời với một người đàn ông thì tôi quyết đi hết chặng đường khó khăn với người đó, quyết để cho tình yêu không bị bào mòn. Có lẽ mọi người sẽ kết luận tôi là lý thuyết suông nhưng tôi nghĩ rằng tôi biết chấp nhận thực tại để tương lai tốt đẹp hơn, đỡ tệ hơn bây giờ. Một lần nữa tôi vẫn cho rằng anh AYN dũng cảm nhưng tôi lại không đồng ý với anh trong việc nói về "ăn sái" hay không. Điều chính yếu là giờ này phút này anh dành cho ai hết cả trái tim, tâm hồn và thể xác cho người đó mà thôi. Chẳng ai thay đổi được quá khứ, chẳng ai biết trước được tương lai, hãy làm mọi điều tốt cho hiện tại. Thế thôi ạ!

    Bright Autumn
  8. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0

    Giời đất ! Đọc vụ ngoại tình của bác AYN mà em choáng luôn ! Vì suýt nữa ... một nửa chút xíu nữa thôi là em cũng tặc lưỡi ... ngoại tình với 1 người đàn ông 33 tuổi , đã có vợ ! Khiếp ! vãi linh hồn nếu như ăn vụng xong lại ân hận ... May mà em vẫn đủ tỉnh táo . Mí lại ko biết chừng yêu nhầm gã đàn ông có quan niệm *** & love là 2 phạm trù độc lập như thế này -----> em chúa ghét đàn ông cũng chỉ vì 2 phạm trù độc lập này .... đến nỗi đi ăn bánh trả tiền ! Kinh ! nghĩ đến mà rùng mình .
    Xin lỗi bác AYN vì đã phát biểu như thế nhé ! Hy vọng bác ko phải là dũng sỹ diệt gái ! Chị em PN chúng tôi dễ bị tổn thương lắm , bác đừng làm khổ họ nhé ! Xin cám ơn !!!
    chữ ký xấu , ko hợp lệ !
  9. anh_saomai

    anh_saomai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mọi người lại ngồi ''"phán xét " AYN thế nhỉ???
    Đơn giản người ta cần viết để giải toả, thế thôi. Còn việc phải làm gì và làm như thế nào thì tôi nghĩ hơn ai hết Bác AYN biết.
    Chẳng ai là không mắc sai lầm cả ...đôi khi ngồi nói chuyện của người khác thì dễ thế đấy Nhưng khi thật sự chuyện đó là của mình thì các Bác sẽ thấy khác thôi.
  10. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Bác netwalker đang "xách mé" em ấy à? Em còn nhỏ dại, chưa ngu dại "chống lầy" lần nào (may quá ), còn sợ làm vợ thì đã sợ hẳn rồi bác ạ.
    Bác AYN này chắc lại sống tiếp cuộc sống bình thường của bác ấy. Kiếm tiền, hưởng thụ, lo cho con cái gia đình. Vòng vòng cuộc đời cũng có nhiêu đó. Tình yêu rồi cũng sẽ không còn chỗ trong cái vòng xoáy đó dâu.
    ...thơ em viết một đời còn thất luật, gieo câu nào cũng ám ảnh tên anh...

Chia sẻ trang này