1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho em, người đàn bà lần đầu ngoại tình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi AYN, 04/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KLI

    KLI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng không nói nhiều nữa vì tôi không có ý định thuyết phục ai bằng ý kiến của tôi cũng như chúng ta đang đứng ở hai bên bờ sông và cùng hỏi câu " Bên nào là bên kia sông ? "
    Tôi chỉ hỏi Lanhdienthusinh một câu thôi . Bạn đã thử đứng vào lập trường của chúng tôi chưa? Và một khi bạn đã cho rằng bạn có thể hiểu lập trường của chúng tôi thì cũng nên biết rằng chúng tôi chỉ toàn là những người "chưa bao giờ yêu, chưa biết yêu thực sự, chưa có gia đình, chưa bao giờ rơi vào tình trạng như AYN " . Thế nhé . Ừ, chúng tôi sau này đọc lại thấy sao có một thời mình ngây ngô đến thế hay là các anh sau này than rằng " Có những rung động nhất thời vậy mà trong một lúc nào đó bản thân ta tự quan trọng hoá lên" .
    Nếu tin chắc mình đọc kỹ bài người khác thì cũng đừng vội cho rằng người khác không đọc kỹ bằng mình . Nếu mà tôi chỉ toàn sống bằng những quan niệm đạp đức của xã hội thì tôi đã không phát biểu như thế . Nếu đọc kỹ sẽ thấy cả sự cảm thông trong đó , nhưng là sự cảm thông về mặt tình cảm . Đúng, nếu như TY là thứ mà con người có thể gò ép theo ý mình thì trên đời này ko có Romeo and Juliete, cũng như không có nhiều chuyện tình đẹp đẽ hay ngang trái khác . Cá nhân tôi nghĩ, sống là quá trình cố gắng điều hoà những mâu thuẫn . Giữa cái tôi thực sự và cái tôi lý tưởng, giữa cái tôi thực sự và cái tôi xã hội ....Ở đây, cái tôi thực sự đang gào thét trong AYN bảo rằng anh ấy yêu cô gái kia, cái tôi xã hội lại có tiếng nói khác rằng :"Anh không được bỏ vợ con", không được phá vỡ một gia đình mà người ngoài cho là hạnh phúc thế ...v.v.... Phải không?
    Tôi không phải một nhà làm luật , và cũng hoàn toàn đồng ý với anh ở điểm Luật không thể bao quát hết cả mọi tình huống trong cuộc sống (kể cả hệ thống luật pháp Mỹ) . Nhưng Luật bắt đầu từ cuộc sống , và luôn luôn có sửa đổi, thay thế cho phù hợp . Và tôi ko luôn đưa luật ra như phương tiện để bảo vệ cho tình yêu của vợ anh AYN . Không thể bảo vệ được . Mà chỉ có chức năng bảo vệ quyền làm vợ của anh ấy - tức là anh ấy không được có quan hệ ngoài hôn phối với ai khác . Còn nếu anh ấy thích được lấy cô gái kia thì ly hôn rồi có thể đàng hoàng làm điều đó . Pháp luật cấm đa thê nhưng ko cấm kết hôn nhiều lần...hehehe.
    Có khi cũng phải mua mấy quyển sách về Freud và tâm lý khác đọc rồi đắc ý là mình đã hiểu hơn người khác mí được .Những ai chưa đọc cũng là người không biết...đặt mình vào vị trí người khác...hihi (ai chưa đọc thật cũng đừng vào tổng sỉ vả tui nhá , tui cũng chưa đọc đâu )
    Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
    Những phố dài xao xác hơi may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
    ...
  2. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Trích từ demdonghanoi
    Tui theo dõi cái topic này khá lâu nhưng đến hôm nay đọc được bài của lanhdienthusinh thấy thật bực mình.
    Tui thấy ai đó trong này nói thật hay: AYN vừa đi thoả mãn cái ích kỷ của mình lại vừa sỉ vả mình.
    Cái khốn nạn nhất trên đời đó là muốn đi theo tiếng gọi gì gì đó nhưng lại sợ bị mất mặt. Thử hỏi có thằng đàn ông nào dám bỏ gia đình kiểu mẫu của mình để đi đến với tình yêu mới. Loại người như AYN tui gặp nhiều lắm rồi đó. Ngoài mặt nói là anh không còn yêu vợ nhưng anh còn tình nghĩa với vợ nên không thể bỏ vợ được. Rồi mặt khác thì đi tìm sự thoả mãn của mình với cái gọi là tình yêu và sự đồng cảm. Lén lén lút lút với mối quan hệ đó để rồi lại giả tạo nói rằng mình thật có lỗi.
    May sao là AYN và cô bạn gái của anh ta không còn gặp lại nhau nữa. Âu cũng là điểm đáng khen ngợi của AYN.
    Tui biết có đôi vợ chồng, bây giờ 60 tuổi rồi mà vẫn còn mặn nồng lắm. Thế mới biết đó mới thực sự là tình yêu.
    Khi còn trẻ yêu nhau và tự nguyện lấy nhau thì hãy chăm sóc tình yêu đó cho đến trọn đời. Dừng có sống kiểu nửa với, yêu nhau ngày đầu sau đó thì sống với nhau gượng ép vì con cái và vì thể diện với xã hội. Giả dối, giả dối lắm thay.
    Mọi người trong topic này cũng biết AYN viết lên đây vì chẳng biết tâm sự cùng ai, nhưng mà mọi người viết là cũng vì tâm sự những điều mọi người nghĩ về một hiện tượng đang rất phổ biến hiện nay. Cho nên AYN hãy bình tĩnh quay về với vợ mình, nhớ lại ngày đầu tiên cưa cô ấy như thế nào, cô ấy đáng yêu ra sao. HÃY TÌM LẠI TÌNH YÊU CỦA MÌNH ĐI.[/QUOTE]
    Ơ kìa , nói chuyện với Kli và BlueOceanvn còn xưng anh tôi được vì họ nói tương đối chín chắn, Chứ em demdonghanoi này thì không thể chấp nhận được, đúng là đàn em, chửi bới vớ vẩn, thiếu giáo dục . Để anh nói cho em biết nhé :
    - Thứ 1 : khi bực mình và mất bình tĩnh thì làm việc gì cũng sai, tốt nhất là ngồi trên ghế nhắm mắt hít thở đều , cho đến khi bình tĩnh . lúc đó mới làm gì thì làm, viết gì thì viết , nó sẽ chính xác hơn. Nên mua quyển ?oĐức điềm tĩnh? của tác giả NGuyễn Duy Cần về nghiên cứu. sẽ giúp ích nhiều cho em đấy
    - Thứ 2 : Không bao giờ những người có học lại lấy câu chửi người khác làm câu thật hay cả. em a.
    - Thứ 3: Khi mình còn làm gì sai thì đừng nói người khác là Khốn nạn, Vả lại điều em nói chưa có gì là khốn nạn nhất đâu, chắc em còn bé nên chưa biết nhiều điều khốn nạn hơn nhiều. vả lại đối với mỗi người , sự khốn nạn hay khốn nạn nhất là khác nhau, đừng lấy sự khốn nạn của em áp đặt cho người khác. Nói thêm trong hoàn cảnh này, anh AYN chẳng ngại gì mất mặt mà đơn giản vấn đề trách nhiệm với gia đình anh và cô ý. Có gì đâu mà mất mặt hả em. Tiếng gọi gì gì đó là gì thế em, nói rõ hơn đi, có những điều mà cứ nói nhưng không thể diễn giải được. thì đừng nói em a.
    - Thứ 4: Thế nào là gia đình kiểu mẫu, em phải định nghĩa nhé, chứ thói quen của học sinh sinh viên bây giờ cứ dùng bừa từ ngữ mà đôi khi không hiểu ý nghĩa của nó. vả lại kiểu mẫu của em có giống kiểu mẫu người khác không ?
    - Thứ 5: Sao em biết anh AYN giả tạo có lỗi, mà không phải anh ý cảm thấy có lỗi thật. Em quen anh ý sao ? Anh ý tâm sự với em à? Tội vu khống nặng lắm đấy
    - Thứ 6 : Đôi vợ chồng 60 tuổi mà em nói không cùng tính cách, hoàn cảnh , tâm tư với vợ chồng người khác, như AYN chẳng hạn. . Vì vậy đừng lấy họ ra làm thước đo cho mọi gia đình
    - Thứ 7: trong cuộc sống hiện tại ,chẳng ai muốn sống nửa vời như em nói đâu, nhưng cái chính có ai được như mình mong muốn, có phải ai cũng hạnh phúc như em muốn gì được nấy để sau ra ngoài được thể chỉ trích những người không may mắn như mình.
    - Thứ 8: ?oTìm lại tình yêu của mình?, Nếu tình yêu đó đã không có thì liệu có tìm được không ?
    Em chỉ có mỗi một câu tạm được là may sao AYN và bạn gái không gặp nhau nữa, đơn giản chỉ vì gặp nhau họ sẽ khổ tâm biết bao!
    Còn phải học nhiều lắm ! Vấp ngã vài lần rồi mới lớn được em ạ!

    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu

    Được lanhdienthusinh sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 18/09/2003
  3. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Các bác tranh luận rôm rả quá, yêu cầu hạ hoả một chút nhé! Em cũng chẳng dám "múa rìu qua mắt thợ" nên góp ý một chút thôi ạ. Em thì chẳng phải là đứa "ba phải" nhưng đã gần ba chục "mùa thu" qua rồi nên cũng thấu hiểu câu "Vấp ngã vài lần mới lớn được". Nhưng em cũng muốn tranh luận một chút với bác rằng "vấp ngã" thế nào mới chấp nhận được, một lần thì có thể gọi là lỗi lầm nhưng đến lần thứ hai thì có thể gọi là "ngựa quen đường cũ" có được không ạ? Em thì thú thật vẫn cho bác AYN là dũng cảm nhưng nếu gặp bác ở ngoài đời chắc cũng chẳng biết xử sự thế nào cả. Có lẽ bác Lanhdienthusinh lại cho em là "không biết gì lại ti teo" nhưng có những kinh nghiệm người ta không cần phải sống qua mới có được mà có thể học từ trải nghiệm của người khác rút ra từ chính cuộc sống này. Em cũng hiểu rằng mọi thứ trên đời này không cái gì là tuyệt đối cả nên mong tất cả mọi người tránh so sánh tuyệt đối nhé, đừng dùng tính từ ở mức maximum như vậy nào là khốn nạn rồi tổng sỉ vả.
    Em viết những dòng này cũng chỉ mong box Hạnh phúc gia đình thực sự giúp ích cho chính những ai tham gia viết hay đọc topic trên này chứ chẳng bởi một lý do nào khác. Ai cũng cho mình là đúng thì trên đời này chẳng có ai sai ạ, mọi điều đúng sai chỉ là khập khễnh vì còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, không gian và thời gian. Đừng ai vội vàng lấy tiêu chuẩn của chính mình để xét đoán người khác. Hãy lắng nghe và suy xét thế có được không ạ?
    Em chúc tất cả các bác luôn giữ bình tình trong tranh luận ạ! Hẹn gặp lại các bác!

    Bright Autumn
  4. demdonghanoi

    demdonghanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    He he, trước tiên xin tiếp thu ý kiến của bác Mard vì em đã dùng từ ngữ thô thiển trong bài viết của mình. Xin lỗi bà con.
    Em xin cảm ơn bác lanhdienthusinh dạy cho em một bài. Bác dạy phải lắm ạ. Nhưng mà số em số khổ, không đọc rộng hiểu nhiều như bác, không được học qua trường lớp làm giảng viên nên mất dạy là đúng rồi.
    Em cũng không dám nói anh AYN khốn nạn đâu. Chỉ có anh AYN tự nhận mình như vậy đấy chứ. Em chỉ nói cái hiện tượng chung của xã hội như vậy nó khốn nạn thôi. (Bác là người uyên thâm nên chăc hẳn đã đọc rất kỹ bài của ngưòi khác rồi mới phân tích nhẩy)
    Em cũng chẳng dám nói mình tốt đẹp nhưng em phê phán cái lỗi sống giả dối, thực dụng không có trước sau.
    Bác đọc bài của em sao không phân tích nốt về cái việc mà hồi đấu yêu nhau, cưa cẩm nhau, lấy nhau đến khi chán nhau rồi thì lại đi tìm cảm giác tình yêu mới. Lấy nhau không có tình yêu mà vẫn cứ lấy để rồi xuất hiện trước xã hội : chổng giỏi, vợ giỏi, con ngoan, gia đình không có điều tiếng gì, và để chịu đựng nhau thế không phải giả dối thì là gì (mà lại còn giả dối với chính bản thân mình nữa). Em là người học ít nên chỉ suy nghĩ thô thiển rằng, nghĩa tình nên có trước có sau. Chắc hẳn bác cũng biêt một người không bao giờ nhảy hết một điệu nhảy với cùng một người thì chỉ là một người khiêu vũ nửa vời mà thôi.
    Bác nói em không biết anh AYN sao còn dám nói anh ta giả dối. Thế bác đã tâm sự với anh ta chưa mà nói rằng anh ta chưa từng yêu vợ.
    Nếu bác phân tích cả cái được và không được của những lời nói của em thì cũng đừng nên bỏ xót nhể.
    Nếu đã nói gì thì bác cũng nên rational như bác Mard một chút
    Mà bác đã biết em bao giờ đâu mà dám nói "những người cầu gì được nấy như em" nhỉ.
    Anh AYN ạ, tui không dám phê phán anh, vì anh làm gì thì anh cũng đã biết hối hận. Tui chỉ dùng bài viết của anh để lên tiếng bất bình với cái hiện tượng xã hội đang rất phổ biến thôi. Cũng như tui đã nói, những lời anh viết trong đây là vì anh chẳng thể nói cùng ai. Tui không biết anh là ai cho nên tui không muốn bình phẩm về con người của anh hay tư cách đạo đức của anh (và tui cũng chẳng có tư cách gì để bình phẩm).
    He he, ối kẻ coi mình có giáo dục nhưng vẫn làm những việc thật là "có giáo dục"

    Được demdonghanoi sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 18/09/2003
  5. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Demdonghanoi em lại chẳng đọc kỹ bài của anh
    - Thứ 1 : Hình như anh chưa bao giờ dùng từ Mất dạy, chỉ dùng từ thiếu giáo dục, tức là giáo dục chưa đủ, hay còn gọi là phiến diện. Còn việc demdonghanoi có chửi hay không, tự mọi người hiểu. Tôi không nói nhiều.
    - Thứ 2: tôi chưa bao giờ nói Anh AYN đúng hay sai, đúng sai chi do anh ý cảm nhận thôi... Nhưng mọi người không nên áp đặt tư tưởng của mình khi chưa hiểu rõ anh ý. Hiện tượng xã hội, như MARD nói.... còn phải xem bản chất của từng hiện tượng giống nhau thế nào. Vì vậy nếu các bạn nói , là theo quan điểm các bạn, không thể vì thế mà gán nó vào lối sống của ANh AYN rồi mắng mỏ anh ý.
    - Chúng ta không biết quan hệ của anh ý và vợ anh ý trước thế nào, sau thê nào, vì vậy nếu thực sự quan tâm thì nên đặt ra nhiều giả thuyết. Xin nói lại một lần nữa, tôi không hề nói anh ý đúng hay sai... vì bản thân tôi cảm nhận, không phải là bản thân anh ý cảm nhận Thế thôi.
    - Tôi cũng không biết tình yêu với vợ anh ý thế nào, trước đây thế nào nên chỉ nói là nếu không có tình yêu thì sao? chứ không khẳng định chắc chắn không có tình yêu.
    - Tôi chỉ muốn nhắc nhở mọi người đừng nhìn fiến diện khi mình chưa biết hết, đừng nhìn hiện tượng mà quy đồng bản chất và đặc biệt là đừng vì áp đặt quan niệm của mình mà mắng chửi người khác.
    - Tôi đã từng nói có 4 loai người sẽ phản bác anh AYN : thứ 1 là học sinh sinh viên luôn coi đời là màu hồng, và được giáo dục chi tiết luân lý đạo đức, 2 là các bà chị luôn lo sợ mất người yêu và chông, 3 là nhữn người đang hanh phúc nên không đặt được mình vào hoàn cảnh người khác, 4 là loại azua cứ noi bừa nhưng chả biết mình nói gì, chỉ nói cho sướng miệng! demdonghanoi tự xét mình vào loại nào ???????chậc chậc!

    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu

    Được lanhdienthusinh sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 18/09/2003
  6. auldlangsyne

    auldlangsyne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đừng khắt khe quá với bác ANY nhé. Có thể ngày bác ấy lấy vợ thì suy nghĩ và quan niệm sống của bác ấy khác so với bây giờ. Con người ta thay đổi từng ngày từng giờ kia mà. Cuộc sống làm chúng ta thay đổi. Cuộc sống đem đến cho chúng ta cả hạnh phúc, cơ may và cả bất hạnh nữa. Chẳng ai đoán trước được chuyện gì sắp xảy ra với mình cả. Có thể ngày hôm nay bạn ngồi đây mà căm ghét, khinh bỉ những người ngoại tình. Nhưng biết đâu sau này có lúc bạn lại vô tình rơi vào hoàn cảnh đó? Ngoại tình cũng có 5 , 7 kiểu ngoại tình. Không phải ai ngoại tình cũng là xấu xa và đáng bị khinh bỉ đâu. Tôi thì chả bênh vực gì bác AYN, nhưng tôi đọc nhiều bài xỉ vả bác ấy hơi quá. Bác ấy cũng có sung sướng gì đâu. Nói chung con người sinh ra trên cõi đời này thì đã khổ rồi, phải chịu đựng và thông cảm cho nhau thôi. Ai chả có nỗi khổ riêng, đa dạng lắm. Trách móc nhau làm gì cho mệt người. Dù sao bác AYN cũng không gặp người phụ nữ kia nữa còn gì.
  7. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên phải xin lỗi lanhdienthusinh một cái để anh tránh hiểu từ xử lý của tôi theo nghĩa quá tiêu cực. Có lẽ tôi đã nên đưa nó vào ngoặc kép ( "xử lý" ) thì anh sẽ cảm thấy đó giống như một câu bông đùa hơn nhỉ? Thực ra thì lần nào vui vui và rất có hứng thú tôi mới vào đây bàn tán với các bạn, các anh, các chị. Cũng có những lúc hơi bốc đồng quá để rồi sáng hôm sau phải chui vào e*** để xoá đi những lời mà anh AYN không đến nỗi phải nghe như thế. Hy vọng là anh chưa đọc đc những gì tôi đã xoá :)
    Nhưng mà... thôi. Em kính bác AYN khi bác nói vậy. Bác nói em giờ đang là mông muội sao? Vâng có lẽ đúng, nhưng ít ra là ko trong những vấn đề em nói về bác. Bác bây giờ là ko mông muội mà sao bối rối đến nỗi phải mở TOPIC này? Tất cả những bài viết trước của em, em đều lấy nền tảng duy nhất là những gì bác AYN đã tâm sự, bộc bạch để nói cho ra lẽ. Chứ em cũng chẳng hơi đâu suy luận. Vấn đề của bác thì là của bác thôi. Nhưng ko phải là em ko có vấn đề tương tự, nên qua những gì bác nói mà em suy nghĩ, cả lúc online hay khi offline. Mà chưa có bài của bác em cũng đã nghĩ nát ra rồi.... Nếu sau này em ko có mông muội như bi h, nghĩa là em... như bác giờ đây, và tất cả các anh chị em ở đây cũng hết mông muội như bây giờ và như bác giờ đây thì cái tình yêu nó sẽ như thế nào nhỉ? Cái xã hội nó sẽ như thế nào nhỉ? Em chả dám nghĩ nữa...
    to lanhdienthusinh: Tôi chưa hề nói một lời lên án tình yêu của cả hai người nam và nữ kia. Tôi chỉ nhận xét và nghi là thái độ của anh AYN nên dứt khoát thế nào. Ờ.. vâng.. cánh đàn ông chúng ta thì... đa tình mà hì hì... có vợ rồi cũng chẳng anh nào chịu đi đường chỉ nhìn thẳng, nhỉ? Những cái cảm xúc đó rất con người, ko ai cấm đoán đc, và ko nên cấm đoán (vì dễ gây stress lắm :D ). Nhưng với một cuộc sống gia đình đã yên ổn rồi thì người đàn ông hay người đàn bà kia cần hiểu phải có giới hạn thế nào? Còn nếu tình cảm có vượt qua giới hạn thì cũng phải biết đối mặt với nó. Tiếp tục hay dừng lại là quyền của cả hai. Nhưng ko thể vì thế mà làm ảnh hưởng đến những ng` khác. Nãy giờ chúng ta bỏ qua tâm tư tình cảm của hai nhân vật phụ mà ko thể thiếu là vợ anh AYN và chồng của tình nhân anh AYN. Lần lượt chúng ta đặt mình vào hai ng` đó đi. Bỏ qua những suy nghĩ ràng buộc xã hội hay trách nhiệm gì gì đó, chưa tính vội. Hãy nghĩ xem tâm tư tình cảm của hai con người, hai nhân vật "phụ" đó như thế nào. Tôi đã và đang chứng kiến tâm tư của hai con người như thế đó đây. Tôi hiểu phần nào. Và tôi cũng hân hạnh đã và đang đc chứng kiến tâm trạng anh AYN. Nỗi khổ tâm của anh có thể thông cảm, nhưng ở mức độ nào đó thôi. Anh dù sao cũng là đàn ông, hai người phụ nữ đang bị khổ vì anh (tôi có thể nói vậy chứ?). Anh nghĩ đến khổ tâm của mình ko sao, nhưng anh hãy nghĩ cho hai ng` kia đi. Đặc biệt là vợ anh, chị ấy thiệt thòi nhất. Đau đớn nhất là anh ko cho chị ấy biết mình nên tội nên tình gì mà lại phải chịu như thế. Để rồi ở đây ng` ta suy luận anh có một đám cưới dạng bị ép buộc hay gì đó tương tự mà khiến anh ko có một cuộc sống vợ chồng hạnh phúc.
    Đây là bài viết cuối cùng của tôi cho anh khi anh đã nhận xét như vừa rồi. Chúc anh make up đc your mind.
    p.s:
    Anh xét tôi vào đâu, lanhdienthusinh?
    Tôi còn là SV nhưng tôi ko còn thấy đời màu hồng lắm, những gì tôi nói chỉ là cảm nhận từ cuộc sống của tôi chứ ko phải đc giáo dục về đạo đức hay luân lý.
    Tất nhiên tôi ko phải là các chị rồi hì hì...
    Tôi cũng đang chẳng hạnh phúc cho lắm. Nói đúng hơn là đang chiến đấu với bản thân để nó cho mình hạnh phúc.
    Tôi ngồi viết thế này mệt bỏ xừ, tay đau gần chết, miệng thì cứng đơ vì muốn nói mà đâu có nói đc, toàn nhờ tay nói hộ :) Từ khi tham gia vào TTVN tôi chưa theo một tổ chức phong trào hay a dua ai cả. Tôi chưa là tôi, nhưng ít ra cũng ko là người khác :)
    Anh nói về cái chữ ký hôm nay tôi viết tặng anh. Đó là một bài từ, Nhạn Phi Từ.
    Hỏi thế gian tình là vật gi
    Tình khiến sanh tử tương hứa.
    Trời Nam, đất Bắc song phi nhạn
    Cổ thụ mấy mùa hàn sương.
    Hoan lạc thú, biệt ly sầu
    Nỗi sầu chứa đầy tình tương tư.
    Ngàn lời muốn toả đều trôi theo áng mây
    Thiên sơn không băng giá, quân tử đi cùng ai ?

    Được blueoceanvn sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 18/09/2003
  8. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Thanks Blueocean đã cho nghe bài hàn phi từ! Xin đọc lại một bài thơ ( rút từ hoàn châu cách cách truyện): Cứ tạm gọi là thơ anh và em
    Khi núi đã mòn, khi sông không còn chảy
    Thời gian đã ngừng trôi, đêm ngày không còn rõ.
    Khi vạn vật trên đời, đã đi vào hư vô.
    Anh và em vẫn còn bên nhau
    Mãi mãi bên nhau không chia cắt
    Vì tình yêu của anh, là tất cả cuộc đời em...


    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu

    Được lanhdienthusinh sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 19/09/2003
  9. demdonghanoi

    demdonghanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha
    Bác lanhdienthusinh này hay thật. Bác muốn liệt em vào hàng nào cũng được Thế còn bác, ôm vào mình một mớ sách vở, mở mồm ra dẫn sách này sách nọ làm thầy đời cho người khác thì là loại người gì. Bác có vẻ am hiểu về phật thế chắc bác cũng hiểu không biêt khiêm nhường là đã phạm vào điều răn của phật ah.

    Với lại em đã xin lỗi pakon nếu từ ngữ em dùng thô thiển và chối tai thì bác còn xoáy vào đấy làm gì. Mọi người phân tích về hiện tượng AYN thì bác cho là chụp mũ lung tung, còn đến lượt bác phân tích thì lại bảo là đặt ra giả thiết cho đỡ phiến diện.
    Thế thì em cũng đặt ra giả thiết là hồi xưa các bác ý yêu nhau, nhưng lấy nhau rồi tình yêu không còn nữa. Thề thì đi tìm lại tình yêu để nuôi dưỡng nó đê.
    Em không còn được đi học nữa cho nên bác bảo em là vô học thì đúng rồi. Em cũng nói là gia đình em không có điều kiện nên không được hưởng cái nền giáo dục đầy đủ. Nhưng em cũng nói rồi đấy: Ối người cho rằng mình được giáo dục cẩn thận vẫn làm những chuyện thật "có giáo dục".
    Cái sự giáo dục nó cũng nhiều điều để bàn lắm đó bác. Người từng trải như bác thì hiểu hơn em rồi. Em ít học nên không biết cách trau chuốt từ ngữ, nễu có nghịch lỗ tai bác thì bác cũng bỏ quá cho.
    Cái box này nếu không phải sinh ra để cho mọi người tâm sự lên tiếng thì sinh ra để làm gì. Mà cũng đúng thật. Được nói chuyện cùng với bác em cũng thấy sướng miệng ha ha
    He he, bác phân loại chỉ trích phân tích người khác, chẳng lẽ ngưòi khác cũng không có cái quyền đó ah.
    Mà cứ như bác AYN lại hay, post lên một bài cho thanh thản đầu óc lại được xem người ta đẫu khẩu với nhau vì mình.
    Thôi chào các bác. Em tham gia đã thấy sướng miệng rồi. Thông điệp mà em muốn mang đến đó là CHỈ CẦN SỐNG KHÔNG GIẢ DỐI THÌ CŨNG ĐÃ THẤY HẠNH PHÚC LẮM RỒI. (mà box này là hạnh phúc gia đình nhể)
    BÁC NÀO CHO EM LÀ CHỬI BẬY THÌ VOTE CHO EM CÁI SAO
    còn không cho em là chửi bậy thì đừng vote nhé.

    Được demdonghanoi sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 19/09/2003
  10. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Em đã định không dính vào topic này nữa rồi nhưng vẫn phải tham gia. Trên đời này em ghét nhất là phải đảm nhiệm "trọng trách lớn lao" là trọng tài nhưng thấy các bác dạo này đi hơi quá. Em nói trước là em không muốn phải treo nick hay làm gì đâu nhé vì em quan niệm đây là open forum ai cũng có thể nói lên suy nghĩ của mình. Nhưng điều này em phải nói để các bác hiểu rằng dù tôn trọng tự do cá nhân của các bác nhưng em thấy hình như bác nào cũng nóng thì phải, kể cả khi yêu cũng phải có trái tim nóng và cái đầu lạnh cơ mà. Mong các bác sáng suốt hơn khi tranh luận, đừng phân tích quá sâu vì những gì mà mình chỉ có thể xét đoán bên ngoài, người ta thường nói "ở trong chăn mới biết chăn có rận", chúng ta chỉ nên đứng ngoài cuộc mà thôi, có tranh luận mà chưa tìm ra được quan điểm chung thì cũng xin các bác nhẹ nhàng hơn một chút, có được không ạ?
    Mong các bác bỏ quá nếu em "nhảy bổ" vào topic này để góp ý các bác ạ! Cả thế giới chuyển từ đối đầu sang đối thoại mà các bác lại làm ngược lại xu thế đó.
    Chúc các bác cuối tuần vui vẻ và đầu bớt nóng đi một chút ạ!

    Bright Autumn

Chia sẻ trang này