1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho em nhé ...người đàn ông đặc biệt với chị ....tinhnguyen_08

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngocthienanh, 22/09/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn có ý định nói muathu phale thi? mi?nh xin cufng phát biê?u va?i câu. muathu phale cufng có ý gi? xấu đâu. chi? thắc mắc thôi ma?. LK cufng đaf có ca? một ba?i post đáp tra?, chị ấy có ý kiến nói lại gi? đâu. bây giơ? lại được thêm ca? bạn va?o nưfa. không thấy la? đaf quá nặng nê? mấy lơ?i góp vui cu?a chị ấy a?. mi?nh thi? cufng chă?ng muốn viết va?o đây đâu. chi? muốn ba?o vệ chị muathu tí thôi. cufng cha? châm chọc gi?.
  2. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0

    @@@ Em zai , chị kể cho em về một lần chị và cô bạn gái thân của chị cãi nhau nhé .
    Cô ấy hiện làm y tá trong một bệnh viện ở Hà Nội .

    Có một lần , một người bạn sau bao năm chẳng liên lạc gì nhờ vả cô ấy giúp đỡ trong việc sinh đẻ
    .
    Hihi chị cũng phải kể về trước đây , cô ấy và cô gái kia cùng thích một chú .
    Và cô bạn kia đã có những cách cư xử rất không hay khi nói xấu cô bạn chị nay là y tá với chú kia và phá hoại chuyện tình cảm giữ họ , nếu không thì ...
    Họ có khúc mắc và thù oán với nhau từ ngày xưa em àh .
    Sau này khi cô bạn kia lấy chồng ( không phải anh chàng mà cả hai cô đều thích ) và cô ấy mang bầu có đến nhờ cô bạn chị giúp đỡ .
    Lúc đó sau bao năm không liên lạc với nhau dĩ nhiên sự liên lạc trở lại là có mục đích riêng với một người như cô ta .
    Chị thì vẫn ghét cô bạn kia lắm , không ưa gì cô ta cả , vì cô ta đến với ai đều có mục đích cả .
    Chị thì khuyên cô bạn chị rằng
    Mày nói rằng lúc đó mày bận công tác đi ..việc gì phải giúp ích cho nó .Nó chẳng đáng để mày giúp đâu
    Nhưng cô bạn chị lại khác , cô ấy vẫn giúp đỡ thậm chí rất nhiệt tình lo lắng chu toàn mọi thứ cho cô bạn kia những thứ tốt nhất mà cô ấy có thể cho đến ngày sinh con.
    Em àh , chị chỉ muốn nói với em rằng , cuộc đời mình cũng thế thôi , có những con người họ có là kẻ thù của mình ...(hì hì chị nói thế thôi nhé , chị không có muốn em coi ai là kẻ thù đâu )
    Họ có là người mà mình không ưa , họ có nhân cách và tính cách xấu xa , nhưng khi họ gặp khó khăn cần sự giúp đỡ của mình.
    Chị tin là em zai chị cũng sẵn sàng giúp đỡ họ giống cách cư xử của cô bạn chị đúng không em
    Nghề Y , và những công việc thiện nguyện giúp chúng ta học được nhiều bài học hơn em nhỉ và sống tốt hơn ?

    Bài học đầu tiên chị nghĩ đó là sự chia sẻ và bài học cuối cùng đó là sự tha thứ .

    Cố gắng lên em nhé 5 năm sẽ vất vả nhiều lắm
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    KCB cũng biết tinhnguyen_08 đấy, dù chỉ là nhìn nick thôi. Nick luôn kêu gọi hoạt động từ thiện. Có vẻ như bài nào LK post, cũng có ai đó thấy ngứa mắt thì phải. Buồn cười.
    Với một tấm lòng như thế, thì chuyện đặt ra cho mình một mục đích khác, cao cả hơn, tốt đẹp hơn là điều chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Chúc em ấy sẽ thành công.
  4. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn này rất hăng hái nhiệt tình trong việc hô hào mọi người lam việc thiện mà chưa bao giờ kể bạn đã làm những việc thiện thiết thực gì, chị Linh Khuê có thể bổ sung thiếu sót này không. Một người đã bỏ tấm bằng chuyên ngành tin học để đi học Đông Y chữa bệnh cứu người chắc chắn là là nguwòi đã giác ngộ một cách tối đa Luật Nhân quả, "khi ta làm việc thiện là ta đã gửi vào ngân hàng Nhân quả một khoản phúc đức,khi ta làm việc ác tức ta đã lấy ra một số Phúc đức của ta(và có thể cua con cháu ta),cuộc đời ta và con cháu ta sau này có gặp nhiều may mắn, hạnh phúc hay không phụ thuộc rất nhiều vào ta có nhiều phúc đức trong cái ngân hàng ấy hay không. Một vị sư thượng toạ đã thuyết giảng đại ý như vậy
    Khi tôi thamgiamột số diễn đàn về tử vi, nghiên cứu sâu về khoa học tử vi, có một câu mà một anh bạn người Việt sinh sống ở Úc đã rút ra sau khi nghiên cứu môn này và truyền đạt lại mà tôi thấy rất hay là : Để biết được số phận, đó là môn khoa học Tử vi, để thay đổi số phận lại là Thuyết Nhân quả
    Được AnghenLenin sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 22/09/2009
  5. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Thế giới này thuộc về những người có ước mơ ...ai đã nói câu đó nhỉ ? Tôi cũng không nhớ rõ ..
    Những gì mà tingnuyen08 đã từng nói với tôi , từ lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy tôi đã viết trong nhật ký của mình từ năm 2007
    Về kế hoạch với những bữa ăn dành cho các bệnh nhân nghèo trong bệnh viện ..ý nghĩ tưởng như mơ hồ đó cũng đã trở thành hiện thực với tinhnguyen08 và với nỗ lực của các em trong nhóm hội .
    Đó chính là nồi cháo ở bệnh viện Việt Đức , những gì các em đã làm được về giá trị kinh tế chưa được nhiều nhưng tấm lòng quý lắm chứ phải không bạn .
    Cuộc sống cần nhiều hơn những tấm lòng và những con người như thế .
    Tôi thuộc mẫu người hành động nếu không có lẽ tôi chỉ kêu gào ủng hộ mà không tự mình tham gia các hoạt động .
    Đừng nói với tôi về những con người qua bàn phím họ chỉ biết chửi đổng và suy đoán theo suy diễn của họ bạn nhé .
    Tôi không có thời gian để quan tâm đến những con người nhàn hạ đó đâu
  6. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Chú đã tìm hiểu thì chú đã không nói rằng bạn này rất hăng hái nhiệt tình trong việc hô hào mọi người lam việc thiện mà chưa bao giờ kể bạn đã làm những việc thiện thiết thực gì,
    Cậu ấy làm được hơn những gì mà mọi ngươì nghĩ được đó .
    Chú muốn chị thừa ảnh để up lên những hoạt động mà cậu ấy là người lãnh đạo đã làm được trong những lần đến các bệnh viện con số đó không đếm nổi đâu .

    Nhưng e chừng có up lên thì lại có Mod vào bảo rằng , ảnh không có nguồn gốc rõ ràng như topic ngày xưa của chị bên HPGĐ năm 2006 kêu gào mọi người đùng có đánh trẻ con vậy


    Vì hãy nhìn những đứa trẻ lúc nó ốm đau trong bệnh viện đó chú ạ mà thương lấy những sinh linh bé bóng tội nghiệp đó .
    Vi chị đã theo cậu ấy đi và cũng đã từng tận mắt chứng kiến

    Còn luật hay Thuyết Nhân Quả chị tin là các em ấy làm thiện nguyện nhưng chẳng rõ chẳng thông cái luật hay thuyết gì gì đó đâu .

    Việc cậu ấy bỏ mảnh bằng tin học để chuyển sang học nghề thuốc chị tin rằng đó là cả một quá trình nhận thức và trưởng thành từ sau những việc mà cậu ấy đã làm , mong muốn làm và mơ ước làm được .

    Chứ nó chẳng có phụ thuộc vào cái thuyết nào đâu chú ạ .
  7. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Chị chắc chắn những điều chị nói là đúng chứ, chị thật võ đoán, em nghĩ là thật khổ cho ông chồng của chị, chị thủ thư ạ
  8. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau thật là xấu vì chị hay tô son môi mà , mất công trái lên môi phủ bao lớp màu cho đẹp rồi cãi nhau nhìn nó mất đẹp , nên chị chẳng thích tranh cãi đâu nhé ..Đùa ..mà cũng thật
    Ừh thì chị võ đoán đi , chị cũng mong có nhiều người giác ngộ cái Thuyết hay cái Luật gì gì đó như em nói , để họ đi làm từ thiện

    Àh ai chứ có nhiều người chị tin là giỏi về Luật hay Thuyết nào đó lắm , nhưng 1 đồng xu bỏ ra làm việc thiện họ cũng chẳng bỏ đâu ..hihi chắc em không phải người như thế đâu nhỉ ??..

  9. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    đọc cứ đọc, nghĩ cứ nghĩ
    những ai mình thích mình có thể thể hiện sự quan tâm tới ng đó bằng viết bài trả lời , chia sẻ, còn không thì thôi, tặc lưỡi cho qua
    sao cứ phải quan tâm tới nhau một cách nặng nề vậy nhỉ
    để topic của chị LK đc yên ổn với những gì chị ấy viết đi mọi người
  10. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Có việc gì đâu bé Kid nhỉ ?
    Người ta có thể đọc được những gì qua cách mà họ viết mà .
    Ví dụ :
    Chị đọc anh ôisoioi viết chị cười ..bào rằng ôi anh zai này vui tính thật đấy nhưng đôi lúc không biết đùa đúng chỗ nên thành vô duyên
    Chị đọc bài bạn gì gì đó không rõ tên Tiếng Anh của Khổng Tử là ..đã lên tiếng góp ý với người khác
    Chị cười thầm và nói rằng ..ui thôi thì cũng là một con gà trống

    Chị đọc bài của những người khác tham gia vào viết chị cũng chỉ cười thôi ... hiểu được một vài tính cách con người dù chỉ là một cái nick qua mạng ...qua cả lời chửi bới của họ nữa


    P/S Bé kid thông minh thì về với cái topic định cua anh đã có vợ đi nhé

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này