1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho em ... những lúc không ở bên em ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kafedenkhongduong, 26/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kafedenkhongduong

    kafedenkhongduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Viết cho em ... những lúc không ở bên em ...

    Em à , anh đang nghe bài hát của chúng mình ... nhớ em quá , nhưng chẳng muốn nói em nghe , nói nhiều rồi , chỉ sợ em bảo " anh lúc nào cũng cái điệp khúc ấy ..." thì buồn lắm . À ừ , em của anh chẳng bao giờ nói thế đâu nhỉ , đấy là anh nghĩ vớ nghĩ vẩn ra như thế , oan cho em ... Đâu phải chỉ mỗi mình anh biết nhớ ...
    Em à , anh biết hết tất cả rồi , hiểu hết tất cả rồi ... Không , không phải như em nghĩ đâu , lâu rồi em ạ , trước khi niềm vui đến , cũng tình cờ thôi , anh tìm được và đọc ngay trong đêm ấy , bất chấp núi tài liệu bên cạnh , mới đầu là say sưa , sau rồi là day dứt , thương , buồn , thương , buồn rồi lại thấy thương ... Anh đọc lại rất nhiều lần , rất nhiều lần ...không , em không biết được đâu , anh không đọc online , mỏi mắt lắm . Anh in ra , đóng thành quyển rồi mang đi khắp nơi , cứ tiện đâu là đọc đấy , đọc đến thuộc .. không , không phải là từng câu từng chữ , cũng chẳng lưu giữ lại bất cứ cái tên nào , tên của những người ấy ... thế anh giữ lại cái gì ư , suy nghĩ của em , tâm hồn của em , những khổ đau , tổn thương , khát vọng , anh cảm động , anh muốn khóc , không , ừ , anh biết , con trai thì không được khóc , anh chỉ khóc trong lòng thôi ...
    Anh phải đi học rồi ... tối anh sẽ về .. bên em ...
  2. kafedenkhongduong

    kafedenkhongduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    Anh về muộn , mấy thằng bạn cùng trung tâm rủ đi uống bia ... Về nhà , ngẩn ngơ không thấy em đâu ... say , lơ mơ , lăn ra giường làm một giấc rồi mới dậy online ... khổ , trốn cũng không trốn đi đâu được , đã cố tình post bài sang bên TY , hy vọng là em không vô tình đọc được .. thế mà bác mod nào đã dọn ngay sang đây , khổ không , có chết tôi không ... Em đi ngủ rồi , chắc chắn .. ngủ từ lâu lắm rồi ấy chứ .. có giận anh không ? Anh xin lỗi em , anh sẽ không thế nữa...
  3. kafedenkhongduong

    kafedenkhongduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Sáng , đầu vẫn còn vo ve , uống nháo nhào cốc cafe đen rùi cắp cặp đến công ty... không thấy cafe ngon như mọi hôm , chắc tại uống vội quá .. Muộn làm , tốc hết ga phóng như điên trên đường .. hình như là em , ừ , anh nhìn thấy em .. nhưng vội quá , không quay ngược chiều đuổi theo được .. em có nhìn thấy anh không ? Tự dưng lòng thấy râm ran ...
    Cả ngày hôm nay chỉ miên man nghĩ về em , về chuyện của bọn mình , chẳng tập trung lắm vào công việc ... một ngày dài và mệt mỏi , may nhờ em vớt vát lại chút tinh thần . Vẫn còn sung sức lắm !
    Trở về căn phòng nhỏ , 2h sáng ... ừ , dạo này toàn thế ..đôi lúc anh nghĩ là anh sắp gục đến nơi ... lại nghĩ về em , lại gượng lên , ừ , làm sao có thể gục được ... bấy nhiêu , muỗi là muỗi ... lại có chút băn khoăn , nhưng thôi , băn khoăn là lẽ thường .. anh sẽ quên ngay thôi .. em yêu của anh , đừng từ bỏ niềm tin .. anh cũng thế , chắc chắn là như thế !!!! Anh vẫn đang đi theo con đường của riêng anh , chẳng biết dẫn tới đâu , cứ đi , cứ đi , cứ đi....
  4. kafedenkhongduong

    kafedenkhongduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Em yêu , hôm nay anh về sớm ăn cơm cùng cha mẹ , mấy hôm rồi bỏ bữa , hai vị phụ huynh không được vui .. Anh làm việc thêm một lúc nữa rồi sẽ đi ngủ sớm , ngủ bù .. Một đêm không trăn trở , anh đã hiểu ra vì sao em lại làm thế . Ừ , anh mụ mẫm thế đấy .. Chuyện của bọn mình không nên đi nhanh quá , phải không em ? Cả hai đứa đều cần có thời gian ...
  5. kafedenkhongduong

    kafedenkhongduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Em yêu , mấy hôm vừa rồi bọn mình lại được gần nhau ... nhưng điều đó lại chỉ làm anh nhớ em hơn , nhớ em hơn mà thôi ...
    Hôm nay anh đã tự nhủ với mình rằng ..anh có thể làm tất cả , hy sinh tất cả ..chỉ để em của anh luôn được vui vẻ ...luôn vui vẻ ,không bao giờ phải buồn , không bao giờ phải nhoè nhoè ướt mắt ...
    Tan sở rồi
    Anh về nhà thôi ...
  6. kafedenkhongduong

    kafedenkhongduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Gần một tháng rồi mới lại vào đây ... sắp đến rồi ... anh thấy vui quá em ạ , .. ngày hôm đó ... 18 năm về trước ..mẹ đã sinh cho anh một thiên thần bé nhỏ ...là em ... thiên thần của anh ...
    ...cám ơn bố mẹ ...

Chia sẻ trang này