1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho em... Nói với anh....

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi vodanh6b, 04/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    1
    Viết cho em... Nói với anh....

    Hãy viết cho người bạn yêu tất cả những gì bạn muốn nói. " Viết cho em !" , với topic này tôi muốn bạn và tôi hãy dành tặng cho người mình yêu những lời nói ngọt ngào nhất, những tình cảm chân thành xuất phát từ con tim của bạn. Có thể các bạn vui vẻ và hạnh phúc hơn tôi bởi các bạn được gần gũi, được tâm sự, được ở bên cạnh người mình yêu, còn tôi đã 3 năm rồi tôi chưa được gặp người tôi yêu, người ấy ở cách xa tôi lắm, nhưng chúng tôi luôn dành cho nhau những gì thiêng liêng cao đẹp nhất của tình yêu. " Viết cho em ! " , bạn hãy viết cho người yêu của bạn, bởi người yêu của bạn đang muốn được nghe bạn nói tất cả những gì từ con tim của bạn, " Viết cho em ! " bạn hãy viết đi, người bạn yêu sẽ hiểu được những gì bạn muốn nói. Hy vọng các bạn sẽ có những phút giây hạnh phúc, lãng mạng để tận hưởng hương vị của tình yêu.
    Topic này chỉ dành cho bạn viết về người mình yêu, xin đừng gửi những bài có nội dung khác
    Chúc các bạn có những giây phút thoải mái và hạnh phúc.
  2. haithanhle

    haithanhle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Viết cho em,những điều em đã biết.Như thế có nên viết ra không các áấc nhỉ?
  3. tuan_dan

    tuan_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    2
    Em đã biết bao ngày bên em, là anh đã có bấy nhiêu ngày yêu em.Nhưng em vẫn ngây thơ không biết tình anh.Thầm yêu em nên tim đau rã rời
  4. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ nào em ngây ngô không hiểu: rằng 1 ngày sỏi đá cũng cần nhau
    Đôi mắt em lặng buồn
    Nhìn thôi mà chẳng nói
    Tình đôi ta vời vợi
    Có nói cũng không cùng
    Yêu hết 1 mùa đông
    Chưa 1 lần dám nói
    Qua mỗi mùa ân ái
    Đàn sếu đã sang sông
    Anh ngồi trong khung cửa
    Em đứng tựa tường hoa
    Nhìn nhau mà lệ ứa
    Ngày 1 ngày cách xa ........
    ( LƯU TRỌNG LƯ )
  5. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    1
    Khi nhớ đến em , anh gọi tên người khác
    Làm như em chưa hề có ở trên đời
    Bởi vì theo luật thần giao cách cảm
    Anh gọi tên người nào là người đó hắt hơi
    Ôi , cái nhớ bật lên thành tiếng gọi
    Anh đã phải nén đi , đau đớn biết chừng nào
    Để nghìn lẻ một đêm em ngủ trong huyền thoại
    Không ai được làm ồn , không ai được xôn xao
    Bùi Chí Vinh - Trích từ tập " Thơ tình Bùi Chí Vinh " - NXB Trẻ 1995
  6. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    1
    Em tiễn tôi đi một chiều vàng
    Bóng người mỏng mảnh dưới hoàng lan
    Đứng lặng để nghe lòng chan chứa
    Cố nén vào trong giọt lệ tràn
    Em tiễn tôi đi một chiều vàng
    Chiều vàng buồn rũ lá hoàng lan
    Thôi thế từ nay xa nhau mãi
    Thu vàng hồn ai ,thu mênh mang
    Người đã xa tôi mấy mùa vàng
    Đâu rồi ngày xưa cây hoàng lan
    Đâu rồi màu lá tàn tiễn biệt
    Bất giác chảy dài giọt chứa chan
  7. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    1
    Chuyện tình qua Modem
    Webcam có thể nhìn nàng
    Hôn thì không thể anh đành chịu thôi
    Qua bàn phím tay chàng thoăn thoắt
    Nhưng nào đâu với được tay nàng
    Càng không thề cùng nàng âu yếm
    Chỉ nói ?oyêu em? và cứ thế Enter
    Và hai người tiếp tục yêu nhau
    Qua chiếc khung con đóng vai trò vận chuyển
    Vận chuyển tình yêu theo năm tháng vun đầy
    Nàng ở bên này 9 nhớ 10 thương
    Chàng ở bên kia ngày đêm trông đợi
    Ngồi trước keyboard gõ hoài không mỏi
    Tình yêu kia là sức mạnh phi thường
    Nàng hỏi chàng ?oAnh cứ nói yêu em
    Thế bỗng dưng anh biến đi đâu mất?"
    Khi tình yêu dâng tràn đầy ấp
    Trên Computer và trên Internet luôn rồi
    Chàng vội vã :? ơ kìa anh nói thật
    Anh bị out, vừa lập tức log vào ?o
    Nhưng net Việt Nam ôi sao ẹ quá
    Chậm như rùa làm em phải chờ lâu
    Họ cứ yêu nhau như mận yêu đào
    Ôm computer mỗi ngày vài tiếng
    Chát mãi, chát hoài mà không hết chuyện
    Tình cứ theo năm tháng vơi đầy
    Và bên kia trái đất vẫn quay
    Qua chiếc modem mối tình đầu vẫn nở
    Cũng lắm gian truân, cũng nhiều trắc trở
    Cũng ?oI LOVE YOU? rồi cứ thế Enter
    Tình yêu modem cũng đẹp như thơ
    Khác chi truyện Romeo thời hiện đại
    Cuối tháng cầm tờ hoá đơn điện thoại
    Chàng Romeo ? cảm thấy hơi buồn
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  8. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    1
    Mộng trần gian
    là mộng
    thực hư
    là mộng...............
    tỉnh mộng
    thức mộng
    cưng chỉ là mộng mà thôi.

  9. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    1
    Chiều buồn nhẹ tựa cánh bèo trôi
    Bờ vắng năm xưa chẳng ai ngồi
    phương trời nơi ấy ai có biểt
    Rằng ai ôm trọn nỗi đơn côi
    Còn đó ngày nào em với tôi
    Cùng nhau sánh bước cuối chân đồi
    Thì thầm bên tai tôi hỏi nhỏ
    Có khi nào ta phải chia đôi???
    Vuốt nhẹ tóc em tôi khẽ cười
    Lớn rồi sao em khờ khạo quá
    Biển còn xanh rừng kia còn lá
    Hai ta còn mãi chẳng lìa xa
    Đưa tay tôi hái một nhành hoa
    Có màu tim tím tựa hoa cà
    Biển vẫn xanh rừng kia vẫn lá
    Hai ta còn, sao phải cách xa???
  10. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    1
    Những giọt lệ
    Trời hỡi bao giờ tôi chết đi
    Bao giờ tôi hết được yêu vì
    Bao giờ mặt nhật tan thành máu
    Và khối lòng tôi cứng tợ si.
    Họ đã xa rồi khôn níu lại
    Lòng thương chưa đã mến chưa bưa
    Người đi một nửa hồn tôi mất
    Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.
    Tôi vẫn còn đây hay ở đâu
    Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu
    Sao bông phượng nở trong màu huyết
    Nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu?
    ( máu cuồng và hồn điên_ Hàn Mặc Tử )

Chia sẻ trang này