1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho em... Nói với anh....

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi vodanh6b, 04/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    mãi đi tìm bóng dáng ai
    mờ khuất trong sương khói
    Blao chiều vào thu
    sương chiều giăng se lạnh
    bước chân người phiêu du
    mang theo niềm cô quạnh

    lâu rồi mới nhớ em đến như vậy
  2. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    Dòng đời thật kỳ lạ. Nó cũng khéo sắp cho mình cái ngày này. Cái ngày sắp đên 17/8/2007. MK! đúng là cũng hay hay
  3. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    em rất thích nghe những bản nhạc buồn vào những ngày trời mưa. Nhắm mắt lại rồi mở mắt ra ... 1 vùng trời trắng xoá... lạnh.... em muốn mình cảm nhận thật rõ những cơn gió lạnh ẩm ướt trên da mình ... nhưng dù lạnh như thế nào em nghĩ cũng không lạnh như trong tim em đâu. Em chắc chắn đấy. Mưa vẫn rơi, ngồi trên ban công ngắm nhìn mọi người đang hối hả đi trong mưa và thầm nghĩ liệu bao nhiêu người trong số đó có 1 mái ấm để về, bao nhiêu người khi trở về nhà sẽ có những nụ cười rạng rỡ ra đón và bao nhiêu người sẽ được ôm thật chặt trong vòng tay ấm áp. .... hôm nay lại là 1 ngày dài
  4. ChoDom234

    ChoDom234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    4
    Anh đã nói yêu và anh chịu trách nhiệm về điều đó. Có thể em tin nhưng em chưa thể yêu anh.Anh thật lòng và mong em vào 1 ngày nào đó, thời gian có thể trôi đi, lá có thể rụng nhưng trái tim anh không có mùa, những gì đang nở hoa trên trái tim anh không có nghĩa là mùa xuân cũng không có nghĩa là mùa đông có thể tới.Anh yêu em, my girl
    vodanh6b thích bài này.
  5. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    lần thứ 2 đã biết rung động vì em. nhưng làm sao mà thay đổi tất cả bây giờ. Chẳng biết thế nào nữa nhưng đúng là rất rung động vì em. hôm ấy chỉ mong đc kéo dài cuộc đi chơi với em. nhưng anh cũng hiểu em cũng có vấn đề khó sử mà. Đúng là có tuổi rồi lòng nhiệt tình của anh cũng giảm xuống. Giá như có cơ hội lần nữa. Mà cũng vô duyên thật anh đã có cơ hội lần đầu đâu. Ở gần mà như ở xa. Ko biết thế nào mà tính nữa. Cảm ơn em vì tin nhắn ấy. anh rất xúc động vì tin nhắn của em. cảm ơn em đã cho anh thêm vững bước trên con đường dài phía trước. Cảm ơn em lúc anh cảm thấy mình nhụt chí đi em đã động viên anh. cảm ơn em. Nếu còn có ngày mai................
  6. Makeno

    Makeno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống của laòi chim là ở trên trời cuộc sống của loài cá là ở dưới nước .còn anh không thể sống nếu thiếu em
    đứng trước em anh là thằng hai lúa
    đứng sau em anh là chúa giang hồ
    giang hồ đẫm máu anh không sợ
    chỉ sợ cuộc đời vắng bóng em
    P/S: tên mình mà Mai Ngọc Nhã nhưng là boy đấy
    gửi tặng các bạn gái
  7. cambay8x

    cambay8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Anh rất yêu em mà ko thể nói chỉ vì anh ko thể bằng nguời ta.Với người ta em sẽ đưọc sung sướng và hanh phúc còn với anh em chỉ là 1 người dân thường.Người ta hơn anh về tất cả tiền bạc tài giỏi cả đẹp trai,người ta cho em được mọi thứ còn anh chỉ cho em được sự "Chân Tình"
  8. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    Tình cảm của con người rất dễ lay động . Người ta thường bị những thứ mà mắt mình nhìn thấy đánh lừa. Nhưng những thứ mà mắt mình nhìn thấy không phải lúc nào cũng là sự thật. Dù có lúc ta thấy mặt trăng không tròn nhưng thực ra nó vẫn luôn ở đó chưa hề thay đổi hình dạng của mình .
    Đôi lúc em tự hỏi mình, liệu có phải em đang hiểu lầm anh không. Em đã tự hỏi mình hàng trăm lần, hàng nhìn lần nhưng khi nào cũng thế, em không thể tìm thấy câu trả lời. Em đã hỏi anh .. và rồi anh cũng không trả lời em. Em không biết liệu rằng anh có yêu em theo cảm tính hay không nữa. Còn về phía em , em vẫn luôn biết rằng em yêu anh, nhưng để bắt đầu lại từ đầu thì em không đủ can đảm và tự tin . Em chưa bao giờ hết yêu anh , tình cảm của em vẫn còn đó, em không dám nói là nguyên vẹn như xưa, nhưng em chắc chắn đó vẫn là tình yêu. Em yêu anh nhưng sẽ không bao giờ em nhận lời yêu thương từ anh nữa . Em sẽ không trở về bên anh đâu. Có những điều nhất định phải xảy ra vào thời điểm đó , Nếu đã đi qua thì không thể nào quay trở lại được nữa.
    Em biết mặt trăng vẫn tròn nhưng rõ ràng là hiên nay em nhìn thấy nó đang khuyết.Và anh biết không, em vẫn tin vào những cảm nhận của mình . Em thích nhìn trắng khuyết hơn là trăng tròn. Vì dường như những gì khuyết thiếu lại hợp với em hơn, em muốn mình sẽ lấp đầy những chỗ khuyết thiếu đó. Nếu như mặt trăng tròn rồi thì em sẽ dư thừa lắm. Tạm biệt anh và chúc anh hạnh phúc. Thật lòng đó. Em không cố gắng tỏ ra cao thượng đâu, làm gì có chuyện cao thượng ở đây cơ chứ. Chỉ có 1 người với 1 trái tim cũng bị khuyết mà thôi.
  9. daofuxuthanh

    daofuxuthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    ...Biết lỡ rồi nhưng tôi vẫn yêu em!
    Bóp chặt trái tim tôi chúc em hạnh phúc!
    Tôi chúc em mà lòng tôi nhối buốt!
    Đó là điều em chẳng biết được đâu...​
  10. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    lâu rồi không vào topic này viết bài. Sợ tâm trạng quá viết không được. Từ từ khi nào cân bằng lại rồi sẽ viết. Dào này cũng lười cơ, có bao nhiêu điều muốn nói nhưng rốt cục lại không biểt bắt đầu từ đâu và nói như thế nào. Ôi bế tắc , bế tắc

Chia sẻ trang này