1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho em... Nói với anh....

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi vodanh6b, 04/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _

    _ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết cho em lắm nhưng chả biết viết gì. Lại thôi.
  2. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    chú này ko biết viết gì à
    Thế để anh viết vậy
    CHỉ biết khi gặp lại em con tim vẫn còn thổn thức. Hy vọng có một ngày trời thu HN trả lời cho tôi hy vọng từng con đường nhỏ trả lời cho tôi. Biết nói gì nhỉ, sau 1 năm tôi tệ diễn ra bây giờ anh cảm thấy em chính là 1 nữa cuộc đời anh. cố lên tôi ơi!
    Mọi điều kiện và hoàn cảnh đều đã ủng hộ anh và em, bây giờ chỉ còn 1 vấn đề ko nhỏ mà cũng chẳng lớn là chuyện của anh và em. BẠn bè bố mẹ anh chị em có khi cả làng xóm nữa ấy chứ đang ủng hộ chúng ta. Hy vọng em có quyết định sáng suốt và anh cũng vượt qua đc cuộc chiến cơm áo gạo tiền này.
  3. thuyviettel

    thuyviettel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Em ah! Anh biết anh là người có lỗi, anh đã không đủ dũng cảm để nói lời yêu em và quan tâm hơn nữa đến em. Có rất nhiều lý do, mong sao em đừng hiểu để đi tìm một thằng con trai tốt hơn và yêu em nhiều hơn anh.
    Chúc em hạnh phúc và thành công,
  4. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    Thôi nào những lo lắng ngủ yên để cho em yêu tôi hồn nhiên như thế?thôi nào dọn dẹp những sợ hãi đi em, thời gian hun hút và có nhiều ngã rẽ nhưng thường lại chậm chạp và dịu dàng lắm em ah?nếu như có rẽ vào một con đường khác, cũng có đủ những yên tĩnh cho nỗi buồn nhẹ bẫng đi mà em?
    Thôi nào cứ để cho nắng rơi trên vai em, nếu chỉ vì sợ có một ngày ơ hờ và nắng thôi không còn trong veo nữa mà em gạt nắng đi, biết đâu vai em lại trống trải ấy thôi?
    Thôi nào em cứ dựa vào vai tôi như thế?tôi không cản được thời gian trôi đi nhưng biết đâu tôi ru được những lo lắng ngủ ngoan?tôi sẽ thật khẽ khàng giữ nắng cứ trong veo như thế cho em?giữ những yêu thương cứ hồn nhiên như thế cho em?tôi sẽ thật khẽ khàng để yêu em..như thế này em nhé?
  5. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Hôm qua mới xem phim, thấy 1 câu hay hay, muốn nói với em:
    " Ngày trước, tôi đã từng cắt ruột thừa, rất đau và khó chịu, chẳng nhẽ tôi cứ phải mang cảm giác ấy suốt đời sao, tại sao không bỏ hết lại phía sau, anh ấy hiện giờ cũng chỉ như khúc ruột thừa kia thôi."
    vodanh6b thích bài này.
  6. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    thôi nào, anh đang hiểu nhầm ý của em đó. Em không biết em mà anh nói là em nào nhưng riêng em chưa bao giờ coi bất cứ ai là khúc ruột thừa cả. Và anh biết không cảm giác đau đớn em cũng hiểu rất rõ, em không biết nó có đau bằng cắt ruột thừa hay không nhưng rất đau anh ạ. Và anh, không phải là người đó......... anh cũng chưa bao giờ làm em đau đớn... chỉ có em là người gây tổn thương cho anh thôi. Anh hãy tin em đi, em đang phải trả giá cho những sai lầm của mình nhưng chưa bao giờ em đổ lỗi cho anh hay cho hoàn cảnh. Tất cả là tại vì em nhưng em vẫn mong anh không coi em như khúc ruột thừa đó.
    Anh bây giờ vui và hạnh phúc. Em mừng cho anh , thật đấy. Còn em vẫn đang đi tìm hạnh phúc cho mình
    vodanh6b thích bài này.
  7. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Em mới nà người hiểu sai ý anh
  8. 0matrix0

    0matrix0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nhiều em quá, biết viết cho em nào bây giờ
  9. sence-per

    sence-per Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    anh yêu em nhưng em có lẽ sẽ không hiểu lòng anh
    ( viết hộ Mrprince )
  10. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Anh tát mày chết zờ, ai cho mày nói hộ anh

Chia sẻ trang này