1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho em... Nói với anh....

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi vodanh6b, 04/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    Em !
    Vậy là gần hết tháng 7 rồi đó. Tháng 7 buồn và nhớ em nhiều lắm. Tháng 7 ngồi nghe nhip thời gian trôi trong tiếc nuối, từng tiếng nấc bật lên trong đêm tĩnh lặng, tháng 7 bao nhiêu ký ức tràn về trong tuyệt vọng, tháng 7 nghe con tim đập liên hồi rồi dường như nó lại chết lặng đi cùng với nhịp thở dồn dập. Tháng 7 ngồi ngắm những hạt mưa trong chiều lạnh lẽo, cô đơn quá, buồn thương quá, yêu và nhớ quá, mắt lại bỗng dưng ngấn lệ. Nhưng không được, không được, cần phải kìm nén lại, không nghe Trịnh Công Sơn nói sao " Đừng tuyệt vọng ! tôi ơi đừng tuyệt vọng "
  2. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    Tôi yêu em đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa chắc đã tàn phai
    Nhưng không để em bận lòng thên nữa
    Hay hồn em phải gợn bóng u hoài
    Tôi yêu em âm thầm không hy vọng
    Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
    Tôi yêu em yêu chân thành đằm thắm
    Cầu em được người tình như tôi đã yêu em

    ( Pusskin)
  3. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    Đời chỉ vui khi túm cổ chai gù
    Chén rượu đây_ ta nhâm nhi cuộc đời
    Còn gì sung sướng hơn
    Còn gì đau đớn hơn
    Ôi ! đời
    Ôi cơn say
    Ôi men tình mặn đắng
    Tôi muốn sống, tôi muốn yêu
    yêu triệu triệu đàn bà
    Vậy mà tim tôi chỉ mình em chiếm giữ
    Uống _ uống nữa đi
    Xin hãy cùng tôi cạn chén này
    Nâng ly lên cùng chúc cho mai sau
    Chúc cho tương lai đời hết đơn côi
    Để con tim lại biết yêu thương
    Chúc cho em tôi hạnh phúc tràn đầy.
  4. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    Em !
    Anh không phải nhà thơ, cũng không phải nhac sĩ, nên anh không thể viết cho em những vần thơ tình lãng mạn, những ca khúc nồng ấm tình yêu, nhưng anh sẽ viết cho em với tất cả những gì anh có và yêu em bằng cả trái tim nồng.
    Em, anh biết rằng em đi sẽ chẳng bao giờ quay trở về, nhưng ở nơi đây anh luôn yêu và nhớ về em, cầu cho em nơi xa đó luôn bình an và thành công trong cuộc sống
    Anh yêu và nhớ em nhiều lắm em biết không ???
  5. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    Những đêm khuya một mình ta độc bước
    Giấc ngủ chập chờn sầu lệ nhỏ từng đêm
    Dáng em về đâu đây trong cơn mơ vừa tắt
    Mắt mở tròng tròng ta nuối tiếc tháng ngày qua.
  6. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    Em đi rồi nhớ thương ai nữa!?
    Tháng Tám buồn riêng cõi lòng anh.
    Khói thuốc đắng hỏi hồn tê tái
    Chén rượu cay biết nỗi cô đơn.
    Em đi rồi giận hờn ai nữa
    Trách móc gì khi vẫn còn yêu
    Ngày đi xuống mỗi lúc về chiều
    Thu mình lại trong vòng chăn chiếu.
    Em đi rồi yêu thương ai nữa!?
    Nỗi vui buồn chia xẻ cùng ai
    Tháng ngày qua đừng quên em nhé
    Giữ trong lòng kỷ niệm đôi ta.
    Em đi rồi xin em giữ mãi
    Một tình yêu trong cõi hư vô
    một tình yêu trong thuở dại khờ
    cho em đó & anh. Mãi mãi ......
    ( coppy)


  7. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    Biết rồi đây người trong tay kẻ khác
    Tôi mỉm cười thương xót mối duyên xưa
    Có lẽ tình ta... đi trên con đường đầy sỏi đá
    Chẳng thể bên nhau...như ước hẹn bao giờ
    Có lẽ ..
    Lối địa đàng chẳng dành cho dang dở
    Anh chẳng thể đi cùng.. tới cuối được đâu em..
    Thì thôi cứ chia tay trong lặng lẽ
    ..nhưng anh xin em..đừng lệ ướt môi mềm
    Đến cuối cùng ta cũng thành xa lạ
    hai nẻo đường đời chẳng thể đến bên nhau
    Cố chấp chi giữ lại tình sẽ chết
    Níu kéo làm gì cho dạ thắt tim đau
    Anh sẽ quên đi những buổi chiều nắng nhẹ
    Có một người nhặt lá trút mùa thu
    Em cũng đừng nhớ làm gì...một đêm ấy
    Ngày đôi mình chính thức thuộc về nhau
    6 năm rồi phải chăng là quá ngắn
    Để anh yêu em..
    Em biết chăng...mỗi ngày trôi qua quả là chưa đủ
    Để tình anh thêm nồng thắm dịu êm
    Thôi hãy quên đi những đêm tình tự
    Dưới ánh trăng nghiêng trên đôi mắt người yêu
    Anh sẽ đi trên con đường chọn trước
    Dù muốn quên sao cứ nhớ thật nhiều???
    BẢO LUÂN
  8. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1

    Khi chia xa dẫu vạn điều muốn nói
    cũng lặng im không thể thốt nên lời
    kỉ niệm xưa giờ đà theo mây gió
    cuốn về đâu mang nỗi nhớ chơi vơi
    khi chia xa rừng xưa không thay lá
    nước không trong bởi lệ thấm phai nhoà
    mảnh tình hờ ai vắt lửng trên vai
    cho rơi rớt xuống huyệt nồng sầu ái
    khi chia xa người có còn ngoái lại
    để trộm nhìn cho thoáng chút bâng khuâng
    để mai đây chợt buốt đến trong ngần
    rồi nhớ lại những ngày xưa tháng cũ
    khi chia xa liều thuốc nào cho đủ
    để xoá tan hình bóng lẫn u sầu
    thương một lần tay vẫy tiễn đưa nhau
    rồi ta mãi cách xa từ dạo ấy
  9. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    10 _8. Mưa ! mưa to lắm, nhìn trời mưa nhớ em khôn cùng.
    Em! tháng 7 (âm lịch) lại nhớ tới Ngưu Lang, Chức Nữ, một chuyện tình buồn, Ngưu Lang, Chức Nữ 1 năm họ được gặp nhau 1 lần, còn anh và em thì sao???. Sao chuyện bọn mình lại còn buồn hơn chuyện của ông Ngâu bà Ngâu hả em.
    Yêu em nhiều !
  10. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    10 _8. Mưa ! mưa to lắm, nhìn trời mưa nhớ em khôn cùng.
    Em! tháng 7 (âm lịch) lại nhớ tới Ngưu Lang, Chức Nữ, một chuyện tình buồn, Ngưu Lang, Chức Nữ 1 năm họ được gặp nhau 1 lần, còn anh và em thì sao???. Sao chuyện bọn mình lại còn buồn hơn chuyện của ông Ngâu bà Ngâu hả em.
    Yêu em nhiều !
    http://www13.nhac.vui.vn/Music/#Play,56165
    Mây chung tình trọn kiếp với gió
    Anh trọn đời yêu chỉ có mình em
    Nếu xa em anh sẽ buồn mãi mãi
    Có khi nào em nghĩ thế không em ?
    Được vodanh6b sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 10/08/2008

Chia sẻ trang này