1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho em... Nói với anh....

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi vodanh6b, 04/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1

    Theo tháng năm
    bóng theo tôi
    ở mãi
    bên đời ......
    Nhưng em vẫn xa xôi
    một cõi trời
    thương nhớ.
    Đã xa rồi
    chiều nay
    tôi đang gỡ dăm mảnh rách rời
    của chiếc bóng còn sót lại
    chiều xưa
    Vá âm thầm lên khoảng trống vần thơ
    Tự hỏi lòng, bao giờ mưa trở lại ......!!!???
    ( Đắc Tài)
    Mấy độ thu rồi em nhớ không?
    Những tình, những đợi những chờ mong
    Những ái ân xưa_ mùa thu cũ
    Theo tuổi xanh người xa mãi xa...


    Được vodanh6b sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 12/09/2008
  2. tuan_dan

    tuan_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    2
    @ Vo danh: Sau một thời gian dài tôi lại được QT bài viết của bạn trong topic Viết cho em. Nhưng có lẽ cảm xúc lần này của tôi hẳn khác lần trước. Thời gian trôi qua và tôi cũng thật sự bất ngờ VD vẫn mang một mối tình với người con gái đang ở ĐắnkNông(Hình như yêu cũng lâu rùi thì phaỉ). Tôi thấy bạn chung tình đấy chứ, bản thân tôi cũng đã từng là người như vậy. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác rồi, tg trôi qua viết thương lành theo năm tháng. Không biết nói gi nữa chúc VD luôn HP trong ty.
    Không có ty vĩnh cửu, chỉ có những giây phút vĩnh cửu trong tình yêu.
    vodanh6b thích bài này.
  3. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1

    [/quote]
    Em ơi đừng nói làm anh sợ
    Và rủi mình cách trở
    Anh để tang em suốt cuộc đời.
  4. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    Anh sẽ quên những gì không muốn nhớ
    Khi giòng đời hai đứa đã buông xuôi
    Mai xa nhau xin chớ nói một lời
    Niềm nhung nhớ anh đây thôi ôm lấy
    Anh sẽ quên một mai mình thức dậy
    Tâm hồn anh đã chán ngấy niềm đau
    Bận bịu chi cho ngày tháng thêm sầu
    Thà quên hết như chưa hề quen biết
    Trả cho em những ân tình tha thiết
    Cõi lòng anh chai đá kể từ đây
    Yêu thương kia ngày đó đã đong đầy
    Anh trả hết cho tim mình trống rổng
    Còn lại đây con số không vô vọng
    Chẳng gì buồn..chẳng tiếc nuối vu vơ
    Đời buôn tênh..chỉ còn lại câu thơ
    Và mộng hảo bâng quơ làm dấu tích
  5. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    Xin cứ gọi một lần cho tha thiết
    Dù mai sau biền biệt chẳng còn chi
    Gọi một lần rồi lên tiếng từ ly
    Anh sẽ khỏi sống hoài trong ray rứt
    Xin cứ gọi khi anh còn thao thức
    Để tên em được hoài khắc trong tim
    Đừng nha anh đừng sống với im lìm
    Khi lòng vẫn ước ao lên tiếng gọi
    Xin cứ gọi khi lòng anh vời vợi
    Mỗi ưu tư chờ đợi một tình mơ
    Gọi tên em khi anh dệt ý thơ
    Em sống mãi trong cõi lòng lưu luyến
    Và tên em theo muôn ngàn gió quyện
    Sè thì thầm nhắc nhở chuyện tình xưa
    Dù một lần ta chẳng có đón đưa
    Nhưng vẫn nhớ trong tim nguồn yêu dấu
  6. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    Hãy tha thứ cho anh !!!Đừng buồn nữa nguời em yêu khờ dại
    Có gì đâu mà lệ phải trào mi
    Anh vẫn biết cuộc đời đầy mọng ảo
    Mà tình yêu em, anh vẫn giử tựa hôm nào
    Đừng khóc nữa hỡi người em yêu nhỏ bé
    Để làm gì cho hương sắc sớm tàn phai
    Anh vẫn biết cuộc đời năm, bảy lối
    Mà người ra đi cũng có vui gì
    Đừng khóc nữa cho lòng anh vụn dại
    Để đêm về anh thức trắng canh thâu
    Giữa đêm tối nhìn trời sao rực sáng
    Ngỡ như em đang hé mắt môi cười
    Anh chẳng khóc, chỉ hơi sương đọng mắt
    Chỉ buồn thôi, tim gọi khẻ thật buồn
    Chỉ hối tiếc cho mối tình vụn dại
    Cho người đi, cho kẻ ỡ phương trời
    Đừng khóc nữa, em ơi đừng khóc nữa
    Cho giòng đời phía truớc cũa ngày mai
    Anh sẽ hứa một ngày quay trỡ lại
    Tìm gặp em cho nỗi nhớ bớt cao vời !!!
    Còn khóc chi em, thôi buồn chi em...........
    http://www11.nhac.vui.vn/Music/#Play,68240
    Được vodanh6b sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 23/09/2008
  7. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    Chợt tỉnh cơn mê
    Đêm qua em mơ thấy anh về
    Trong mơ anh lau mắt cho em
    Anh bảo em ơi đừng khóc nửa
    Có anh dỗ dành ở cạnh em
    Em khóc làm lòng anh tan nát
    Rồi em thỏ thẻ với con tim
    Em sẽ không bao giờ khóc nửa
    Không lệ nhòa dẩm nát tim anh
    Ta mỉm cười cho lòng ấm lại
    Cây cỏ như vui cùng với gió
    Rong chơi cho đến chiều xế tàn
    Chợt tỉnh cơn mê sau du mộng
    Phủ phàng giấc mộng đẹp vở tan
    Mà mộng thì làm sao nên thật
  8. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1

    Quán cóc một mình, ngồi châm điếu thuốc
    nhớ ai, hay khói thuốc làm mắt cay
    hồn vật vờ thả , trôi mãi về cố quốc
    đời quá chiều mà mình vẫn không hay
    Thân xứ lạ, biết ai để mong ngóng
    tách café một mình uống, nhớ vu vơ
    dĩ vãng nào trong lòng, dào dạt sóng
    nói một mình, như tên khùng ngu ngơ
    rồi cuối tuần, ôi những ngày thê thảm
    chuyện năm xưa, trong đầu lẩn quẩn hoài
    trong phòng vắng, tha hồ mình lảm nhảm
    dăm bài thơ, viết rồi gởi về ai ?
    Quên không uống, ly café nguội ngắc
    lòng lạnh tanh, nghe chiều chủ-nhật buồn
    nhìn ngoài đường vắng xe, sầu man mác
    xác ở đây, hồn gởi tận bản, buôn.
    Ghiền càfe, nên không còn thấy đắng
    hút lâu ngày, thuốc hết làm mắt cay
    tan sở về, ghé tạt vào quán vắng
    riêng một mình, ngồi nhìn lá vàng bay
    Trong góc tối ngồi như tên bệnh hoạn
    nhớ nhung chi, mảnh đất đã xa vời
    nghe nhạc xưa, mà lòng buồn diệu vợi
    hồn ở đâu, biết nước mắt đang rơi?
    Cô bán hàng, với nụ cười tươi tắn
    quán dạo này, toàn khách trẻ xôn xao
    và buổi chiều, dường như dần ít nắng
    đời vào thu, như lá vẫn lao đao.
    Ngồi trong quán mơ gặp lại bạn cũ
    và người xưa, biết đâu chợt ghé ngang
    nhưng chỉ là, những tưởng tượng ngú ngớ
    đành buồn tênh, cho mắt chẩy hai hàng.
    Thân lữ-thứ biết đâu là bờ bến
    cuộc đời này tựa quán vắng, ghé chơi
    mai sau này, chắc ai còn nhớ đến
    rằng ngày xưa, có kẻ vẽ mộng hời.
  9. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    Em ơi ! Anh nhớ em quá à, anh biết phải làm sao đây hả em. Không biết bây giờ em còn yêu anh nữa không? Anh muốn đến bên em quá à, nhưng anh không biết bây giờ em thế nào nữa, mặc dù ở bên cạnh em nhưng anh không biết phải làm sao bây giờ nữa?
  10. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    Ôi trời ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Sao tôi buồn thế NÀY ????????
    cÓ AI GIÚP TÔI KHÔNG HẢ TRỜI.

Chia sẻ trang này