1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho em... Nói với anh....

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi vodanh6b, 04/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa cứ tưởng xa em là chết, đâu ngờ con sáo vẫn sang sông, đâu ngờ em rồi cũng theo chồng đâu sợ chết ai!
    Ngày em hớn hở theo tình mới, tưởng rằng ta chết giữa thương đau, tưởng rằng ta rồi sống không nỗi, ta rồi chết không được giữa đời quạnh hiu.
  2. trumdianguc

    trumdianguc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Tiền hết, tình tan
    đời tàn, sự nghiệp mất.
    rồi em cũng như bao nhiêu đứa con gái khác anh từng yêu cũng chạy theo thằng lắm tền hơn anh
    xin lỗi em chứ:
    Trên thế gian có muôn vàn gái đẹp
    em tưởng rằng em xinh đẹp lắm sao
    em xinh đẹp nên em kiêu sa
    kiếp giang hồ anh cũng đek cần em

  3. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    Nhớ em chẳng biết làm gì cả, lại online.
    1h10''. 08/04/09.
    Ngồi nghe lại những ca khúc mà ngày trước nghe khi online cùng em mà nghe trong lòng nao nao buồn.
    Mất em rồi, vừa nhắn tin cho em, nhưng em vẫn im lặng, không nói gì. Anh chỉ cần những lúc buồn có người để tâm sự chia sẻ nhưng sao em lại tàn nhẫn như vậy.
    Dù rằng không còn là của nhau nhưng chẳng lẽ nói chuyẹn với nhau cũng khó quá sao em.
    Có phải trong em bay giờ không còn chỗ cho anh phải không, dù là 1 câu hỏi thăm, 1 lời đông viên nhau sống tốt hơn. Chắc thời gian và tâm hồn em tất cả chỉ dành cho người ấy phải không em.
    Anh nhớ và yêu em nhiều lắm em biết không em
  4. infotechcom

    infotechcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
  5. haclua

    haclua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    Đừng bỏ tay ta ra nhóc à !!!
    Đừng bỏ tay ta ra Nhóc à !!! Vì khi đó ta thấy một cảm giác thật hụt hẫng . Một cảm giác xốn xang khó tả khi lần đầu ta cầm tay nhóc ! Cũng một cảm giác tương tự vậy nhưng đượm buồn cũng xuất hiện trong ta mỗi lúc Nhóc bỏ tay ta ra !
    Đừng bỏ tay ta ra nhóc à !!! Uh thì chúng ta không thể mãi bên cạnh nhau , nhưng sao giây phút chia tay lại nhiều cảm xúc đến vậy . Ta không muốn rời tay nhóc ra , nhưng đành phải vậy thôi , nhóc và tớ phải về . Thời gian như chậm lại , ta cảm nhận từng khoảnh khắc khi đôi bàn tay đang rời nhau . Ta nắm chặt nhưng vẫn không níu giữ lại được . Từng lúc , từng lúc , khoảng trống trong lòng bàn tay lại nhiều thêm cho đến khi không còn gì nữa cả . Khi đó ta thực sự bối rối , lại muốn đưa tay ra nắm lại bàn tay vừa rời khỏi ! Nhưng ta biết , không thể cứ mãi níu kéo , chúng ta còn có những khoảnh khắc riêng tư , và ta tôn trọng điều đó .
    Đừng bỏ tay ta ra Nhóc à !!! Tại sao bây giờ ta lại nhớ đến những cái nắm tay đến vậy . Trước đây ta đâu có vậy nhỉ . Bây giờ đâu có phải mùa đông mà nắm tay để chia sẻ hơi ấm . Nhưng trong thâm ta hiểu rằng , những cái nắm tay giúp ta xua tan mùa đông u ám trong tâm hồn . Nắm tay là cách ta chia sẻ những điều mà ta suy nghĩ . Để rồi những lúc 1 mình , nhớ những cái nắm tay , tay ta lại tìm đến tay ta , nhưng sao không thể cảm nhận được cái nắm tay đó !
    Đừng bỏ tay ta ra Nhóc à !!! Nhưng ta vẫn phải chia xa nhỉ . Vậy thì hãy nắm tay nhau thật chặt nhé , để cảm giác của cái nắm tay vẫn còn lưu luyến mãi trong ta . Cho đến khi nhóc đi xa ta không còn thấy bóng Nhóc nữa .
    Đừng bỏ tay ta ra Nhóc à !!! Dù ta biết điều đó là không thể . Nhưng ta vẫn muốn nói vậy . Vì sao ư , vì ta yêu Nhóc quá mất rồi !!!
    vodanh6b thích bài này.
  6. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    Duyên tinh chúng mình trời đã ngăn cách. Thôi đành ngoảnh mặt từ đây hỡi em... Trời cao sao quá cơ cầu, tình đầu đó xin chôn vùi.
  7. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    Ngày 13/06 nàng đã lấy chồng.
    Biết viết gì cho em đây? Cầu chúc em hạnh phúc! Hạnh phúc nghe em.
    Ngày 13/06, đưa em theo chồng. Buồn!
    ngày 13/06 uống nhiều, say! Đi hat karaoke, quen 1 nữ tiếp viên, em quá nhiệt tình, cho ôm, sờ, hôn thoải mái. lúc ra thanh toán hết 1 trai 2 xị. Tối về em còn gọi điện nói nhớ anh! Chao ôi, đời, tình kỹ nữ.
    Ngày 13/06 kết thúc mối tình 5 năm.
    Từ nay biết viết cho ai đây???
    Vẫn viết cho em sao?
  8. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Ôi.
    Chẳng biết nói gì nữa.
    Giá mà có beer cụng ly ông bạn.
    Thôi, cứ viết đi ông, cho em hoặc cho con của em cũng được mà .
    vodanh6b thích bài này.
  9. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Mong em sẽ sớm có trái tim khỏe!
    -------------
    Cho yêu thương của chị,
    sắp đến tháng 10 rồi, chị lại về thăm em.............Em hãy bình yên nơi xa nhé!
    vodanh6b thích bài này.
  10. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    em. Em tà?n nhĂfn qùa....
    vodanh6b thích bài này.

Chia sẻ trang này