1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho em... Nói với anh....

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi vodanh6b, 04/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Tròn 3 năm rồi, cũng vào đúng ngày này 03/07 - một mối tình chớm nở. Nhạt thếch! Có thể vì anh chẳng để lại cho em nhiều ấn tượng, nhiều cảm xúc. Chia tay. Cái kết cục cuối cùng tất phải có. Không khổ đau. Không day dứt. Và cũng hoàn toàn không tiếc nuối. Gặp lại nhau sau khoảng thời gian khá dài, em vẫn mỉm cười, ngước mặt chào anh (vì anh vốn rất cao mà) lòng than thản và phớt lờ lời cầu xin em quay trở lại. Anh trách em tàn nhẫn. Ừ, em thế đấy! Nhắc lại cho anh nghe cái câu mà anh vẫn rất ghét mỗi lần em nói"Cần phải biết tàn nhẫn để sống cho mạnh mẽ hơn". Em vẫn là em, chỉ có 1 điều thay đổi là tình yêu cho anh đã ko còn nữa. Vĩnh biệt tình yêu anh nhưng với anh chỉ nên nói lời tạm biệt. 03/07 mãi sẽ chỉ là cái mốc với những con số dành cho cái nick của em, đơn giản thế thôi!
    vodanh6b thích bài này.
  2. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    Cái lý do không hợp nhau sao người từng sử dụng và từng chia tay, em ngỡ ngàng và tưởng rằng mình sẽ không thể chịu đựng nổi. Tại sao người ta yêu nhau từng ngày và có thể bỏ nhau ngay sau đó? Ngay lúc anh nói, em chỉ muốn làm mọi cách để anh quay lại... Nhưng sau thời gian im lặng và bình tĩnh suy nghĩ , em thấy mình sai rồi, tình cảm một phía luôn không có kết quả và gây ra những đáng tiếc. Em không níu kéo, thanh thản với quyết định của mình , anh có quyền tự do đi tìm hạnh phúc mới, chỉ có điều em chẳng quên tất cả mà thôi.
    Tất cả nhanh như một giấc mơ. Em biết trong em vẫn có những khoảng chỉ dành riêng cho anh. Nhưng những cảm xúc dữ dội thời ấy hình như đang trôi qua. Em tập cho mình thói quen không luống cuống khi thấy anh. Em dần xa anh. Đã có lúc em sợ, sợ vì khi yêu một ai đó quá nhiều , mọi thứ sẽ trở nên khó khăn khi tập cho mình thay đổi bao thói quen. Em không hiểu điều gì đã kéo chúng ta đến với nhau một cách vội vàng rồi lại kéo ta xa nhau một cách vội vàng hơn nữa.
    vodanh6b thích bài này.
  3. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    vì 1/2 thế giới là phụ nữ, mà phụ nữ lại có nhiều điều cần phải nói hơn đàn ông. Chắc là như vậy
  4. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    Em từng rất yêu một người.
    Nhưng quyết định sẽ chia tay người ấy
    Khi yêu em đã tưởng đây là tình yêu vĩ đại
    Nhưng bây giờ nghĩ lại dường như không phải
    Chỉ một người hiểu được nỗi buồn của em
    Nhưng đó cũng là người duy nhất làm cho em khóc
    Anh có biết người đó chính là anh
    Anh có biết có anh ở bên cạnh , em hạnh phúc đến dường nào
    Em đã trao anh tất cả những gì thuộc về mình
    Mặc dù em biết rằng nếu em càng đến gần thì anh càng đi xa em
    Nhưng ..... em không thể dừng lại
    Bây giờ em đã nhận ra tình yêu không thể tồn tại nếu đến từ một phía
    Đứng trước anh, em không nói được gì nữa
    Giữa tình yêu và ly biệt thà rằng em chọn biệt ly
    Chia tay anh!
    Anh có biết không, những gì em trao cho anh không phải để cầu xin tình yêu của anh
    Em không thể ở bên anh , vì anh đã nhất quyết ra di
    Giờ đây em phải xóa hết những ký ức về anh thì em mới có thể tìm đến tình yêu mới
  5. thuyviettel

    thuyviettel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Ax Xì
    Nhím con. anh không tưởng tượng được em lại có khả năng viết tuyệt vời đến như thế? Lâu nay em toàn làm ông anh bất ngờ chỉ có cái nấu ăn ngon và hơi bị lười.
    Cầu chúc cho nhím con tìm được thằng ku nào nó xứng đáng và yêu cô thật lòng.
  6. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    cám ơn anh giai nhiều nhiều. Em còn nhiều tài năng lắm. Cứ từ từ rồi anh giai sẽ thấy. Còn lời chúc của anh giai thế nào rồi chả có thằng ku bị em lừa, có điều là sớm hay muộn thôi
    vodanh6b thích bài này.
  7. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    Thanh Hoá hôm nay là ngày 04_07_2007. Buồn quá đi thôi em ơi, anh vừa về tới nhà hôm qua em à. Anh chẳng biết mình phải làm sao nữa, ngồi trên xe anh đã khóc rất nhiều, anh không muốn xa em, nhưng em ơi ? Tại sao ông trời lại nỡ đày đoạ bọn mình như vậy. Bây giờ kẻ bắc người nam, không biết rồi chuyện của chúng mình sẽ đi về đâu. tại sao ông trời nỡ đày đoạ bọn tôi như vậy. Tại sao vậy trời ?????
    Buồn quá em ơi
  8. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    ^......thuyền theo lái-gái theo zai.Đơn giản vậy thôi.Chả biết sao nhưng tôi sợ nhất thấy đàn ông khóc. Kẻ Bắc người Nam...đâu có gì là to tát trong thời buổi này.Cố lên anh bạn.Ờ...xem mình có gì để nói cho ẻm không?Hì..có gì đã nói hết từ..hôm qua rồi!Em nhỉ???!!!!!
    vodanh6b thích bài này.
  9. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    Ước gì em là một người, một người có thể mang lại tình yêu cho anh, một thứ tình yêu mà anh rất cần. Ước gì em có thể nói với anh rằng em sẽ mãi bên cạnh anh........ nhưng em không thể.Anh cần một người sẵn sàng trao tặng trái tim và tâm hồn cho anh, hứa với anh sẽ ở bên anh mãi mãi nhưng đó là những thứ em không làm được.Em biết em chỉ làm anh đau lòng nếu còn ở bên cạnh anh . Em biết em chỉ làm anh buồn mà thôi.Em không phải là người anh cần.Em hi vọng một ngày nào đó anh sẽ thông cảm cho những việc em làm. Em thật sự không muốn như thế đâu, nhưng tận đáy tim em, em biết đây là việc tốt đẹp nhất dành cho anh.Anh sẽ tìm được một người không giống em, một người có thể mang đến cho anh những điều tốt đẹp nhất.Một người hoàn toàn thuộc về anh, chỉ riêng mình anh thôi
    chim cánh cụt viết cho anh -- những điều em muốn nói với anh từ rất lâu rồi. Cám ơn anh về tất cả. Anh vẫn mãi mãi là người mà em tin tưởng nhất. Em không thể làm chim cánh cụt của anh được vì em vốn là nhím , mà nhím thì dại lắm, nhím chỉ làm cho người nào yêu thương nhím bị tổnt thương bằng chính những cái gai trên mình và làm đau chính bản thân nhím.
  10. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    Không hiểu tại sao ta có buổi chiều nay
    Gặp lại em rồi bỗng dưng anh khóc
    Giọt nước mắt anh làm sao ngăn được....
    Đừng khóc nha người yêu, em biết không? Khi em khóc anh thấy đau lòng lắm, yêu em mà anh để em khóc vì buồn nhớ chia ly, anh tồi tệ lắm phải không em, để cho người mình yêu phải khóc mà anh không làm gì được cho em. Hãy cố gắng lên em nhé rồi anh tin mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi mà em.
    TRỜI ƠI ! BAO GIỜ TÔI GẶP LẠI NGƯỜI TÔI YÊU????

Chia sẻ trang này