1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho em... Nói với anh....

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi vodanh6b, 04/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buihue1011

    buihue1011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    7
    Em thực sự không biết nên làm gì tiếp theo....
    Vì anh chưa hiểu em, em chưa hiểu anh hay bản thân cũng chưa hiểu được mình ... Em phân vân, lưỡng lự....
    Có lẽ, em lại để vuột mất... lại một lần nữa... Em vẫn chỉ là một con bé bồng bột và nông nổi trước anh, dịu dàng, ân cần và chân thành ....
    vodanh6b thích bài này.
  2. banhbao0505

    banhbao0505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Hic.......em háo hức đợi từ đầu tháng để được đi thả hoa đăng cùng với anh. Nào ngờ.......hoa đăng thì chả được thả, chỉ thấy toàn người là người,tắc đường, khói xe, bụi, nóng...đành cùng anh đứng xem từ xa vậy. Hơi tiếc nhưng vẫn vui anh nhỉ, năm sau mình đi tiếp nhé.
  3. biaxident2

    biaxident2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tự Khúc
    Muốn tặng mấy vần thơ con cóc
    Cho con hẻm gập ghềnh
    Cho cánh cổng cũ mòn han gỉ
    Cho gác trọ khiêm nhường, hàng râm bụt mướt xanh
    Đơn giản vì nơi ấy là anh !
    Muốn viết bài thơ chỉ giữ riêng mình
    Em viết khi tròn 18 tuổi
    Bằng tất cả những say mê, dại khờ nông nổi
    Chỉ với 1 điều chín chắn là anh !
    Ngông cuồng giấu mảnh trời xanh
    Ép cả thời con gái trong veo vào trang sách
    Một lúc nào mở ra giữa bụi thơi gian ngai ngái mùi ẩm mốc
    Anh có nhận ra mình trong tự khúc...riêng em...!!!
    2002 - 2005,
  4. ackn

    ackn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Anh biết anh còn rất ít cơ hội nhưng anh sẽ cố gắng hết mình với phần cơ hội nhỏ nhoi đó.
  5. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    1
    mô phật! Lạy chúa.
  6. buihue1011

    buihue1011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    7
    Người ta thường tự hỏi mình đã làm gì sai khi phải nhận một kết cục mình không muốn...
    Nhưng có lẽ, em không nên như người ta, em nên hỏi, mình đã làm đúng điều gì chưa?
    Anyway, em biết mặt trời vẫn mọc hướng tây và lặn hướng đông, àh nhầm, ngược lại, vẫn mọc hướng đông và lặn hướng tây, dù em có lựa chọn như thế nào đi nữa. Vì vậy, đừng có bắt em phải thay đổi, em cứng đầu và khó bảo lắm
  7. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.628
    Đã được thích:
    9
    May mà gf mình nghe lời mình .
    Bỗng dưng yêu gf nhiều hơn . .
  8. buihue1011

    buihue1011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    7

    Thật rủi là mình chưa có ai để được khen ngoan và nghe lời.
    Tự nhiên iu cuộc sống độc thân lạ, chả còn tủi thân chi cả
  9. kiepluhanhad

    kiepluhanhad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    E Huệ dễ xương
  10. buihue1011

    buihue1011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    7
    Em ít xương lắm, nhiều thịt
    Ông bà nói cấm có sai à nha, phải ở trong chăn mới biết chăn có rận. Chậc, đâm ra ngại chả dám gặp ai, cứ để "anh ta" tưởng mình nhiều xương

Chia sẻ trang này