1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho em... Nói với anh....

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi vodanh6b, 04/06/2007.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. thuyviettel

    thuyviettel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Sao ai cũng buồn vậy trời! Tôi viết những dòng này là động viên chú bankem đang trong tình trạng không ăn cơm được, chỉ có ăn cháo thôi. Phải kiêng đủ thứ: Nào là cua, cá, thịt. toàn đồ biển và đồ tươi.... Anh mong chú nhanh chóng khỏi bệnh và sớm ăn lại được. Trong thời gian đó, anh sẽ cố gắng ăn hộ chú nha.
    Một lần nữa, anh mong chú cứ từ từ mà dưỡng bệnh...KAKA
  2. Z7777777

    Z7777777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em.
  3. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ là 1giờ 25 phút ngày 8/7/07
    Lại 1 đêm nữa anh không ngủ được, nhớ em quá. Anh lại lên mạng ngồi nghe nhạc và viết cho em. Anh muốn viết cho em thật nhiều, nhưng sao chẳng biết viết gì thế này em ơi.
  4. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    Anh xa em trăng cũng lẻ, mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Xa cánh buồm một chút đã cô đơn
    Gió không phải là roi mà vách núi phải mòn
    Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
    Sóng có nghĩa gì đâu nếu chiều nay em không đến
    Vì sóng đã làm anh tan nát vì em !!!
    Bao năm chia cách bây giờ gặp nhau, 2 đứa ngỡ ngàng nhìn nhau, nghe lòng nức nỡ quặn đau. Xưa nếu anh ngỏ nỗi lòng cùng em, đâu có bây giờ mình đau xót thêm ..........
  5. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1

    Tâm sự nầy tôi dấu giữa hồn tôi,
    Em có khóc hay là em không khóc ?
    Cuộc đời tôi trãi dài trong cô độc,
    Người người ơi ! Tôi gọi mãi tên người !
    Giọt rượu cay, càng ******** thêm đắng !
    Em đi rồi phố nhõ bỗng buồn hiu !
    Giọt nước mắt làm môi mình mằn mặn,
    Tình buồn hiu, hiu hắt giửa chợ chiều !
    Em đi rồi phố nhõ vắng màu xanh !
    Trong hồn anh một màu đen thăm thẳm,
    Tình đả chết nhưng ngực còn hơi ấm,
    Dang dỡ nầy làm vở nát tan tành !
  6. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1

    Lâu lắm rồi ! Mới nghe lại tiếng nói của em,
    Giọng nói ấy vẫn như ngày xưa củ,
    Cũng cái vui với nổi buồn quá khứ,
    Biết bao giờ ? Tay lại nắm bàn tay ?
    Biết làm sao chia sớt nổi đau nầy ?
    Em xa tít... bên kia trời thương nhớ !
    Chừng như nghe từng nhịp tim em thở,
    Định mạng buồn làm hai đứa chia hai !
    Hồn xôn xao theo bóng nhỏ đường dài,
    Đợt sóng tình bủa xô vào hai đứa !
    Cách xa nhau phương trời em có nhớ ?
    Nhớ tìm nhau, cùng gặp giữa cơn mê !
    Đôi bàn tay từng âu yếm vổ về,
    Lời em nói những âm vang êm ái,
    Đôi bàn chân đi hoài không biết mỏi,
    Gắng tìm nhau dù chia cách đôi đường !!!
    Những muộn phiền đan lấy những luyến thương,
    Chỉ mình em trong quảng đời xuôi ngược !
    Đường vắng tanh ! Một mình em đếm bước !
    Mình yêu nhau nào đến được cùng nhau !
    Lệ vẫn rơi ... theo mái tóc đổi màu !
    Giữ giọt lệ trong bàn tay em đó !
    Em đã khóc trong dịu dàng nổi nhớ,
    Gửi về em trọn vẹn những yêu thương !
    Không gian nầy còn chia cách đôi đường,
    Ôi nhớ mãi ... một đêm dài như vô tận !
    Anh muốn nếm giọt lệ em mằn mặn !
    Hạnh phúc về tràn ngập những nhớ thương !!!
  7. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    Anh nhớ em, nhớ nụ cười nhớ ánh mắt nhớ cả bờ môi. Nhớ bước chân phiêu du gót ngà, nhớ tất cả những gì là của em.
    Bài hát này anh hát tặng em, lúc đó em nhìn anh rất buồn. Em đã hỏi anh : "Anh yêu em vậy cơ à ". Uh ! anh yêu em nhiều lắm, yêu hơn tất cả những gì trên đời này. Và em đã khóc..... Anh ước gì anh mãi mãi được ở bên cạnh em, được lau những giọt nước mắt cho em, nhưng em ơi, cuộc đời thật khắc nghiệt với bọn mình phải không em. Giá như trên đời này không có những ràng buộc gia đình, công việc thì anh sẽ không bao giờ để em phải buồn , phải khóc. Nhưng anh tin mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp phải không em, rồi chúng mình sẽ được ở bên nhau mà.
    ANH YÊU EM NHIỀU LẮM !!!
  8. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    Khi anh mở mắt nhìn theo thì em đã đi thật rồi. Chỉ một lần em nhìn anh , anh cảm giác mình đang chìm ngập trong tình yêu. Cho dù bây giờ, một tình yêu khác có đến, anh cũng không thể đón nhận. Anh chờ đợi sự ngẫu nhiên như số phận của mình . Buồn nhưng phải cứng rắn.
    Những nỗi đau không thể xóa nhòa. Anh rất yêu em mặc dù ghét em và cũng rất nhớ em. Những lúc thế này càng nhớ em , càng thấy hối hận. Nếu một lần nữa số phận trở lại như xưa thì nước mắt sẽ dâng trào trong trái tim anh. Xin em hãy rời xa anh . Dù có đau khổ như thế nào anh cũng chịu và sẽ sống bằng nỗi nhớ em. Những nỗi đau không thể xóa nhòa. Cho dù rất nhớ, cho dù rất giận em anh cũng hiểu rằng em không thể yêu anh. Nếu có trở lại lúc mình còn yêu nhau thì cũng chỉ là nước mắt khổ đau.
    Nhưng anh thật sự đã rất yêu em .........") --- ( bài viết em tặng anh đó)
    Cố lên anh nhé. Cả anh và em đều cần cố gắng. Có thể nguyên nhân là khác nhau nhưng cùng chung 1 mục đích
  9. NobitaTH

    NobitaTH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Rất thích bài Nếu Em Hiểu,
    Khi chia tay em anh đã nghĩ rằng
    Anh đã đánh mất đi bao nhiêu điều
    Đắng ngắt khói thuốc để tìm quên
    Lang thang, lang thang bên phố nào
    Đếm bước chân phòng trống trơn
    Với vết thương còn mới nguyên
    Nếu em hiểu tôi đã buồn!
    .....................................................
    Nghe xong thấy sảng khoái hẳn .
    ......................................................
    Nếu, nếu em hiểu thời gian ai cũng có khi ngược xuôi
    Thì nén sâu chỉ thế thôi, hoàng hôn xưa ta có trong đời
    Ký ức nào còn giữa đâu đây đôi khi, hãy cho quên?
  10. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    trước đây có quá nhiều điều em không hiểu. Em thật sự đã rất cố gắng để hiểu, để cảm nhận , để lắng nghe và để chắc chắn rằng mình đã hiểu , để không bị trách cứ là vô tâm. Nhưng thật ra những lúc càng cố gắng lại càng không như mình mong muốn. Còn bây giờ thì khác rồi, em đã lớn hơn rồi, cuộc sống đã tặng cho em khá nhiều thứ nhiều niềm vui cũng như nỗi đau. Và rồi mỗi 1 lần vấp ngã dường như em đã học được khá nhiều điều . Bây giờ thì em có thể nói EM ĐÃ HIỂU

Chia sẻ trang này