1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho em... Nói với anh....

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi vodanh6b, 04/06/2007.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    Không còn những giây phút mong chờ
    Không còn những sự thờ ơ
    Không còn cảm giác hụt hẫng
    Sẽ là như vậy
    Hãy nói chuyện vời em nếu anh nhớ em
    Hãy ở bên em nếu anh còn cần em
    Em vẫn đứng ở đây chờ anh
    Nhưng....... em sẽ không gọi anh nữa đâu
  2. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    mơi mà biển và núi gặp nhau
    sẽ là nơi hai ta xum họp
    anh chỉ mong vậy thôi em à
  3. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Ôi thoải mái quá, cuối cùng cũng trút được một số thứ mà lâu nay mình muốn trút. Cám ơn em đã cho anh nghị lực.
  4. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    Màn dêm đã xuống mà sao em không thể chợp mắt,em lại nghĩ về anh. Anh biết không , có rất nhiều lần em đã tự dối lòng mình để không phải tin rằng.... em yêu anh . Em tự dối mình rằng đó chỉ là tình cảm trong 1 thoáng và rồi nó sẽ lướt qua nhanh như 1 làn gió. Và em tự dối mình rằng em không cảm thấy cô đơn khi không có anh bên cạnh ... nhưng giờ đây em không còn có thể phủ nhận được nữa rồi.
    Em nghĩ em yêu anh, điều đó là sự thật bởi vì em nhớ anh nhiều lắm. Không có anh em chẳng thể làm được điều gì cả. Hình bóng anh luôn hiện trong tâm trí em ở mọi lúc , mọi nơi. Có thể trước đây em không nghĩ đến nhưng giây phút này em biết.... em biết trái tim em đã thực sự khắc ghi bóng hình anh.
    Có nhiều lúc em nghĩ yêu anh là 1 sai lầm nhưng giờ đây em không thấy vậy nữa, vì tình yêu làm gì có đúng sai. Chẳng ai có thể điều khiển được tiếng gọi của trái tim , cũng như không thể bắt anh yêu em hay cấm em yêu anh. Và em hiểu em đã không sai khi yêu anh cũng như con tim có những lý lẽ riêng của nó.
  5. tuan_dan

    tuan_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    2
    "Anh không còn gì để nói với em nữa đâu,thôi em đừng gọi đừng nhắn tin cho anh nữa nghe...."
    Sự thật trong long anh luôn nghĩ đến hình bóng của em.Hơn bất kỳ ai khác em là người phụ nữ mà anh yêu quý nhất trên đời.Cuộc sống là vậy có những điều mà ta mong muốn nhưng cũng không thể nào thành hiện thực.Anh đã từng yêu và yêu em rất rất nhiều..Nhưng cuối cùng cái gì đã để tình yêu trong anh dần dần tan biết đi.Cơn mưa đó đã qua rồi và giờ đây tất cả mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn,trời đã quang và mây đã tạnh,sau cơn mưa hình bóng của em cũng không còn nữa.Anh biết để có thể quên được nhau thì cũng cần có thời gian dài nữa.Nhưng nhớ về nhau thì sẽ là mãi mãi phải không em
  6. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    Em không hiểu, thật sự không hiểu điều gì đã khiến cho tình yêu trong anh dần dần tan biến đi. Em đã sai sao. Em sai ở đâu ngay cả bản thân em cũng không biết. Anh đã rời bỏ em, chối bỏ tất cả mọi thứ mà anh và em đã từng có. Không 1 lời giải thích, không 1 lần nhìn lại trong khi em còn yêu anh rất nhiều . Em cũng đã nghĩ sau cơn mưa trời sẽ lại sáng và mọi chuyện lại khác đi. Cái này có lẽ với anh thì đúng nhưng không đúng với em. Mưa chỉ làm em nhớ nhiều hơn tới những kỷ niệm cũ. Sau cơn mưa tất cả lại trở về như cũ, Có khác chăng là em lại nhớ anh nhiều hơn thôi,
  7. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    anh tuandan ơi là anh tuandan . Anh viết cái gì mà khiến cho em đọc xong không kịp suy nghĩ đã viết lại rồi. Em biết có những điều anh nói đúng, hoàn toàn đúng. Nhưng con tim không phải lúc nào cũng làm được những điều đúng đó. Tim làm gì biết đúng sai, chỉ có lý trí mới biết đúng sai nhưng lý trí lại không thể điều khiển được con tim.
    Em cần nhiều thời gian để quên đi chuyện cũ và để có thể có đủ dũng cảm để bắt đầu những điều mới. Nhưng có những điều em sẽ không bao giờ quên mà em sẽ ghi nhớ nó , ghi nhớ mãi mãi những hạnh phúc và cả những nỗi đau. Vậy thôi
  8. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Hẹ hẹ, lọ mọ down phim cho em. may em cũng là movie''s fan như mình
  9. tuan_dan

    tuan_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    2
    Anh không nói nhưng rồi em sẽ hiểu
    Anh yêu em hơn mọi thứ trên đời
    Anh muốn nói bằng tình yêu diệu vợ
    Biển tình anh sâu thẳm lắm em ơi !!!
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  10. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    còn nhớ tên nhau xin goi nhau trong giấc mộng
    còn chut''thương yêu xin đưa vao dư âm

Chia sẻ trang này