1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho em... Nói với anh....

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi vodanh6b, 04/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    nhớ, những góc phố chân quen hàng cây
    những ký ức bay xa tầm tay...
    và sẽ giữ mãi mãi trong tim ngày qua
    dẫu sóng gió đi qua đời ta
  2. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    1 phút dành cho nhớ bắt đầu .......
    ..................
    ..........................
    ................................
    Hết nhớ.
  3. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    gần tròn 1 năm(chính thức) để tang mối tình đầu, hôm qua làm cái lêx hoá vàng. xong, đã ko nợ duyên ắt xa lìa nhau....Quyết ko gặp lại nữa cho dù có thế nào chăng nữa
  4. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    Em quyết định sẽ chia tay anh. Em sẽ từ bỏ mọi hi vọng, hi vọng anh sẽ nghĩ lai, hi vọng rằng anh sẽ quay về. Em không cố gắng níu kéo anh nữa. Em đã xoá số của anh trong điện thoại , những tin nhắn của anh gửi cho em em cũng đã xoá. Khi chưa gặp anh em đã tưởng tượng ra rất nhiều rằng khi gặp anh em sẽ hành động như thế này.... sẽ nói như thế này....... Nhưng khi em gặp anh,em không còn nhớ mình phải làm sao nữa. Nửa năm rồi không gặp nhìn anh gầy và đen hơn trước nhưng anh vẫn rất khoẻ mạnh. Vậy là tốt rồi.Em đã chờ câu trả lời của anh từ rất lâu rồi nhưng anh thì vẫn mãi im lặng. Cho đến hôm nay, bất ngờ em gặp lại anh. (em cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ em còn có thể gặp anh nữa) Khi em nhìn vào mắt anh, em biết tất cả đã kết thúc. Em không còn cảm nhận được sự ấm áp trong ánh mắt anh, em không nhìn thấy tình yêu mà anh dành cho em trong ánh mắt đó. Thậm chí anh con không dám nhìn thẳng vào mắt em. Vì sao vậy anh nhỉ? Em đã hỏi anh rất nhiều lần rồi nhưng chưa lần nào anh trả lời em . Em đã cố gắng chờ đợi anh. Em đã cố gắng rất nhiều. Em thật sự không muốn mọi chuyện lại kết thúc như thế. Khi nhận lời yêu anh em đã lo sợ , sợ rằng cái gì đến nhanh thì ra đi cũng nhanh. Và rồi em không thể ngờ nó lại nhanh đến như thế, nhanh tới mức em chưa kịp nhận ra.Lúc trước em không muốn tin, em cố gắng phủ nhận nó, nhưng giờ đây em chấp nhận nó. Một khi anh đã không còn tình cảm với em thì em có làm gì , có cố gắng như thế nào cũng vô ích. Em cũng bỏ thói quen đếm từng ngày từng ngày để được gặp anh. Đã 150 ngày rồi anh à. Đối với em ngày mai không phải là ngày thứ 151 mà là ngày thứ nhất, ngày mà với em, anh không phải là tất cả. Khi yêu anh em đã nghĩ đây là tình yêu lớn trong đời nhưng giờ đây em biết không phải như thế, đó là sự ngộ nhận của em, chỉ riêng mình em thôi. Em đã quá tin anh và cho rẵng những gì anh nói, những gì anh trao cho em đều là thật, đều xuất phát từ thứ mà anh gọi là tình yêu anh dành cho em. Anh biết không khi anh rời bỏ em ,chưa bao giờ giận hay trách anh. Em chỉ trách bản thân mình đã không giữ được anh.Đó là trước kia , còn bây giờ em thấy rất oán ghét anh, anh đã lừa dối em, anh coi em như 1 con ngốc . Em ghét anh nhiều và ghét chính bản thân mình nhiều hơn nữa vì chính em đã khiến cho bản thân mình trở thành con ngốc trong cái trò đùa mà chính anh bày ra. Chưa bao giờ em nghĩ đây là 1 trò đùa cho dù anh dửng dưng , lạnh lùng với em.Em đã nghĩ chắc hẳn phải có 1 lý do nào đó mới khiến anh đối xử với em như vậy. Cho dù anh lạnh nhạt với em em vẫn hi vọng và chờ 1 lời giải thích từ nơi anh. Cho đến hôm nay khi trực tiếp nghe những lời anh nói em mới tỉnh . Những lời mà anh nói như cái tát thật mạnh vào em, khiến trái tim em như đông cứng lại . Hết lần này đến lần khác anh khiến trái tim em tổn thương nhưng em vẫn tha thứ cho anh. Nhưng lần này thì không thể. Cả 1 chút tự trong cuối cùng của em anh cũng đinh lấy đi nốt hay sao. Anh nhẫn tâm quá, tình cảm của em anh cũng có thể mang ra đùa giỡn. Hoá ra tất cả những gì mà em trân trọng, em cất giữ, coi như thứ quý giá nhất lại là trò đùa đối với anh. Hoá ra tất cả những gì anh nói đều là giả dối, em chẳng qua chỉ là 1 trong số những đứa con gái ngu ngốc mà anh từng quen biết. Đúng ra em phải cám ơn anh nhiều chứ anh nhỉ. Nhờ có anh mà em đã có thêm bài học bổ ích. Bài học mà anh dạy cho em có giá quá cao và em đã trả đủ. Em sẽ ghi nhớ bài học này .Trước đây em đã nói, em sẽ mãi giữ hình bóng của anh trong nơi sâu nhất của trái tim em. Sau tất cả những gì mà em và anh đã từng có, em sẽ vẫn lưu giữ trong tim em hình ảnh của anh, những hình ảnh đẹp nhất về anh, những kí ức ngọt ngào cho dù với anh là giả tạo nhưng đối với em đó là tất cả tấm lòng của em. Không biết trong thời gian anh và em quen nhau, anh đã bao giờ yêu em thật lòng chưa nhỉ? Em đã từng muốn anh trả lời em nhiều, rất nhiều nhưng giờ đây tất cả đã không còn quan trọng nữa . Từ bây giờ em sẽ bằt đầu 1 ngày mới mà không cần phải nghĩ về anh. Em sẽ sống 1 cuộc sống mà không cần phải hướng về anh. Anh và em bây giờ như là 2 đường thẳng song song, em không biết 2 đường thẳng đó có gặp nhau ở vô cực không, em không hi vọng điều đó. Từ bây giờ tất cả những gì diễn ra trong cuộc sống của em sẽ không có chuyện gì liên quan tới anh nữa. Em không còn là 1 vệ tinh quay xung quanh 1 quỹ đạo có tâm là anh. Nếu có 1 ngày nào đó, bất chợt gặp lại anh em tin là em vẫn có thể mỉm cười chào anh. Anh không phải là sao bắc đẩu của em. Em đã lạc đường quá lâu và bây giờ em đang tự tìm lối để ra. Em sẽ sống tốt , thật tốt, em sẽ mạnh mẽ hơn. Rồi đến 1 ngày nào đó em sẽ có được ngôi sao bắc đẩu của em ,chỉ riêng mình em thôi. Em chưa yêu thương ai cả, nhưng cũng không tìm kiếm , không phủ nhận những gì đang xảy ra . Em sẽ luôn là em , cố gắng học cách kiên nhẫn và học cách yêu thương ai đó. Tạm biệt anh.
    vodanh6b thích bài này.
  5. tuan_dan

    tuan_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    2
    Bình Yên là hai chữ đầu tiên mà anh muốn gửi đến em.Anh biết giờ đây tất cả với hai ta không còn gì để yêu,để nhớ,đễ nghĩ về nhau và để sống vì nhau.Anh cũng đã từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giơ sống được nếu thiếu em.Nhưng rồi thời gia đã trôi đi và trả lời tất cả.Anh vẫn sống tốt,sống như em thường mong đợi,em cũng vậy phải không em?Dù trong trái tim anh hình bóng của em không còn hiện diện rõ ràng như trưóc,đẹp đẽ như trước nhưng từ trong sâu thẳm trái tim mình anh vẫn luôn hướng về em,cầu chúc cho em sống luôn hạnh phúc,thành đạt và quan trọng hơn nữa là phải biết trân trọng những gì mình đang có,đừng để một chút ích kỷ nhỏ nhen của mình mà đánh mất những gì em đang có em nhé,hãy yêu người nào đó thật chân thành và bằng cả trái tim mình,yêu người đó như em đã từng yêu anh,hôn người đó như đã từng hôn anh em nhé.Và sau cùng anh cũng mong rằng sự ân cần của người đó dành cho em cũng giống như tất cả những điều dịu dàng nhất mà anh đã từng dành cho em.Tạm biệt và chúc em luôn HP''
    "Dù ta rời xa vẫn có anh luôn chúc em thật lòng,rồi em sẽ hạnh phúc bên ai trọn đời"
  6. HellR4iser

    HellR4iser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể thì thay luôn chữ kí đi nhé
    Mình thích câu cuối của bạn "học cách kiên nhẫn và học cách yêu thương" hãy học thêm cả cách quên, cách tha thứ nhưng đừng học cách tiếc nuối và cách hận thù.
  7. Z7777777

    Z7777777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chu mỏ là otaku. Áo vằn mới là ly
  8. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    @ HeartBS : tình yêu ở đâu sao em không thấy, em toàn thấy sự giả dối thôi. Đành khoá lại vậy. Khi nào em cảm nhận được tình yêu tồn tại em sẽ mở trái tim mình ra. Hơn bao giờ hết em khát khao yêu và được yêu. Em sẽ chờ điều kỳ diệu.
    @ HellR4iser : mình đã thay đổi chữ ký rồi mà . Mình chỉ ghét chứ không đến mức thù hận ai cả. Tiếc nuối thì có , mình tiếc nuối rất nhiều điều nhưng không vì thế mà mình chìm đắm trong nó. Có 1 câu này mình rất thích. FORGOTTEN NOT FORGIVEN
  9. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    Em nào có hiểu đâu con tim của những kẻ đàn ông. Họ nói yêu em để rồi rời bỏ em đến phương trời xa nào đó. Mối tình đầu của em thật đặc biệt biết bao, em đã quá tin anh, em đã quá đắm chìm trong hạnh phúc. Lẽ ra anh nên cho em biết rằng anh chẳng còn yêu em nữa, bởi em có biết đâu... với em anh chỉ đùa giỡn. Nhưng dù em có nguyền rủa anh đi nữa thì sâu thẳm trong lòng, em vẫn mãi nhớ anh.
    "Đừng dễ dàng gửi trọn tấm lòng cho 1 chàng trai , bởi như thế sẽ làm anh ta phát chán " - lời khuyên ấy em biết có sai đâu. Nhưng khi 1 cô gái nói rằng mình sẽ chẳng bao giờ dại dột nữa thì rồi cô cũng sẽ chìm đắm trong tình yêu lần nữa.
    Anh có biết không, nỗi đau này trong em vẫn nhức nhối, Chằng ngôn từ nào miêu tả được lòng em khi những ký ức dịu êm vẫn từng đêm vò xé. Có phải bây giờ em mù quáng rồi không ? Hay anh đã quên những gì mình từng hứa.... rằng sẽ chẳng khi nào để em phải u sầu..... rằng mỗi khi em cần anh sẽ luôn ở bên cạnh... Em có thể tha thứ nhưng nào có thể quên bời dù anh có làm em đau đớn bao nhiêu em vẫn yêu anh và trao trọn con tim cho anh đó.Đừng lợi dụng sự quên mình của cô gái đang yêu .... đừng lợi dụng thiên chức yêu thương của người con gái ấy. Em có biết đâu khi mình sinh ra là con gái và khi mình được yêu mới thật khó biết bao . Dù cho em có nguyền rủa anh đi nữa thì sâu thẳm trong lòng em vẫn nhớ anh... bởi em cũng bình thường như bao người con gái khác .. vẫn luôn coi tình yêu là lẽ sống của cuộc đời mình ... vì tình yêu em sãn sàng hi sinh tất cả
  10. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    không biết cô em bao nhiêu tuổi, nhưng anh chỉ cho 1 kim chỉ nam hành động nhé" cuộc sống của mình là quan trọng nhất".
    anh trải qua cũng rất nhiều cảm xúc nhưng câu này luôn luôn là đúng nhất. Chúc em gái vui vẻ trở lại

Chia sẻ trang này