1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho em... Nói với anh....

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi vodanh6b, 04/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    @txedo2110 : thanks anh.Em có lẽ đả đủ tuổi, đủ lớn để có thể hiểu yêu là gì.Cám ơn lời khuyên của anh. Em sẽ ghi nhớ.Cuộc sống của mình là quan trọng nhất, câu nói này đã tứng có người nói với em, em hiểu nhưng đối với em có những điều còn quan trọng hơn cả cuộc sống của em
  2. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Thường thì chỉ có 1, đó là lòng yêu nước, yêu đồng bào. Còn lại không có gì đáng quý bằng chính mình. Hy sinh bản thân vì những cái không đáng. Tiếc lắm thay.
  3. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    tình yêu sẽ được tìm thấy khi nó gõ cửa trái tim em. mọi chuyện rồi sẽ qua đi chỉ cấn mình chấp nhận và tiếp tục sống bằng khát vọng
    chúc em luôn có nụ cười trên môi. chân thành
  4. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    @HeartBS : hì hì em hiểu rồi , có những điều đến bây giờ em mới hiểu. Bỏ qua hết , chuyện gì đã qua cho nó bay theo gió. Em không cố chấp, không khiên cưỡng nữa. Cuộc sống còn có nhiều điều quan trọng hơn. Em cũng còn rất nhiều việc phải làm. Sẽ thật là phí hoài nếu cứ mãi chìm đắm như thế. Em sẽ vẫn hi vọng, rồi sẽ có 1 ngày tình yêu sẽ đến. Sống là phải lạc quan. Em vẫn có thể cười thật tươi chào ngày mới mà. Mừng là vì mình vẫn còn sống . Cười lên nào cười như vậy không biết đã được chưa
  5. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    @HellR4aiser: Tớ buộc phải xoá bài này của bạn. Có từ nhạy cảm về chính trị trong đó nên admin có ý kiến ngay.
  6. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    Cây xương rồng chỉ biết đợi chờ, nó không khô héo, nhưng làm cây xương rồng đau khổ lắm, tôi không muốn mình làm cây xương rồng, tôi muốn mình có được tình yêu. Tôi đã từng chờ đợi 1 người, và tôi đã chờ được, nhưng bây giờ tôi và người ấy cách xa nhau quá. Tôi sợ tình yêu của chúng tôi tan vỡ mất thôi.
  7. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    Anh yêu em ! Yêu nhiều lắm em ơi. Anh sợ tình ta dang dở mất thôi người yêu ơi, Anh phải làm gì đây em.
  8. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    @ vodanh6b : cây xương rồng không phải chỉ biết chờ đợi đâu bạn. Nó còn biết hi vong, biết tin tưởng và theo tôi nó vẫn rất tự tin và kiêu hãnh khi làm cây xương rồng. Không phải ai cũng có thể làm 1 cây xương rồng đâu bạn. Điều khó nhất là chờ đợi, trước đây tôi ghét nhất khi phải chờ đợi 1 điều gì đó. Nhưng giờ thì khác rồi, chờ đợi sẽ khiến cho ta nhận ra nhiều điều, cho ta biết được giá trị thực sự của những điều quan trong đối với ta. Bạn đã chờ đợi được tình yêu , và tình yêu đã đến với bạn. Điều đó quả thực là hạnh phúc. Chắc bạn đã từng nghe đến câu nói này. Tình yêu là lửa còn sự xa cách là gió. Có người nói rằng gió sẽ thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu. Còn tôi, tôi lại có 1 cách nhìn khác, biết đâu được, gió còn có thể thổi tắt luôn lửa thì sao. Bạn à, yêu thì phải tin tưởng. Sự xa cách là 1 thử thách trong tình yêu mà bạn và người ấy phải vượt qua. Còn vượt qua như thế nào thì chỉ có bạn mơi có thể làm được. Khi 1 người con gái ở cách xa người mà cô ấy yêu thương thì điều mà cô ấy cần nhất là sự yêu thương và quan tâm từ nơi người cô ấy yêu. Bạn hãy gửi yêu thương đến cho cô ây, hãy quan tâm tới cô ấy nhiều hơn. Bạn hãy chứng minh tình yêu của bạn và làm cho ấy hiểu đối với bạn cô ấy quan trọng như thế nào. Cách xa nhau rồi sẽ gặp lại thôi mà. Chúc bạn vui và hạnh phúc
    vodanh6b thích bài này.
  9. tuan_dan

    tuan_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    2
    @ Vodanh6b : Tôi thật sự rất ngưỡng mộ mối tình của bạn.Giá như ngày ấy tôi tự tin hơn,bản lĩnh hơn,và quyết tâm hơn có lẽ giờ này cô ấy vẫn bên cạnh tôi.Chúc cho vodanh6b có được và luôn giữ được những gì mà trước kia tôi đã không thể có nó.Cuối cùng chúc cho tình yêu của bạn mãi mãi vững bền.Hạnh phúc đang chờ hai bạn ở phía trước.
    Chúc các bạn thành công.Thân ái !
    Tuan_dan
    vodanh6b thích bài này.
  10. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    @Vodanh: Đà Nẵng - Thanh Hoá & Thanh Hoá + Thanh Hoá = Huế <---- không dám so sánh nhưng rất cảm ơn cậu nhá ! chúc cậu hạnh phúc ! tớ cũng sẽ cố gắng !
    vodanh6b thích bài này.

Chia sẻ trang này