1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho em... Nói với anh....

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi vodanh6b, 04/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    Em ghét nhất ai spam ở topic này. Spam ở đâu cũng được nhưng đừng spam ở đây................ Topic này là topic em rất thích
    vodanh6b thích bài này.
  2. HeartBS

    HeartBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    anh về thôi em à, tạm biệt tất cả: niềm vui, hạnh phúc, biết bao nhiêu yêu thương và khao khát. anh thích mưa bởi vì anh biết ở cuối con đường có em đang đợi anh trong căn nhà ấm cúng. Bây giờ, con đường ấy như dài vô tận, trống vắng hoang tàn. trái tim anh gào thét điên cuồng trong miền thương nhớ. Ngôi nhà của em đã không có lối cho anh vào tìm hơi ấm trong cơn mưa. Thôi! anh về đây,hoàng hôn buông rồi.
  3. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    Em lại ra đi. Cho dù có cố gắng phủ nhận như thế nào đi chăng nữa em cũng không thể lừa dối trái tim mình rằng sự ra đi này là 1 sự trốn chay. Em đã cố gắng mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ để có thể sống tốt hơn, và có thể quên anh hoặc ít nhất là nhớ anh ít đi 1 chút. Nhưng nếu cứ ở lại thì em sẽ không thể làm được. Ở nơi mà dù đi bất kỳ đâu, ở bất cứ nơi nào em cũng đều thấy bóng hình anh. Giữa anh và em đã có quá nhiều kỷ niệm mà chỉ có riêng mình em lúc nào cũng nhớ, còn anh chắc anh đã quên. Những kỷ niệm với anh em cho đó là thiên đường, thiên đường của riêng em. Thiên đường có bãi cát chạy dài, trời se se lạnh nhưng vẫn có nắng. Thiên đường nơi có chiếc chòi gỗ anh và em đã ngồi nói chuyện rất lâu, rất lâu. Thiên đường với những cơn gió cuối đông anh đã cầm tay em , truyền cho em hơi ấm. Thiên đường đó còn là những ngày mưa, anh và em cùng trú mưa dưới mài vòm của nhà thi đầu, nhìn nhau rồi cười .. là ngày sinh nhật anh ,em và anh đã cùng thổi nến và ước nguyện. Em đã không biết anh ước điều gì, còn em , em đã ước sao cho em và anh mãi mãi ở bên nhau. Những điều ước không bao giờ trở thành hiện thực .....
    Anh giống như 1 cơn gió mà gió sẽ thổi mãi chứ không bao giờ dừng lại. Em chỉ là 1 trong những chiếc lá mà gió vô tình cuốn đi rồi lại buông lơi. Em không muốn làm chiếc lá đó nữa. Em sẽ ngồi lại và nhìn gió thôi, khẽ đưa tay để gió lùa qua từng ngón, để khẽ chạm vào ký ức mà không làm nó trỗi dậy, để cho thiên đường ngủ quên trong em không thức giấc.
    Thiên đường đó sẽ có 1 ngày em lãng quên...... bụi thời gian sẽ phủ mờ nó......... em sẽ quên . Rồi sẽ có 1 ngày em gặp gió, em có thể mỉm cười thật rạng rỡ,,,,,,,,, chào gió............ rồi đi.......... vẫn còn nhiều việc mà em phải làm.......... tất cả đang chờ em ở phía trước
    vodanh6b thích bài này.
  4. HellR4iser

    HellR4iser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nhớ thì gió sẽ thổi bùng lên ngọn lửa to và sẽ dập tắt ngọn lửa nhỏ.
    Nhím sắp đi đâu thế, thời buổi này miền núi cũng có internet mà ^^ sao lại phải xa diễn đàn ?
  5. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    @HellR4iser : oh há. Đúng là gió sẽ thổi bùng lên ngọn lửa to và dập tắt ngọn lửa nhỏ. Chúc cho mọi ngọn lửa đều là lửa to. Mong là mọi người đều biết cách khống chế ngọn lửa để không bị lửa thiêu cháy .
    Nhím đi tu .............. trên chùa không có internet . Thỉnh thoảng nhím lén trốn chùa hén ..... nam mô a di đà phật......... tội lỗi.... tội lỗi
  6. HellR4iser

    HellR4iser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Muốn ngọn lửa to, phải có người kiếm củi, cho củi vào thường xuyên, thỉng thoảng phải cào than cũ ra cho thoáng bếp và phải biết che chắn khi gió quá to. Vất vả lắm đó ^^.
  7. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình cũng đã từng lấy "gió" làm thước đo và "ngọn lửa" ấy đã bị dập tắt . chắc nó chỉ là ngọn lửa của cây nến vừa đưọc châm ngòi hihi
  8. tuan_dan

    tuan_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    2
    Bức thư tình thứ ba
    Sáng tác: Đỗ Bảo
    Hòa âm: Đỗ Bảo
    Như chưa bao giờ anh nhìn ngắm ngọn lửa
    Như chưa bao giờ anh được biết những huyền diệu từ ngọn lửa
    Như chưa bao giờ anh sợ hãi bóng đêm và giá lạnh
    Như chưa bao giờ anh thấu hiểu trái tim em
    Lửa mềm mại như bóng hình em
    Lửa lung linh như tâm hồn em
    Lửa thanh bình như em rất đỗi hiền lành
    Cho anh ấm áp cuộc đời
    cho anh biết bao buồn vui
    Lửa nóng bỏng như lòng em yêu anh
    Lửa mong manh những tuổi buồn em mang
    Lửa hoang sơ cháy lên rực rỡ một ngày
    bí ẩn đến suốt cuộc đời
    Tâm trí anh không sao chạm tới
    Lửa là thế, khát khao khoác lên cho mình ánh sáng
    Lửa là em tháng năm ấp ôm mối tình trong sáng
    Chắt chiu từng niềm hạnh phúc âm áp mỗi khi bên nhau
    Ấp ôm từng niềm nhung nhớ thiêu đốt mỗi khi xa lìa
    Ngọn lửa ấy bao ngày đêm anh nhìn ngắm
    bao mùa Đông anh sưởi ấm, những ước mơ cuộc sống
    Người yêu dấu hỡi
    Nhìn ngọn lửa cháy anh bỗng nhớ em rất nhiều
    Nhìn ngọn lửa ấy anh bỗng trách anh bao nhiêu
    Khi để mất em tháng ngày tối tăm
    không còn có em Đông về lạnh giá
    không thể mất em
    Tình yêu của anh trong trái tim này, chỉ dành về em nơi ấy
    Em là ánh lửa, mang cho anh tất cả, mà chỉ khi em thiêu đốt anh
    anh thật lòng mới hiểu
  9. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    Mỗi khi nghĩ về anh trong em lại tràn đầy những cảm xúc. Đó là những cảm giác em đã tin là không bao giờ có thể thay đổi được, một cảm giác tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, sự trống rỗng lại xâm chiếm tâm hồn em. Em còn biết làm gì khác ngoài việc trốn chạy, trốn chạy khỏi tất cả những gì trong trí óc, trong tâm hồn và cả con tin mình.... để có thể quên được anh ... nhưng em đã không làm được điều đó . Trong tận sâu nơi đáy lòng em , em vẫn không muốn từ bỏ. Có tiếng gọi từ con tim nói với em rằng đừng từ bỏ , bởi em tin rồi sẽ có lúc anh nhận ra rằng em mãi mãi thuộc về anh. Ước gì có anh ở đây , chỉ cần có anh ở đây em có thể thoát khỏi tâm trạng rối bời này và tìm đựơc cho mình lối thoát . Anh đang nghĩ gì vây ? Em thực sự muốn biết .............
  10. tuan_dan

    tuan_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    2
    Bức thư tình đầu tiên
    Sáng tác: Đỗ Bảo.
    Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương
    Ta đã gặp nhau, bối rối thật lâu
    Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau.
    Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao
    Sẽ luôn ở đây, nơi tim anh, tình yêu bất tận
    Phút giây anh nghẹn lời, vì biết em yêu anh
    Và anh sẽ là người đàn ông của đời em
    Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ
    Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài
    Em có nghe mùa đông, những ngọn đèn vàng
    Anh nhớ em
    Anh nhớ em miên man bên trang thư tình gửi đến em
    Bạn đời ơi,
    Anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc,
    Mắt anh kiếm tìm,
    Tai anh lắng nghe,
    Môi anh cất tiếng gọi,
    Và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng.

Chia sẻ trang này