1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho em... Nói với anh....

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi vodanh6b, 04/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    Bức thư tình thứ 2
    Có khi bước trên đường hun hút.
    Em tự hỏi mình, ta đang đi về đâu?
    Nếu ngày ấy em không đi về phía anh.
    Không gặp nhau, giờ này ta thế nào?
    Có khi nhìn kim đồng hồ quay.
    Em tự hỏi mình, ý nghĩa những phút giây!
    Nếu ngày ấy, vào một phút giây khác
    Có chắc, mình trông thấy nhau.
    Nếu thời gian có quay trở lại.
    Ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi.
    Em sẽ vẫn bước về phía ấy
    Phía tầm rèm hoa khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi
    Gọi em "người xinh đẹp ơi"!
    Xin hãy gọi em, như xưa anh đã gọi.
    Nếu không gian có quay trở lại
    Đêm có nến vàng, đêm sắc hoa tươi.
    Em sẽ vẫn đợi, khoảnh khắc ấy.
    Khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng
    Lặng nghe, lời thì thầm anh nói:
    "Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều"
    Nhìn theo, đường hun hút còn xa, xin cám ơn nhưng điều đã qua
    Gọi anh người đương thời ơi, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều.
    Nhìn theo, đường hun hút còn xa, xin cám ơn nhưng điều đã qua
    Gọi anh người đương thời ơi, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều
  2. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Viết cho em ở trên.Cái chữ kí của em..chao ơi hãi quá.Hồng hồng...dài dài...quả thật anh chả đủ kiên nhẫn để đọc cái chữ kí của em có nghĩa gì mặc dù anh rất thích Hoa Cát.Còn cho em khác : Chả biết có bị tập tễnh nữa không?Đã nhẳng lại còn hết chuyện này đến chuyện khác,cứ thế này ..xót lắm..
  3. thuyviettel

    thuyviettel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Vào trong đây, sao toàn sặc mùi anh anh em em.
    Tốt nhất là viết cho em có hai câu:
    Vì sao em nỡ dối gian người ơi!
    Khi em tay trong tay đi với mười hai thằng đàn ông
    ....................
  4. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay là vừa tròn 3 năm em rời xa quê hương đến vùng đất lạ. Vừa tròn 3 năm em ơi, 3 năm qua anh không lúc nào là không nghĩ về em. 3 năm trước cũng ngày hôm nay, trời cũng vậy nóng như thiêu như đốt , anh đã xa em, để rồi hôm nay anh không thể gần em đươc nữa. Ước gì cuộc sống này không có chia ly thì bây giờ anh và em đâu khổ như vậy.
  5. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    3 năm,người ta sang cát cũng 3 năm.....Tội gì nhỉ? Thuốc cũ nhưng vẫn hiệu nghiệm : Muốn quên đi người cũ thì phải quen người mới.Chứ cứ ngồi vò đầu rứt tóc rồi lại thánh thót giọt ngắn giọt dài...Phí thời gian lắm.Box mình đấy, mấy em đều dễ thương(chỉ tội hơi thiếu dịu dàng).Thử mạnh dạn bỏ chút công sức đi.Biết đâu đấy.
  6. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    Nói chung khi cảm xúc thì viết ra mấy dòng này và chân trọng nó, sau 1 thời gian thì sẽ khác. Viết đừng bi ai quá thì sau này đọc đở thấy mình ngốc thui.
    ...................tình người tựa giấy trang trang mỏng,
    ..................thế sự như cờ ván ván thay.
    ..Thế giới rất rộng lớn và có nhiều việc phải.....am
  7. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    cả 2 chúng ta không biết phải nói gì với nhau nhưng cả 2 đều biết mình vẫn còn yêu. Nhưng tình yêu đó không đủ sức mạnh để níu kéo. Anh và em hãy nhìn lại chúng ta bây giờ đi. Chúng ta đang cố trở lại ngày xưa, cố tìm kiếm những kỷ niệm xưa cũ , cố tự hỏi những kỷ niệm kia còn trong tim cả 2 chúng ta không . Anh và em, chúng ta phải bắt đầu từ đâu? Những lời nồng nàn chúng ta đã nói với nhau quá nhiều. Em cứ tưởng chỉ cần chúng ta yêu nhau thì sẽ được ở bên nhau . Nhưng em đã sai vì cả 2 chúng ta thật sự quá khác biệt. Vì tình yêu của chúng ta không đủ mạnh để vượt qua khó khăn . Giờ đây giữa em và anh có 1 khoảng trống, 1 khoảng trống thật đáng sợ .
    Anh có còn yêu em như ngày xưa không?
    Ngày mai anh có còn yêu em như hôm qua không ?
    Sáng mai thức dậy em có còn được ở bên anh không?
    Hay anh đã bỏ đi không 1 lời từ giã như ngày xưa ..................
    vodanh6b thích bài này.
  8. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Hồi Trước​
    1. Hồi trước xem phim, thấy hai người iu nhau đi trong mưa, chỉ cười và rủa thầm "rõ hâm", bây giờ mới biết người yêu nhau đi trời mưa mà mặc áo mưa mới là hâm
    2. Hồi trước có biết hoa hoét gì đâu, bây giờ thì đã biết được cái hoa nhỏ nhỏ, trắng trắng, xinh xinh gọi là hoa baby, để khô nhìn đẹp phết
    3. Hồi trước chả biết phim rạp là gì, bây giờ thì sắp lượn hết 13 rạp phim HN rồi
    4. Hồi trước cứ tưởng được nhiều người yêu thương mới là hạnh phúc, bây giờ mới biết yêu thương người khác còn hạnh phúc hơn
    5. Hồi trước cứ tưởng hạnh phúc là cái gì đó hoành tráng lắm, bây giờ mới biết, chỉ nhìn người khác thôi cũng thấy hạnh phúc rồi
    6. Hồi trước cứ tự hào mãi vì tưởng mình sỏi đá, lạnh lùng thạch sùng lắm, ai ngờ có những lúc như kem phơi nắng thế này
    7. Hồi trước đắn đo mới uống chung cốc nước, bây giờ vào rạp xem phim, mắt la mày lém, quay trước quay sau là giấu biến đi 1 cái ống hút, lại còn ngây thơ "Ơ, cái bọn này, 2 người mà chỉ cho 1 ống hút thế này?"
    8. Hồi trước cứ nghĩ mình si đần trong lĩnh vực này lắm, ai ngờ cũng có lúc lãng mạn phết, đúng là Forest Gump
    9. Hồi trước cái tôi cá nhân to lắm lắm, bây giờ sao nhiều lúc thấy nó nhỏ xinh quá thể
    10. Hồi trước hay lang thang một mình, nghĩ thế là thích lắm rồi, bây giờ mới biết, lang thang hai mình còn thú vị hơn nhiều
    11. Hồi trước vô tư, xì tin, chả biết sợ cái gì, bây giờ nhiều lúc thấy sợ cả những cái vô hình rất chi là ngớ ngẩn
    12. Hồi trước ra đường, cứ đăm đăm chiêu chiêu, bây giờ thỉnh thoảng vừa đi vừa cười một mình cứ như dở hơi
    13. Hồi trước thấy mưa là cuống lên tìm chỗ trú, bây giờ có mang áo mưa cũng giả vờ lắc đầu nguầy nguậy "Đâu, có mang áo mưa đâu"
    14. Hồi trước cứ nghĩ đường dài là dài, đường ngắn là ngắn, bây giờ mới biết, có những con đường rất dài mà sao có lúc thấy ngắn thế
    15. Hồi trước tưởng mỗi gia đình mới khiến mình có động lực để cố gắng, bây giờ mới biết, còn có người cho mình động lực lớn chả kém
    16. Hồi trước đang ngủ mà bị dựng dậy là cáu lắm, bây giờ đang đêm có thể mò dậy reply tin nhắn và chờ đợi mà vẫn cười xí xớn
    17. Hồi trước chả bao giờ nghĩ mình banana thế này, bây giờ mới biết, thế này đã nhằm nhò gì, mình còn có thể banana hơn gấp nhiều lần_______________________________________________
    (St)
  9. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    mk! điên thật! Quá điên! Chỉ vì quá khờ dại mới có kết cục như ngày hôm nay. Ức mà ko biết phải giải toả thế nào nữa, lại phải gặm nhấm 1 mình. Điên thật ngu thật! Để cho nó dắt mũi mà còn cười. MK! Quá đơn đau.
    Hy vọng ngày mai trời lại sáng.
  10. ChoDom234

    ChoDom234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    4
    Move các bài chát chít bên này sang bên Quán Bám bồ! Ai Chát chít bên này là em Del không thương tiếc đấy nhá...

Chia sẻ trang này