1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho em, Satan_S_Soul

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sac_Mau_Xi_Tin, 28/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sac_Mau_Xi_Tin

    Sac_Mau_Xi_Tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Viết cho em, Satan_S_Soul

    Hà Nội, một ngày cuối thu 2005
    Em bước vào thang máy, mắt nhìn thẳng, dáng thẳng. Thang máy đầy người, toàn đàn ông con trai. Chẳng nói chẳng rằng, mặt lạnh băng. Kiêu!

    Tầng 3, tầng 4, rồi tầng 5. Còn mỗi mình tôi đứng cùng em trong thang máy. Tầng 7, em bước ra, đi với tốc độ ánh sáng, sau đó thì rẽ thẳng vào văn phòng công ty mình. Choáng! Có lẽ nào...

    Trưởng phòng nhân sự chi nhánh HCM vừa xuống sân bay được 2h, đã bắt tay vào làm việc với một đống hậu quả hỗn loạn do những người trước để lại. Một cô gái còn rất trẻ, không có gì nổi bật ngoài ánh mắt ấn tượng, lại về văn phòng chính để "dẹp loạn", thật buồn cười. Để rồi xem, em sẽ làm được gì. Mình cũng kiêu

    Thế rồi chỉ sau 4 ngày công tác, khi em về lại SG, có 1 thằng ngang và kiêu biết rằng tim hắn bắt đầu loạn nhịp, sau hơn 3 năm ngủ yên kể từ khi kết thúc mối tình thứ...2

    Satan_S_Soul, anh yêu em!
  2. mua_tinh_yeu

    mua_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Í, Satan_S_Soul vừa ra HN sao? Chúc thành công... ơ nhưng mà mãi mùa thu 2005. sao bây giờ mới nói ra nhỉ.
    Được mua_tinh_yeu sửa chữa / chuyển vào 08:24 ngày 29/05/2006
  3. Sac_Mau_Xi_Tin

    Sac_Mau_Xi_Tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tất niên.
    Tự dưng có cảm giác hồi hộp. Không biết em có ra đợt này không.
    Thực sự thì cũng không nhớ rõ lắm khuôn mặt em, chỉ nhớ cách em cười, và cách làm việc cực lạnh, cực nhanh và hiệu quả.
    Em ra thật, cùng với một đôi mắt thoáng buồn, mãi đến sau này tôi mới nhận ra.
    Đêm lạnh. Váy đen. Tóc nâu. Dịu dàng không chịu nổi. Khác hẳn với vẻ lịch lãm và pro trong bộ vest lúc làm việc.
    Đêm lạnh. Ngà ngà say. Không ngờ con gái SG nói chuyện duyên thế, và uống cực khá. Em ôm đàn, liêu trai không thể tả. Chết không kịp ngáp.
    Sau này mới biết, em chỉ đàn và hát khi đã say! Choáng!
    ===
    Hôm nay thì em đang nằm bệnh viện.
  4. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng quá ta... Chúc mau chóng hồi phục,
  5. Sac_Mau_Xi_Tin

    Sac_Mau_Xi_Tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Lạm dụng quyền hạn, tự quyết định cho mình vào Sài Gòn làm việc...
    Gần em hơn một chút...
    Vậy là được biết có 1 công ty, ở đấy người ta nể trưởng phòng nhân sự hơn là phó giám đốc
    Và cũng biết được có 1 cô gái, chuyên làm việc xuyên đêm, như không biết mệt!
  6. netherland09

    netherland09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    0
    xời...kết bé thảo quá rùi...khổ thân..chả đc đáp lại ...buồn quá nhỉ
    nhất cự li nhì tốc độ----> ko đúng lắm đâu.Đừng cố
  7. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Ông anh ơi, giới thiệu 1 xiu về ông anh đi, để mấy em còn xem ông anh có hợp với chị 3 S nhà em không chứ?
  8. Satan_S_Soul_2

    Satan_S_Soul_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Biết nói thế nào bây giờ
  9. netherland09

    netherland09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    0
    cái gì nó đến nó sẽ đến...cố cũng ko đc.....Bé Thảo nhỉ
    Tiêu chuẩn của bé Thảo là ....ko có tiêu chuẩn nào hết .
    Tặng bé Thảo nè
    kiss 1000 lần
  10. nhphuc78

    nhphuc78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Quả này anh quyết tâm học tập bé Thảo.
    Anh cũng sẽ có một ngày mùa hè oi ả! 2006
    Em bước vào thang máy, mắt nhìn thẳng, dáng thẳng. Thang máy đầy người, toàn đàn ông con trai. Chẳng nói chẳng rằng, mặt lạnh băng. Kiêu!
    Tầng 1, (vì không có tầng 4) rồi tầng 5. Còn mỗi mình tôi đứng cùng em trong thang máy. Tầng 7, em bước ra, đi với tốc độ ánh sáng, sau đó thì rẽ thẳng vào văn phòng công ty mình. Choáng! Còn tôi chỉ đợi em ra là cho chết thang để còn bảo dưỡng thang, đến giờ rồi!
    Kế toán một công ty ngoài HN.. Một cô gái còn rất trẻ, không có gì nổi bật ngoài ánh mắt ấn tượng, lại về văn phòng chính để "dẹp loạn", những gì mà hôm trước còn tồn đọng.
    Thế rồi chỉ có 1 hôm gặp nhau thôi em có biết rằng tim hắn bắt đầu loạn nhịp, sau hơn 3 năm ngủ yên kể từ khi kết thúc mối tình đơn phương thứ...2 kết thúc.
    Tôi đã .... em rồi! tôi quyết tâm lần sau em vào tôi sẽ cho chết thang còn tôi thì sẽ trở thành người hùng cứu hộ

Chia sẻ trang này