1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho em, Satan_S_Soul

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sac_Mau_Xi_Tin, 28/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sac_Mau_Xi_Tin

    Sac_Mau_Xi_Tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    "Cách đào tạo nhân viên tốt nhất là trực tiếp thực hành".
    Em luôn luôn cùng nhân viên mới thảo luận với khách hàng, chỉ 1 lần duy nhất. Nhân viên nhìn vào ánh mắt và nụ cười của em, và họ biết cần phải nói những gì! Một cách đào tạo liều lĩnh, nhưng không mất quá nhiều thời gian
    ===
    Mua chuộc em kế toán, biết được một số thông tin quý giá. Choáng nặng.
    Hiểu được tại sao có những lúc em có thể bỏ dở công việc, đứng bên cửa sổ hàng giờ đồng hồ để nghe điện thoại. Ổn định tâm lý cho những người nhiễm AIDS, công việc không thù lao, nhưng có thể khiến em rời mắt khỏi màn hình.
    ===
    Nhà mình. Party nho nhỏ, mừng project thành công. Chị em phụ nữ đương nhiên là phải vào bếp.
    Một bím tóc dài ngang lưng, tóc mai hờ hững bay bay, đẹp dịu dàng.
    Gã trai 28 tuổi tự dưng thấy căn bếp nhà mình hình như đang thiếu một người phụ nữ
  2. Sac_Mau_Xi_Tin

    Sac_Mau_Xi_Tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Làm việc ra muộn.
    "Oái, thế này thì toi rockshow rồi!"
    Cơ hội hiếm có. Nhưng em nhất định không lên xe mình, "ngồi ôtô ngộp lắm, em cưỡi con ngựa già của em cũng được rồi". Hic, cơ hội bay vèo qua mặt không thương tiếc!
    Sân khấu ngoài trời, có một nhóm các cô mặc đồng phục, vest hẳn hoi, giày cao 7 phân, đang... rock cùng ban nhạc. Có lẽ vì mọi người quan sát kỹ quá, thế nên các cô bỏ giày một bên chân đất, váy, và rock. Ngố kinh!
    Một cơ số không nhỏ các anh khán giả lạ hoắc đến làm quen. Các cô chẳng đếm xỉa gì đến các nam đồng nghiệp bên cạnh. Hic hic, bộ phận chăm sóc khách hàng có khác
    Em làm gì nhỉ, cho thằng cha ấy số điện thoại liên lạc, mình đứng bên cạnh, tức điên. Không ngờ đêm về, hắn gọi cho mình. Sập bẫy rồi.
  3. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466

    Được jesuisbanal sửa chữa / chuyển vào 08:08 ngày 22/06/2006
  4. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Chỉ số IQ của SSS cao quá nhỉ. Hơi bị nể chị đấy !
    Nhưng cho số của anh Sắc Mầu thế này thì hoặc chị ý chả coi anh ra gì, hoặc là trong tim, à quên trong đầu chị ý có 1 phần của anh rồi, ít nhất đấy là cái số điện thoại và cái ý nghĩ về anh
  5. netherland09

    netherland09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    0
    Anh sì tin ...zì zì đóa..ơi....Anh muốn cưa đc bé Thảo...cứ hỏi em ..em chỉ cách cho...hối lộ nhiều vào...Bé Thảo nghe lời em lắm...hối lộ em nhiều em nói tốt chóa...kiểu gì cũng ok
  6. Sac_Mau_Xi_Tin

    Sac_Mau_Xi_Tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng mình may mắn lọt vào trường hợp thứ 2
  7. Sac_Mau_Xi_Tin

    Sac_Mau_Xi_Tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chương trình đã vào đến giai đoạn cuối, khách hàng đột ngột muốn thay đổi 80% nội dung nhưng thời gian thì vẫn y như thế cả công ty náo loạn!
    Mọi người thức trắng đêm, ai cũng stress. Lần đầu tiên thấy công ty có nhiều người khó tính như thế, nét cau có hiện rõ trên mỗi gương mặt, trên mỗi bước chân vội vã...
    23h.
    Mọi người kéo nhau đi ăn khuya. Một vài người ở lại, trong đó có em.
    Em bước ra ngoài. Thời gian trôi thật lâu...
    Chợt nghe tiếng khóc trong WC.
    Em bước ra, mắt đỏ hoe.
    Ngỡ ngàng.
    Hình như em hơi ngượng..
    "Nhìn gì mà nhìn..."
    Một câu hỏi vô duyên nhất bật ra
    " Em khóc à, sao thế?"
    "Hì, xả stress!"
    Chun mũi một phát, dễ thương thật.
    Tự dưng mình cũng hết stress
    ========
    Cách xả stress ngộ nghĩnh cực!
  8. Sac_Mau_Xi_Tin

    Sac_Mau_Xi_Tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    CN cuối tháng, thay cho 1 buổi nhậu nhẹt tổng kết ở lề đường là một nơi khác...
    Bar...
    Váy kaki màu cát... Sơmi đen... Boot đen...
    Không giống 3S "pro" của giờ hành chính
    Như một người khác!
    Nhạc dập tức ngực...
    Lại có người muốn làm quen, vì các cô gái của Crown dễ thương quá, tự hào thật
    Mọi người uống nhiều quá, đầu hàng cả. Còn em lặng lẽ ngồi nhìn DJ, mắt lơ đãng thật buồn.
    Mùi Gucci Rush thoang thoảng.
    Mất ngủ!
  9. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    He he! Nhất bác rồi còn gì! Được ở gần người đẹp, quan sát, ngắm nghía, nhậu nhẹt và được thấy những gì cần thấy!
    Goodluck!
  10. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    .... Vẫn chưa đủ,

Chia sẻ trang này