1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho em và con

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi axishn73, 07/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. axishn73

    axishn73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Viết cho em và con

    Thế là đã hơn 3 tháng chúng mình có nhau. Hạnh phúc đến từ những điều rất giản dị như mõi chiều đi làm về qua đón em cùng về, em nấu cơm, còn anh chạy loanh quanh phụ giúp. Bé Na mây hôm sang nhà mình chơi đã về thì thào với mẹ : "Mẹ ơi, sao ăn cơm xong bố không rửa bát nhỉ. Bên nhà cậu, cô Nga nấu cơm còn cậu rửa bát" . Chị gọi điện kể cho anh xong mà hai chị em cười suốt. Chiều qua lúc anh gọi về nhà, thấy bé Na réo rắt : "Cậu ơi, mẹ con bảo nhà cậu sắp có thêm em bé", anh cứ tưởng mình nghe nhầm . Hèn gì hôm chủ nhật anh đi công tác em cứ tủm tỉm cười bảo cuối tuần anh về sẽ có một bất ngờ. Thế là nhà mình 8 tháng nữa sẽ có thêm một thành viên tí hon nữa. Anh hạnh phúc nhiều lắm em biết không?
  2. axishn73

    axishn73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay làm việc xong, mấy anh em rủ nhau đi nhậu. Thị xã nhỏ xíu và yên tĩnh, vài con phố chạy dài, nhưng có nhiều ngõ nhỏ làm anh nhớ đến ngõ nhà mình ở HN. Ngõ chỉ đủ cho hai chiếc xe máy cùng vào một lúc, hai nhà mình nằm ở đầu ngõ, cạnh nhau, chỉ cách có một bức tường. Hồi mình mới cưới, buổi chiều đi chơi về, cu Huy cứ đứng ở cửa kêu "Cô ơi, sao cô lại về nhà chú mà không về nhà mình hả cô?" Xa HN anh biết em buồn nhiều. Năm tới công việc của anh cũng không phải đi xa nhiều nữa rồi, sẽ được ở nhà nhiều hơn, có nhiều thời gian chăm sóc em hơn. Thương và nhớ em nhiều.
  3. axishn73

    axishn73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhiều việc bực mình quá em ạ, anh cảm thấy bị ức chế thần kinh không chịu được. Công việc cứ chậm rì rì, chẳng biết đến chiều mai có xong được không mà về nhà. Lúc anh gọi cho em chắc em thấy buồn cười lắm nhỉ. Chỉ là anh muốn được nghe em nói, thế thôi . Tuần tới có khi anh xin nghỉ phép luôn rồi vợ chồng mình về HN ăn Tết với bố mẹ. Mẹ bảo anh hay là năm nay cứ ăn Tết trong này, mẹ lo em đi lại nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng năm đầu tiên có con dâu mới mà bọn mình không về chắc mẹ cũng buồn. Cái này có khi phải để xem ý kiến mọi người thế nào. Anh biết là em cũng muốn về HN mà

Chia sẻ trang này