1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO EM- VIẾT CHO ANH- CHO CUỘC TÌNH VỪA MẤT

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi So_2, 11/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. So_2

    So_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    9
    VIẾT CHO EM- VIẾT CHO ANH- CHO CUỘC TÌNH VỪA MẤT

    Giờ thì em đã nói lời chia tay, 1 quyết định của em - của anh. buồn quá, chuyện tình mình trôi qua dễ dàng vậy sao em, tại em vô cảm - hay tại anh vụng về nóng vội.. tại ai đây? mới ngày hôm qua vẫn yêu thương nồng nàn, cùng chấp cánh những ước mơ hạnh phúc mà..Biết rằng không phải chuyện tình nào cũng là 1 kết cục đẹp, nhưng nghe em nói rồi anh thấy cay sống mắt. . . Vì yêu em, vì muốn tình yêu là tuyệt đối, vì vội vàng, nóng vội..anh đã làm mất đi người anh yêu nhất. Anh không trách gì em cả, nhưng anh thật buồn.
    Kể từ khi em bị tai nạn rồi bình thường trở lại, anh cảm nhận điều gì đó đã xảy ra trong em, vì có lẽ ngay cái ngày định mệnh đó, ngày kỷ niệm TY của chúng mình mà em lai bị như thế nên ít nhiều tâm hồn em biến động, nhưng em đã không nói ra điều đó cùng anh để mình cùng chia sẽ. Thấy em trở nên lạnh lùng anh đâm ra ích kỷ vì sợ em không còn yêu anh nữa, nên nông nổi vội vàng bắt em phải khẳng định tình cảm lại với anh, và em lại nói : em không thay đổi- hay cho em thời gian em sẽ có câu trả lời thỏa đáng..nhưng em vẫn lạnh nhạt, và anh lại hỏi và vẫn câu trả lời như thế. Điều đó làm anh rất lo sợ, anh đã không còn là chính mình nữa. Và ép cho bằng được em phải lựa chọn : " hãy chia tay nếu như điều đó tốt cho em, và nếu không hãy như từ lúc ban đầu"..và còn nói nhiều, nhiều nữa.. Anh đã sai rồi phải không em.. Để rồi khi đó em nói rằng : "em chon chia tay để giải thoát cho anh".. và không muốn tàn nhẫn với anh nữa.. nghe em nói xong anh chẳng biết mình phải làm gì nữa. Và em nói tiếp rằng : "từ hôm xảy ra tai nạn em o nhớ chuyện gì nữa cả, tấc cả đều xa lạ, o cảm nhận được gì nữa cả, em biết đã từng yêu anh rất nhiều nhưng em o cảm nhận được tình cảm của minh nên em không muốn quyết định, vì sợ vôi vàng đến 1 ngày em nhớ tấc cả em sẽ hối hận, và em vẩn tỏ ra bình thường, và em định sẽ nói với anh, để anh giúp em tìm lại cảm giác từ đầu và chúng ta tiếp tục, nhưng anh đã không cho em cơ hội đó, và thậm chí em thấy anh không đủ tự tin để làm lại với em, vì anh cứ ép em phải khẳng định hoài, nên em QD chia tay là giải thoát cho anh và mong anh đừng làm phiền em nữa"..
    Có vẻ hơi mơ hồ 1 chút, nhưng sao em lại QD như thế, anh đủ tự tin để làm điều đó mà.. T ơi! sao em không nói ngay từ đầu, giờ minh làm lại vẫn kịp mà..sao lại QD như thế. Đúng! anh đã vụng về để vuột mất em, và dù em dứt khoát, và dù anh như vừa đánh rơi một vật quý báo nhất đời mình thì anh cũng sẽ có quyết định của anh: Anh sẽ không bao giò bỏ cuộc đâu, anh sẽ tạo cho minh cơ hội, vì anh không thể mất em được..Ngày xưa mình đã từng đếm sao, và chỉ 2 ngoi sao bên cạnh là Anh và em ma`..sao lại có thể mất nhau dễ như vậy được. Anh không là tình đầu, và cũng không là người đàn ông hoàn hảo nhưng anh biết mình có 1 thứ mà o ai có được là TY anh dành cho em.
    Giờ ngồi viết những dòng này lòng anh trống rỗng, chẳng nghỉ được gì và không biết là đang viết cho em hay là cho chính anh. Có thể ngày hôm nay, em không chấp nhận anh trở lại, nhưng anh vẫn hy vọng rằng một khoảng lặng để em có thể nghĩ về nhau, nghĩ về chút kỷ niệm ngày xưa..và nếu thấy rằng em còn nhớ anh ..mình hãy quay trở lại xây lại những uớc mơ, nếu không anh cũng chẳng biết phải làm gì..nhưng dù 1 hy vọng mong manh anh có được th2i anh sẽ o vụn về để mất em lần nữa.............
  2. typn_number1

    typn_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Buồn như con chuồn chuồn..Hình như trong cuộc đời mỗi người ai cũng có 1 tình yêu để mỗi khi nhớ đến làm con tim đau nhói..cũng chẳng biết nói gì với You, tặng You vài dòng mình vừa đọc..
    NGƯỜI DƯNG
    Thôi, anh đừng đến nữa
    Trái tim em giờ đã ngủ yên rồi.
    Dẫu xa vắng, dẫu chạnh lòng, em khóc
    Nói yêu nhiểu giờ cũng chỉ vậy thôi
    Gặp lại nhau liệu sẽ có gì vui
    Anh vẫn là anh
    Em thuộc về người khác
    Dòng đời nguợc xuôi dấu đi nhiều khao khát
    Mất nhau rồi nay đã hoá NGƯỜI DƯNG
    Bao yêu thương đều vứt bỏ giữa chừng
    Chỉ có xót xa đi trọn đường cùng đau khổ
    Cuộc đời em đã neo dừng một bến đổ
    Cũng đành lòng vứt bỏ những vấn vương
    Thôi cứ xem nhau như những người qua đường
    Đủng đỉnh đi qua bao buồn vui thường nhật
    Lạnh lùng nhìn nhau mỗi khi bắt gặp
    Có lẽ nhẹ nhàng thanh thản với mình hơn
    Thôi, anh hãy về......
    ........và quên hết nhớ thương....
  3. 125

    125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    NGƯỜI DƯNG
    Thôi, anh đừng đến nữa
    Trái tim em giờ đã ngủ yên rồi.
    Dẫu xa vắng, dẫu chạnh lòng, em khóc
    Nói yêu nhiểu giờ cũng chỉ vậy thôi
    Gặp lại nhau liệu sẽ có gì vui
    Anh vẫn là anh
    Em thuộc về người khác
    Dòng đời nguợc xuôi dấu đi nhiều khao khát
    Mất nhau rồi nay đã hoá NGƯỜI DƯNG
    Bao yêu thương đều vứt bỏ giữa chừng
    Chỉ có xót xa đi trọn đường cùng đau khổ
    Cuộc đời em đã neo dừng một bến đổ
    Cũng đành lòng vứt bỏ những vấn vương
    Thôi cứ xem nhau như những người qua đường
    Đủng đỉnh đi qua bao buồn vui thường nhật
    Lạnh lùng nhìn nhau mỗi khi bắt gặp
    Có lẽ nhẹ nhàng thanh thản với mình hơn
    Thôi, anh hãy về......
    ........và quên hết nhớ thương....
    [/quote]
    Bài thơ thật hay - cám ơn bạn nhé !
    Thời gian vẫn là liều thuốc chữa vết thương lòng tốt nhất ... rồi tất cả sẽ thành dĩ vãng phải không ... ?! Thấy trong lòng thật trống rỗng ....
  4. So_2

    So_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    9
    Vẩn cùng ngồi với nhau nơi quán nước ngày xưa lần đầu mình hò hẹn, vẫn đối diện nhau nhưng mà sao cảm thấy xa lạ quá, tình yêu chỉ thế thôi sao?.. anh vẫn chờ đợi, trai tim có lý lẽ của trái tim. Mỗi sáng thức giấc, những kỷ niệm của ngày dấu yêu cứ tràn về ngập cả hồn anh, tấc cả như mới ngày hôm qua, những tiếng chào nhau và hẹn gặp lại nhau như còn vẳng vẳng đâu đây.. vậy mà giờ đối diện nhau em sao xa lạ quá..
    Thời gian có thể chữa lành vết thương, nhưng cũng có thể làm vết thương trở nên đau buốt...
    anh vẫn rat nhớ em...
  5. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Sao anh không thư? nghif b
    ếu anh la? "em" , anh nghif ră?ng "em" có thê? vui ve? được sao ... thơ?i gian bên anh với "em" la? nhưfng ki? niệm đẹp, la? nhưfng hô?i ức ma? suốt đơ?i "em không thê? quên .... Nhưng anh có bao giơ? nghif .. chia tay cufng la? một cách đê? "em" va? anh hạnh phúc hơn ... có thê? sau na?y khi chúng ta gia? hơn một chút ... khi nhưfng ngươ?i dưng gặp lại nhau ... ca? hai ta có thê? sef thanh tha?n va? ca?mthấy quyết định nga?y xưa la? ... không sai lâ?m .. anh nhi? ?
    "Em" cufng rất buô?n va? cufng có chung một tâm trạng nhu anh ... nhưng "em "sef không la?m như anh .."em" sef không quên anh ... không bao giơ? ... em sef đê? hi?nh a?nh anh trong một góc na?o đó cu?a trái tim mi?nh ... bơ?i xét cho cu?ng .. nếu "em " nói "em" sef cố quên anh la? "em" đang nói dối, la? "em" tự lư?a mi?nh tự la?m cho mi?nh đau khô? hơn ..
    Anh cufng nghif như vậy chứ ...
    Mong anh sef sống tốt ...
    =======
    Hafy đặt mi?nh va?o vị trí cu?a ngươ?i khác va? ca?m nhận nôfi đau cufng như suy nghif cu?a họ anh ạ ... Chúc anh sớm ti?m được 1 nư?a thực sự cu?a mi?nh

Chia sẻ trang này