1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho em - viết cho người yêu dấu !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Ces, 30/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ces

    Ces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Viết cho em - viết cho người yêu dấu !

    Ngày 30 tháng 6 năm 2004

    Biết rằng dưới bài viết này thế nào cũng có ngày tháng thậm chí là cả ngày giờ nữa nhưng a vẫn thích viết thật rõ ràng, để a biết rằng hôm nay là ngày nào, và biết rằng 6ngày rồi a không gặp e. A nói thế này thì sến quá nhỉ, a cũng tự cảm thấy rằng nó như thế. 6ngày - không một câu chuyện ra hồn, không biết rằng e đang nghĩ gì? có khi nào e nghĩ tới a không sau bao nhiêu chuyện xảy ra như thế. Thật tình a không muốn xin lỗi hay một cái gì đó tương tự vì đó là tình cảm cua a dành cho e cơ mà. Một tình cảm đưa đi có đáng phải nói một lời xin lỗi như a đã phải nói với e không?
    Lúc đầu a cũng sợ lắm, đúng là đến bao giờ cái chuyện của chúng ta mới thành được hiện thực. A thực sự là sợ, không phải cho bản thân của a mà là cho bản thân e. A nghĩ mãi không biết làm sao để nay mai e được là người hạnh phúc như a đã nói với e.
    Rằng e hãy cho a cơ hội. Nhưng rồi a sẽ tận dụng như thế nào với cái cơ hội đó?

    Hàng ngày a chẳng biết làm sao ngoài việc ngồi chờ cái sự phản hồi ở e, cái lời mà a hằng ngày muốn nghe ấy, nhưng sao nó bặt tăm, a thật sự lại không biết mình phải làm gì.chỉ cần gặp e để nói vài lời gì đó cũng được, hay chỉ là nhìn e một cái rồi biến cho nhanh.

    Nhưng mọi chuyện đâu có lúc nào cũng theo được như ý của mình đâu, phải không?
    Chẳng biết nói gì với e bây giờ...chờ đợi, chắc đó là cách duy nhất dành cho a vào thời điểm này....
  2. Ces

    Ces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    6 ngày và 18tiếng rưỡi....có quá nhiều không? a phải làm sao trong cái hoàn cảnh như thế này? a đã suy nghĩ rất nhiều, đôi lúc muốn buông xuôi mọi chuyện, không muốn e ở gần bên a. Cũng chẳng để làm gì cả đúng không? nay mai có ai dám chắc rằng e sẽ không rời xa a không? a chấp nhận, nhưng tại thời điểm này a muốn có e nên mới buột mồm nói lên câu chấp nhận đó, còn nay mai mất e rồi thì sao?
    Tại sao e không chấp nhận a mà không nói cho a biết, tại sao e còn nói với đứa bạn của a rằng e nhớ a muốn khóc....e nói e thương a để a phải hi vọng rồi e dập tắt nó như một gáo nước lạnh vào cái lò than vậy. Tình cảm của a có đáng bị vùi dập như thế không? A đã nghĩ e làm tổn thương tình cảm của a, e vùi dập nó tức là e chẳng đáng để có nó, vậy tại sao càng cố quên e đi thì a càng không thể nào quên được. Mỗi ngày trôi đi thật nặng nề, trôi thật chậm, ....a cũng bò cùng cái thời gian của ngày đấy e có biết không?
    Mọi người nói a điên, a bị e lợi dụng. Lợi dụng cái gì nhỉ? a đang nghĩ mãi mà chẳng ra được. A thật sự đang có cái để mà e lợi dụng à? tiền bạc chắc, người a làm qué có nổi đến một xu để mà e bấu víu vào lợi dụng, fải không?Thế tại sao họ cứ gieo vào đầu a những cái không thể có. Họ đâu biết rằng từ khi a quen e thì a đã chẳng có cái gì rồi, nhưng lần nào a gọi thì e cũng xuất hiện, để rồi bị a đuổi đi vẫn phải chấp nhận. A có thật sự lạnh lùng quá không? Những lúc say và gọi em đó là lúc a không kìm chế được bản thân mình, không kìm chế được cái thứ tình cảm mà a đang mang trong người của a.
    A đã luôn tự nhủ rằng chỉ cần có e ở bên cạnh a thế là đủ, chẳng đòi hỏi ở e tình cảm gì, để e sống bình thường như bao người khác, sống một cuộc sống vui vẻ. Nhưng cuối cùng thì sao? a vẫn không làm được. A nghĩ mình cứ như một đứa đạo đức giả vậy, nói rồi có làm được đâu, vẫn đòi hỏi tình cảm nơi e, vẫn bắt e phải đồng ý với a. Để rồi e chưa chấp nhận thì dằn vặt bản thân mình. A xấu xa đúng không?
    Tại sao e k giận a mà lại đi giận bản thân mình, không chấp nhận a không phải là tội của e mà, đúng không?
    Sao a thấy khinh bản thân mình thế. a thấy mình nhiều tội quá....chắc tội lớn nhất đó là a không được như người ta. như thế mới phải đẩy e vào cái tình cảnh như hiện nay...phải không?
    E ạ. e không cần phải đồng ý a, thật đấy! Mọi sự lựa chọn của e a đều có thể chấp nhận,miễn sao e cảm thấy tốt cho bản thân e là được.
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    đợi chờ và chờ đợi hoài cũng ko phải là cách hay nhất tốt nhất bạn nên kiếm cái gì đó ăn nhiều vào ..chắc hay hơn đấy ?

Chia sẻ trang này