1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho "em" viết cho nỗi nhớ ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Ga_beo, 06/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ga_beo

    Ga_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Viết cho "em" viết cho nỗi nhớ ...

    Việc mở một quán mới đến với chúng tôi như một ?oduyên phận? tình cờ. Tôi là người không duy tâm nhưng lại hay nghĩ về việc trên đời này tồn tại thứ gọi là định mệnh. Dù nhỏ, dù lớn, dù trọng đại hay giản đơn, hình như đều có một sự xắp đặt sẵn đâu đây, cuộc sống nhờ thế mà nhiều bất ngờ chăng????
    Liều và liều?và tin. Quán xá với chúng tôi luôn giống như một giấc mơ được hiện thực. Với hiện tại, đôi khi thấy mình lạc long. Nghĩ quá nhiều về những ngày cũ, thì lo mình hoang tưởng. Nhiều ước mơ đến xếp thành từng ngăn, từng tệp. Day dứt nhất vẫn là ước mơ được làm Nghề. Làm đúng thứ mình thích. Làm đúng với đam mê. Cùng lúc đó, tiền nong lại luôn khiến tuổi trẻ trăn trở và gồng mình. Quán vô tình giúp chúng tôi giải quyết được gần trọn vẹn cả hai yếu tố vốn ít song hành cùng nhau. Mở quán, tự thiết kế, tự làm đồ, tự trang trí?chúng tôi biến hiện thực thành giấc mơ ngày cũ. Có quá nhiều kỷ niệm được đưa vào, có quá nhiều cái Tôi được trưng dụng. Tôi được thỏa mãn Tôi. Cá nhân tôi, miệt mài với những tỷ mẩn, với những món đồ nhỏ xinh?đó là say sưa và ước ao làm nghề, không nhiều tham vọng, hiền lành hơn mức giản di. Tôi đã có một cái quán trước đó, đủ kinh nghiệm để tôi hiểu những khó khăn lúc đầu. Nhưng. Nếu thành công, sẽ là những tháng ngày dư dả, thong dong sống cho trọn vẹn với đam mê riêng, làm những việc không gượng ép, không phải day dứt cho từng ngày kiếm sống. Hai cậu bạn thân liều lĩnh hùn vốn cùng, cũng chung mục tiêu ?okiếm tiền để sống với Nghề?. Kiến trúc sư-cái mác nghề nghe sang sang mà sao vật lộn với cơm áo, gạo, tiền lại chật vật quá Nghề ơi.

    Ý tưởng đã định hình ngay từ lần đầu bước vào ngôi nhà này. Thành thực, chúng tôi không dám gọi đó là ý tưởng, mà chỉ bôi vẽ những hình ảnh đã có sẵn trong tiềm thức. Nó tồn tại ở đó từ bao giờ, ai biết chính xác được. Vì nó luôn ở đấy, trong một ngóc ngách nào đó của những kỷ niệm, của nỗi ước ao, của rất nhiều nỗi nhớ?

    Tôi nhớ nhà ông bà ngoại?gian nhà vách rơm trộn bùn, quét ve trắng?mái hiên lợp cọ, cái chum sành hứng nước mưa từ giọt gianh ?cái ao bèo xanh mướt?nhớ?nhớ?những ngày quá xa xôi. Nỗi nhớ không gọi được thành tên, sần sùi, ấm áp, đôi khi cựa mình như tiếng thở dài... Lãng mạn và mơ mộng một cách thành thật.

    Tôi và bạn rất thích Phố. Một con Phố của giấc mơ: nhỏ xinh, tĩnh lặng, hiền lành, suy tư?Phố của chúng tôi, chính xác là một bức tranh đâu đó trong nhạc Trịnh, trong những đoạn văn xuôi, trong trí tưởng tượng của những đứa trẻ đi lơ lửng, chân không chạm đất. Thế nên phố luôn Đỏ, những nhành cây thật khẳng khiu. Ngày bé, tôi vẫn vẽ Phố như vậy, bây giờ cũng thế. Vậy, chúng tôi đem Phố của mình lên gác 3, ?otrồng? những cành khô, thật khẳng khiu vào vại. Phố hòa toàn sắc nóng, ấm áp một cách nhiệt thành, ngây ngô như nét vẽ của trẻ con. Chúng tôi muốn như vậy.

    Tôi Yêu và Thương những những sự vật có linh hồn ?" một thứ linh hồn Việt hồn hậu, dân giã, nồng nàn?Tôi trăn trở chân thành với từng ngày mai một của giá trị "văn hóa dân tộc", khi tranh Đông Hồ mất dần những bản khắc cổ, tranh làng Sình chuyển qua in công nghiệp?Những linh hồn đang trong veo dần?Day dứt trong một nỗi nhớ bất lực, tôi và bạn gom Đất và Tranh Đông Hồ cho một không gian ?otưởng niệm?. Đất với tôi là một thứ linh hồn dân tộc bất diệt, qua lửa nung, Đất thành thứ màu phi thời gian, hôm nay hay ngàn năm trước hồn Đất vẫn vậy.

    Tôi thích sắc màu dân gian, những xanh, đỏ, vàng, nâu?. Tôi gọi đó là màu của khúc đồng dao. Trẻ con hôm nay không được dạy để hát vang những khúc đồng dao vui vẻ. Ngày nay, trẻ con sung sướng hơn và?đáng thương hơn chăng ???

    Lật lại để viết vài dòng về cái tên của quán: Ngày xưa và ba chấm đằng sau. Nếu bỏ ba dâu chấm nhỏ xinh đó đi cái tên trở nên hời hợt. Chúng tôi nhận ra trong những câu chuyện thường ngày, ?ongày xưa? là một phát ngôn dùng rất nhiều. Câu chuyện của 10 năm trước, của đời ông, bà, các cụ ?được kể rằng ?ongày xưa??, Câu chuyện của một năm trước, của hồi đi học, của ngày mẫu giáo?cũng: ?ongày xưa??. Trong khi ?ogiấc mơ? của chúng tôi cũng thuộc về ngày cũ. Nhắc lại câu chuyện cũ để không bao giờ quên đi quá khứ. Chúng tôi muốn mọi người tới đây, bạn bè hay những khách lạ, trong những câu chuyện tâm tình, có một không gian nền. Một cái ?onền? khơi gợi nên nhiều nỗi nhớ, ta sẽ muốn nói nhỏ hơn, câu chuyện thân tình hơn?cuộc sống sẽ dịu dàng hơn chăng?

    http://blog.360.yahoo.com/blog-HXU_pNk_fKcY3exVHi84itjW_Tc-;_ylt=AkCTjdOt4wyw64i_asJ56iukAOJ3?cq=1
  2. duc_vx

    duc_vx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Bác này có tâm hồn thật lãng mạn và hoài niệm. Quán của bác ở đâu thế.
  3. Ga_beo

    Ga_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa?là ngày đã qua, là ba ngày trước, một tuần?sáu tháng?vài năm?là hồi ta bé tí hay Ta của những ngày rất gần với Ta hôm nay. Có những ?ongày xưa?? riêng và ?ongày xưa?? chung. Câu chuyện của ngày cũ kỹ luôn bắt đầu rằng ?ongày xưa???
    Đặt tên quán : ?oNgày xưa?? để thoáng một chút thôi hình hài những ngày xa tít, để yên ả mái lá, để bình yên một chiều mưa ngồi nhìn từng giọt rơi thanh thản xuống mảng bèo xanh mướt?và quên đi cảm giác của ngày tồn tại, khi đâu đó ta đang sống trong một khoảnh trong veo kỷ niệm?
    ?oNgày xưa?? là cái cảm giác đang đi
    trên con đường làng vắng vẻ và nắng vàng hanh hao,
    là cái cảm giác chạm được vào một góc nhỏ tuổi thơ, nơi đứa trẻ chăn trâu hát vang lên khúc đồng dao quen thuộc. Là đỏ, là vàng, là xanh?bản hòa sắc của tò he, tranh Đông Hồ và?nỗi nhớ?Nỗi nhớ của đứa trẻ Quê chia nửa thời gian sống nơi thành thị, cứ miên man một miền ký ức dịu dàng và day dứt?
    Có một ?ongày xưa?? trẻ con ngồi vẽ Phố. Phố gầy và xanh xao, những nhành cây run rẩy, không mang trạng thái mùa?
    Rồi có một ?ohôm nay??, bỗng muốn đem kỷ niệm trưng bày như một góc riêng tư, chờ những niềm riêng tư đồng điệu. Bỗng nhận ra một giấc mơ có mặt Ta hôm nay từ hai mươi năm trước?
    Trong một ngày muốn lòng bình yên, hãy ngồi ở một góc tĩnh lặng nơi đây, biết đâu lại gặp một nỗi nhớ rất quen...
    http://blog.360.yahoo.com/blog-HXU_pNk_fKcY3exVHi84itjW_Tc-?cq=1&p=1
    "Ngày xưa..." 46 Lê Duẩn - 2153355
  4. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Rất sợ khi chạm phải những hoài niệm bạn ạ, nhưng chắc chắn một hôm nào đó thật rảnh rang, thoải mái sẽ đến chiêm ngưỡng "Ngày xưa ..." của bạn!
    Ngày xưa, mình cũng có một quán nhỏ, nhưng giờ, đúng là ngày rất xưa rồi!
    Một hôm nào đó, sẽ rủ người "Hôm nay" đến chiêm ngưỡng "Ngày xưa ..." của bạn. Ngày xưa, khi lần đầu gặp người đó, mình không ngờ người đó lại là người hôm nay!
    Cảm ơn về một cái tên gợi cảm, gợi tình!
    Chúc "Ngày xưa ..." của bạn luôn là xưa, của hôm nay!
  5. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    he he biết cái quán này rồi
  6. Ga_beo

    Ga_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn, mời bạn ghé qua
  7. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0

    xã iu của mình thật đúng là có một tâm hồn bay bổng và lãng mạn, viết hay thíe này, làm bx mở rộng tầm mắt chiêm ngưỡng. Than ôi, từng lời vàng ngọc, từng tâm sự của ox thốt ra làm bx dưng dưng nước mắt, giọt ngắn giọt dài nhớ...
    nhớ ox lắm í, dưng mà vẫn không quên tự hỏi lòng: xã mình ăn cắp bài này ở đâu mà hay vậy cà ^___^
    hí hí, xã đừng giận nhá, spam tí cho vui mừ. Mai lại qua quán beer
  8. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Xời ơi, anh chị ơi!
    Em trót dại, vào ngayxua- cafe''blog của anh Ga_beo, em ngây ngất không biết đường biết lối mò ra nữa, không biết cả comment ở chỗ nào nữa!
    Anh Ga_beo ơi, em ấn tượng cái theme của anh quá! Anh tốt bụng, help em một cái nào! Hi!
    Quán đẹp dã man chị ạ, đẹp quá!
  9. Ga_beo

    Ga_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    @ BX sao giận BX đc ^^
    @ conthanbien : thanks, nhưng mà help gì hở em ???
  10. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Ý em là anh giúp em đì zai một cái ấn tượng thế được không ạ???
    Hic, ngại quá! Thanks anh trước ạ!

Chia sẻ trang này