1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viet cho em!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi muabui_ny, 28/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muabui_ny

    muabui_ny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đã 4h sáng rồi, anh không ngủ được, cứ thao thức hoài, buồn vì nhớ em quá, muốn nhắn tin cho em, muốn gọi điện cho em chỉ để được nghe em nói nhưng lại sợ làm phiền em đang ngủ.

    Tối nay, có một người bạn đến chỗ anh chơi, mọi người mua bia về uống, anh không uống được nhiều nên chỉ uống một lon thôi. Một lon thôi cũng đủ kéo anh ra khỏi sự kiểm soát của lý trí, nhưng lại không đủ để làm cho anh có thể ngủ một cách say sưa. Mọi người đã ngủ cả rồi, chỉ có anh ngồi đây thôi, chẳng biết lúc này anh đang tỉnh hay đang say nữa, người say thường nghĩ rằng mình tỉnh táo phải không em, nhưng anh vẫn có thể viet cho em, chắc là anh vẫn còn tỉnh táo thật em nhỉ.Rượu thật là hay, hoặc nó làm cho người ta say để quên đi tất cả, hoặc nó làm cho người ta nhớ tất cả, làm cho người ta có khả năng nhìn thấu tận ngóc nghach của mọi vấn đề, nhưng ngóc nghach mà khi bình thường người ta không nhìn thấy được. Hoặc có thể người ta biết nó, nhưng không dám đối diện với nó, đành phải tạo ra một vỏ bọc che đậy bên ngoài. Người có li trí càng cao, càng che đậy tốt, và càng đau khổ khi lớp vỏ đó bị bóc trần phải không em?

    Trời sắp vào xuân rồi nên có về ấm hơn nhưng tuyết cuối đông vẫn còn rơi nhiều lắm. Lúc chiều, anh đi dạo một mình, tuyết lại rơi.Anh biết em cũng giống anh, thích đi dạo, nhưng có bao giờ em đi dạo một mình dưới trời tuyết rơi chua? Sao tuyết hôm nay rồi nhiều đến thế! Đẹp và buồn - cái đẹp thầm lặng đến tuyệt vời của tạo hóa phải không em. Gió thổi càng lúc càng mạnh, thổi tấp vào mặt anh, tuyết giăng đầy trời, mịt mù như mưa em ah! Em có biết lúc đấy anh nghĩ gì không? Anh đã nghĩ về em! Ước gì lúc đây có em bên cạnh, anh sẽ hạnh phúc biết chừng nào em biết không?

    Đã gần 2 năm rồi trên đất nước Nga, anh có thói quen đi dạo một mình, đó là những lúc anh suy nghĩ về cuộc sống, về những dự đính ước mơ, những tâm sự của riêng mình, điều mà anh chẳng biết nói cùng ai. Đã có những đêm dài anh khát khao một tâm hồn đồng điệu, biết lắng nghe và thấu hiểu, dù chỉ là trong im lặng nhưng anh sẽ cảm thấy được chia sẻ biết chừng nào, khó khăn của cuộc sống này có nghĩa gì nữa đâu em! Đã có những chiều đông, dưới trời tuyết rơi, anh khát khao một bàn tay bé nhỏ, biết nắm tay anh cùng sóng bước, dù chỉ là xiết nhẹ những trái tim anh sẽ ấm biết chừng nào, giá lạnh của chiều đông có gì đáng sợ nữa phải ko em?

    Em thương yêu! (Cho phép anh được gọi em như thế) Em có biết rằng anh nhớ em nhiều làm không? Đã là lần thứ mấy anh nói với em điều này rồi em nhỉ? Nhiều lắm rồi phải ko? Thế mà anh chẳng bao giờ thấy đủ, bởi vì anh thật sự rất nhớ em, nho cồn cào, da diết đến nao lòng! Nhớ đến ao ước có thể phá toang bức màn không gian, thời gian để được đến bên em, chỉ để được nhìn thấy em cười, được nghe em nói. Sao mà em xinh và cười tươi thế? Em lạnh nhạt và hờ hững làm anh đau khổ biết chừng nào em biết không? Đừng đối xử với anh như vậy nữa được không em? Có con đường nào để anh đến đuoc trai tim em?Chỉ cần biết rằng cuối con đường đó có em đang chờ anh, dẫu có xa xôi cách trở thế nào anh cũng vượt qua, bởi vì sao em biết không?

    Ngủ ngon em nhé. Và hãy nhớ rằng bất cứ lúc nào cũng có một người đang nghĩ về em.Thương em nhiều lắm.
  2. muabui_ny

    muabui_ny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Anh lại viết cho em như mọi ngày. Viết để trải lòng mình cũng năm tháng. Vậy mà đã bao năm tháng trôi qua, em vẫn biền biệt, ở phương nào có hiểu lòng anh?
    Sáng nay thúc dậy, nhìn ra cửa sổ, những mái nhà dưới kia phủ đầy tuyết trắng. Vậy là đêm qua tuyết lại rơi nữa rồi. Chẳng hiểu vì lý do gì mỗi lần nhìn tuyết rơi anh lại nhớ về em còn cào và da diết đến vậy. Em hỏi anh: Tuyet rơi thế nào? Có đẹp không anh? Uh, đẹp lắm, cái đẹp thầm lặng đến tuyệt vời, giống như tình yêu của anh dành cho em vậy, thầm lặng......Người ta còn nói có cả hoa tuyết nữa có đấy. Vậy mà mỗi lần nhìn tuyết rơi anh đưa tay hứng lấy từng hạt tuyết, mong tìm một được một bông hoa 6 cánh như mọi người thường nói, tuyết rớt vào tay anh, chưa kịp nhìn thấy thì đã tàn mất rồi, sao thế nhỉ? Cái đẹp phải chăng chỉ là phù du giây lát, hay anh không có duyên để nhìn thấy tận tâm hồn của tuyết......Em cũng vậy, rất gần nhưng lại rất xa xôi, cũng như hoa tuyết trắng trong, tinh khiết, vẫn ở quanh anh nhưng chẳng khi nào thấy được.
    Chi? sợ nga?y mai thích nắng va?ng
    Khi đó anh không co?n hi vọng
    Em vê? sươ?i ấm trái tim anh
    Trong nhưfng chiê?u đông tuyết trắng giăng!
    He sap den roi, em thay khong? Den luc do biet anh co con nho em khong nhi?
  3. muabui_ny

    muabui_ny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bien dem ve khao khat mot vang trang
    Lanh nhu khoi suong va buon nhu tuyet
    Bien dat dao ma trang dau biet
    Tan day sau van chech choang bong hinh
    Trang hung ho va bien lang thinh
    Mac con song cu con len noi nho
    Trang dau ngo bong minh tan thanh ngan manh vo
    Cua vao long bien sau
    Bien giau diem long minh nen bien qua don coi
    Vang trang nho nhoi lam sao soi duoc dieu an giau
    Cung chang the phap phong theo nhip thuy trieu đau đáu
    Noi dau cuon trao thanh bao giong!
    Bien thao thuc nghin doi, bien mai ngong trong
    Vang trang tren cao lung lo nhu dinh menh
    Co the nao dai kho nhu bien
    Moi dem ve.....tham tham mot vang trang!!!
    Sưu tam

Chia sẻ trang này