1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho em...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NothingII, 10/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Mỗi người có những suy nghĩ khác nhau. Khi bạn thay đổi, đó là bạn thay đổi vì bạn thấy cần phải thay đổi, thay đổi cho chính bản than bạn, chứ không phải để cho người khác nhìn thấy. Con người, bản chất là luôn mong hướng đến những điều tốt đẹp, nhưng không phải ai cũng làm được, hoặc do những khó khăn, những phút giây sao lãng, bạn chẳng thể nào làm được những điều bạn luôn mong muốn. Đa số con người đều trải qua những nỗi đau, dù ở những mức độ khác nhau, với thời gian khác nhau.
    Hy vọng bạn sẽ làm được những thay đổi mà bạn muốn, cố gắng vì những điều bạn muốn. Trước hết, đó chính là vì bạn. Mong bạn nhớ một điều này, cũng khá quan trọng: khi bạn thay đổi, để tốt hơn, về một vấn đề, suy nghĩ…nào đó, thì cũng hãy giữ để không đồng thời mang thêm những nỗi đau cho người khác. Công và 0, sẽ thành cộng, cộng và cộng, sẽ thành cộng, chứ cộng và trừ thì có thể thành 0, cũng có thể thành âm.
    Chúc bạn thành công.
    Làm người xấu thì rất dễ, làm người tốt mới khó.[r2)]
  2. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Về quán cũ giữa một chiều mưa…

    Không biết giờ này em đang làm gì nhỉ? Ta vẫy hay tự hỏi mình như thế và cũng chẳng bao giờ có câu trả lời… đơn giản vì ta và em chẳng ở bên nhau…

    Ta vẫn hay ngồi đây, chỗ mà ta với em đã cùng ngồi… nhưng giờ đây chỉ còn ta ngồi với mưa và những bản dạ khúc… mọi thứ cứ như mới chỉ ngày hôm qua. Ta vẫn nhớ cảm giác bàn tay em thật ấm và run run trong tay ta…

    Đôi khi ta lại muốn tim mình hóa đá…. như thế ta sẽ không thấy tim mình đau nhói mỗi khi nghe Jimmi hát ” Nhớ về em”… vậy mà ta vẫn thích nghe anh hát. phải chăng ta thích tim mình nhói đau?

    Có phải ta quá tham lam và không chịu bằng lòng với hiện tại ? Trách ai, giận ai? Chỉ trách mình thôi !
    Ta hay nằm mơ. Và trong giấc mơ đó luôn có em… đôi khi giấc mơ rất thật vì cảm giác em ở đâu đó thật gần…

    Ta với em chưa bao giờ cùng nhau đón bình minh, chưa bao giờ cùng nhau ngắm hoàng hôn, chưa bao giờ cùng nhau bước trên bờ biển trải dài đầy cát trắng và cùng nhau lắng nghe tiếng sóng… vậy mà ta vẫn thấy những điều đó trong giấc mơ… thật gần mà cũng thật xa xôi.

    Chuyện ta và em, sẽ chẳng ai hiểu.. ngay cả khi đọc những dòng này, chỉ riêng ta thấu hiểu, còn em, có lẽ sẽ không khi nào đọc được. Ta sẽ giữ những kỷ niệm về em, những kỷ niệm gắn với tuổi học trò đẹp đến thế, những kỷ niệm không thể phai mờ…..

    Có lẽ hết hôm nay, sau cơn mưa Hà Nội cũng sẽ lại dịu dàng thôi em ạ… ta mong em sẽ luôn có những ngày nắng ấm trong tim mình chứ không phải những ngày mưa, dù với ta…mưa là nỗi nhớ da diết…
  3. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko thấy bác chủ top vào viết thêm gì cả nhỉ
  4. NothingII

    NothingII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    và hôm nay anh lại viết, viết cho một nỗi buồn sâu thẳm.
    chợt nghe, chợt nghĩ...
    anh thấy lòng mình trùng xuống, nặng nề...
    như mọi khi...trái tim anh thắt lại
    anh đã định hỏi em
    nhưng rồi có cái j đó đã giữ anh lại
    trong anh lại đấu tranh nên-không nên

    và a cũng chon lựa đc em ạ ^^
    em luôn là động lực cho anh
    chỉ nghĩ đến em, khuôn mặt dễ thương ấy, nụ cười duyên trên đôi môi em...
    anh lại khẽ mìm cười và quên đi những muộn phiền âu lo
    đám mây đen đc xua tan đi và thay vào đó là bầu trời trong xanh với những tia nắng rực rỡ
    (^^ như nụ cười của em vậy)

    cám ơn em,mặt trời bé nhỏ của anh...
    yêu em, hôm qua, hôm nay và ngày mai...
  5. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy ghét sự im lặng và âm thầm chịu đựng.
  6. snow_soul_1007

    snow_soul_1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    tình yêu đâu phải lúc nào cũng bình yên,dịu dàng như vậy...
    đó chỉ là khi bắt đầu hay là đơn phương yêu mà thôi
  7. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0

    Đọc bài viết của bác em có cảm giác em thấy bác rất tình cảm, sống nội tâm nhưng dường như hai ng đang có gì khúc mắc ,đang xa nhau ,có thể đôi khi chỉ cần một trong ai đó mở lời thì tình cảm sẽ ko phải sống trong im lặng
    Ko biết em đoán có đúng ko nhưng em thiết nghĩ nếu tình cảm đấy đủ lớn và bác nhận đc rằng “em luôn là động lực cho anh “ thì tại sao hai người ko xích lại gần nhau hơn ,làm mới tình yêu để bền chặt hơn
    Có thể tình yêu ko tránh khỏi được những khúc mắc nhưng đó cũng là thử thách để thấy tình yêu đó lớn tới mức nào .Em nghĩ trong tình cảm ranh giới giữa nên và ko nên nó mong manh nhưng hy vọng đừng để sự im lặng làm lụi tàn tình cảm đó ,hãy làm tất cả theo cảm xúc để tình cảm ngày một tốt đẹp hơn .
  8. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Lís!!!!!!!!!!
  9. hoainiemtrang297

    hoainiemtrang297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Anh rải nhiều thế =))
    Biến hình thế này thì...:))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tìm mãi không ra cái "Viết cho anh" ở đâu cả
    Pê ét: Nhớ Đíp =))
  10. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chả biết viết gì cho em, chỉ là những bài hát gửi em để em nghe cho đỡ buồn.
    Hôm nay em có vẻ thích bài hát này và giai điệu như này :))
    Top Of The World - The Carpenters





    ">


Chia sẻ trang này