Viêt cho em T. yêu quý, em đã đọc rồi nên chị xoá đi nhé. Mong cho em bình an. Thương yêu Chị Được nguyenthuyminh sửa chữa / chuyển vào 02/08/2002 ngày 12:16
Chị thương yêu vô cùng của em, Mấy hôm nay bên mình mưa lắm chị ạ, mưa xối xả, trắng xoá, và người đàn ông ấy nói với em rằng " Anh rất thích cảm giác mưa quất vào mặt", em phì cười " Cảm giác mạnh ạ", anh ấy nói "Không, cảm giác gột rửa", "Gột rửa à, anh có làm gì tội lỗi đâu mà phải gột rửa", " Anh chẳng biết được, nhưng nếu mà tội lỗi thì mưa cũng chẳng gột rửa được"... Chị ơi, chị không thể hiểu được lúc này em cần chị đến nhường nào, mà ước gì chị có thể thổi vào trong em cái chất Á Đông của chị, để em "thuần" đi một chút, bớt đam mê đi một chút, và do đó, hẳn là sẽ bớt đi những giây phút như thế này... Em đang rối tung lên đây chị ạ, một cậu bạn thân của em nói "Cái quan trọng nhất trong cuộc sống là sự cân bằng", hình như bây giờ em đang thiếu... Em vẫn tỉnh táo đủ để biết mình phải xử xự như thế nào, nhưng em lại không đủ lạnh lùng, chai cứng để làm như thế. Người đàn ông của em, so sánh thế này thì hơi khập khiễng, nhưng dường như anh ấy cũng giống chị ở một điểm, đó là luôn luôn dừng lại trước những điểm đáng dừng, phải dừng, và bởi lẽ đó, niềm đam mê chưa có cơ hội để cháy bừng, hay ít ra là đủ làm nóng trái tim em, một cái trái tim có quá nhiều cung bậc tình cảm và cái nọ chồng chéo lên cái kia... Với mọi nỗ lực, em cố gắng để ghìm cảm xúc của mình lại sau khi đã thả cho nó sống và tự do phát triển, và em không thể bằng lòng với những gì nó đem đến cho em... Em không thể make sure rằng con tim em sẽ không bao giờ rung lên vì những niềm đam mê nữa, nhưng em bắt đầu cảm thấy em muốn dừng lại. Giá mà chị ở đây, cho em nhìn vào mắt chị, cho em nghe những gì chị đã chắt lọc trong mình, thì có lẽ em sẽ tìm được sự cân bằng trong cuộc sống... Yêu và nhớ chị nhiều, chị yêu... MY PASSION, I WANT TO BE THE LATEST IN YOUR LIST...