1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho em

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi stranger_metter, 10/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stranger_metter

    stranger_metter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Viết cho em

    Em yêu thương,
    Anh đang nhớ em nhiều lắm.Anh cứ tưởng mình đã quên được em,nhưng hình như anh chưa bao giờ biết là mình lại yêu em đến vậy.
    Anh không hối tiếc là đã yêu em,anh chỉ không tha thứ cho mình được vì đã làm em buồn.Anh phản bội lại niềm tin của em,làm cho em phải đau đớn,bây giờ anh day dứt lắm .Em trong trắng,ngây thơ và dịu dàng là thế,vậy mà anh lại đối xử với em,với tình cảm chân thành của em như vậy...
    Anh muốn viết cho em,để nói hết những gì anh nghĩ,dẫu rằng anh biết em sẽ buồn,nhưng anh không chịu nổi cảm giác này,khi mà anh ngày càng nhớ em thì anh lại tìm đến người con gái kia .Trong anh có một cảm giác tội lỗi...khi anh ở bên cô ấy,anh tưởng như cô ấy chính là em...
    Anh nhớ em,yêu em lắm.N ơi....

    Anh yêu em,chỉ em thôi,nhưng em đã xa rồi...

Chia sẻ trang này