1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho em_Người thứ hai trong tôi.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi you_1000mile, 12/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Em lại nói rằng"Em cảm nhận hình như người ấy vẫn còn tình cảm với em..và em mong muốn một ngày trở lại....biết đâu người ta cũng thầm nhớ em như thế này....."Nhưng đó chỉ là cảm nhận của em mà thôi.Trên thực tế thì không phải như vậy.Nếu thật sự một người có tình cảm với một người , thì dù mọi chuyện thế nào , họ vẫn sẽ tìm đến và hiểu nhau.
    Thế nhưng cái thời gian để cho em và người ấy hiểu nhau , làm lại từ đầu ,nó quá dài rồi và không có khả năng thành hiện thực nữa.
    Và tôi biết em sẽ làm theo những gì tôi nghĩ!
    HÌnh như mọi cái thuộc về cảm nhận có bao giờ trở thành hiện thực đâu, thế nhưng để bắt buộc sống mà ko dựa vào những cảm nhận thì vẫn chưa thể làm được, chờ thời gian vậy.
    Nhanh lên mày , nhanh lên mày ơi.....
  2. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Mọi lí thuyết đều là ...chỉ có trên thực tế là ....... chỉ có mình hiểu mình là......cứ như vậy thôi đã nhé
  3. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Ngọt ngào và man trá, đây có lẽ là những từ mà tôi dùng để viết về những gì tôi đọc trong topic này,
    Quá ngọt ngào để có thể làm mủi lòng các thiếu nữ. Nhưng lại như một bài hồn tử sỹ tiễn người sang sông một cách nhẹ nhàng.
    [chả làm gì cho đời]
  4. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Cũng ko đến nỗi làm mủi lòng, nhưng đã khiến ko ít kẻ nhầm tưởng rằng bài viết này dành riêng cho mình.
    Nâng người ta lên và phũ phàng đạp người ta xuống đất là cách thường làm của những người đàn ông khéo léo.
  5. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Vỗ tay cho hoan hô cho cái sự thật phũ phàng ấy nào
  6. you_1000mile

    you_1000mile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có em và tôi hiểu nhau thôi em nhỉ .Hôm nay tôi mở topic này ra không hiểu sao tôi không ngăn được để mình không mỉm cười.Thế đấy em ạ!
    Có thể nhiều người tưởng rằng tôi viết riêng cho họ, nhưng thực ra tôi viết riêng cho em....bởi những cảm xúc , tình cảm ấy thực ra ai cũng có cả.Nó chính là những tình cảm rất "Người".Ai cũng có những lúc như vậy cả .Chỉ có điều không diễn đạt được ra thôi.
    Trong con người luôn có 2 cái xen kẽ nhau "tình cảm" và "lí chí".Em là con ngưới sống quá tình cảm nên tôi muốn làm" lí chí "của em, đến khi nào em nhận thức được đúng sai , tự vững vàng trước mọi điều không như ý muốn.Tôi sẽ ra đi.
    Vậy thì dù cho đây là những lời "ngọt ngào và man trá " thì chỉ có em biết với em thôi .Đúng không?
    Mấy lần trước , em có nói về những tổn thương do đám đông và dư luận mang lại.Dù không muốn , nhưng em vẫn phải chạy theo ý thích , cách đánh gía của đám đông.Để cho không thấy mình lạc lõng, không thấy mình bị bỏ rơi.Trong lớp học của em , có một người bạn thường ngày được cả tập thể yêu quý, ....một ngày không biết từ đâu , không có cơ sở nào , mọi người xì xào không hay về người đó....dù người đó vẫn đối xử tốt với em....nhưng trong ánh mắt em nhìn người bạn ấy đã có một điều khác lạ.Dù cho em không hiểu ngọn ngành của nó là gì và tại sao.?Em đừng bao giờ sống như vậy nhé.!
    Em ạ , dư luận , hay đám đông chỉ là một món hàng pha tạp thôi ,có thể người ta nói và người ta quên , nhưng nếu em không biết nhìn nhận sự việc một cách thấu đáo , em sẽ dễ mất đi những niềm tin vào chính mình.Từ đó có một ngày không còn tin tưởng vào chính mình nữa.
    Nói như vậy không phải tôi muốn bảo em làm những việc khác biệt , hay lập dị để khác mọi người mà chỉ muốn em có bản lĩnh và lập trưòng riêng của mình.Em hãy áp dụng điều đó trong công việc và học tập của em được không?
  7. you_1000mile

    you_1000mile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Mọi cái ở đời này không có gì là tuyết đối cả , cũng chỉ tương đối thôi em ạ.Em nghĩ gì nếu có người nhận xét tôi là một người thực dụng và tham vọng?Em sẽ nói rằng em thấy tôi là người bao dung và độ lượng ....và những từ khác nữa.Vậy đấy em ạ ......
    Không có ai tuyệt đối tốt hay tuyệt đối xấu đâu em ạ.Có thể đối với em người này thật xấu xa, chỉ chực làm em tổn thương về mọi mặt.Nhưng ở một nơi khác , đối với người khác (người yêu họ chẳng hạn ) thì lại thấy ngược lại.Bởi vậy em giận người bạn của em sao không ghét người kia như em ghét(vì người đấy chẳng đối xử gì xấu với bạn em cả , lại tỏ ra đáng yêu nữa).Vậy thì trước điều ấy em đừng đặt ra câu hỏi để khóc nhé!
    Em có biết cái khó nhất ở đời là gì không? là "nhìn" và hiểu được mình , có những lúc em phải đứng tách tâm trạng của mình ra, nhìn nhận nó khách quan , em sẽ hiểu được vấn đề để điều chỉnh hành vi, thái độ của mình.Cái khó nhất là biết mình xấu tốt ở đâu , mình có những ưu điểm gì...và biết mình là con người như thế nào
    Nếu như em tự đánh gía được mình là con người như thế nào . em sẽ cảm thấy vững tâm trước những lời nhận xét của người khác .
    Và .....
    Lí thuyết chỉ là lí thuyết
    Chỉ cây đời mãi mãi xanh tươi.....
    Từ thực tế cuộc sống , người ta đưa vào trang giấy làm lí thuyết, rồi từ lí thuyết (trang giấy) sẽ hiện thực hoá qua hành động.
    Được you_1000mile sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 15/05/2004
  8. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Thích cái cách của you!Cái cách biến những cái phức tạp , tưởng như rất to tát thành những cái đơn giản , nhỏ bé.Biến những cái đơn giản , nhỏ bé thành những cái "chẳng có gì , chẳng đáng gì". .Sẽ tốt cho một số người đấy .

    Được gamly sửa chữa / chuyển vào 20:35 ngày 15/05/2004
  9. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    thực ra đọc topix này em biết anh you 1000 mile ko hề viết cho em nhưng thấy rất thích và cảm thấy có phần của con người mình trong cô gái của anh.:) Thực ra , em nghĩ anh mỉm cười là đúng khi có nhiều người nghĩ anh viết cho họ, mỉm cười vì trong cái riêng anh đã có cái chung của tất cả mọi ngứời con gái trong đó.. Và mỉm cười vì đúng thôi, những gì anh viết thực sự đi vào lòng người..> Một nhà văn hay là một nhà văn viết ra và để độc giả đọc , ngẫm và nhiều khi tưởng chừng họ cảm nhận thấy chính mình trong tác phẩm của nhà văn đó...
    Con người ai cũng có cái riêng, cái độc lập khác biệt của mình so với người khác, nhưng quy chung lại họ có những cái rất giống nhau: Ái, ố , hỉ , nộ ... tất cả chỉ đều thế. Trong mỗi cái riêng mang trong nó cái chung... của tất cả mọi người...
    Mà nói chung , cái gì từ tâm thì sẽ đến được tâm. Từ trái tim đến trái tim.. Chẳng phải thế sao, có những bài hát ca sĩ hát, nhạc sĩ viết, họ thấy là viết cho bản thân họ nhưng biết bao nhiêu người yêu thích bài hát, giọng ca đó.. vì họ thấy đồng cảm, họ thấy như chính tiếng lòng mình ở đó...
    Hé, hic hic lại bắt đầu triết lý như bà già rồi.. Thôi ứ nói nữa:D
  10. you_1000mile

    you_1000mile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào cũng vậy , khi mà em nghĩ đến một người thì sẽ có một người khác nghĩ đến em .Có thể em biết hoặc em không biết điều này .Có thể ngưòi ta thổ lộ cho em thấy...cũng có thể là người ta im lặng.
    Em thích một người , lại có một người thích em nhưng em lại không thích họ.Một ngày , khi qua mệt mỏi vì những cuộc rượt đuổi vòng tròn trong tình yêu..em quay đầu nhìn lại thì cái người yêu thương em ấy đã ra đi.Lúc đấy , em tưởng rằng người ấy không còn yêu thích em nữa mà đã đi tìm niềm vui khác cho mình.
    Không hẳn như vậy đâu em ạ.Trong tình yêu , khi yêu thực sự họ khó dứt ra một mối tình lắm (nhất là một mối tình không thành).Vậy nên khi mà một người yêu em mà quyết định ra đi ...thì đó là lúc họ yêu em nhất.Khi mà đột nhiên họ không muốn nhớ , không muốn nghĩ đến em , không muốn liên lạc với em ....thì là những lúc họ nhớ và yêu em nhiều nhất đấy. Kể cả khi họ chọn cho họ một con đường khác để đi thì trong họ vẫn còn hình bóng của em.
    Thế nhưng sau một hoặc hai năm , họ bỗng lại tìm đến em thì cũng chưa hẳn là họ con lưu luyến và yêu em nữa đâu.Cái khoảng thời gian đó, những vết thương đã lành và tình cảm của họ với em chưa chắc đã là cái tình cảm thủa xưa nữa.Và họ tìm đến em sẽ như một người bạn thôi.Lúc đó , tình yêu có thể hết rồi em ạ!
    Vậy nên nếu một người yêu em mà quyết định ra đi , nếu em yêu họ thì hãy giữ họ lại , còn nếu không thì thôi.Hợp rồi tan vốn là cái lẽ thường tình ở đời.Nhưng không phải cuộc gặp lại nào cũng tốt đẹp.Phải không em?Điều ấy lí giải tại sao tôi lại khuyên em ra đi khi em đang tha thiết yêu nhất một người.Lúc này nếu họ yêu em , họ sẽ giữ em lại , còn nếu không thì thật sự tôi không muốn nhìn em đau khổ.Em cần nhìn thẳng vào sự thực đi.

Chia sẻ trang này