1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho em_Người thứ hai trong tôi.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi you_1000mile, 12/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 4nothing

    4nothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi ko thấy anh you_1000mile viết tiếp !
    hy vọng người mà anh ý gửi bài viết này đến đã ổn rồi !
    ko còn phải làm cho anh lo lắng nữa !
  2. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Cũng hy vọng là người thứ 2 trong You_1000mile được sống tốt hơn.
    Trong 1 thời gian dài, nhờ có những bài viết này mà tôi đã có được sự dũng cảm để đi đến 1 quyết định rất khó khăn. Cảm ơn bạn đã cho tôi sự kiêu hãnh, tự tin vượt qua chính bản thân mình và cái bóng của một người. Có thể nói nhờ có những bài viết của bạn mà hiện nay tôi đang sống rất vui vẻ, thoải mái. Sống thật với những gì mình mong muốn
  3. the_road

    the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo rằng " trong cuộc sống chỉ cần một người bạn thật tốt , chân thành là có thể giúp ta qua mọi khó khăn".Anh vừa như một người anh, vừa như một người bạn, đôi khi như một cái gì không thể tách biệt được.Em như chú người gỗ may mắn tìm được chú dế mèn lương tâm của mình.Chú dế mèn có thể nói khi em làm sai , và trả cho em niềm can đảm đối diện với những gì không như ý muốn.
    Không hiểu sao khi em gặp khó khăn , phát khóc , người em nghĩ đến không phảihững người bạn ngay bên mình mà là một người ở thật xa.Em biết mình là một người ích kỉ và vô vàn những tính xấu khác.Từ khi A đến như có cái gì đó đã thay đổi hẳn trong em.E đã biết thương yêu mọi người , đã biết sống vì người khác, đã biết kiên nhẫn và chịu đựng,đã biết thông cảm thật sự.
    Những buổi tối, trước khi nhắm mắt ngủ em hay nhìn lên bầy trời đầy sao ngoài khung cửa nhỏ, mùa này nhiều sao lắm anh ạ và em nghĩ đến anh.Em mong được đi chơi vơi anh , mong được nhìn cái cách anh xử sử với mọi người và mong được nghe lại tiếng đàn piano của anh.Mong được cùng anh đọc những câu thơ của Bằng Việt
    Đồi trung du phơ phất bóng thông già
    Trường sơ tán hồn trong chiều lặng gió
    Những trang sách suốt đời đi vẫn nhớ
    Như đám mây ngũ sắc ngủ trong đầu.
    "lẵng quả thông"trong suối nhạc nhiệm màu?
    Hay "chuyến xe đêm" thầm thì mê đắm
    Mùi cỏ dại trên cánh đồng xa thẳm
    Một bầu trời vĩnh viễn ướp hương hoa
    Có thể ngày mai ta sẽ đi qua
    Một cách của nao lòng trong truyện ''tuyết"
    Có tiếng chuông rng và con mèo Akip
    Ánh nến mơ hồ như hạnh phúc từng mong......
    Em thích nhìn dáng anh ngồi và những ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn ...em thích cả Piano từ đó.Em mong được thấy lại cái ánh mắt ấm áp , nhìn sâu của anh , cái ánh mắt nâu hiền hậu và luôn mỉmcười , cảm giác thật yên bình như có một sức mạnh chở che cho mình.Em không tinvào những mãnh lực , nhưng mọi lời anh nói em đều đã nghe theo và cảm thấy mình tốt hơn rất nhiều.Em mong quá ngày gặp lại!
  4. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    có một từ , bất chợt nghe thấy , cảm giác mọi thứ như bừng tỉnh, ừ , mùa sao , sao bây giờ mới cảm thấy điều đó thực sự rõ rệt nhỉ ? lạ thật. Ừ, có lẽ là bởi ngay cả những khi không còn là mùa sao thì trong nó vẫn luôn ẩn nấp đâu đó những vì sao, xung quanh , đầu giường , nơi tủ, nơi bàn học , trên tường, những con gấu, trên gương , tất cả đều gợi lên một ........cái gì đó, để ko phải cô độc khi những mùa sao qua đi .
    Ngày hôm đó , em đã ko hề nói mình lãng mạn, em ko thấy thế, ko thấy thế.Mưa đã rất to , em lạnh , ừ em lạnh lắm anh ah, nhưng đâu đó vẫn làm em cảm thấy nhớ anh da diết, có 1 cái gì đó ẩn hiện nụ cười trong anh , làm cho vạn vật bỗng chốc sáng bừng trong em . Và em lại đi , phóng như bay dưới những giọt mưa xối xả, em biét mình đang ướt , nhưng điều đó có quan trọng ko anh ? em biết anh sẽ nói em ko nên thế, nhưng đã bao giờ anh ở bên em để có thể ngăn cản những ý tưởng điên rồ trong em đâu , và vì thế, em vẫn là một đứa con gái bướng bỉnh anh đã từng biết.
    Em đang nghe lại bài hát đó_my father eyes, nhưng lạ chưa , sao em lại thấy ánh mắt anh trong đó, bởi thực ra anh ơi , chỉ 1 điều đơn giản lắm , anh có ánh mắt giống, giống đến lạ kỳ , nó làm em cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết khi gần bên , biết ko anh ? Giờ thì em đã biết thêm nhiều điều , và em cũng ko có những khoảnh khắc ngồi kể anh nghe như ngày xưa ấy, anh ko còn mối bận tâm quanh em , và vì thế có những cái đã khác rồi, nhưng cũng có những điều chưa bao giờ thay đổi.

    Giờ thì em biết làm 1 người hiểu biết, một người thực sự trưởng thành thực sự khó hơn những gì em tưởng . Em đã từng e ngại , từng dè dặt vì không hiểu những gì mình đang làm là đúng hay sai, đâu có ai chỉ cho em biết em cần phải làm gì mới thực sự là đúng , là sai . Và em vẫn thế, để rồi nhận đc những lời nói mình ko muốn nghe, những thành kiến mình ko muốn có, ko cố tình có . Những khoảnh khắc vui cười chỉ có thể là thoáng qua mà thôi, rồi mọi thứ sẽ vẫn lại là như vậy , Duy nhất chỉ có mình anh hiểu rằng , em đã ko như những gì mình thể hiện, thế là đủ , đủ để em biết rằng mình vẫn nhớ anh , anh ạ_ người chưa bao giờ là thứ hai trong em _

    h_n
  5. Zenuine

    Zenuine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Nói không phải khen chứ. Em hờ nờ nói chuyện thì hơi chuối nhưng mà làm văn thơ thì lai láng ra phết nhờ... khớ đoá. Kiểu này thành pác sĩ tâm thần, áh quên, tâm hồn là chắc cú nhờ. Hờ hờ
  6. the_road

    the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    này bạn Zenuine .Bạn có cần thiết phải spam bài trong cái topic này đến thế không????.
    Nếu bạn không viết được những cái gọi là "viết " thì hi vọng là bạn đừng xuất hiện trong topic này.Vài lời mong bạn hiểu mà tôi không phải nói thêm!
  7. suongthu118

    suongthu118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Những gì mà anh viết cho người con gái thứ hai của mình thực sự đã làm cho nhiều người thấy như có mình ở trong đó, em của anh là một, mà lại như có nhiều người, và tôi cũng là một người trong đó. Lại ước giá như trên đời này có được một người tri kỷ giống như anh! Dù sao thì cũng cảm ơn những điều anh đã viết dành tặng cho người con gái của mình, nhưng lại giúp cho tôi tìm được một lời động viên trong đó, chắc là anh và người đó cũng không nỡ từ chối phải không?
  8. you_1000mile

    you_1000mile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    mùa thu này hạnh phúc thay.Em hãy một lần đến Nơi xưa trước khi khép lại, những yếu mềm và" ngông" tuổi ấu thơ.Giờ có người yêu rồi.Em vui lắm và hạnh phúc lắm , em rời bỏ và xa rời dần...nhiều niềm vui vẫy gọi quá......
    Em ạ , hạnh phúc , khi nhận ra thật quý , giữ được nó cũng thật khó.Làm sao giữ hạnh phúc trong niềm tin vào sự trung thành , trong những nghi ngờ và giận dỗi ...và có thể một ngày mỗi tình xưa nào đó lại sống dậy. ......và phải lựa chọn.
    Không nói đến những người hời hợt , xem tình yêu như niềm vui , khoái cảm của mình , trái tim quá lớn để luôn chất chứa những mối tình phiêu lãng.TY em đang có là 1 và chỉ 1 mà thôi.TY mong đẹp mãi ,em nhé!
  9. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Không viết được cái gì vào đây vì trân trọng chủ nhân của topic. Đại ca viết đỉnh quá Linus theo không kịp nên chỉ có thể phá phách một câu để kéo topic này lên cho dân tình còn có cái có giá trị mà đọc. Nhưng cái khác nhàm chán quá. Hi vọng thời gian tới đại ca vì bản thân và vì cái box này vào đây viết tiếp đi. Hi vọng đại ca vui vẻ lên. Thân.
  10. you_1000mile

    you_1000mile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    chưa bao giờ tôi thấy những gì tôi viết là hay cả.Thế nhưng con người mà .Được khen ai mà chẳng sướng.
    Hôm nay đang bên cạnh tự nhiên cu nhóc đòi tặng ảnh.Ngày nào chẳng giáp mặt nhau mà còn tặng ảnh.Bỗng giật mình. Biết là những gì hiện thời suy nghĩ là viển vông nhưng em nhớ không , cũng vì thế mà ta đã từng xa nhau đấy.
    Cái cảm gíac buồn thật là khó chịu.Nó làm hao mòn con người nhanh lắm.Mà tôi thì lúc nào tôi cũng muốn cất con người mình lên để mà hoạt động.Sự im lặng cũng như cảm giác bất động thật là đáng sợ.Còn đáng sợ hơn, là sự chết lặng của tâm hồn.
    Cách đây vài hôm có người gửi cho tôi bài hát "tôi ơi đừng tuyệt vọng".Như cách đây vài năm , khi lần đầu tiên mình gặp nhau chắc em còn nhớ.Cuộc sống luôn mỉm cười với những người đã rất cố gắng.
    Tôi không tin lắm vào số phận.Tôi luôn nghĩ số do mình tạo nên.Nhưng tôi tin vào những sự tình cờ và sự gắn kết .Đúng hơn là tin vào duyên số ở đời.Có lẽ tôi phải tin thôi.!

Chia sẻ trang này