1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho em_Người thứ hai trong tôi.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi you_1000mile, 12/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanguyen29

    hanguyen29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng từng có một người bạn như you_1000mile, thật vô tình vì tôi đã không nhận ra được sự hiện hữu của người đó, để đến bây giờ, khi bên tôi không còn ai, thì người ấy cũng nói với tôi một lời tạm biệt sau 4 năm chờ đợi kiên nhẫn. Lúc này, tôi mới hiểu được giá trị tinh thần anh dành cho tôi. Tôi cầu mong anh được hạnh phúc, đừng như tôi....
    Cảm ơn You_1000mile, cảm ơn thật nhiều...Bạn đã khiến tôi mạnh mẽ hơn, tự tin hơn để thực hiện điều mà tôi mong muốn, thời gian đã trôi qua thật vô nghĩa, tôi tiếc quãng thời gian qua, tôi đã không còn là tôi - Một con bé tinh nghịch vô tư, hồn nhiên và nghịch ngợm, tôi đã biết rồi, tôi biết tôi phải làm gì...
    Đây là nơi mà tôi tìm được những niềm vui, thực sự rất cảm ơn những người bạn trong 1980 Family Hanoi, cảm ơn mọi người...
  2. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Vậy cũng hay, kể ra ngồi trên net nhưng không phải ai cũng có thể xuyên qua được hết những câu chuyện đang diễn ra trên nó. Và bản thân cái 80F bé nhỏ của TTVN này nữa và còn rộng hơn thế. Ngày đầu tiên vào TTVN bị ấn tượng bởi câu chuyện của Thiên thần nhỏ cho đến ngày hôm nay là của mày, tao thực sự nghĩ là cuộc sống luôn có những điều thú vị ngay trước mắt mà mình không nhìn ra. Mày không nói nhưng tao biết cái nick mà mày viết là ai rồi. Kể ra đến lúc này cũng đã không uổng cái công mày cố gắng. Nhưng mà thế thì sao nhỉ? Vui hay buồn đây???
    Mày hứa cái choá gì nhỉ? Chúc mọi người vui vẻ, hạnh phúc.

Chia sẻ trang này