1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Gà Con yêu thương của Dê Con

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi deconvagacon, 24/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deconvagacon

    deconvagacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Viết cho Gà Con yêu thương của Dê Con

    Gà con thương yêu!!!!!!!!!!
    Anh sẽ phải bắt đầu câu chuyện của chúng mình như thế nào nhỉ? Có lẽ sẽ là giây phút đầu tiên chúng mình gặp nhau.
    Anh còn nhớ, những ngày đầu tháng 9 năm ngoái em là 1 cô bé vừa tốt nghiệp ra trường đến nhận công tác tại nơi anh đang làm việc (lúc đó anh chỉ là 1 người lạnh lùng, dửng dưng với mọi chuyện, chỉ biết đến giờ thì đi làm và hết giờ rồi về, không quan tâm đến chuyện gì khác), ngay lần gặp đầu tiên em còn nhớ không? Em đã hỏi anh:" Anh T ... đấy à?" Anh đã không nói gì vì anh không nghe thấy và anh cũng không chú ý đến em lắm. Sau này em nói anh mới biết là em đã nhận ra anh học cùng trường ĐH nhưng trước em 2 khoá (vì ngày trước nói chung là anh cũng có chút tiếng tăm khi còn học trên ĐH ... hì hì), thế rồi chúng mình vẫn chỉ là bình thường như những người cùng 1 cơ quan ....
    Và sau này, anh vẫn còn nhớ, lần đầu tiên anh đã muốn trêu em khi đội ngũ đàn ông con trai trong cơ quan tổ chức nhậu nhẹt, anh đã nói với em: "Hôm nay là sinh nhật của Sếp, em là người mới nên đi tham gia cùng" ....
    Cứ như thế gần 1 tháng trôi qua, chúng mình cũng chẳng để lại ấn tượng gì trong nhau, cho đến 1 ngày anh thấy em xách cặp đi bộ lững thững trên đường với vẻ mặt buồn bã, anh thì đang ngồi uống beer với bạn bè bến đường, lúc đó trong anh chỉ hiện lên 1 câu hỏi: "Tại sao cô bé lại như vậy nhỉ?". Và anh quyết định lấy xe đuổi theo em, khi anh đuổi kịp em anh chỉ có một lí do duy nhất: "Em có muốn đi nhờ xe không?", em ngập ngừng 1 lúc rồi cũng ngồi lên, và anh đưa em về đên khu tập thể mà em đang ở .... Mọi chuyện cũng chỉ dừng ở đấy mà thôi, nếu như .... Cũng lại 1 lần nữa anh bắt gặp em lại xách cặp đi bộ trên đường ...... và hôm đó anh và em đã đi đến chân 1 con đập (nơi ngăn cách giữa biển và hồ ...), em đã khóc vì ngày hôm nay em đã gặp chuyện không hay với Sếp, em nói với anh rằng em nhớ nhà, em thấy lẻ loi và lạc lõng .... Lúc đó anh đã chẳng biết nói gì với em ngoài sự an ủi rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn, rằng mọi chuyện sẽ qua đi. Nhìn thấy co gái khóc, nhất là đó lại là em và giữa 1 khung cảnh như thế thật sự anh đã muốn: Giá như anh có thể kéo em vào lòng mình không bởi một mục đích nào khác ngoài sự mong muốn anh sẽ là chỗ dựa cho em tại thời điểm đó, nhưng anh đã không dám làm điều đó, chỉ vì anh sợ em sẽ hiểu lầm anh .... Đó là lần đầu tiên chúng mình ở bên nhau .....

    Được deconvagacon sửa chữa / chuyển vào 01:49 ngày 24/07/2004
  2. deconvagacon

    deconvagacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Gà? con ơi! HĂm nay anh tào riĂng cho gà? con 1 topic nà?y 'Ắy. Anh cùfng chưa biẮt anh sèf bf́t 'Ă?u tư? 'Ău và? như thẮ nà?o, nhưng cò lèf anh sèf lưu giưf nơi 'Ăy nhưfng kỳ? niĂm ngòt ngà?o, nhưfng nè?o 'ươ?ng, thơ?i gian mà? 2 'ứa 'àf 'i qua. Nhưfng kỳ? niẶm mà? anh sèf mang theo suẮt cà? cuẶc 'ơ?i nà?y.
  3. deconvagacon

    deconvagacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Gà con ơi! Sao mà hôm nay dê con thấy nhớ gà con quá mà không biết làm sao.
  4. deconvagacon

    deconvagacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    .... Em còn nhớ không? Hôm ấy là ngày: 16 tháng 11 năm 2003, em đã cùng anh đi mua một bộ comple cho anh để chuẩn bị cho 1 mùa đông, chọn mãi rồi cuối cùng chúng mình cũng mua một bộ mà cả em và anh cùng thích, mua xong anh còn dẫn em vào 1 quán cơm mà ở đó có món "thịt kho Tàu" rất ngon, em còn trêu anh: "Chúng mình như là đi sắm đồ cưới ấy nhỉ? Ăn cơm xong chúng mình đi chọn luôn chăn, ga gối đệm nữa nhé? ...", lúc đó anh cũng chẳng nghĩ gì, chỉ biết cười để hưởng ứng với em, hôm đó khi ăn cơm chúng mình còn gặp người quen và được chiêu đãi 1 bữa cơm -> "lãi" .... hì hì ...
    Rối chúng mình đi về, hôm đó trời rất lạnh, thấy em co ro anh thương nhiều lắm, chỉ mong nếu có thể em hãy vòng tay ôm lấy anh, biết đâu em sẽ cảm thấy ấm áp hơn.
    Về đến nhà, anh lấy thêm chiếc áo khoác của anh cho em mặc và chúng mình lại tiếp tục rong ruổi với nhau trong buổi tối mùa đông lạnh giá ấy. Em đã nói: "Anh đang chở TÀI SẢN QUỐC GIA đằng sau đấy nhé, nhớ mà đi cẩn thận" . Chúng mình đã đi mà chưa biết sẽ đi đâu, chỉ biết lang thang như thế như 2 tâm hồn đồng cảm. Nhìn em thùng thình, lọt thỏm trong chiếc áo khoác của anh, lúc đó anh đã thấy buồn cười lắm em biết không? Thế rồi cuối cùng thì chúng mình cũng quyết định sẽ ra Tuần Châu, đứng trước biển. Biển đêm mùa đông mịt mùng, gió lạnh buốt nhưng hình như lúc đó chẳng ảnh hưởng gì đến chúng mình. Nhìn em cười đùa tung tăng trên bờ biển không hiểu sao lúc đó trong anh đã chợt dâng lên một cảm giác thật kỳ lạ và khó tả, anh cũng không biết gọi tên như thế nào nữa. Cho đến khi chúng mình chơi trò đuổi bắt. Em đã đố anh đuổi và bắt được em, có lẽ điều đó là quá dễ dàng với anh, nhưng anh đã cố tình như không thể nào theo kịp được em, chỉ vì lúc đó anh cần vài giây để kiểm soát lại mình, và rồi anh đã quyết định, một quyết định đến tận bây giờ anh vẫn hoan toàn không hề nuối tiếc và ân hận ... Cuối cùng sau bao cố gắng ( hì hì ) anh cũng bắt được em, và không hiểu sao em đã ở trọn trong vòng tay anh lúc nào anh cũng không biết nữa, anh đã thì thầm vào tai em 1 câu chắc là em vẫn còn nhớ chứ: HÃY CHO ANH ĐƯỢC BẢO VỆ TÀI SẢN QUỐC GIA NHÉ", em đã không nói gì, thế rồi anh run rẩy hôn lên đôi môi em (Đấy là nụ hôn đầu tiên của chúng mình, em nhỉ, nhìn em lúc đó thật tội nghiệp, run rẩy và hoang mang ... (đấy là suy nghĩ của anh lúc đó) ....
  5. deconvagacon

    deconvagacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Gà con ơi! Hôm nay anh lại kể tiếp câu chuyện của chúng mình nhé, thật tiếc có thể anh sẽ không thể diễn tả, truyền tải hết lên đây những cảm xúc, tình cảm và câu chuyện của chúng mình. Nhưng đối với anh chỉ cần anh có thể nói được những gì đang chất chứa trong lòng anh lúc này mà thôi .....
    .... Buổi tối ở Tuần Châu đã trở thành một kỷ niệm đầu tiên của chúng mình, 1 ngày kỷ niệm riêng của 2 đứa, có lẽ nó vẫn chưa trọn vẹn, nhưng đối với anh như thế đã quá đủ quá hạnh phúc rồi, và đôi khi nó vẫn hiện về trong những giấc mơ của anh ....
    Tiếp sau buổi tối hôm đó là những ngày bắt đầu của chuyện 2 đứa với biết bao vui buồn, trăn trở âu lo và cả những giọt nước mắt. Tất cả những giây phút đó vẫn sâu đậm trong anh, cho đến bây giờ và mãi sau này anh cũng sẽ không thể quên được ....
    Gà con yêu dấu của dê con, có lẽ khi yêu một ai đó thật sự thì chắc rằng tất cả mọi người cũng đều có những giây phút đi vào bất tử và bất tận ....
    Hôm nay anh đã nghe 1 bài hát: Bức thư tình đầu tiên, anh thấy từng lời bài hát như những lời nói miên man anh muốn gửi đến với em:
    Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương
    Ta đã gặp nhau, bối rối thật lâu
    Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau.
    Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao
    Sẽ luôn ở đây, nơi tim anh, tình yêu bất tận
    Phút giây anh nghẹn lời, vì biết em yêu anh
    Và anh sẽ là người đàn ông của đời em
    Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ
    Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài
    Em có nghe mùa đông, những ngọn đèn vàng
    Anh nhớ em
    Anh nhớ em miên man bên trang thư tình gửi đến em
    Bạn đời ơi,
    Anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc,
    Mắt anh kiếm tìm,
    Tai anh lắng nghe,
    Môi anh cất tiếng gọi,
    Và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng.
  6. deconvagacon

    deconvagacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Gà con yêu thương của anh!!!
    Mấy hôm nay anh bận qúa nên không có thời gian để viết tiếp câu chuyện của chúng mình. Mà ngày hôm nay thì anh lại bắt đầu phải đi làm rồi ... công việc sẽ nhiều hơn, thời gian rảnh rỗi sẽ ít hơn và anh cũng không dám thức đêm nhiều hơn nữa ...
    Anh vẫn còn nhớ những lần chúng mình chiều chiều cùng nhau rong ruổi trên xe máy đi qua những cánh đồng xanh mướt, những ngọn đồi tràn ngập thông và cả những làn gió mang vị mặn của biển, những ngày đó chúng mình hay cùng nhau đi QY em nhỉ? Có lẽ cả em và anh đều mong muốn có những giây phút như vậy sau mỗi ngày làm việc .... chúng mình sẽ được cùng nhau ngồi trên chiếc xích đu nói chuyện, ngắm các Bà các Cô đi bộ và thỉnh thoảng chờ cho họ đi qua thì chúng mình lại tranh thủ hun nhau ... hì hì ... anh thấy thật khác lạ và thích thú với cảm giác vụng trộm như vậy ... chắc là em cung thích em nhỉ? Vì anh thấy em cũng hưởng ứng rất nhiệt tình ....
    Có những buổi tối mùa đông lạnh buốt, chúng mình vẫn cứ đi, cùng nhau xuýt xoa ăn một đĩa Ốc luộc vừa nóng vừa cay, cùng chia nhau từng mẩu bánh bao vừa mới vớt khỏi nồi., Em dứt khoát không cho anh ăn một mình mà cả 2 đứa cùng phải ăn chung. Những lúc như thế anh thấy chúng mình thật hạnh phúc và cảm giác được chia sẻ với nhau tràn đầy ....
  7. dxtuanhl

    dxtuanhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Dê con ơi !!!!!!!!!!!!!!!
    Start each day with a smile!!!!!!!!!!!!!!
    I''ll always love you!!!!!!!!!!!!!
  8. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Khục khục,,, dê con ơi,,, không có cái mặt nào giống ngồi trên WC nhỉ để heo con thể hiện tâm trạng với dê con,,,
  9. deconvagacon

    deconvagacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    How di I live without you?
  10. dxtuanhl

    dxtuanhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    If I had to live my life without you near me
    The day would all be empty
    The night would seem so long!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này