1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Gà Con yêu thương của Dê Con

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi deconvagacon, 24/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Trang Anh chúc Gà con và Dê con hạnh phúc nhé ......
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của 2 bạn lãng mạn thật đó. Gà đang thầm ước gà con đó là mình hì hì Cơ bản Gà con cũng thích có những giây phút lãng mạn kiểu đó lắm. Hơi tham lam nhỉ. Mà bạn là trai hay gái vậy, Gà con nghĩ bạn đổi cái giới tính của bạn chổng lên đi ko thì đọc nó cứ kỳ kỳ sao ấy àh. Hy vọng được theo dõi tiếp chuyện tình lãng mạn của 2 bạn.
    To thanh_ ala: Gà con thấy anh hơi vô duyên đó, người ta đang tâm sự, tự nhiên nhảy bổ vào spam 1 câu chẳng ra sao cả. Bảo sao thành viên khác cũng spam trong topic khoảnh khắc kỷ niệm của anh. Chán thế Gà con rất ghét đọc topic tâm sự của ai đó mà có mấy người nhảy vào nói nhăng nói cuội. Tôn trọng tác giả chút nhá.
  3. deconvagacon

    deconvagacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Gà_Con đã động viên, xin lỗi các bạn vì dạo nay Dê con đang đi công tác xa nên không có nhiều thời gian để kể tiếp câu chuyện của mình cho gà con của dê con va các bạn cùng chia sẻ. Hẹn các bạn 1 ngày gần nhất, chuyện của dê con và gà con còn dài lắm (Có lẽ dê con mới chỉ kể được 1/ .... nào đó thôi) Chỉ sợ các bạn không đủ kiên nhẫn để theo dõi mà thôi. Và dê con cũng phải xin phép gà con 1 số chi tiết và tình huống có được phép kể ra đây nữa không chứ ... hì hì .....
  4. deconvagacon

    deconvagacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Gà con ơi !!!!!!!!!!!!
    Hôm nay dê con thấy mình nhớ gà con thật nhiều, lúc này dê con đang cách xa gà con gần 200 km. Khoảng cách cũng chẳng nghĩa lí gì khi mà "trong gà con có dê con, trong dê con có gà con" đúng không? Nhưng dê con không được nghe thấy gà con nói, không được nhìn thấy gà con cười .... không được ôm gà con vào lòng, không được gà con dẫn đi ăn quà ..... Gà con biết không, hôm nay khi đi uống nước dê con đã uống "ST" đấy, món mà dê con chỉ ăn ké mỗi khi chúng mình cùng nhau đi uống nước ......
    Dê con buồn quá!!!!!!!!!!! Bọn bạn đi chơi cùng đứa nào cũng có người yêu bên cạnh, mỗi mình dê con 1 xe , thỉnh thoảng dê con lại vòng tay ra đằng sau như 1 thói quen nhưng chẳng thấy gà con, thôi đành vậy ... Dê con sắp được về rồi, chỉ con 4 ngày nữa thôi .....
  5. deconvagacon

    deconvagacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Gà con ơi!!!!!!!!!!!!
    Dê con đang nhớ gà con quá mà không biết làm sao. Dê con đã định gọi điện cho gà con nhưng chỉ vì mấy tin nhắn ngày hôm qua mà chúng mình giận nhau nên dê con đã tự ái không thèm gọi cho gà con nữa!!!!!!!!!!!!!
  6. deconvagacon

    deconvagacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Gà con ơi!!!!!!!!
    Dê con đã trở về sau 1 chuyến đi dài (dù chỉ là 1 tuần, nhưng đó là 1 khoảng thời gian quá dài đối với dê con), mệt mỏi vì nhiều điều và nhiều vấn đề .....
    Cả đêm hôm qua dê con đã thức trắng, tưởng rằng khi lên xe thì sẽ ngủ được, nhưng cuối cùng cũng chẳng ngủ được chút nào ..... Dê con buồn nhiều lắm vì những gì đã xảy ra, nhưng biết làm sao được. Dê con cũng có lòng tự trọng, danh dự của 1 thằng đàn ông. Dê con cảm thấy mình đang bị xúc phạm. Dê con đau lòng lắm khi phải nói với gà con những điều như thế. Vì dê con không còn cách nào khác, không còn sự lựa chọn nào khác. Dê con không muốn gà con phải khổ, phải dằn vặt, khó xử nữa. Dê con đã chấp nhận tất cả ... Có lẽ như thế gà con sẽ thấy hạnh phúc hơn, nhẹ nhàng hơn.
    Dù sao chúng mình cũng đã có với nhau 1 khoảng thời gian thật tuyệt vời, lãng mạn và ngọt ngào .... Tiếc rằng nó sẽ không được chọn vẹn. Nhưng nó không thể kéo đài mãi như thế được, gà con hiểu chứ. Dê con đã phải suy nghĩ rất nhiều và đã thật khó khăn khi phải nói với gà con những điều như thế. Mong rằng gà con sẽ hiểu, sẽ thông cảm và sẽ suy nghĩ để có được một quyết định thật sự rõ ràng cho mình để không bao giờ phải hối tiếc và ân hận .... Dê con không dám viết tiếp nữa đâu .... Đáng lẽ ra nơi đây sẽ là 1 nơi lưu giữ những kỷ niệm tuyệt vời của 2 đứa mình, nhưng đã có quá nhiều điều xảy ra và nó quá nhanh. Nhưng dê con hứa ngày ngày sắp tới dê con sẽ tiếp tục viết tiếp những vui buồn, những tháng ngày mà chúng ta đã đi qua. Để có thể chúng ta có ở một nơi xa xôi nào đó vẫn có thể nhìn lại được, thấu hiểu được nhau
  7. MJH

    MJH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Oài, thế anh bạn Dê Con đã tỏ tình với bạn Gà Con chưa? Thế 2 người thành đôi chưa vậy, tò mò quá
  8. deconvagacon

    deconvagacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ngày: 06/08/2004 Gà con đã gửi cho Dê con 1 là thư, dê con đã đọc và dê con đã buồn lắm ....
    "........
    Dê con!
    Khuya (muộn) lắm rồi mà gà con không ngủ được và cũng không hiểu vì sao gà con lại muốn viết cho dê con thật nhiều, chắc không phải là gà con đang chờ mong dê con tha thứ bởi gà con luôn hiểu và biết rằng dê con luôn rộng lượng với gà con.
    Dê con ơi! Gà con chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho dê con cả vậy sao dê con cứ yêu thương nâng niu gà con đến vậy? dê con và gà con có quá nhiều kỉ niệm đẹp xoá bỏ nó đâu phải chuyện dễ dàng. Nó sẽ là miền ký ức, miền nhớ rất đẹp. Gà con sẽ không bao giờ quên đâu, gà con sẽ luôn nhớ và nâng niu gìn giữ chuyện tình thật đẹp, lặng lẽ và nóng ấm, chuyện tình thật cay đắng, một kẻ sẽ ra đi thật xa và một người ở lại với những kỷ niệm cứ nhức nhối khôn nguôi. Người ở lại sẽ buồn, buồn lắm, thiếu vắng một bóng hình thật yêu dấu, thân quen ... Kẻ ra đi sẽ cố gắng ngẩng thật cao đầu để những người ở lại sẽ tin rằng người đó đang chờ đón thật nhiều điều hạnh phúc. "Phải biết tự làm mình hạnh phúc" phải không dê con? Dê con hãy để gà con luôn thấy dê con thật mạnh mẽ và tin tưởng vào tương lai nhé. Mọi cái xin hãy khép chặt nơi đáy lòng hãy để trái tim nhỏ bé của mình dần đập lên những tiếng yêu thương, hãy để những buổi chiều lang thang dần lùi vào quá khứ và ngủ yên. Chúng mình đã đến nơi bắt đầu của 1 tình yêu để kết thúc nó. Trái tim gà con lại 1 lần hoảng hốt đau dớn bên dê con, gió vẫn cứ thổi, sóng Tuần Châu vẫn ồn ào và nước mắt lại tuôn rơi hoà với biển, hai đứa nhìn nhau đau đớn đấy níu kéo và mặn thật đấy.
    Gà con nhớ dê con quá, chúng mình xa nhau thật đơn giản. Muộn mất rồi, chẳng còn có thể làm điều gì, mình xa nhau dù ở rất gần rồi. Tiếng gọi của gà con gửi đến dê con sẽ tắt dần. Dê con ơi! Chỉ một lần nữa thôi gà con muốn nói với dê con rằng Gà con yêu Dê con, yêu nhiều lắm. Hãy tha thứ cho gà con dê con nhé.
    Ngày mai chúng mình gặp nhau có lé sẽ như anh nói: Đơn giản vậy thôi anh nhỉ. Ai cũng sẽ cố gắng thật vững vàng không để ai đau khổ. Hai đứa mình sẽ đi về hai hướng, sẽ chào nhau thật vu vơ. Tạm biệt tất cả, tạm biệt anh. Hãy cố gắng vì enm anh nhé! Đêm mai và sau này hãy luôn ngủ ngon anh nhé !!!!
  9. deconvagacon

    deconvagacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Gà con ơi!!!!!!!!!!!!!
    Dê con phải làm gì đây, dê con đang nhớ gà con cồn cào ...
  10. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Hic hic .......đọc xong mấy bài tiếp theo mà mình suýt rơi nước mắt .
    To de con : Trang ko hiểu hai người có chuyện gì mà dẫn đến chia tay như thế này . Cũng đáng tiếc thật đấy nhưng nếu ko thể nối lại tình yêu đó thì chia tay có lẽ là giải pháp duy nhất . Nhưng theo Trang, hai người hay nói chuyện lại và cho nhau một khoảng thời gian suy nghĩ . Sau đó rồi quyết định chia tay hay ko . Đừng vội vàng quá để rồi sau này hối hận chẳng kịp. Hãy yêu bằng cái đầu, đừng bằng con tim vì nhiều lúc con tim yêu đuối quá, ko làm chủ được bản thân đâu . Chúc dê con trở nên sáng suốt hơn về chuyện này nhé.
    HI VỌNG CUỘC TÌNH CỦA HAI NGƯỜI SẼ LẠI ĐẸP ĐẼ NHƯ LÚC NÓ MỚI BẮT ĐẦU .

Chia sẻ trang này