1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Gà Con yêu thương của Dê Con

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi deconvagacon, 24/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deconvagacon

    deconvagacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ngày 08/08/2004
    Dê con đã viết cho gà con 1 lá thư, nhưng dê con chưa gửi cho gà con được. Không biết có nên gửi cho gà con không nữa? Dê con đang buồn qúa. Mấy ngày hôm nay dê con bi sốt nằm li bì trên giường (không phải vì chuyện đó đâu nhé) vì gà con cũng đâu có biết là dê con bị ốm đâu. Hôm qua đi khám bệnh Bác sĩ truyền 2 chai nước mất gần 5h nằm ê hết cả người. Chiều nay lại phải thêm 1 chai + 1 trai hoa quả gì đấy (Ối giời ơi, sao dạo nay sức khoẻ xuống cấp trầm trọng thế không biết. Từ trước đến giờ mình có bị như thế này đâu cơ chứ?). Người mệt mỏi rã rời, không muốn làm 1 viêcj gì không muốn đi đâu, không muốn suy nghĩ 1 điều gì nữa. Đã thế sáng nay cố gượng dậy đi làm, đen đủi lại bị Sếp xạc cho 1 trận vi 1 chuyện chẳng ra đâu vào đâu (Chắc là tháng này mình đang có hạn????? Về bảo Mẹ đi giải hạn quá?????)
    ".............
    Ngày 08/08/2004
    Gà con!
    Cũng đã lâu rồi dê con không cầm bút viết cho gà con, viết ra những cảm xúc, trăn trở và suy nghĩ của dê con cho gà con được biết ....
    Hôm nay khi cầm lá thư mà gà con viết cho dê con, dê con đọc từng câu từng chữ trong đó mà thấy như có ai cầm dao cứa vào da thịt mình, đau xót quá, gà con biết không? Đã hơn 8 tháng trôi qua, một khoảng thời gian không phải là dài với 1 đời người, nhưng đã có biết bao nhiêu điều xảy ra giữa 2 chúng mình đủ để cả 1 đời người không thể nào quên. Chúng ta đã có 1 khoảng thời gian thật là đep? Một mối tình lặng lẽ và nồng ấm? Hay đau khổ và không trọn vẹn? Có lẽ mọi cái đều vừa đủ vừa thiếu và với dê con và gà con đều có thể tự mình trả lời được.
    Cho đến giờ phút này, sau tất cả những gì đã xảy ra, dê con vẫn còn thấy bàng hoàng như vừa trải qua 1 giấc ngủ dài với bao nhiêu ác mộng có, niềm vui có. Dê con chưa tin vào tất cả những gì đang xảy ra, dêc on cứ nghĩ khi mình tỉnh giấc thì mọi cái vẫn sẽ tốt đẹp, sẽ như những gì mình mong muốn, sẽ lại bình yên như khi chúng ta cùng nhau đứng giữa bãi cỏ xanh mướt mênh mông, như những giây phút say mê quên hết thực tại.
    Và rồi cho đến ngày hôm nay chúng ta quyết định chấm dứt hoàn toàn chuyện của 2 đứa đơn giản như thể giải thoát cho nhau, không níu kéo, không vương vấn. Có lẽ trước đó mỗi chúng ta đã phải thật khó khăn để vượt qua chính mình để dứt bỏ những gì mà chúng ta đã nâng niu và dành trọn yêu thương cho nó. Tại sao chứ? Vì lí do gì chứ? Chúng ta cúng chẳng thể lí giải được cho nhau. Chỉ cần biết là phải như thế, cần thiết như thế và đáng lẽ phải như thế sớm hơn chứ không phải cho đến bây giờ.
    Em có nuối tiếc không? Có ân hận không? "Không !" Một câu trả lời như bao câu trả lời khác: "Có" hoặc "Không" và em đã chọn. Anh đã giành cho em sự chọn lựa một cách không ép buộc không phản kháng. Chúng ta đã yêu nhau hơn cả bản thân mình và rồi chúng ta không thể đến với nhau 1 cách trọn vẹn, không thể có "một mái nhà và những đứa trẻ đầy ắp tiếng cuời" vì biết bao nhiêu lí do? bao nhiêu ngăn trở.
    Trên cuộc đời này có biết bao nhiêu lứa đôi yêu nhau mà không thể đến với nhau? Chúng ta cúng là 1 trong số đó? Không thể thay đổi được?
    Anh đã từng nói: "Anh sẽ đấu tranh, sẽ giành giật để có được em" và suốt thời gian qua anh đã làm điều đó với tất cả tình yêu cảu mình. Anh đã đấu tranh vì điều mà con tim anh cho rằng đó là lẽ phải, đó là "xương máu", đó là hạnh phúc và tình yêu. Nhưng mọi cái không đơn giản như thế. Có những điều mà cho đến khi ta hy sinh vì nó nhưng cũng chẳng thể có được nó.
    Anh viết những dòng này cho em chẳng phải để níu kéo em, "van nài" em mà anh chỉ muốn nó với em anh sẽ không gục ngã. Vì trong anh vẫn luôn và mãi tồn tại ngọn lửa giành cho em, nó sẽ giúp anh đứng vững và dõi theo em để thấy em hạnh phúc và nước mắt em sẽ không ướt vai áo anh mỗi khi em bên anh. Có lẽ đây sẽ là những dòng chữ, những cảm xúc cuối cùng mà anh muốn gửi tới em. Rồi sau đó anh sẽ kìm nén sẽ chôn chặt tận đáy lòng mình, sẽ giữ riêng cho anh. Để mỗi khi trong giấc mơ anh sẽ được hồi tưởng lại nó, những khoảnh khắc tuyệt vời và cũng nhiều đắng cay của 2 đứa mình trên suốt chặng đường mà chúng ta đã đi qua.
    Chào em! Chào tình yêu của anh!
    "Anh mong em sẽ tìm được một người có thể yêu em như anh đã từng yêu em!!!"
  2. deconvagacon

    deconvagacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Gà con ơi!!!!!!!!!!!!
    Mấy hôm nay dê con bị sốt, nằm li bì trên giường suốt cả ngày chẳng làm được gì ....... Những ngày khoẻ mạnh thì đi làm suốt ngày không thì cũng công kia việc nọ, những lúc ấy chỉ mong muốn có 1 ngày nằm ngủ và xem TV, còn bây giờ thì chán ngấy rồi. Dê con nhớ mọi lan gà con thường nói với dê con: Phải biết quý trọng sức khoẻ của mình ... Dê con vẫn biết thế, dê con cũng lo lắng cho sức khoẻ của mình lắm chứ. Nhưng có lẽ do lâu rồi dê con không ốm nên lần này bị "ốm bù". Bác sĩ nói: Những người ít ốm thì khi bị ốm thường bị ốm nặng.
    Hôm qua gà con đến thăm dê con, dê con thấy vui nhiều lắm, có mấy ngày xa nhau mà hôm qua gặp lại tưởng như là lâu lắm rồi ..... Dê con biết khi nhìn thấy dê con gầy xọp đi gà con đã đau xót lắm, gà con đã mua cho dê con bao nhiêu là thứ bắt dê con phải ăn, dê con đã cố ăn mặc dù miệng thì đắng ngắt. Thôi đành nhắm mắt ăn cho gà con vui lòng. hì hì ....
    Mọi chuyện hãy tạm gác lại sang một bên, mọi nỗi buồn hãy cứ để nó trôi qua, để gió cuốn đi. Chúng ta đến với nhau bởi tình yêu thương, bởi sự cảm thông, bởi .......
    Dê con không muốn nghĩ tới điều gì nữa. Ngày hôm nay dê con về nhà, dê con muốn sự đầm ấm của gia đình, bàn tay của Mẹ sẽ giúp dê con có được những giây phút bình yên.
  3. deconvagacon

    deconvagacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Em yêu!!!!!!!!!!
    Hôm nay là tối thứ 7, một tối thứ 7 vô nghĩa vì không có em ở bên . Chiều nay anh vừa được Mẹ nấu cho 1 nồi nước xông, Mẹ nói xông cho nó nhẹ người, Tất cả các chất độc sẽ theo đường bài tiết của mồ hôi mà ra ngoài. Chắc là thế, anh chỉ biết làm theo ..... Xông xong anh cũng thấy mình nhẹ nhõm hơn thật, ăn hết veo 3 bát cơm đầy. Suốt những ngày tháng ăn cơm bụi, cơm quán, mấy ngày hôm nay ăn những bữa cơm Mẹ nấu thật ngon, ăn xong nằm xem hết chương trình thời sự, xem hết bộ phim thấy nhớ em, nhấc ĐT gọi cho em (không biết em có mong chờ anh gọi hay không?), gặp em, được nghe thấy tiếng nói của em, những lời thăm hỏi ân cần của em anh cũng thấy vui hơn, em nói em sắp đi chơi, còn anh thì Mẹ nói không được ra gió nên đành ngồi ở nhà (Chắc giờ này em đang đi chơi với bạn bè vui lắm mà không có anh ở bên cạnh)
    Hết ngày mai nếu đỡ hơn là anh lại phải đi làm rồi, anh không dám nghỉ nhiều vì nghỉ sẽ chẳng có ai làm thay mình, mà có để người ta làm thay cho mình anh cũng thấy ngại lắm.
    Em yêu !!!!!! Hôm nay đã là 14/08 rồi. Ngày mai anh lại phải xuống đó, lại phải lăn lộn với công việc, lại phải lo toan biết bao nhiêu điều, không biết công việc có giúp anh quên đi được những điều mà anh phải quên không?
    Chúng mình vẫn chưa thực hiện được với nhau 1 lời hứa đó là quay lại Đồ Sơn. Em vẫn còn nhớ lần trước chứ? Giữa những ngày mùa đông em nói em muốn được đi Đồ Sơn cùng với anh. Vậy là chúng mình đã đi cùng nhau, suốt trên đường đi chúng ta đã có biết bao nhiêu chuyện cười (Sẽ chẳng có ai gọi 1 con Bò là con Ngựa, không biết có cô gái nào ngồi trên xe máy cùng người yêu lại gác cả 2 chân lên phía trước không?Rồi lại còn quay lại "hun" nhau khiến xuýt chút nữa thì cả 2 lao xuống ruộng, để cho mấy bác tài xế xuýt chút nữa thì mất tay lái ). Chúng mình đã đến Đồ Sơn vào 1 buổi chiều, vào thuê khách sạn phải đổi đến phòng thứ 2 mà vẫn con chưa thấy vừa ý (thôi đành chịu vậy), thuê phòng xong, chúng mình đã lăn ra ngủ 1 giấc rồi dậy đi ăn cơm, Cả buổi tối ngày hôm đó chúng mình đã cùng nhau đi khắp thị trấn Đồ Sơn ăn nào là: Ngao chua, ăn cùng 1 cái bánh bao, uống cùng 1 cố nước cam, ăn cùng 1 cái bành mì ốp lếp .... Tất cả chỉ là 1 cho cả 2 đứa. Chắc là mọi người nhìn chúng mình lạ lắm ....
    Em còn nhớ chứ, đang đi thì anh dừng lại bên đường để mua cho em 1 bông hồng tuyệt đẹp ( mà chỉ có 1000đ) để tặng em, khi về đến phòng em đã cắm nó vào chiếc lọ Lavie để ngay bên giường ---> Chúng mình đã có 1 buổi tối tuyệt vời bên nhau. Đêm hôm đó chúng mình còn giận nhau nữa chứ, cả 2 nằm quay lưng vào nhau chẳng nói câu gì, nhưng rồi chúng mình cũng chẳng giận nhau được lâu em nhỉ.
    Sáng hôm sau chuáng mình đã cúng nhau đi dọc bờ biển xem những người dân ở đó câu cá và chụp ảnh để ghi lại những giây phút tuyệt vời đó (Chụp cả 1 chú chó mà chúng mình gặp ở bên đường, chú chó ấy rất đẹp cả anh va em đều rất thích nó) ...
    Đến trưa thì chúng mình về mặc dù cả 2 còn muốn kéo dài mãi những giờ phút như thế .......
    Anh nhớ lắm em biết không? Những giây phút chỉ có 2 ta bên nhau, không lo lắng, quên hết thực tại ở những nơi chẳng ai biết chúng ta.....
    Không biết đến lúc nào chúng mình lại được cùng nhau quay trở lại Đồ Sơn em nhỉ ?????
    Được deconvagacon sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 14/08/2004
  4. deconvagacon

    deconvagacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Em yêu!!!!!!!!!!!!!!
    Hôm nay là mùng 1 tháng 7 âm lịch, một ngày khởi đầu cho 1 tháng, theo như các Cụ nhà mình thì ngày đầu tiên này rất quan trọng, các Cụ cho rằng nếu ngày hôm nay mà gặp hên thì cả tháng mọi chuyện sẽ suôn sẻ và ngược lại. Vậy mà hôm nay chúng mình lại cãi nhau, cãi nhau qua điện thoại (vì những lí do hết sức chính đáng? ... ). Sau cuộc nói chuyện với em, anh đã suy nghĩ rất nhiều về những gì em đã nói với anh (Có lẽ anh sẽ không thể quên được). Anh không duy tâm lắm nhưng trưa hôm nay anh đã mua hương hoa đi Chùa (ngôi chùa mà chúng mình đã đến 2 lần cùng nhau), anh muốn mình xám hối sau những gì đã xảy ra, anh muốn có 1 khoảng không gian tĩnh nặng, muốn không khí tôn nghiêm nơi thờ tự để anh có thể suy ngẫm một cách nghiêm túc về những gì đã xảy ra, những hậu quả của những việc mà anh đã gây ra suốt thời gian qua. Anh muốn 1 lần nhìn lại chính bản thân mình. Có lẽ đã từ lâu anh cứ luẩn quẩn bên những suy nghĩ của riêng mình mà anh đã không vượt qua cái Tôi "to đùng" luôn chế ngự trong anh, những huyễn hoặc về bản thân? Anh biết em có quan tâm, có lo lắng và có giành tình yêu thương cho anh thì em mới nói cho anh những suy nghĩ như thê. Điều mà chẳng ai người ta dỗi hơi để nói với anh. Anh đã thắp lên 1 nén nhang và tự đáy lòng mình anh thầm khấn, anh thầm tự hứa với bản thân, anh không dám hứa với em. Anh chỉ tự hứa với mình vì anh nghĩ trước hết mình phải có trách nhiệm với bản thân mình trước đã, sau đó là gia đình và có cả em. Anh chỉ nghĩ anh sẽ phải thay đổi mình từ cách nghĩ, cách hành động để mọi người có thể nhận thấy chứ không phải như những ngày qua. Có lẽ mọi cái sẽ không thay đổi trong ngày một ngày hai. Nhưng anh tin trong anh vẫn còn có lòng quyết tâm thì anh vẫn có thể làm được những gì mà anh vạch ra.
    Anh đã nghĩ, nghĩ rất nhiều và anh tự cảm thấy mình không xứng đáng với những gì em giành cho anh, anh đã thấy nhẹ nhàng hơn khi đã suy nghĩ được những điều như thế. Chiều nay anh đã quyết tâm gặp em để trực tiếp nói với em những điều như thế. Anh muốn mình chia tay sau đúnng vừa tròn 09 tháng chúng mình bên nhau. )9 tháng trôi qua không có gì để anh phải trách giận em. Anh chỉ trách chính mình đã tực đánh mất đi điều quý giá nhất của cuộc đời anh. Anh không ân hận, vì anh đáng phải chịu những điều như thế.
    Ngày hôm nay trước thần linh anh đã thầm cầu mong những điều tốt đẹp nhất cho những người ruột thịt của anh cho những người mà anh yêu thương. Anh chẳng cầu mong cho mình điều gì. Anh chỉ nghĩ rằng chính bàn tay anh phải tự tạo cho mình tất cả, bằng tất cả sự cố gắng của chính nội lực bản thân mình.
    Anh cám ơn em, cám ơn em đã một lần cho anh nhìn lại mình.
    Nếu con yêu anh, còn giành cho anh những điều tốt đẹp của 2 chúng mình, anh chỉ mong em sẽ bên anh, ủng hộ và động viên anh trong những ngày sắp tới.
    Anh hy vong mọi cái sẽ khác đi, sẽ tươi đẹp hơn, sẽ ít những điều mà khi trôi qua mình phải ân hận vì nó.
    Cho dù thế nào thì anh vẫn luôn yêu em, mãi yêu em .....
  5. dxtuanhl

    dxtuanhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Một ngày trống trải, trốn tránh mọi cái tưởng rằng sẽ thấy mình nhẹ nhàng hơn, nhưng thật chẳng sao quên đi được mọt chút nào ........................
  6. deconvagacon

    deconvagacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Gà con ơi!!!!!!!!!!!!
    Hôm nay dê con lại phải xa gà con, xa hơn những ngày bình thường, mọi ngày thì chỉ có 25km, nhưng bây giờ là gần 200km ---> Một khoảng cách quá xa đối với chúng ta.
    Lần này dê con đi chắc là gà con không biết, vì chúng mình đã không liên lạc với nhau, de con không muốn cho gà con biết vì chuyến đi lần này của dê con sẽ có những chuyện mà dê con không nên cho gà con biết, gà con hãy tha lỗi cho dê con vì điều đó nhé. Không phải là dê con không muốn cho gà con biết, mà chỉ vì dê con sợ không dám nói với gà con, vì dê con cũng chưa biết chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra.
    Hôm nay khi dê con đi trên đường mà cảm thấy suy nghĩ bất an, trong người bất ổn mà không xác định được vì điều gì. Không hiểu vì sao thời gian gần đây dê con hay có những lúc như thế, chẳng biết đến bao giờ mới chấm dứt
    Dê con nhớ gà con quá, nhưng dê con đã tự hứa với bản thân, dê con sẽ giữ nỗi nhớ cho riêng mình, dê con sẽ viết ra đây để dê con thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn 1 chút, để dê con như được thấy đang thủ thỉ cùng với gà con nỗi nhớ đang dâng đầy trong lòng......
    " ........ Nỗi nhớ dâng đầy trong anh
    Gương mặt em, nụ cười em, bờ môi ấm
    Tưởng như máu trong tim đông đặc
    Nỗi nhớ dâng đầy, dâng đầy
    Ôi chẳng có dòng sông, mặt biển nào ngăn cách
    Mà sao? mà sao? anh không thể đến bên em
    Để nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng
    Đến bến bờ, chỉ còn giấc mơ ......"
  7. deconvagacon

    deconvagacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Em yêu!!!!!!!!!!!!!!
    Đã mấy hôm rồi anh không viết cho em, anh sợ mình sẽ lại bị chìm đắm trong những suy nghĩ về em, nỗi nhớ em ....
    Suốt mấy ngày hôm nay anh đã cố gắng vượt qua chính mình, vượt qua những điều đó. Anh lao vào công việc, gặp gỡ bạn bè, đi lang thang. Hy vọng rằng sẽ che lấp đi được phần nào những khoảng trống đó, nhưng rồi những lúc như thế này đây anh lại không thể không nghĩ đến em, anh thấy thời gian trôi qua thật nặng nề. Có nhiều chuyện anh cos gắng hết sức mình để giải quyết mà chẳng biết có ổ thoả không.
    Em ơi, anh nhớ em quá ......
  8. blackeye

    blackeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của bạn thấy buồn quá,
    Ngày xưa cũng có 1 khoảng thời gian mình và bạn trai mình chia tay nhau vì một số bất đồng. Hơn 1 tháng trời đó mình sống như không phải là mình, nỗi nhớ luôn cồn cào, nhiều khi tưởng như không chịu nổi. Buổi tối, mỗi khi đi học về, mình lang thang thật nhiều để không về nhà, để không phải chịu đựng cái khắc khoải ngóng trông tiếng chuông điện thoại quen thuộc mà người yêu hay gọi vào 10h tối. Mình xóa hết tin nhắn, xóa hết mọi email, xóa mọi thứ có liên quan đến bạn trai mình nhưng mình không xóa được hình ảnh đó trong trái tim mình, mình không nhấc mobile mỗi khi anh gọi đến, mình "không có ở nhà" ở điện thoại cố định.
    Thế rồi, một tối, mình thất thuể ra về sau khi lang thang đi khắp nơi, 10h30 phút, mình thấy anh đang đứng đợi mình ở ngay trước cửa nhà, anh nói "đã đợi mình lâu lắm, đã phone cho mình không biết bao lần.." anh nói nhiều lắm, nhưng có một câu đã làm mình bật khóc " em đừng làm khổ mình như vậy nữa, em muốn mắng chửi gì anh thì em làm đi, mấy hôm nay hôm nào anh cũng đợi em ở cổng trường, theo em đi lkhắp nơi, nhìn em như vậy anh chỉ muốn giết mình đi thôi".
    Bọn mình đã nói với nhau rất nhiều, về cả nỗi nhớ, nỗi đau khi hai đứa không ở bên nhau. Và rồi bọn mình hiểu hai đứa không thể tách rời nhau, mọi mâu thuẫn ở trên đều có thể giải quyết được. Bây giờ bọn mình đã cưới nhau và sống hạnh phúc.
    Hôm nay đọc bài của bạn, mình đã hiểu thêm về tình cảm của người con trai khi chia tay bạn gái mình yêu. Mình cảm thấy yêu chồng mình hơn.
    Cám ơn bạn rất nhiều.
    Chúc bạn hạnh phúc. Trái tim con gái thường mềm yếu, chỉ cần bạn thật lòng, mình tin là " rồi con tim sẽ vui trở lại", bạn và người bạn yêu sẽ được ở bên nhau.
  9. deconvagacon

    deconvagacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
  10. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện cu?a các bác hay thật, lafng mạn thật, nhưng cufng buô?n thật.
    Nhưng ma? các bác rộn chuyện quá, yêu nhau như thế thi? việc gi? pha?i chia tay la?m gi?.Yêu nhau thi? lo yêu đi ! Co?n việc ai thi? ngươ?i đấy la?m, kệ mịe chuyện đơ?i thế na?o thi? tu?y.Nhiê?u khi, nghif đơn gia?n một tí, cho dêf sống.

Chia sẻ trang này