1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Gà Con yêu thương của Dê Con

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi deconvagacon, 24/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. start_each_day_with_a_smile

    start_each_day_with_a_smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mỗi con người khi trong cuộc đời đều sẽ gặp phải những khoảng thời gian khó khăn, bế tắc trong mọi chuyện. Nhưng lúc đó hotượng rằng mình như sắp gục ngã. Họ sẽ vượt qua bằng chính nỗ lực của bản thân, hoặc tìm được một chỗ dựa để có thể đứng vững hoặc là sẽ gục ngã hoàn toàn ....
    Vì thế Dê con ơi, bạn hãy vững vàng lên, bạn sẽ vượt qua được vì qua những câu chuyện của bạn đã kể, qua cách suy nghĩ và nhìn nhận sự việc của bạn, mình tin rằng bạn là người có bản lĩnh để vượt qua mọi chuyện. Mình tin người con gái nào mà được bạn giành nhiều tình cảm như vậy sẽ hiểu được ý nghĩa của tình yêu mà bạn giành cho cô ấy, mình tin rằng cô ấy sẽ không bao giờ để bạn phải 1 mình trong những lúc như thế này
    Chúc 2 bạn hạnh phúc, mọi điều không hay sẽ bị đẩy lùi trước tình yêu cảu 2 bạn
  2. deconvagacon

    deconvagacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Mưa ----> 1 tối thứ 7 nữa không có em ở bên, tuần trước - ... (n) tuần cũng thế. Anh lang thang trong mưa, buồn, nghĩ và nhớ da diết về em. Không chịu được, anh đã cầm ĐT lên gọi cho em có lẽ chỉ cần nghe 1 tiếng "A lô" thân thương ... cảm nhận hơi thở của em từ 1 nơi xa xôi.
    Trời ơi!!!!!!!!!!! Sao anh lại nhớ em đến thế, nhớ mà chẳng dám nói lên lời. Anh biết em cũng vậy, cả 2 chúng ta đang cố gắng làm 1 điều có lẽ vượt qua sức chịu đựng của anh và em. Vậy mà chúng ta vẫn tiếp tục ... Tiếp tục những chuỗi ngày dài vô tận.
    Cả buổi tối, anh lang thang 1 mình, có khi trời mưa, những hạt mưa chảy dài trên má, nhiều lúc anh cứ nghĩ rằng mình đang khóc sao. Chắc là không phải rồi ... chỉ là những giọt mưa thôi, đúng không Gà con của anh. Hơn lúc nào hết anh thấy em luôn tồn tại trong anh, trong suy nghĩ , việc làm và nỗi nhớ của anh.
    Em yêu!!!!!!!!!!! Chúng mình sẽ tiếp tục như thế này mãi sao?
    Cho 1 ngày nhớ em da diết mà không thể đến bên em!!!!!
    Được deconvagacon sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 28/08/2004
    Được deconvagacon sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 30/08/2004
  3. conangkhotinh

    conangkhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    2 ban sao the, gian nhau roi ah?
  4. Asha_dethuong

    Asha_dethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    không hiểu tại sao hai bạn chia tay nhau, nhưng buồn thật. Chuyện tình của bạn gắn liền với nhiều mưa và biển. Mình buồn nữa. Mình đều yêu mưa và yêu biển. Nhưng mình hiểu, nó cũng như báo trước một điều gì đó đến ....... không biết nữa.......mình cũng hiểu có những cái dù ko muốn vẫn phải chấp nhận sự thật.......dẫu sao.......
    Thôi, post tí cảm xúc thế thôi. Bạn viết tiếp nha.......
    À quên , cái đoạn 2 bạn đi đồ sơn mà bạn nữ gác chân lên xe máy đằng trưóc và 2 bạn quay ra hôn nhau làm mình giật mình và ngạc nhiên vì ko ngờ cũng có người giống chuyện của mình và người yêu đến thế. Có điều tụi mình mới chỉ phi lên vỉa hè thôi......và mấy lần hôn nhau thì hay suýt đâm phải xe rác....lần nào như thê tui mình lại cười to và trêu nhau....
    ........Hy vọng bạn vui lên 1 chút......
  5. deconvagacon

    deconvagacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Em yêu!!!!!!!!!!
    Ngày mai là ngày Quốc Khánh, hôm nay anh đã thấy người ta đi chơi đầy đường, vui vẻ và đầm ấm. Còn anh thì ngồi đây viết cho em.
    Anh chẳng biết sẽ phải bắt đầu như thế nào nữa. Có những lúc có những điều chẳng nói thành lời, cũng chẳng viết được thành câu. Anh chỉ mong muốn em cũng có 1 ngày nghỉ buồn bã và trống vắng như anh.
    Anh chẳng dám viết nhiều hơn nữa, viết thêm anh không chịu được lại chạy đến bên em mất.

  6. deconvagacon

    deconvagacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Em yêu!!!!!!!!!!
    Ngày mai là ngày Quốc Khánh, hôm nay anh đã thấy người ta đi chơi đầy đường, vui vẻ và đầm ấm. Còn anh thì ngồi đây viết cho em.
    Anh chẳng biết sẽ phải bắt đầu như thế nào nữa. Có những lúc có những điều chẳng nói thành lời, cũng chẳng viết được thành câu. Anh chỉ mong muốn em cũng có 1 ngày nghỉ buồn bã và trống vắng như anh.
    Anh chẳng dám viết nhiều hơn nữa, viết thêm anh không chịu được lại chạy đến bên em mất.

  7. deconvagacon

    deconvagacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Em yêu!!!!!!
    Giờ này mà anh vẫn chưa thể nào ngủ được, trong suy nghĩ của anh cứ miên man về em .... về buổi tối ngày Quốc Khánh cùng với em .......
    Anh đã bỏ trốn bạn bè trong ngày họp lớp, anh đến với em mặc trời mưa tầm tã, đợi em cả tiếng đồng hồ bên ly cafê, đối diện với khuôn mặt buồn bã, nặng nề khi em đến .... Suốt cả buổi tối chúng mình đã chẳng nói với nhau là mấy, suốt những ngày qua chưa bao giờ chúng mình đi bên nhau với cảm giác nặng nề như vậy. Anh buồn lắm, buồn đến mức chẳng muốn nói gì, chẳng muốn làm cho em vui thêm. Không hiểu sao anh không muốn thay đổi tình hình lúc đó, mặc du anh nghĩ mình có thể ....
    Cho mãi đến khi anh ra về, một vòng tay nhẹ nhàng của em đã thay đổi tất cả??? ...... một lời nhắn nhủ của em đã xoá tan không khí nặng nề???? Anh cũng không biết nữa ...... Nhưng dù sao chúng ta cũng đã có những giây phút bên nhau trong ngày Quốc Khánh ..... "Lần đầu tiên của anh và em ..."
  8. deconvagacon

    deconvagacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Em yêu !!!!!!!!
    Mấy hôm nay anh lười quá, chẳng vào viết được gì. Có lẽ mọi cái gần đây đã làm cho anh cảm thấy mất thăng bằng hay sao ấy? Chúng mình gặp nhau, nói chuyện với nhau như những người xa lạ, mặc dù cả 2 đều không muốn như thế.
    Thôi có lẽ hôm khác anh sẽ viết nhiều hơn vậy. Mấy ngày hôm nay dường như không có cảm hứng, không có mong muốn .....
    Anh chỉ muốn nói: Anh nhớ em !!!!!!!!!
    Anh đau thắt lòng khi chúng mình cứ phải đối xử với nhau như vậy !!!!!!!
  9. deconvagacon

    deconvagacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    HAPPY BIRTHDAY TO GÀ CON !!!!!!!!!!!!!!!!
    Chẳng biết tặng gà con điều gì. Chỉ biết cầu chúc cho Gà Con mọi điều tốt lành!!
  10. deconvagacon

    deconvagacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Vậy là thôi
    19/07/2004 <-> 24/09/2004
    Vậy là thôi em nhé
    Mình xa nhau giữa tháng 7 sang mùa
    Anh một mình phía những cơn mưa
    Em lặng lẽ giấu mình vào giọt khóc
    Những giận dỗi hờn ghen đã mất
    Lời nói yêu xưa cũng đã xa rồi
    Mình chẳng để mình thoát khỏi cái tôi
    Nên cứ kéo tình yêu về hai phía
    Vậy là thôi ... em nhé !
    Nỗi nhớ nào của ngày hôm qua
    Nỗi nhớ nào đã xa
    Anh một nửa, lẽ nào em một nửa ...
    Gà con ơi!!!!!!!!!!!!
    Dê con đang buồn vì gà con nhiều lắm đấy gà con có biết không? Dê con cũng chẳng biết phải làm gì với gà con bây giờ nữa, chúng ta có cần thiết phải nặng nề với nhau như thế không? Gà con cứ thử nghĩ xem, dê con rất thông cảm với những gì mà giờ đây gà con đang gặp phải, dê con đâu muốn để gà con phải 1 mình gánh chịu những điều đó, dê con luôn ở bên gà con mà? Hãy chia sẻ với dê con như bao ngày chúng ta luôn ở bên nhau, chia sẻ với nhau những vui buồn, đừng chịu đựng một mình như thế, đừng lảng tránh dê con. Dê con luôn lo lắng cho gà con, dê con không muốn gà con phải buồn, không muốn nhìn thấy gà con phải khóc. Mỗi giọt nước mắt của gà con sẽ làm cho dê con xót xa lắm, gà con biết không?
    Tại sao gà con cứ làm khổ dê con mãi thế? Và gà con cũng có sung sướng gì đâu? Tại sao cứ làm khổ cả 2 như thế, như thế có ích gì không? Đâu phải cái gì cũng dễ dàng đạt được khi chúng ta không có quyết tâm muốn đạt được điều đó. Dê con chưa bao giờ thấy nản lòng vì gà con, mà mỗi ngày, mỗi tháng trôi qua dê con càng thấy mình quyết tâm hơn, quyết tâm có được gà con, không thể mất gà con, không thể mất đi một điều qúy giá nhất của cuộc đời dê con. Dê con luôn mong muốn với tình yêu của dê con giành cho gà con sẽ giúp dê con và gà con vượt qua tất cả ...
    Gà con ơi!!! Dê con chỉ mong sao gà con đừng lảng tránh dê con như thế, như thế chẳng giải quyết được gì mà càng làm cho dê con và gà con đau khổ hơn mà thôi. Dê con không muốn gà con như thế, như thế đâu phải là gà con của dê con nữa.

Chia sẻ trang này