1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Gà Con yêu thương của Dê Con

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi deconvagacon, 24/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Ai biểu đặt tên là "dê con " làm chi, nếu mà là " dê big" thì gà con đã yêu rồi.
  2. deconvagacon

    deconvagacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Gà con ơi!!!
    Đã hơn 1 tháng rồi anh không vào đây để viết cho em cho anh cho chúng mình, không phải anh lười, không có thời gian .... Mà có lẽ thời gian vừa qua là 1 khoảng lặng, khoảng thời gian mà mọi chuyện vẫn kéo dài chưa thể dừng lại ....
    Anh buồn nhiều, thất vọng nhiều về em về công việc. Có lẽ thời gian vừa rồi là những chuỗi ngày đầy những điều không may mắn của anh ..... Tất nhiên moi chuyện xảy ra đâu phải ngẫu nhiên mà cũng do bản thân mình 1 phần nữa chứ.
    Anh chỉ sợ đến 1 ngày nào đó .... anh sẽ ra đi ....
  3. deconvagacon

    deconvagacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Em yêu !!!!
    Đã lâu lắm rồi anh không vào đây viết cho em và có lẽ cái topic này lâu rồi cũng chẳng có ai ngó ngàng tới. Anh không muốn như thế đâu em biết không, nhưng công viêc bận rộn, thời gian thì ít, với lại thời gian gần đây chúng mình thường xuyên đuợc ở gần nhau nên anh cũng không muốn viết nữa, chỉ khi nào chúng minh phải xa nhau rồi những lúc chúng mình giận nhau anh chẳng biết phải nói với em như thế nào thì anh đành vào đây tự sự .....
    Thời gian này chúng mình thật lạ, toàn tranh luận rồi cãi nhau vì những chuyện không đâu, những lúc như thế anh buồn và chẳng muốn nói gì cùng em, lại giận rỗi, lại làm lành ..... nhiều lúc anh thấy mình mệt mỏi ..... Có hôm em nhắn tin cho anh hỏi hay là Ty không còn .... anh cũng chẳng biết nói gì, vì anh biết em sẽ hiểu câu trả lời của anh ......
    Có lẽ 1 lúc nào đó anh sẽ nói với em tất cả ....
  4. deconvagacon

    deconvagacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chiếc lá tặng em

    HacNguyet
    Em là câu hát dân ca
    Ru tôi trưa hè nắng nóng
    Em là nụ hôn trong mộng
    Cho tôi hạnh phúc mặn mà


    Bàn tay nâng niu chiếc lá
    Tặng em hạt ngọc từ sương
    Một khoảnh khắc chợt vấn vương
    Em làm tim tôi nghiêng ngả


    Mái tóc đen huyền óng ả
    Xiết chặt hồn tôi say mơ
    Bờ vai nghiêng nắng hững hờ
    Tôi tìm đôi vần thơ lạ...


    Bài thơ gởi trong chiếc lá
    Xuôi dòng đến bến đợi em
    Giọt nắng bâng khuâng bên thềm
    Chờ em trở về bến đợi...!


    Xôn xao trời cao vời vợi
    Trao em Tình Yêu tuyệt vời.... !

Chia sẻ trang này