1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho gia đình yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuthuyhn88, 10/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuthuyhn88

    thuthuyhn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Viết cho gia đình yêu

    Nếu có ai đấy hỏi con điều gì làm cho con cảm thấy tự hào nhất con sẽ trả lời đó là con được sinh ra là con của mẹ,mẹ là người mẹ biết hi sinh tất cả vì chúng con.Chúng con lớn lên mỗi người một nơi,đi theo công việc riêng của minh,bố thì đi làm đên cuối tuần mới về.Mẹ ở nhà đảm đương hết công việc,dạo này nhà mình đang làm nhà nên mẹ vất vả lắm phải không?Có hôm mẹ chuẩn bị đi về quê của Anh Thành,mẹ nói rằng chẳng có một bộ quần áo nào đẹp để mặc.Con thật xấu hổ và thương mẹ khi gì nói :Con thì mốt này mốt khác,mốt luôn cả phần mẹ.Mẹ còn nhớ lần con thi trượt đại học không,con nói với mẹ con chỉ muốn chết thôi,mẹ bảo rằng con hư lắm.Mẹ động viên an ủi con là ôn thi lại nhưng con nhất đinh không chịu và làm nguyện vong 2,đó có lẽ là quyết định sai lầm nhất của con.Sau này khi con là một cô giáo,con sẽ nói với tất cả học sinh của mình phải cố gắng kiên trì cho mục đích cuối cùng,đừng bao giờ bỏ cuộc.
    Trong mắt mẹ con biết con bao giờ cũng bé bỏng,cứng đầu bướng bỉnh.Con gái lớn là sinh viên rồi nhưng về nhà chẳng bữa sáng nào dậy để lo cho bố mẹ một bữa ăn sáng.
    Trước lúc con đi ra Hà Nội,mẹ dặn con nhiều điều lắm về học tập ,chi tiêu,tình yêu.Con sẽ nhớ mãi lời mẹ dặn.Con yêu mẹ lắm[​IMG]
  2. thuthuyhn88

    thuthuyhn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chúc Nam ANh cua gì có một sinh nhật vui vẻ.Năm nay con lên 4 tuổi rồi đấy.Con phải ngoan nhé.Gì yêu Nam anh nhiêu
  3. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Mẹ à , Bố à , có thể cho con 1 bữa cơm có đủ mặt mọi người đc ko ?? Con sợ ăn cơm 1 mình !!!

Chia sẻ trang này