1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho hai người!!!!

Chủ đề trong '1984 Public' bởi daphne, 27/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daphne

    daphne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Viết cho hai người!!!!

    Buồn quá!!
    Tình yêu là gìSao mình không bao giờ có được nó một cách trọn vẹn!! Yêu một người và nhớ một người có tội không nhỉ
    Bây giờ chẳng có ai là giúp được mình hết, chỉ có mình thôi, vậy mà mình lại chăng biết làm thế nào cả????

    Yeu La Khong Bao Gio Noi Loi Hoi Tiec
  2. daphne

    daphne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chán quá!!
    Mình chẳng học hành được tẹo nào hết, đầu óc cứ nghĩ lung tung cả lên!!
    Nhưng rất may là mình đã không nhớ đến người ấy nữa
    Nhận được thư anh mà buồn, có lỡi với anh quá, nhưng chẳng biết phải làm sao!
    Đói quá, đi nấu cơm ăn vậy
    Được daphne sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 29/06/2003
  3. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng vậy đó chưa bao giờ trong đời có tình yêu trọn vẹn cả, tui chẳng hiểu tình yêu là cái gì cao quý mà tui với mãi chẳng được
    It is better to have loved and lost than never to have lost at all
  4. daphne

    daphne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi học mệt ui là mệt! Về ngủ một mạch đến chiều luôn!!
    Hôm nay mình cũng chẳng nhớ đến người ấy nữa, từ lúc cảm thấy có lỗi với anh mình dường như muốn làm mọi thứ cho anh và quên đi người ấy!
    Nhưng mình sợ rồi hình ảnh của người ấy sẽ hiện lên những lúc mình cảm thấy hạnh phúc nhất!!!
    Đời là vậy mà, còn mình là người không bao giờ may mắn!
    Yeu La Khong Bao Gio Noi Loi Hoi Tiec
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tui chẳng có cái tình yêu nào cả,nhưng mệt mỏi về tình cảm rồi,chẳng hiểu nữa,chắc chẳng bao giờ dính vào cái chuyện tình yêu tình báo gì cả.hic...chẳng hiểu làm sao.
    Tất cả chỉ vì ăn [​IMG]
  6. daphne

    daphne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình mệt quá!!
    Lúc nãy có người gửi tin nhắn cho mình nói "yêu là hạnh phúc khi nhìn thấy người yêu mình hạnh phúc"
    Câu nói đó chỉ dành cho những người cao thượng trong tình yêu thôi chứ không phải dành cho mình! Mình ích kỷ lắm, nếu không thì mình đã không buồn khi thấy người ấy hạnh phúc với......
    Tại sao mình lại điên thế này nhỉ? sao không chịu nhìn vào sự thật cơ chứ! Người ấy sẽ không và không bao giờ là của mình nữa!!!
    Không Bao Giờ
    Yeu La Khong Bao Gio Noi Loi Hoi Tiec
  7. honglan

    honglan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    ko thể yêu 2 ng` cùng 1 lúc, chỉ có thể yêu 1 ng và yêu thầm 1 ng khác hehhehhe... đấy là cái mà tớ và bạn thân tớ hay nói càng nghĩ nhièu thì nó càng đến, khi nào nghĩ đến thì hãy nghĩ rằng, ng ta cũng nghĩ đến mình như 1 ng bạn tốt ==> ko nên tơ tưởng nhiều hêhh.. có rì sai xót xin bà con khu phố niệm tình bỏ qua
    When I'm feeling blue, I always think of YOU
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Viết cho hai người tức là viết về tình yêu? Hai người... người này với người nọ, tớ với ấy, tớ với thằng kia, tớ với con này, tớ với ai đó..... Nhưng giờ thì tớ với tớ. Lúc nãy gặp ấy trên mạng, cũng thấy vui lắm. Chắc là lâu lâu nữa mới gặp được tất cả mọi người một lúc. Và gặp ấy thì càng khó. Sẽ nhớ lắm đây, nhưng phải làm sao bây giờ? Có lẽ làm cái gì đó cho quên bớt được đi phần nào vậy.
    Sống vì lý trí hay sống vì tình cảm đây? Cái nào tốt hơn, chẳng ai có thể khẳng định được nó đúng hay sai. Sống thế nào cũng tốt cả.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  9. daphne

    daphne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Chắc phải nghe lời bạn gì đó thôi chứ nếu không mình đến chít mất!
    Hôm nay mệt thật, nặng nề ghê khi phải kiểm tra cái môn Account chết tiệt. Ghét không chịu được , cũng may là mình làm bài không đến nỗi nào.
    Giờ này không biết người đó đã đi làm chưa nhỉ,mà chị ý có chăm sóc tốt như mình hồi trước không nhi
    Dù sao cũng mong là tốt.
    Yeu La Khong Bao Gio Noi Loi Hoi Tiec
  10. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    sao mày cứ fải nghĩ tới người ta làm gì hả con ngốc. người ta đâu có dành cho mày chút nào trong tim đâu. bỏ nó đi. hãy giữ lấy và chăm sóc anh í cho tốt chứ đừng có mơ về cái quá khứ đó nữa. giờ tao alone thật rồi mày ah............thật sự rồi....sao mày không ở đây để tao có thể dựa vào mày mà khóc nhỉ...vì sao những người bạn của tao lại ở xa thế. ngay lúc này thì cả mày cũng đang ở xa tao....
    I Know U R SO-SO-SO-B-U-S-Y But Giv 3 Sec to
    Think of me...
    Thank U!
    "smile"(",)
    I Miss U Too!​
    [​IMG]

Chia sẻ trang này