1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho hai người!!!!

Chủ đề trong '1984 Public' bởi daphne, 27/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daphne

    daphne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng bình thưòng như mọi ngày thui!!
    Yêu Là Không Bao Giờ Nói Lời Hối Tiếc
  2. daphne

    daphne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Từ bây giờ sẽ chẳng viết trên này nữa!
    Mình đã nghĩ rồi, không nghĩ nhiều mơ mộng hão huyền nữa không có lại làm mất đi những cái đang có !!
    Lúc này mình sẽ dành nhiều thời gian để học để lo cho anh.......còn người ấy mình sẽ quên , mình chỉ giữ lại như một kỷ niệm đẹp mà thôi!
    Yêu Là Không Bao Giờ Nói Lời Hối Tiếc
  3. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày tình bạn ..thế nên có lẽ là phải viết về tình bạn chứ nhỉ ???....Mỗi người một đoạn ...
    1- Gửi tặng ÔNG :
    Ông nó ơi ...hihi..tôi thích gọi ông như thế lắm ...nghe thế thậy dễ gần hơn nhỉ .....tôi với ông bắt đầu quen nhau từ khi nào ..tui chả nhớ rõ ..chỉ bít là lần đầu tiên chat với ông tui đã thấy vui lắm ....hôm đó tôi với ông chat lâu thật là lâu ..Đó cũng là lần đầu tiên tui chat với boy mà thấy thoải mái thế ...Cả hai đứa đều lôi hết chuyện tình yêu tình báo ra kể nhỉ ...Vui thật đấy...Cái lần đấy tui dụ khị ông làm người yêu thứ 6 của tui....chỉ sau có con Kid với con Bin ..thế mà ông o chịu .....Ông còn bảo tui quá đáng nữa chứ ...hihi..bi giờ thì có muốn cũng o cho đâu nhá ...Mà ông cũng thề là ông o bao giờ thèm làm người yêu tui là gì nhể ?? Sau này o được nuốt lời đâu ..hehe....Tui muốn nói với ông là ông quan trọng với tui lắm đấy ..Dù thế nào di chăng nữa thì tui cũng mãi là bạn của ông nó đấy ..tui o chịu để mất ông nó đâu ...hihi...Tui cũng phải thú nhận rằng tui chẳng thể giận ông lâu được bao giờ cả ..Ông thì suốt nagỳ bỏ mặc tui thôi ...đi chat với cái đứa nào ý .....rồi đi lang thang nữa ...tui toàn phải nói chuyện một mình ..rõ là chán ..nhưng thế là vui roài ..Bởi tui bít là ông nó cũng quý tui lắm ..cũng quan tâm đến tui lắm ...Tui mà buồn là ông nó sẽ an ủi tui ngay ..nhỉ ???..hihi...Bây giờ chắc là khó gặp được ông nó roài ....nhưng chả sao hết ...tui sẽ mail cho ông nó đều đều để ông nó đỡ buồn ......Từ bây giờ tui sẽ o bao giờ nói đến chũ chết nữa ..ông nó nhỉ ...ông đã từng chỉ cho tui cách chết êm ái mà lại còn cười tươi nữa .....Tui vẫn nhớ rõ lắm ....hihi...
    Tui cũng xin lỗi ông nó nhá ..trong nửa năm vừa qua tui làm ông nó buồn nhiều nhỉ ???Tui sẽ o tái phạm nữa đâu ..ông nó đừng giạn tui nhé ..Tui sẽ ngoan mà .......Thui tui viết thế thôi ..để dịp nào đó viết tiếp ......Chúc ông nó luôn vui vẻ nhá ...
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  4. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    To Ấy :
    Tớ đã hứa là sẽ viết một bài tặng cho ấy trogn Nói với nhau ...hihi...tớ vẫn nhớ lắm..hôm nay tớ viết o phải là bài viết đó đâu ..chỉ là tặng ấy thôi ......Tớ với ấy đã lấy mốc nagỳ 6/1 là ngày kỉ niệm nhỉ ..tính đến bi giờ thì cũng hơn 200 ngày roài ấy nhỉ ...Nhanh thế o bít ...Tớ phải cám ơn trời đất lắm bởi lẽ ông trời đã cho tớ một người bạn tuyệt vời như ấy vào đúng thời điểm đến thế ......Tớ đã dựa vào ấy quá nhiều nhỉ ...bắt ấy nghe bao nhiêu là chuyện buồn của tớ ..cứ bắt ấy phải suy nghĩ cho tớ ..an ủi tớ ..làm cả phần việc của cả hai người ..Tớ có phải đã làm phiền ấy nhiều lắm o ?? hihi...tớ o được nói câu đó mói phải ..vì tớ với ấy là bạn cơ mà ..ấy nhỉ ?? ..hihi...Tớ bi giờ lắm lúc lại lo cho ấy lắm ..Tớ sợ là ấy sẽ thay đổi ..Tớ sợ ấy sẽ ghét tớ ...hiếm khi lắm mới được gặp ấy ..thế nên tớ lại ngại chả dám nói những chuyện buồn của tớ với ấy nữa .....Tớ làm thế có đúng o nhỉ ?? Chỉ vì tớ sợ ..sợ là sẽ mất ấy thôi ..ấy rồi sẽ thờ ơ với tớ ..rồi sẽ chả thèm nghe tớ nói nữa ..thế thì tớ phải làm sao ..Tớ mong là o có ngày đó xảy ra ....Tớ xin lỗi ấy nhé ..Xin lỗi ấy ....Tớ và ấy sẽ mãi là bạn ấy nhỉ ......Mong ấy sẽ trở lại sớm .....
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  5. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Tặng ba chúng mày : ..Tao chỉ nói một câu thui ..tao yêu chúng mày lắm ...
    My Friend

    I feel like I''ve known you forever
    Although I only met you sometime this past year
    But our friendship will remain forever
    No matter what shall cross our paths and hearts
    The best thing that''s happened to me
    Is finding a forever friend like you
    You''re there to listen, help, and talk to
    And best of all, I know I can confide in you
    Some say the best love is one sprung from friendship
    So I feel this is why we should try
    Time leads us in this direction
    Should we follow on down the line?
    Friendship and love are always intertwined
    Too close which sometimes causes confusion
    But if we don''t try, we will never know if it was meant to be
    But forever you will remain my friend
    I don''t know if this is going to work
    I''m not totally sure we should try
    But I have all these mixed feelings
    Bottled up inside
    I love you both inside and out as my best friend
    And I know that you love me that way too
    So when I say "best friends forever"
    That even means when I''m saying" Goodbye, I love you, too."

    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  6. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    To ẤY :
    ..o bít ấy có bít tớ nói đến ấy o đây ......Tớ chỉ chúc ấy sẽ đạt mơ ước của ấy thôi ...hihi..Phải tự tin lên ấy ạ ...hihi..cứ nhằm thẳng quân thù mà đánh ...đấu tranh thì mới chiến thắng chứ ..Tớ sẽ luôn ủng hộ ấy mà ,,,,chỉ cần ấy thoải mái là được ...
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  7. zoom_zoom

    zoom_zoom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã xa nhau gần 1 năm rồi ...nhanh quá ....Luôn thường trực một chữ nhớ .....Nhớ quá ...Nhớ iu nhiều lắm.. ước gì ngay lúc này đây người ta xuất hiện trước mặt ..Chắc là o thể .. Con trai thì chẳng thể nói ra những lời uỷ mị như thế ..Đành post lên đây , nếu người ta đọc được thì có khi sẽ nghĩ đoán ra hoặc cũng biết được cảm giác đó vốn dĩ có ở cả hai người , chẳng phân biệt gì hết cả. 5 năm hay 10 năm nữa..liệu người ta có thay đổi hay bản thân mình sẽ thay đổi ?? Liệu rằng chờ đợi thế này có phải là tốt o ? Sự thật là muốn quên iu đi cũng đã quá khó rồi...thật là bực mình...
  8. d_t_h

    d_t_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Có ai đã từng à người thứ 3 thì chia sẻ cùng tớ với, buồn wé
  9. Jony_Jimmy

    Jony_Jimmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ừm...hôm nay tự nhiên muốn viết ..Viết thật nhiều và thật dài ........
    Cuộc đời có phải cái vòng luẩn quẩn không nhể ? Chẹp...cứ định thế này roài lại làm thế kia ..chả ra làm sao cả . Cứ như lời nói không có trọng lượng ý ...Lần này chả bít thế nào .>Có khi lại vẫn cùng một kết cục ý mừ ......Kệ ..cứ thử xem ..chả nên do dự hay lo lắng làm cái rì ...Cứ mặc nó ,,Sống thế nào cốt ở cái thoải mái ... ...hơi đâu nghĩ sâu nghĩ xa quá cho nó mau già ......Chẹp ,....vừa làm cái nick này chả bít động chạm đến ai không mà lại đi vote 1 sao cho mình roài ..Chuối thế không bít chứ ..đúng là đứa nào dở hơi mới thía ..hehe...
    O* mà đang viết cho ai ý nhể ?? hix.....cho ấy nhá ...Chắc là không bít mình viết cho đâu ....dễ 10 năm nữa cũng chả bít ý chứ ..cái con người vô tâm đó thì hơi đâu có thời gian mà ngồi đọc mấy cái nì ..thế nên chả lo hắn đọc ..cứ viết thoải mái .....Mà hắn đọc được thì sao nhể ? chả sao ...
    À,,gnhĩ ra rồi ..có một cách viết rất hay mới học được trong cuốn Tiếng Việt thực hành ....Thử cái nèo ...
    Cuộc đời là một chuỗi ngày vớ vỉn ? Tôi cho là thế . Tình yêu là thứ vô cùng xa xỉ ? Tôi nghĩ là vậy. Tinh fbạn là điều quan trọng nhất ? Chắc chắn rồi. Còn hắn ta chỉ là một tên dở hơi ? Đó là sự thật ...Tiền bạc là thứ giúp ta tồn tại ? 100% lad đúng. Hình thức là thứ phù phiếm nhất rồi ? hẳn nhiên thế .Thế thì chúng ta đang tồn tại là dựa vào cái gì ?? Chả bít nữa .....
    Đối với hắn iu chỉ là một phần vô cùng nhỏ , có cũng được mà o có càng tốt ? chắc thế rồi .Đối với hắn iu chả có ảnh hưởng tí tẹo nào > Cái đó lại còn phải bàn à ? Đối với hắn iu càng không làm phiền càng tốt ? Hic,,đúng là thế thật. Đôí với hắn iu là cả một sự phiền toái ? Chính xác! Đối với hắn iu cực kỳ dở hơi ? Tôi nghĩ thế .Thế thì iu còn có gì để mà nghĩ ngợi nhể > Quên ngay đê ..càng nhanh càng tốt ...ờ..tôi cũng đang định thế >...
    Don't want to be Jony !
  10. phuthuynhoc

    phuthuynhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ÔI trời, sao cứ thấy chủ đề nào liên quan đến mấy vấn dề tim phổi này là mình lại muốn vào thế nhỉ?Thực ra cũng tại chuyện của mình với anh chẳng ra đâu vào đâu cả nên mới hay có chuyện muốn viết ra cho nó giải toả phần nào... Nhưng nói gì cũng vậy cả thôi, giờ anh đã xa rồi, nói là quên anh đi mà sao cứ nhắc lại làm gì để lại không quên được anh vậy chứ. Điên thật rồi, thôi đi nhóc ơi.

Chia sẻ trang này