1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho hiện tại và tương lai (~_^)!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cupiecake, 14/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Viết cho hiện tại và tương lai (~_^)!!!

    Cho một chút với quá khứ nào
    Ấy đã chấp nhận đánh đổi tình cảm của mình cho bước đường danh vọng và cuộc sống mà ấy thích. Ấy cũng đã từng nói với tớ là ấy không hối tiếc vì đã chọn con đường đi cho riêng mình nhưng giờ ấy lại quay ra để nói với tớ rằng ấy đã sai lầm khi lựa chọn cho mình con đường đó. Quá khứ đã qua hãy sống tốt với hiện tại và tương lai của ấy nhé. Chúc vợ chồng ấy hạnh phúc

    Cho hiện tại của chính mình
    E đã từng nói với a là e thích bài "Con đường hạnh phúc" và e thích nhất là đoạn điệp khúc "Người yêu ơi, hãy nói con đường anh sẽ qua.
    Và em sẽ chờ, và em sẽ đợi...
    Dù cho gió mưa, giăng kín,
    Khiến em không tìm được thấy đường anh,
    Và để em lạc trong đêm tối tăm.

    Này người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi ?
    Đường đi quá nhiều rồi..., mà sao vẫn mịt mờ ?
    Mà sao vẫn không tìm thấy lối ra con đường hạnh phúc đời em.
    Giờ em đã biết con đường đó chính là anh...

    Người...yêu...ơi...
    Xin anh đừng đi quá vội
    Chờ...em...nhé anh...!
    Rồi ta sẽ cùng sánh vai...

    Người yêu dấu hỡi, anh mãi là mặt trời.
    Gạt đi bóng tối xót xa trong cuộc đời em.
    Người yêu dấu hỡi, dẫu cho muôn nghìn sau e mãi đợi
    Vì a mãi là con đường hạnh phúc đời em r32)]

    Cho tương lai của chúng mình
    Chả ai sẽ nói trước được tương lai của chính mình đúng ko Nhưng mình hứa mình sẽ ko bỏ phí cơ hội của mình nữa. Mình sẽ sống tốt cho hiện tại và hướng tới 1 tương lai tốt đẹp đang chờ phía trước
  2. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Em vừa search bài Con đường Hạnh Phúc để nghe chị ạ. Mới nghe lần đầu đã thấy hay rồi .. nhưng chẳng hiểu sao nghe thấy buồn thế..
    Đang tự hỏi ko biết mình đã tìm thấy được Con đường HP của mình chưa?! Có lẽ rồi nhưng em lại rẽ sang đường khác mà ko chọn con đường ấy. Cũng có lẽ chưa. Cũng có lẽ đang đi trên con đường ấy rồi..
  3. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ cô mới nghe bài này á, chẹp chẹp cổ ròai mờ nhở
    Hôm qua chị với cái Linh đi cafe định rủ cô cơ dưng mờ sợ cô hổng đi được.
    Đừng nghĩ nhiều làm gì nữa chị cũng đã từng nghĩ như e nhưng ròai mọi chuyện nó chả được như mình nghĩ đâu. Kệ nó đi "hãy để gió cuốn đi" hãy sống cho chính mình vì e đang có hạnh phúc ở trong tay mờ
    Hiện tại là mình đang say cafe
    Và trước mắt là có 2 công việc quan trọng cần làm trong ngày hôm nay mà chửa làm được gì
  4. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    hiện tại...
    e đang yêu a
    nhưng e vẫn có 1 cảm giác sợ hãi và mong manh lắm
    tương lai...
    e chả thể nghĩ đc giống a vì hiện tại e và a còn chênh vênh lắm
  5. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại giữa em và anh rất vui vẻ bên nhau
    nhưng em vẫn có một cái cảm giác sợ hãi và mơ hồ lắm. Chắc tại hay nghĩ mà muốn ko nghĩ tới nhưng nó vẫn hiện ra trong đầu óc, chế mới buồn
    Tương lai thì nó lại càng xa vời hơn vì hiện tại đã có gì để nói ra những điều cho tương lai đâu. Cảm giác chênh vênh và sợ hãi lúc nào cũng ở trong đầu
    P/s: làm cốc cafe cho tỉnh ngủ nào
  6. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Anh là hiện tại và tương lai của em ..........
    Đừng có mà trốn tránh
  7. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Hy v0ng là sẽ thực hiện được điều đang mong muộn
  8. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại là e đang rất nhớ anh cồn cào nè. Mặc dù vừa mới gặp hôm qua nhưng tại anh phải đi vội vàng quá làm e cảm thấy hụt hẫng
    Tương lai là tuần này e được đi Miền Tây 1 tuần liền sướng lắm ý nhưng mờ cũng thấy hơi buồn vì phải đến cuối tháng em và anh mới gặp được nhau
    Nhớ lắm ý biết làm thế nào bây giờ
  9. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    thế độ nhớ của bà chị đến đâu
    da diết tha thiết khôn nguôi chăng ????
  10. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Âydza, hiện tại mặt có 3 cái mụn to đùng, tóc dài chấm cả vào mắt, mặc cái áo màu cam từ năm lớp 10 cộc lửng lơ, cái quần sooc ở nhà kẻ caro cùng bộ với cái quần của ông anh giai. Nằm trên giường lười nhác cả bật điện thoại lên, sắp toi 1ngày chủ nhật
    Tương lai, ngày mai nộp luận văn rồi mặc mấy bộ quần áo lịch sự mẹ chuẩn bị cho từ năm ngoái bắt đầu chuỗi ngày thất nghiệp đi phỏng vấn xin việc.
    Âydza, chả hiểu nổi cảm xúc đang lơ lửng ở đâu nữa...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này